Nên nghe - nên xem !

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Nên nghe - nên xem !

Ủng hộ bác Nội cái link cho bác nào chưa xem kéo về trải nghiệm

Apocalypse Now [2-in-1: Original & Redux Versions] - 45.2Gb

c087d97ce80c57a57e4dd169af1f0302.jpeg

e9fdcc8902b820e05d578a1b68570510.png

99c3d7226dd664013cc84fff78e7f723.png

d1b726fbc552bdee403a0d96296c9728.png

be423febd2da70576537057485a0b927.png


Link tải phim
 
Ðề: Nên nghe - nên xem !

A Beautiful Mind

Bộ phim nói về cuộc đời của nhà toán học người Mỹ John Forbes Nash. Ông đã đoạt giải Nobel kinh tế học trong khi bị chứng bệnh hoang tưởng. Đó là điều tới nay có một không hai.

Sau một thời gian bị bệnh, được sự giúp đỡ của bạn bè và người thân, đặc biệt là vợ ông, John Forbes Nash đã tự biết mình bị mắc chứng hoang tưởng. Điều đáng nói là ông đã sống được chung với nó và đã chiến thắng nó.

Câu đoạn kết của phim John Forbes Nash nói rằng: " Tôi hiểu rồi, ông đến đây để xem tôi có điên thật hay không, để xem liệu tôi có hành động điên khùng nếu tôi đoạt giải, nhảy khắp phòng, thoát y và kêu quác quác như gà... Ông biết không, tôi bị điên..."

Bộ phim giành chiến thắng 4 oscar 2002: Phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể hay nhất, và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Ngôi sao Russell Crowe trong "Giác đấu" lừng danh đã thủ vai John Forbes Nash quá tuyệt.
Kính mời các cụ! :biggrin:
 

vuchaulong

Active Member
Ðề: Nên nghe - nên xem !

Thằng ku F này nếu có phải có một trang web tài chính gì đó mang tên hắn không nhỉ?
 
Ðề: Nên nghe - nên xem !

John Forbes Nash là con người thật cụ Long ạ. Phải nói những lời thoại trong những bộ phim này xem lại mãi không chán.
Tại lễ trao giải, John Forbes Nash nói về vợ ông, người đã vô cùng kiên trì chịu đựng căn bệnh của ông, giúp đỡ ông suốt cuộc đời: " Trong suốt quá trình theo đuổi những con số, phương trình, logic để tìm lẽ phải, tôi đã khám phá ra điều quan trọng nhất trong sự nghiệp của đời mình. Trong phương trình kỳ diệu của tình yêu, bất kỳ lí do logic nào cũng có thể được tìm thấy. Tối nay anh đến đây chỉ vì em. Em là lý do để tôi tồn tại, em là lẽ phải của đời tôi."
The end=;
Các cụ mơ mộng đê.
 

HHN

Active Member

BAN CHAI NHO

BĐH HD Hải Phòng
Ðề: Nên nghe - nên xem !

Cuocsongmusic : bác có chương trình Hit man David Foster and Friends chưa, qua em copy cho !
 
Ðề: Nên nghe - nên xem !

Cảm ơn bác NHO, lúc nào rảnh em qua chơi bác.
Chủ đề lãng mạn đây các cụ:
Pride and Prejudice - Kiêu hãnh và định kiến. - Chuyển thể của Andrew Davies năm 1984.
Cuốn tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng nhất của nhà văn người Anh - Jane Austen xuất bản năm 1813 được chuyển thể rất nhiều lần thành các tác phẩm lãng mạn trong phim - truyền hình - sân khấu kịch. Và mỗi lần chuyển thể lại một ê kíp diễn viên khác nhau. Lịch sử tác phẩm văn học và các loại hình chuyển thể các bác có thể tham khảo ở nhiều trang web, ví dụ như ở đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Kiêu_hãnh_và_định_kiến

Chuyển thể này xét về tác phẩm điện ảnh cũng không có gì đặc biệt. Nhưng với những lời thoại mô tả một cách mộc mạc nhất về cuộc sống trong phạm vi tình yêu - hôn nhân của các gia đình và các nhân vật, bộ phim đã cuốn hút bởi làm người xem gợi nhớ về những nét cảnh vật, nét con người và nền văn hóa kinh điển chỉ có từ thế kỷ 19 trở về trước.
Bộ phim sử dụng rất nhiều giai điệu trích trong âm nhạc cổ điển thật đẹp với cảnh vật, con người trong phim. Và theo cảm nhận của em, tác phẩm cho tâm hồn người xem được nhiều thứ. Ta như trẻ lại, yêu đời và âm nhạc cổ điển đến gần hơn nữa với tất cả mọi người....
Kính!
 
Ðề: Nên nghe - nên xem !

A Beautiful Mind

Bộ phim nói về cuộc đời của nhà toán học người Mỹ John Forbes Nash. Ông đã đoạt giải Nobel kinh tế học trong khi bị chứng bệnh hoang tưởng. Đó là điều tới nay có một không hai.

Sau một thời gian bị bệnh, được sự giúp đỡ của bạn bè và người thân, đặc biệt là vợ ông, John Forbes Nash đã tự biết mình bị mắc chứng hoang tưởng. Điều đáng nói là ông đã sống được chung với nó và đã chiến thắng nó.

Câu đoạn kết của phim John Forbes Nash nói rằng: " Tôi hiểu rồi, ông đến đây để xem tôi có điên thật hay không, để xem liệu tôi có hành động điên khùng nếu tôi đoạt giải, nhảy khắp phòng, thoát y và kêu quác quác như gà... Ông biết không, tôi bị điên..."

Bộ phim giành chiến thắng 4 oscar 2002: Phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể hay nhất, và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Ngôi sao Russell Crowe trong "Giác đấu" lừng danh đã thủ vai John Forbes Nash quá tuyệt.
Kính mời các cụ! :biggrin:

Báo cáo với Kụ là qua nhân vật vợ của John Forbes Nash trong bộ phim này em rút ra được một kết luận là:
Đàn bà hoàn toàn có thể cam chịu và chia sẻ cuộc sống với một ông chồng bị điên nhưng không thể chịu được khi ông chồng bị bất lực.
 
Ðề: Nên nghe - nên xem !

He he, kụ nghĩ lúc ông ấy bị tâm thần phân liệt thì cái củ ... khỉ của ổng còn hoạt động được á!?
 
Ðề: Nên nghe - nên xem !

Cảm ơn bác NHO, lúc nào rảnh em qua chơi bác.
Chủ đề lãng mạn đây các cụ:
Pride and Prejudice - Kiêu hãnh và định kiến. - Chuyển thể của Andrew Davies năm 1984.
Cuốn tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng nhất của nhà văn người Anh - Jane Austen xuất bản năm 1813 được chuyển thể rất nhiều lần thành các tác phẩm lãng mạn trong phim - truyền hình - sân khấu kịch. Và mỗi lần chuyển thể lại một ê kíp diễn viên khác nhau. Lịch sử tác phẩm văn học và các loại hình chuyển thể các bác có thể tham khảo ở nhiều trang web, ví dụ như ở đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Kiêu_hãnh_và_định_kiến

Chuyển thể này xét về tác phẩm điện ảnh cũng không có gì đặc biệt. Nhưng với những lời thoại mô tả một cách mộc mạc nhất về cuộc sống trong phạm vi tình yêu - hôn nhân của các gia đình và các nhân vật, bộ phim đã cuốn hút bởi làm người xem gợi nhớ về những nét cảnh vật, nét con người và nền văn hóa kinh điển chỉ có từ thế kỷ 19 trở về trước.
Bộ phim sử dụng rất nhiều giai điệu trích trong âm nhạc cổ điển thật đẹp với cảnh vật, con người trong phim. Và theo cảm nhận của em, tác phẩm cho tâm hồn người xem được nhiều thứ. Ta như trẻ lại, yêu đời và âm nhạc cổ điển đến gần hơn nữa với tất cả mọi người....
Kính!
Một câu thoại nói lên tiêu đề thú vị của bộ phim. Câu thoại của quý ngài Dacry kiêu hãnh nói với Lizzy định kiến: " Tôi đã chống chọi, nhưng vô ích... Là người đàn ông lý trí tôi rất tôn trọng chính mình, nhưng không ích gì. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ cô, tôi đã ngưỡng mộ say đắm và kính trọng, bất chấp sự chống đối của tôi và vượt qua những phản đối của lý trí..."

Công nhận thèng tây nó tán gái theo kiểu kinh điển hay thía, mình là con gái chết đứ đừ, oh oh hừ hừ
 
Ðề: Nên nghe - nên xem !

He he, kụ nghĩ lúc ông ấy bị tâm thần phân liệt thì cái củ ... khỉ của ổng còn hoạt động được á!?
Kụ không nhớ cái đoạn vợ của ông ta lúc nên giường thò tay vào quần chồng thì bị ông ta từ chối vì ông không thể hoạt động do tác dụng của thuốc thần kinh. Cô vợ liền ra vòi nước rót một cốc nước lạnh tu một hơi. Nhịn một lúc rồi gào lên trời ơi.................. rồi vung tay đáp cái cốc nước làm vỡ cái gương. Cính vì thế ông ta liền lén không uống thuốc mà bỏ vào cái hộp trong ngăn bàn. Chính vì thế cái bệnh Hoang tưởng mới nặng thêm đến mức biến cái nhà kho thành trung tâm hoạt động đấy thôi. Trong thời gin ông ta không uống thuốc nữa thì bà vợ rất vui vì được đáp ứng đầy đủ.
Túm lại tinh thần của bộ phim là: Với đàn bà, thà sống với một lão chồng bị điên còn hơn sống với một thằng chồng bất lực.
 
Ðề: Nên nghe - nên xem !

Kụ không nhớ cái đoạn vợ của ông ta lúc nên giường thò tay vào quần chồng thì bị ông ta từ chối vì ông không thể hoạt động do tác dụng của thuốc thần kinh. Cô vợ liền ra vòi nước rót một cốc nước lạnh tu một hơi. Nhịn một lúc rồi gào lên trời ơi.................. rồi vung tay đáp cái cốc nước làm vỡ cái gương. Cính vì thế ông ta liền lén không uống thuốc mà bỏ vào cái hộp trong ngăn bàn. Chính vì thế cái bệnh Hoang tưởng mới nặng thêm đến mức biến cái nhà kho thành trung tâm hoạt động đấy thôi. Trong thời gin ông ta không uống thuốc nữa thì bà vợ rất vui vì được đáp ứng đầy đủ.
Túm lại tinh thần của bộ phim là: Với đàn bà, thà sống với một lão chồng bị điên còn hơn sống với một thằng chồng bất lực.
Kụ mà là đạo diễn phim này chắc kụ sẽ thêm cảnh " đáp ứng đầy đủ ", và từ đây giải cho phim sẽ thêm được 1 oscar " vợ rất vui "nữa kụ nhể!
 
Ðề: Nên nghe - nên xem !

Amadeus

4 tuổi đã viết bản concerto, 7 tuổi đã viết symphony, và 12 tuổi đã hoàn chỉnh vở opera ở đỉnh cao nhất... đó là những gì bộ phim nói về Mozart quen thuộc. Thần đồng âm nhạc soạn các tác phẩm cứ như nó có sẵn trong ông và tự nhiên tuôn ra, không chỉnh sửa nổi một chút gì vì các tác phẩm đã quá hoàn hảo.
Nhưng đó chỉ là những vấn đề xoay quanh câu chuyện giữa 2 nhà soạn nhạc Mozart và Antonio Salieri. Antonio Salieri chỉ có ước nguyện là được Chúa ban cho khi chết đi âm nhạc của Antonio Salieri sẽ là bất tử, được hậu thế đời đời nhớ đến hơn cả thần đồng Mozart. Nhưng ngay từ những nốt nhạc đầu tiên trong phim, Antonio Salieri đã thừa nhận là ông không thể vượt qua Mozart dù ông sống lâu hơn trong khi Mozart đã chết khi còn rất trẻ. Chỉ trong một quãng đời ngắn ngủi Mozart đã bất tử với âm nhạc của mình và chính Antonio Salieri cũng phải mê mẩn với những nốt nhạc tuyệt vời của Mozart....

Xem bộ phim này, các bác sẽ có một góc nhìn khác nữa về cái chết của Mozart nhưng em không trao đổi gì thêm chủ đề này. Chỉ tóm tắt lại rằng Amadeus đã được rất nhiều giải thưởng danh giá trong điện ảnh trên toàn thế giới và lòng người xem. Chỉ riêng Oscar của Mỹ, Amadeus đã thắng 8 giải. Phải chăng đó là sức hút mãnh liệt của âm nhạc nói chung và đặc biệt là của âm nhạc cổ điển.

Kính mời các cụ tìm mà thưởng thức. Tuyệt lắm cho các tín đồ âm nhạc và âm thanh. Tất nhiên bác nào có hệ thống đã kênh hay nữa thì tuyệt đỉnh vì bộ phim này có Oscar cho âm thanh hay nhất I-)
 
Ðề: Nên nghe - nên xem !

Chủ đề của bác NHO ế ẩm nhể. Những bộ phim có giá trị nghệ thuật cao có thể thay thế audio cho những tay nghiền audio được đấy các bác.
 

BAN CHAI NHO

BĐH HD Hải Phòng
Ðề: Nên nghe - nên xem !

Một câu thoại nói lên tiêu đề thú vị của bộ phim. Câu thoại của quý ngài Dacry kiêu hãnh nói với Lizzy định kiến: " Tôi đã chống chọi, nhưng vô ích... Là người đàn ông lý trí tôi rất tôn trọng chính mình, nhưng không ích gì. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ cô, tôi đã ngưỡng mộ say đắm và kính trọng, bất chấp sự chống đối của tôi và vượt qua những phản đối của lý trí..."

Công nhận thèng tây nó tán gái theo kiểu kinh điển hay thía, mình là con gái chết đứ đừ, oh oh hừ hừ
Tán như này thì gái đỡ làm sao được ! Hồi xưa mình cứ tuyên truyền là bọn Tây nó khô khan, thực dụng... nhưng mà đếch phải các bác nhở !
 

Gobicat

New Member
Ðề: Nên nghe - nên xem !

Các bác có biết phim Những bóng ma của Goya do Natalie Portman đóng k? Phim đó cũng khá hay, nói về sự thăng trầm của cuộc đời
Em cũng đặc biệt thích phim The no.1 ladies' detetive agency. Phim của Bostwana hợp tác với HBO ấy. Phim đơn giản, có một số lời thoại hay và dí dỏm. Hơn nữa là xem phim có cảm giác nhẹ nhàng, yên bình, k hề căng thẳng chút nào.
Em cũng thích phim của Queen Latifa và những phim mang hơi hướm hài hước, nhẹ nhàng, xem phim xong có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ đẹp.
Ngoài ra còn A walk to remember cũng vậy. Tính nhân văn trong phim rất cao
Phim National Security thì các lời thoại và tính hài hước theo em là gây cười rất nhiều: E xem nó lần đầu mà sặc vì uống nc mấy lần. Vẫn nhớ câu thoại của thằng cha da đen trong phim: "Này cho tôi miếng snack" "Không cho" - dơ k chịu được ^^
 

tnm

Well-Known Member
Ðề: Nên nghe - nên xem !

Đa số nhưng film bác Gobicat liệt kê em đều chưa được xem, phải tìm cop về mới được
 

Gobicat

New Member
Ðề: Nên nghe - nên xem !

Đa số nhưng film bác Gobicat liệt kê em đều chưa được xem, phải tìm cop về mới được

Mấy phim này em xem lâu rồi, em cũng thấy nó có chiếu trên các kênh truyền hình cáp rồi đó bác ạ. Nhưng những phim kiểu này lâu lâu xem lại vẫn thấy hay. :D
 

quanghaiphong

Well-Known Member
Ðề: Nên nghe - nên xem !

The Great Escape 1963...IDM 8.3
Bác nào máu phim thể laọi trốn tù thì nên xem phim này
Phim này nói về cuôc trốn tù lớn nhất trong thế chiến thứ 1...Tổng cộng 76 ng trốn thoát,bị bắt lại 10ng và chỉ có 6 ng thoát
Kế hoạch trốn tù lên cực kỳ chi tiết,từ quần áo được làm từ những chiếc chăn bông,đất đào hầm được đổ vào túi rồi luồn qua quần dài.Đến giờ đi dạo những túi đất được kín đáo tháo từ quần ra trộn lẫn xuống đất làm vườn(chắc đến phim nhà tù Showshank,đạo diễn ăn cắp lại ý tưởng này)Kể tiếp là dạy tiếng Đức,làm giấy tờ căn cước giả lên hành trình về quê mẹ....Một số tình tiết hài đến vãi....2 chú trốn thoát được đến trạm xe buýt gặp 1 e chỉ điểm gọi kiểm tra giấy tờ,2 chú trả lời lưu loát = tiếng Đức,đến khi nó trả lại và Goodluck thì theo phản xạ chú Mac Donal (sư tổ của Walt Disney) nhanh nhạy trả lời:Thank y>> thế là đi gặp Luyện
-Phim dựa trên các tình tiết có thật trong lịch sử và nó được giữ nguyên vẹn các tình tiết đó.Xem mới thấy khát vọng sống của con ng trong chiến tranh nó lớn đến nhường nào.Cho dù khát vọng đó ko phải lúc nào cũng được đền đáp.Những năm đầu cuộc chiến, tình người,sự tôn trọng dành cho con người luôn được đề cao(thấy rõ việc này qua mối quan hệ giữa Trưởng trại và Đại tá chỉ huy trưởng đội tù nhân).Xuyên suốt bộ phim không hề có tình tiết nào gọi là sự hành hạ hay tra tấn tù nhân,chỉ có gần cuối phim khi mà SS và Gestapo ko thể tha thứ cho những kẻ chuyên trốn tù họ mới bị xử bắn hàng loạt
Bác nào máu thì qua e cop cho,ko thì thứ 7 qua nhà bác Long nhé
 
Bên trên