The Old Guard - Charlize Theron lại ngầu hết phần thiên hạ

HaThao

Film critic
ddxr9xw-c84a3eec-2b7d-4f7a-ae41-9b8f589c93d4.png

The Old Guard một lần nữa minh chứng cho sức hút của đã nữ Charlize Theron. Nữ diễn viên hành động trên 40 tuổi không có nhiều, vẫn mạnh mẽ và đầy sức hút chắc chỉ có Charlize. Với gương mặt xinh đẹp không tì vết và đôi chân dài thon gọn, trông chị như đã ngừng lão hóa từ 10 năm trước. Chị đẹp là nguồn động lực chính để khán giả ngồi xem đến cuối, chứ bộ phim thì hơi đáng thất vọng một tẹo do không khai thác được tiềm năng và nguyên liệu sẵn có từ comic.

the-old-guard-charlize-theron-image.jpg

The Old Guard kể về một nhóm chiến binh bất tử do Andy (Charlize Theron thủ vai) lãnh đạo. Họ đều là những người lính chết trận trong những cuộc chiến tranh lớn của loài người. Joe và Nicky tham gia cuộc Thập tự chinh. Booker tử trận thời Napoleon. Còn Andy, tên thật là Andromache xứ Scythia, là người bất tử đầu tiên, và đã sống lâu đến mức không còn nhớ được tuổi thật của mình (ít nhất đó là điều Andy luôn nói). 4 chiến binh không bao giờ già đi, tính từ ngày đầu tiên họ chết, không đao kiếm hay đạn dược nào có thể cướp đi mạng sống của họ. Họ sẽ đứng dậy, không một vết xước.

Trong hàng thế kỷ, nhóm Old Guard chiến đấu với vai trò lính đánh thuê vì những mục đích mà họ cho là chính nghĩa. Và họ bất bại. Nhưng với công nghệ thông tin ở thế kỷ 21, việc che giấu thân phận càng lúc càng khó khăn, sự bất tử của họ trở thành mục tiêu của những kẻ mang dã tâm, ở đây là công ty dược phẩm Merrick, do một nhà phát minh trẻ cực kỳ tham vọng và tham lam đứng đầu. Sự việc càng rối ren thêm khi họ phát hiện ra một người bất tử nữa, một nữ lính thuỷ đánh bộ trẻ tên Nile.

image

The Old Guard được chuyển thể từ comic cùng tên. Chỉ cần xem phim thì bạn cũng có thể nhận ra đây là một phần trong vũ trụ rộng lớn hơn. Không biết là vì lười hay muốn dành chất liệu cho phần sau mà biên kịch khá hơi hợt trong việc đặt nền móng cho những người bất tử (chưa cần nói đến việc giải thích). Người xem chỉ biết họ chết trong trận nào, chứ không biết họ đã trải qua những gì, không biết điều gì đã làm nên con người, quan điểm, lý tưởng của họ. Ngoại trừ lời kể của Booker và vài cảnh flashback của Andy (mà sau này đóng một vai trò quan trọng), thì chúng ta không biết đủ để có thể đồng cảm với những con người này. Đó không phải tạo bí ẩn, mà là hời hợt. Cả nhân vật phản diện cũng rất nhạt.

Khó tính thì nói thế, nhưng The Old Guard vẫn là bộ phim "sạch" và giải trí tốt. Nó tuân theo công thức của phim hành động Hollywood, đủ 3 trường đoạn hành động tàn bạo và mãn nhãn, đặc biệt là những màn chém người như chẻ tre của Charlize Theron. Tôi đã khá hào hứng khi xem những thành viên Old Guard dùng cả súng hiện đại lẫn gươm và rìu từ thời Trung Cổ (?) hoặc xưa hơn nữa để hạ gục kẻ thù. Ngoài ra, cũng khá dễ chịu khi xem trên màn ảnh các "siêu anh hùng" khiêm tốn và thực sự chỉ tập trung vào việc chiến đấu, sau quá nhiều bộ phim tung hô những superhero hào nhoáng và kiêu ngạo.

z-7258-1594452889-1594454743-8551-1594454763.jpg

Một điểm nữa khiến khán giả Việt Nam hào hứng là sự góp mặt của Ngô Thanh Vân trong vai một chiến binh bất tử tên Quỳnh. Quỳnh là người bạn duy nhất của Andy trong một thời gian rất dài.
Cả 2 từng bị bắt và bị kết tội là phù thuỷ, Quỳnh bị nhốt vào một quan tài bằng sắt và thả xuống biển sâu, nơi cô chết đi sống lại hàng triệu lần trong kinh hoàng và cô độc cùng cực. Điều này khiến Quỳnh trở thành một con người khác, "không ai bị cầm tù 500 năm trong một cái lồng sắt mà không hoá điên".
Trong comic thì Quỳnh tên Noriko, là một phụ nữ Nhật Bản. Ngô Thanh Vân đã yêu cầu đổi nhân vật này thành người Việt sau khi cô nhận vai, và tác giả bộ truyện hoàn toàn đồng ý với việc này, cho đó là cách thể hiện sự tôn trọng đối với diễn viên.
Đừng thất vọng khi thấy chị Vân nhà ta chỉ có vài cảnh flashback với Charlize Theron. Vai trò của Quỳnh còn kéo dài và hứa hẹn sẽ quan trọng hơn rất nhiều trong phần sau.

Tóm lại, The Old Guard là một bộ phim giải trí ổn cho cuối tuần. Hi vọng phần sau sẽ khai phá nhiều hơn vũ trụ của các chiến binh bất tử và cho khán giả thêm câu trả lời về số phận của họ.

 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

vutnsolano

Active Member
Ẻm này cũng thuộc loại già gân đấy chứ nhỉ, đợt trước vừa xem phim "quá nhanh quá nguy hiểm 8" có em này đóng :D
 

ArtX

Well-Known Member
Ẻm này cũng thuộc loại già gân đấy chứ nhỉ, đợt trước vừa xem phim "quá nhanh quá nguy hiểm 8" có em này đóng :D
Vai trong fast 8 thì lại chán ko tưởng, mỗi lần mở mồn ra là thấy đau đầu, thà chị ấy câm từ đầu đến cuối, để mình xem đua xe còn hơn.
 
Phim Mỹ mà có những phân cảnh về Trung Đông toàn bị Mỹ dìm hàng đến tận đáy nhỉ, mặc định toàn là nghèo nàn, lạc hậu, bị áp bức, khủng bố...
 

chumb0

Well-Known Member
mấy bà chị nhìn vẫn nuột nà nhỉ , thêm cả Ngô thanh vân cũng toàn U40 vẫn đẹp
 

kimboksiu

New Member
Phim Mỹ mà có những phân cảnh về Trung Đông toàn bị Mỹ dìm hàng đến tận đáy nhỉ, mặc định toàn là nghèo nàn, lạc hậu, bị áp bức, khủng bố...
Cốt truyện người ta viết về 1 thị trấn nghèo ở Trung Đông chả lẽ vào phim lại là 1 khu giàu có ô ơi
 

Arceusium

Well-Known Member
Nhân dịp Netflix có phim superhero là The Old Guard với Aeon Flux - Charlize Theron và Hai Phượng Fury - Ngô Thanh Vân , mình sẽ nói về các thể loại năng lực thuộc nhóm Immortality "Bất Tử" :

- True Immortals : những người bất lão, sẽ sống mãi mãi trừ khi bị giết thì sẽ chết, ví dụ Marvel là Apocalypse , các Eternals, các old gods....

- Virtual Immortals : những người cận bất lão nhưng không tới mức forever , sống tới hàng trăm ngàn hàng triệu năm nhưng vẫn chết khi bị giết, yếu hơn cái trên một bậc , ví dụ các Captain Marvel, Thor , Hercules ,...

- Advance Longevity đi kèm Regeneration : những người chậm lão hóa, có thể sống hàng trăm năm mới bắt đầu thấy già, sống lâu hơn trung bình người bình thường một cách không tự nhiên mà bằng thí nghiệm, được trao tặng phép thuật hay vật thể kéo dài sự sống, ... , có khả năng hồi phục ở mức độ nào đó, ví dụ như các Weapons X như Wade Wilson (ko dính vào Death), cha con Logan, Laura ,...

- Invulnerability / Invincibility : bất hoại, có thể chết vì già hoặc bị giết bằng cách đặc biệt nào đó nhưng hoàn toàn miễn nhiễm với deathblow fatality từ nguồn tác động vật lý, ví dụ kiểu này có rất nhiều như các Hulks, các Captains Marvel , các Thors,...

- Possession : bất tử về mặt hình thức, những người có năng lực chuyển đổi tiềm thức ý thức trí tuệ sang cơ thể mới hay các dạng sống phi vật lý khác như trí thông minh nhân tạo, thực tế ảo , clones , life model decoy , robotics,... Ví dụ như Tony Stark, Ultron, Modok, Arnim Zola, ... Đây cũng là một cách để kéo dài sự sống hiệu quả nhưng có thể bị chặn đứng hủy diệt

- Self-Sustenance : tự duy trì, có thể sống mà không cần không khí, nước, thức ăn, ngủ nghỉ hay bất cứ nguồn sống nào khác.. Ví dụ có rất nhiều như các nhân vật ở phạm vi ngoài Trái Đất hay thực thể như Silver Surfer...

- Resurrection : hồi sinh lại sau khi chết , đơn giản dễ hiểu như chơi game, ví dụ Old Guard, Hulk, Mr Immortal, Deadpool...

- Spatial-Temporal Lock : tồn tại ở bên ngoài dòng tiếp tuyến của không gian và thời gian nên miễn nhiễm mọi thứ ở bên trong đó, đây là trình độ bá đạo ở bậc cao nhất của thể loại Bất Tử

Các Old Guard trong phim là thể loại hỗn hợp, sẽ chết nhưng có healing factor hồi sinh lại, và là temporary true immortals .
Những người bất tử mạnh nhất Marvel comic từ Trái Đất là Bruce Banner - Hulk sau khi retcon lại làm host của The One Below All với Green Door , bất tử theo mọi nghĩa ở trên. Ngoài ra còn có Mr. Immortal, một dị nhân đặc biệt lại còn được buff bởi thực thể Deathurge, tên thật là Craig Hollis, lãnh đạo của Avengers chi nhánh Great Lakes, thằng này vượt qua giới hạn mutant homo superior lên được supreme, giống như Old Guard, sẽ hồi sinh lại bằng mọi cách nhưng vẫn thua Hulk nếu như thi đua sống sót.
 

Arceusium

Well-Known Member
Phim Mỹ mà có những phân cảnh về Trung Đông toàn bị Mỹ dìm hàng đến tận đáy nhỉ, mặc định toàn là nghèo nàn, lạc hậu, bị áp bức, khủng bố...
Ủa chứ làm ngược lại thì sai nguyên tác gốc vừa không phản ánh đúng hiện thực vừa ko đúng bối cảnh phim lại bị chửi nhiều hơn
 
Bên trên