Mỗi Ngày Một Bài Karaoke

LuuQuocSu

New Member
em chào các bác, bác nào có bài Tình Anh của Đình Dũng và Nụ Hồng - Thái Châu (Trần Hữu Bích) cho em xin với ah. Xin chân thành cảm ơn!
 

mongnguyen

Well-Known Member
Con Bảy đưa đò
16/11/2008 08:00 GMT+7

TTO - Rạch cái mau là ngon sông cái lớn ăn qua địa phận của tỉnh Cần Thơ. Trên ba mươi năm về trước, đó là nơi sầm uất, lau sậy mọc um tùm quanh mấy gốc bần to lớn cỡ hai người ôm không xuể. Sớm thì chim kêu, chiều thì vượn hú, quang cảnh buồn bã làm sao! Thỉnh thoảng, có người bảo rằng: giữa đêm khuya nghe tiếng cọp rống.
Những tin đồn đãi bất lành như vậy lần lần bị đánh tan và không còn làm ai sợ sệt nữa. Kìa kinh Xáng Lái Hiếu vừa múc xong! Ngọn nước bạc mát lạnh, ngon lành đổ tuôn qua Rạch Giá, mang mấy giề lục bình lá xanh bông tím trôi phiêu lưu từ sông Hậu Giang ra ngoài khơi vịnh Xiêm La xa thẳm.

Sông rạch thông thương, vàm Cái Cau lần lần có người đến cất nhà đông đúc thành xóm nhỏ, có ông hương ấp đứng đầu. Ông hương ấp họ tên gì? Nhà ở lối nào? Điều đó khách thương hồ ít ai quan tâm đến. Có qua đây, dầu vô tình đến cách mấy đi nữa họ cũng phải chú ý đến một cái tên, hay nói đúng hơn là một giọng hát: giọng hát của con Bảy đưa đò. Nó xa lạ nhưng quen thân, ấm áp. Khi cất lên thì nó cao hơn tầm bay bổng của con cò, con vạc, cao vút tận mấy vì sao đêm lấp lánh, giọng ấy lúc buông trầm xuống thì như hơi gió xao động cả dòng sông, chuyển rung mặt nước dẫu khi thuyền đã xa khuất. Nó trở thành một lớp mù sương mờ ảo che lấp bóng dáng người hát. Khách ngẩn ngơ nhìn theo không còn thấy gì nữa, tâm trí bâng khuâng giữa cảnh sông rạch âm u với nhánh “bần gie con đậu sáng ngời”.

Người hát hay thường là có nhan sắc.

Bao nhiêu người tưởng tượng như vậy. Họ tìm tòi rồi đâm ra thất vọng. Vài người quả quyết:

- Cô lái đò này “mặt rỗ hoa mè”.

Nhưng rồi không nói ra, họ cũng phải nhìn nhận một sự thật: con Bảy có gương mặt chữ điền, đôi mắt đen láy và vóc hình cao ráo.

Chào các bác !
Thấy các bác ý kiến vui quá nên em cũng nhào vô ké miếng !!! Hihi
Sau khi hỏi Google thì có cái tích về con Bảy đưa đò xinh đẹp có giọng hò hay làm bao chàng trai si mê ! :D
Tác giả chắc dựa vào tích này để viết câu "con Bảy đưa đò". Tại sao lại là con Bảy mà không là con Sáu, con Tám ......
Hơn nữa, em người miền Tây nên em biết người nam bộ không gọi bãi đò mà gọi là bến đò. Bến đò thôi chứ không phải bến đưa đò.


Cảm ơn bác Vandien và tất cả các bác !
Chúc các bác và gia đình an lành !
 

vandien

Well-Known Member
Hơn nữa, em người miền Tây nên em biết người nam bộ không gọi bãi đò mà gọi là bến đò. Bến đò thôi chứ không phải bến đưa đò.

Kg phải gọi bến đò là bãi đò bác ạ,bãi ở đây là động từ,chỉ hành động kg đưa đò do thua buồn!Cám ơn bác!
 

thong_the

Well-Known Member
Hơn nữa, em người miền Tây nên em biết người nam bộ không gọi bãi đò mà gọi là bến đò. Bến đò thôi chứ không phải bến đưa đò.

Kg phải gọi bến đò là bãi đò bác ạ,bãi ở đây là động từ,chỉ hành động kg đưa đò do thua buồn!Cám ơn bác!
Con bãi đưa đò cũng lạnh lùng bỏ mặc. Theo em cái từ "cũng" sau đó nó không hài hòa lắm khi dùng từ bãi là động từ, "con không đưa đò cũng lạnh lùng bỏ mặc"
 

mongnguyen

Well-Known Member
Con bãi đưa đò cũng lạnh lùng bỏ mặc. Theo em cái từ "cũng" sau đó nó không hài hòa lắm khi dùng từ bãi là động từ, "con không đưa đò cũng lạnh lùng bỏ mặc"

Hihi, nói ra cũng nhiều ý phết bác nhỉ !
Trước giờ thì em chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là con Bảy làm nghề đưa đò, nhưng mấy hôm mưa dầm nên cô thấy buồn nên bỏ công việc đưa đò, bỏ mặc dòng sông một cách lạnh lùng !!!. Việc con Bảy không liên quan đến cô gái trong bài hát, nhưng do cô gái đang buồn nên nhìn cảnh xung quanh đâu cũng buồn !
Nhưng em không biết là con Bảy nó đẹp như vậy ! Phải biết là hồi trước khi chưa cưới vợ em đi tìm nó rồi ! :D

@bác Vandien ! Cảm ơn nhũng bài kara chất lượng từ âm thanh, hình ảnh đến lời bài hát của bác !
Mong bác ra cơ số bài của Thúy Huyền nữa ! Em nghiện giọng cô này nghe có cái gì đó rất liêu trai !!! (Chứ không phải em mê sắc đẹp nha !!! ;)).

Em không biết ca sĩ Vũ Khanh hát tone gì, nhưng em hát karaoke của ca sĩ Vũ Khanh thấy hợp với tone mình nhất !
Cảm ơn các bác !!!
 

vandien

Well-Known Member
Con bãi đưa đò cũng lạnh lùng bỏ mặc. Theo em cái từ "cũng" sau đó nó không hài hòa lắm khi dùng từ bãi là động từ, "con không đưa đò cũng lạnh lùng bỏ mặc"
Tôi cũng nghĩ như bác nên mới lăn tăn ở đây,cách dùng từ "cũng"làm cho mình nghiêng về phía "con Bảy" hơn vì nó hợp lý hơn!
 

vandien

Well-Known Member
Hihi, nói ra cũng nhiều ý phết bác nhỉ !
Trước giờ thì em chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là con Bảy làm nghề đưa đò, nhưng mấy hôm mưa dầm nên cô thấy buồn nên bỏ công việc đưa đò, bỏ mặc dòng sông một cách lạnh lùng !!!. Việc con Bảy không liên quan đến cô gái trong bài hát, nhưng do cô gái đang buồn nên nhìn cảnh xung quanh đâu cũng buồn !
Nhưng em không biết là con Bảy nó đẹp như vậy ! Phải biết là hồi trước khi chưa cưới vợ em đi tìm nó rồi ! :D

@bác Vandien ! Cảm ơn nhũng bài kara chất lượng từ âm thanh, hình ảnh đến lời bài hát của bác !
Mong bác ra cơ số bài của Thúy Huyền nữa ! Em nghiện giọng cô này nghe có cái gì đó rất liêu trai !!! (Chứ không phải em mê sắc đẹp nha !!! ;)).

Em không biết ca sĩ Vũ Khanh hát tone gì, nhưng em hát karaoke của ca sĩ Vũ Khanh thấy hợp với tone mình nhất !
Cảm ơn các bác !!!

Vũ Khanh có cái tone trầm thấp mà ít có người có đó bác ạ,mình nghe thì khoái nhưng những bài của Vũ Khanh,Trường Vũ,Quang Lập v.v.. mình ít khi chọn khi hát kara vì nó kg hợp với giọng mình!
 

tangngong

Well-Known Member
Anh Yêu Em Vào Cõi Chết - Đan Nguyên ft Hoài Lâm PBN YousingHD 1080
Anh-chup-man-hinh-13.png

[HIDE]https://www.fshare.vn/file/YQKDUVM6PQC5[HIDE][/HIDE][/HIDE]
 
Bên trên