The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

Eric Thi

New Member
Ðề: The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

Hix! coi phim này (đa số phim HK) thường có cảm giác chán nản khi phim về hồi kết, từ đầu phim thì đạo diễn ý tưởng dữ dội lắm nhưng càng về cuối lại không biết giải quyết tình huống như thế nào??? nên cứ sắp xếp một cách thiếu logic, lủng củng...nhìn giống như ổng cầm chân diễn viên quăng vào cái bãi xe cũ rồi mỗi thằng núp một nơi bắt đầu chơi trò bắn súng: bang bang you shot me down...
Cái em nhân vật nữ bồ của Huỳnh Hiểu Minh vì tình yêu cao cả thiệt, chỉ vì bị đuổi về mà nhảy lầu tự tử!???
Còn Trần Quán Hy thì nói thiệt em coi vài bộ phim có ku này đóng chưa thấy phim nào diễn xuất có hồn cả, tuy mặt mũi đẹp trai thiệt nhưng phim nào cũng nghệch nghệch mặt ra, nhìn cái miệng hem ưa nổi.
Phim này em chỉ thích mỗi ý tưởng: nhân vật Huỳnh Hiểu Minh bị hoang tưởng về cô bạn gái cũ, đã chết nhưng cứ nghĩ lúc nào cũng ở bên cạnh mình, đa tình thiệt.
 

FreshWind

Member
Ðề: The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

Thời thế mỗi thời của nó ,
không phủ nhận giờ VN ta sợ TQ như cún :eek:3

Nhưng cũng vẫn phải nói Mỹ là 1 bọn chém gió, bắn nhau thực tế thì như kẹc , (không nói đến sức mạnh của mấy bố máy bay hay xe tăng , chỉ nói người với người như kiểu Counter Strike :-")
nhưng trong phim thì toàn mấy ông siêu thần thánh , ví dụ như ông Jason Bourne , thần tượng của ta =))

Vậy chắc bạn xài súng thật giỏi lắm nên mới lớn tiếng chê người ta như vậy! Nếu đó là sự thật thì ok, bạn giỏi, còn không thì xin lỗi, bạn chẳng bằng ai thì đừng to mồm!

Bao ngày lăn lộn chơi phim HD mà không thấy ở đâu có 4 phim bắn tỉa trên. Tom Berenger được xem là thần tượng, nguyên mẫu cho những fan chơi Airsoft. Mình cũng chỉ mới tham gia 2 trận với cây M700 thôi nhưng cũng phải hiểu là Sniper càng nấp kỹ, nằm yên càng tốt, muốn làm last man standing thì phải là 1 Sniper :>
Sniper có thể chui rúc cả tháng, nhìn ngắm mục tiêu hàng tuần chỉ để bắn 1 phát One shot one kill. Không như bộ binh hay lính thủy đánh bộ, hành động ầm ĩ, bóp cò là đi cả băng chả để giết ai cả. Hành vi lính bắn tỉa lên truyền hình hùng hổ tuyên bố truy sát thật không đúng bản sắc, không hợp đạo lý. Tuy nhiên bỏ qua tiểu tiết thì xem phim mới hay được, The Sniper vẫn đáng để xem :cool:

Vậy nếu là một sniper phải một mình chống chọi nhiều xạ thủ tanker, bạn sẽ làm thế nào? Núp một chỗ, tìm thời cơ, nhả một viên đạn duy nhất vào một mục tiêu để rồi bị đối phương phát hiện và bao vây? Bạn biết sẽ thế nào nếu một sniper bị áp sát rồi đó. Không có một công thức cố định nào cho một sniper chuyên nghiệp cả bạn à!
 

linhuyen

Active Member
Ðề: The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

Hôm qua vừa xem phim này xong, nội dung thì khá ổn , tiết tấu nhanh và cũng không có nhiều đoạn nhảm . Nhưng nói chung vẫn có vài " sạn " . Đoạn nổ súng trong nhà nghỉ, mấy anh cảnh sát chạy lên cầu thang , gặp 2 người chạy qua bắn luôn (Nhỡ dân thường thì sao ?). Thứ 2 : Anh chàng thiện xạ bị ở tù lúc giải cứu cho thằng cha XHĐ và cảnh sát tìm cách vào nhà kho chứa ô tô cũ , anh ta chỉ bắn bị thương mấy chú cảng sát (Xem đến đây hiểu rằng anh chàng này vẫn còn chút lương tâm ). Nhưng khi người của đội thiện xạ đến thì anh ta xử luôn , chứ không bắn thương nữa (Không hiểu )
PS : Anh chàng này đáng thương hơn đáng trách, sự đố kỵ thật khủng khiếp
- Không thích Nhậm Hiền Tề đóng vai này lắm
 
Ðề: The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

Tớ đọc comment của mấy cha Mỹ ở mấy tracker nước ngoài thấy nó bảo xạ thủ gì mà bắn được có 500m , xạ thủ chuyên nghiệp phải bắn được cỡ 1 dặm (1609 m) . Mình ko phải dân quân sự ko biết gì về vũ khí nên cũng chẳng biết thế nào , nhưng thấy nhiều thằng nói thế lắm
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

Tớ đọc comment của mấy cha Mỹ ở mấy tracker nước ngoài thấy nó bảo xạ thủ gì mà bắn được có 500m , xạ thủ chuyên nghiệp phải bắn được cỡ 1 dặm (1609 m)

Mấy cha đó coi phim Shooter nên nói theo phim :D
 
Ðề: The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

Hehe , ko biết thế nào nhưng mình bắn súng thi quân sự ở trường ĐH cũng phải được cỡ 100 m . Ông nào đứng làm bia chắc chắn xuyên đầu , có bác nào ở đây muốn thử ko :D
 

Quasimodo

New Member
Ðề: The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

Khoảng cách bắn súng tập quân sự ở trường học thì tính làm gì. Tầm 100m thì AK47 là vua, chả cần đến bắn tỉa.

Em xem phim HK cứ thấy tức anh ách vì nhiều chi tiết vô lý, chuyển cảnh cũng ngang hông, chả thấy logic mượt mà gì cả.
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

XIn lỗi các bạn hâm mộ chứ phim này phải nói là quá nhiều tình tiết vô lý, và chúng đã giết chết cảm hứng xem phim.

Poly trong những post trên đã phân tích một số chỗ, còn theo mình hạt sạn to nhất nằm ở cuối phim:

- chả biết chú phản diện "gài bom" kiểu gì mà cả đội bắn tỉa phải xông vào cái nhà kho phế liệu vô giá trị để truy kích rồi bị chú thịt sạch sẽ. Tớ mà là đội trưởng, tớ có đầy cách đỡ ngu hơn nhiều để xử lý tình huống này, ví dụ như:
+ bao vây không cho chú kia thoát, bơm hơi cay vào chơi, hoặc là:
+ cắm trại bên ngoài, chờ chú kia nổ bom cho vui, hoặc là chết đói....
+ vân vân...

- Hoặc là tớ ngu đến mức kéo band vào raid chú kia thì thật tình, cứ lựu đạn tớ giã, hoặc là hơi cay, hoặc là flash, hoặc là smoke... Tớ có đầy đủ phương tiện hỗ trợ, trong khi chú kia có bộ quần áo thường dân thôi, hehe...

- Thế rồi bày binh bố trận mới gọi là hay, toàn đội cả đống chú nhìn về 1 phía, để chú này flank xỉa bụp bụp... hay thật!

- Lại còn cái đoạn chú đội trưởng ra làm mồi cho chú phản diện cầm cal .50 bắn như máy khâu, ặc, bà con xem lại mà coi, không lên đạn, không kéo quy lát, bắn cứ như là 1 cái máy khâu (trong Nam gọi là máy may đó) :))

- Nín thở bắn liền 3 phát thì hại thần kinh đến nỗi tay chân run rẩy không bóp được cò, ặc ặc, thật là vãi. Đoạn cuối còn minh họa cảnh tay chú phản diện run run không bóp cò được khẩu cal .50 mới hài... Chả biết lấy cái cơ sở khoa học này ở đâu ra nữa :))

- Chú kia có mỗi khẩu Dragunov và khẩu cal .50, đều là 2 khẩu rất ngu khi cận chiến, là tớ, chắc chắn phải dắt thêm 1 khẩu đánh gần như MP5 hoặc shorgun gì đó cho đỡ bị chửi là vô học.

- Khẩu Dragunov bắn xuyên qua đùi cứ như súng bắn chim, ặc, tớ tưởng cỡ đạn và khoảng cách bắn như vậy thì phải cụt chân mới đúng. Hài cái nữa là trong khi chứng kiến từng đồng đội bị xỉa hết khứa này đến khứa nọ từ tháp cao, chú chính diện kia thỉnh thoảng liếc mắt lên cái tháp với sự băn khoăn: không biết có phải nó ở trên kia không ta??? Lính bắn tỉa gà như là diễn viên phim ảnh :))

vân vân... còn nhiều lắm mà ngại gõ. Theo tớ, phim này phải đặt là: The dumb snipers mới đúng.
 

FreshWind

Member
Ðề: The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

XIn lỗi các bạn hâm mộ chứ phim này phải nói là quá nhiều tình tiết vô lý, và chúng đã giết chết cảm hứng xem phim.

Poly trong những post trên đã phân tích một số chỗ, còn theo mình hạt sạn to nhất nằm ở cuối phim:

- chả biết chú phản diện "gài bom" kiểu gì mà cả đội bắn tỉa phải xông vào cái nhà kho phế liệu vô giá trị để truy kích rồi bị chú thịt sạch sẽ. Tớ mà là đội trưởng, tớ có đầy cách đỡ ngu hơn nhiều để xử lý tình huống này, ví dụ như:
+ bao vây không cho chú kia thoát, bơm hơi cay vào chơi, hoặc là:
+ cắm trại bên ngoài, chờ chú kia nổ bom cho vui, hoặc là chết đói....
+ vân vân...

- Hoặc là tớ ngu đến mức kéo band vào raid chú kia thì thật tình, cứ lựu đạn tớ giã, hoặc là hơi cay, hoặc là flash, hoặc là smoke... Tớ có đầy đủ phương tiện hỗ trợ, trong khi chú kia có bộ quần áo thường dân thôi, hehe...

- Thế rồi bày binh bố trận mới gọi là hay, toàn đội cả đống chú nhìn về 1 phía, để chú này flank xỉa bụp bụp... hay thật!

- Lại còn cái đoạn chú đội trưởng ra làm mồi cho chú phản diện cầm cal .50 bắn như máy khâu, ặc, bà con xem lại mà coi, không lên đạn, không kéo quy lát, bắn cứ như là 1 cái máy khâu (trong Nam gọi là máy may đó) :))

- Nín thở bắn liền 3 phát thì hại thần kinh đến nỗi tay chân run rẩy không bóp được cò, ặc ặc, thật là vãi. Đoạn cuối còn minh họa cảnh tay chú phản diện run run không bóp cò được khẩu cal .50 mới hài... Chả biết lấy cái cơ sở khoa học này ở đâu ra nữa :))

- Chú kia có mỗi khẩu Dragunov và khẩu cal .50, đều là 2 khẩu rất ngu khi cận chiến, là tớ, chắc chắn phải dắt thêm 1 khẩu đánh gần như MP5 hoặc shorgun gì đó cho đỡ bị chửi là vô học.

- Khẩu Dragunov bắn xuyên qua đùi cứ như súng bắn chim, ặc, tớ tưởng cỡ đạn và khoảng cách bắn như vậy thì phải cụt chân mới đúng. Hài cái nữa là trong khi chứng kiến từng đồng đội bị xỉa hết khứa này đến khứa nọ từ tháp cao, chú chính diện kia thỉnh thoảng liếc mắt lên cái tháp với sự băn khoăn: không biết có phải nó ở trên kia không ta??? Lính bắn tỉa gà như là diễn viên phim ảnh :))

vân vân... còn nhiều lắm mà ngại gõ. Theo tớ, phim này phải đặt là: The dumb snipers mới đúng.

Đang băn khoăn có nên xem phim này hay không, vì thấy nhiều người khen, thằng bạn kêu hay, mà mấy thể loại phim này là em máu lắm, nhưng phim này lại là phim HK, không biết các bác thấy thể nào chứ xem phim châu Á em ít khi hài lòng vì thường xuyên có tình tiết vô lí + gượng ép, mà cái này em ghét vô cùng ... Nay đọc được comment của bác chip khiến em quyết định không xem, thank bác chip nhiều!
 

doanhtu

Member
Ðề: The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

Đang băn khoăn có nên xem phim này hay không, vì thấy nhiều người khen, thằng bạn kêu hay, mà mấy thể loại phim này là em máu lắm, nhưng phim này lại là phim HK, không biết các bác thấy thể nào chứ xem phim châu Á em ít khi hài lòng vì thường xuyên có tình tiết vô lí + gượng ép, mà cái này em ghét vô cùng ... Nay đọc được comment của bác chip khiến em quyết định không xem, thank bác chip nhiều!
Mình nói thiệt, ai mà như bạn chắc phim chíu ra ế hết, phim không đến nỗi tê như bạn nghĩ đâu, nó cũng thuộc dạng " coi được" đó. Bạn nghe người ta coi xong, rồi chê là bạn không xem:D. Phim nay thuộc dạng giải trí, nên có mấy tình huống thiếu logic là chuyện thường, nhưng không đến nỗi nhảm nhí đâu.
Điển hình bác poly xem cũng 2 lần. Nếu nó dỡ chắc không thể xem lần 2.
 

poly

Banned
Ðề: The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

Mình nói thiệt, ai mà như bạn chắc phim chíu ra ế hết, phim không đến nỗi tê như bạn nghĩ đâu, nó cũng thuộc dạng " coi được" đó. Bạn nghe người ta coi xong, rồi chê là bạn không xem:D. Phim nay thuộc dạng giải trí, nên có mấy tình huống thiếu logic là chuyện thường, nhưng không đến nỗi nhảm nhí đâu.
Điển hình bác poly xem cũng 2 lần. Nếu nó dỡ chắc không thể xem lần 2.

noií chung phim giaỉ trí mà
lại còn là phim HK , mức độ khó so với US
cũng như chả ai so phim VN với Hàn hay HK
rảnh thì xem , bỏ qua sạn thì vẫn có cái hay của nó
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

Phim này xem giải trí, không để ý tình tiết thì oke. Rất thích hợp với những ai thích xem phim thể loại cứ thấy bắn nhau nhiều là khoái :D

Chứ xem nội dung tình tiết thì phim này phải nói là toàn đá tảng chứ không phải sạn.

Xem nhiều phim Mỹ có cái hay là, lắm lúc thấy 1 tình tiết vô lý đang thắc mắc thì tình tiết sau nó giải thắc mắc cho mình ngay. Công nhận đạo diễn kỹ tính từng chi tiết nhỏ và rất logic.
 
Ðề: The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

Đang băn khoăn có nên xem phim này hay không, vì thấy nhiều người khen, thằng bạn kêu hay, mà mấy thể loại phim này là em máu lắm, nhưng phim này lại là phim HK, không biết các bác thấy thể nào chứ xem phim châu Á em ít khi hài lòng vì thường xuyên có tình tiết vô lí + gượng ép, mà cái này em ghét vô cùng ... Nay đọc được comment của bác chip khiến em quyết định không xem, thank bác chip nhiều!

Bác nên xem mới biết được điều bác Chip comments chứ. Công nhận là đúng là phim ảnh.
E chỉ băn khoăn mỗi một điều tại sao lựu đạn đã rút chốt rồi mà không nổ ...là sao. Hay lựu đạn bị thối?
 

poly

Banned
Ðề: The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

Bác nên xem mới biết được điều bác Chip comments chứ. Công nhận là đúng là phim ảnh.
E chỉ băn khoăn mỗi một điều tại sao lựu đạn đã rút chốt rồi mà không nổ ...là sao. Hay lựu đạn bị thối?

ax ax
chưa rút chốt
 
Ðề: The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

Em thì kết shooter hay quá là hay đi. Còn cái snipper e mới vừa down xong. Nên chưa oánh giá đc.
 

hangbinhdan

Member
Ðề: The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

Em cứ thấy bắn nhau gay cấn tí là khoái. Tải về rồi nhưng chưa kịp xem. Mai chủ nhật xem giải trí phát.
 

tzboy

Member
Ðề: The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

E chỉ băn khoăn mỗi một điều tại sao lựu đạn đã rút chốt rồi mà không nổ ...là sao. Hay lựu đạn bị thối?

Nó vẫn còn cái lẫy (không biết đúng tên thế không) trong lòng bàn tay mà bác, cái này nếu vẫn ở vị trí ban đầu thì lựu không nổ đâu :D Như có film em nhớ là Speed 2, chốt tung nhưng em Sandra Bullock tay vẫn cầm nguyên nên lựu nó không nổ ;))
 

buonnguqua

Active Member
Ðề: The Sniper - Siêu Xạ Thủ (10/04/2009)

Em thì kết shooter hay quá là hay đi. Còn cái snipper e mới vừa down xong. Nên chưa oánh giá đc.
Shooter hay cái mít :mad:)
Mark Walhberg giờ thuộc loại dính đến phim nào dở phim đấy

Phim này kịch bản viết hơi bị lan man 8->
 
Bên trên