Thơ cốc quán

m_thanh02

Member
Ðề: Thơ cốc quán

Hôm nay rảnh rỗi dạo chơi
Lạc vào quán cốc mà hơi buồn lòng
Các bác đều đã "động phòng"
Còn đâu cái thú lòng vòng "rỗi hơi"...
 
Ðề: Thơ cốc quán

Hôm nay vào diễn đàn chơi
Hóa ra có cả một trời thơ ka
anh em công nghệ nhà ta
cũng là 'sĩ nghệ' cũng là THI NHÂN
 
Ðề: Thơ cốc quán

Ba năm được ở diễn đàn H
D việt nam bát ngát vui chơi
rượu chè bù khú tả tơi
offline ko biết chẳng nơi nào cần
buồn nên lướt web tần ngần
HD các bạn chẳng cần mình sao?
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ cốc quán

Lâu lắm mất hút đi đâu
Để Thơ cốc quán âu sầu đợi mong
Cachua chắc đã chín mòng
Từ lâu chưa được động ... Lòng vì em. ;))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Lâu lắm mất hút đi đâu
Để Thơ cốc quán âu sầu đợi mong
Cachua chắc đã chín mòng
Từ lâu chưa được động ... Lòng vì em. ;))

Người đâu có thói nhập nhèm
Vừa ăn xong chả lại nem nữa à
Thương thay cái số em Cà
Vớ ngay được một thằng già... ẩm ương =))
 

binhhc

Moderator
Ðề: Thơ cốc quán

Lâu lắm mất hút đi đâu
Để Thơ cốc quán âu sầu đợi mong
Cachua chắc đã chín mòng
Từ lâu chưa được động ... Lòng vì em. ;))
Cà chua đã chẳng còn xanh.
Ai không nhịn được, nhanh nhanh..........bước vào.
Chả nước ta, thì nước Lào
Cà chua mà chín, nhanh sào thịt........heo. :p



PS: lần đầu tiên trong đời phọt ra được mấy câu..........bút tre. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ cốc quán

Người đâu có thói nhập nhèm
Vừa ăn xong chả lại nem nữa à
Thương thay cái số em Cà
Vớ ngay được một thằng già... ẩm ương =))
CP trông thật đáng thương
Quả cà lại héo ống bương tịt ngòi
Lắng tai nghe thử mà coi
Kêu chi quả pháo không ngòi của .
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ cốc quán

Cà chua đã chẳng còn xanh.
Ai không nhịn được, nhanh nhanh..........bước vào.
Chả nước ta, thì nước Lào
Cà chua mà chín, nhanh sào thịt........heo. :p



PS: lần đầu tiên trong đời phọt ra được mấy câu..........bút tre. :))

Lão Bính dặt dẹo vào đây
Kiểm tra xem thử có đầy hàng không?
Mà sao đi đứng ưỡn mông
Guốc cao váy ngắn tồng ngồng cái "của thiu". =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

binhhc

Moderator
Ðề: Thơ cốc quán

Lão Bính dặt dẹo vào đây
Kiểm tra xem thử có đầy hàng không?
Mà sao đi đứng ưỡn mông
Guốc cao váy ngắn tồng ngồng cái "của thiu". =))
Công công ơi hỡi Công công
Hàng thì chẳng có, toàn lông với gài (gai)
Ba tấc lưỡi nói rõ oai
Dưng mà hàng họ bên ngoài như trong. :))
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ cốc quán

Lâu lâu ghé Cốc thăm Cà
Mà sao không thấy mụ già ở đây
Đêm đêm anh nhớ hao gầy
Dáng em ngày trước nây nây quả Cà. ;))
 

binhhc

Moderator
Ðề: Thơ cốc quán

Lâu lâu ghé Cốc thăm Cà
Mà sao không thấy mụ già ở đây
Đêm đêm anh nhớ hao gầy
Dáng em ngày trước nây nây quả Cà. ;))
Cà chua nay chẳng thấy chua?
Công công thử nếm, miệng tru lên giời:
Trời ơi! ơi hỡi là trời!
Không những chẳng ngọt, lại hơi........khìn khìn. :p
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ cốc quán

Cà chua nay chẳng thấy chua?
Công công thử nếm, miệng tru lên giời:
Trời ơi! ơi hỡi là trời!
Không những chẳng ngọt, lại hơi........khìn khìn. :p

Bác Bính tuổi đang còn teen
Làm răng biết vị khìn khìn từ đâu
Cà chua đã về làm dâu
Nhà anh conghieu từ nâu nắm gồi
Cà chua ngọt từ đôi môi
Cho nên em được no xôi no chè.:))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ cốc quán

Bác Bính tuổi đang còn teen
Làm răng biết vị khìn khìn từ đâu
Cà chua đã về làm dâu
Nhà anh conghieu từ nâu nắm gồi
Cà chua ngọt từ đôi môi
Cho nên em được no xôi no chè.:))

Trăng thanh gió mát đêm hè
Công công tên Hiếu đòi "đè" cà chua
Lâm trận cờ trắng xin thua
Chè xôi đâu có... miệng khua thế này :))
 

binhhc

Moderator
Ðề: Thơ cốc quán

Trăng thanh gió mát đêm hè
Công công tên Hiếu đòi "đè" cà chua
Lâm trận cờ trắng xin thua
Chè xôi đâu có... miệng khua thế này :))
Cà chua thẫn tha thẫn thờ
Xưa Xôi cả đĩa, bây giờ đi đâu?
Than trách Công công một câu:
Chắc vì như vậy nên lâu không về!
Hay quay sang với cê pê?
Nhìn tướng mạo đó, chắc phê hơn cồng (Công công). :p
 

binhhc

Moderator
Ðề: Thơ cốc quán



Trăng thanh gió mát đêm hè
Công công tên Hiếu đòi "đè" cà chua
Lâm trận cờ trắng xin thua
Chè xôi đâu có... miệng khua thế này :))
Ngày xưa Xê Pê rất zâm
Nhưng giờ bụng dạ lầm rầm kêu than:
Ước gì trời tạnh, mây quang
Cho CP tôi lại huy hoàng như xưa :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jerrymouse

Active Member
Lâu lắm mới lượn vô đây
Xem Thơ cốc quán dạo này ra sao?
Dạo quanh chẳng gặp em nào
Thôi đành để lại "Xin chào" rồi đi.....
 

binhhc

Moderator
Lâu lắm mới lượn vô đây
Xem Thơ cốc quán dạo này ra sao?
Dạo quanh chẳng gặp em nào
Thôi đành để lại "Xin chào" rồi đi.....
Cà chua thì đã theo chồng
Cê Pê còn mải bế bồng con thơ
Công Công thì vẫn bơ vơ
Cao nguyên ngóng đợi nàng thơ nào về
Tôi thì vừa già vừa khê
Cố gõ vài chữ, đợi về hưu thôi.
 
Bên trên