HDCP
Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán
Đêm về anh nhớ câu thơ
Nhớ em những lúc lập lờ với anh
Hôm nay em lại lỡ đành
Sơn tây một cõi em thành cô dâu
Thói đời ruồi cắn chết trâu
Em đi để lại nỗi sầu riêng mang
Ai ơi chớ có mơ màng
Dù sao cũng đã lọt sàng xuống lia
Ngày nay dẫu có chia lìa
Nhưng anh hơn tú ... "ơ kìa" trước tiên )
Lời anh em đã hiểu ra
Lấy chồng Cẩm phả nơi xa làm gì
Than đen cả đống thâm sì
Em yêu anh Tú nghĩ về Sơn Tây
Đường Lâm một chốn xum vầy
Rằng ai ơi chớ ở đây làm gì
Sợ rằng điều tiếng thị phi
CP anh hỡi ra đi em nhờ
Đêm về anh nhớ câu thơ
Nhớ em những lúc lập lờ với anh
Hôm nay em lại lỡ đành
Sơn tây một cõi em thành cô dâu
Thói đời ruồi cắn chết trâu
Em đi để lại nỗi sầu riêng mang
Ai ơi chớ có mơ màng
Dù sao cũng đã lọt sàng xuống lia
Ngày nay dẫu có chia lìa
Nhưng anh hơn tú ... "ơ kìa" trước tiên )