Chuyện đặt tên cho con: dễ mà k dễ chút nào!

minhtuantkh

New Member
Ðề: Chuyện đặt tên cho con: dễ mà k dễ chút nào!

Ăn ở sao anh em mới pm nói mềnh con ghệ cũ bác tên Vơ...y...Vy đấy chứ :p

Có mấy cái tên rất hay nhưng không đặt được là vì lý do này đấy ( ngu quá hồi mới ký giấy chung thân em lại đi khai hết chuyện mấy tập quá khứ ).
Lúc cưới em có làm một chuyện động trời chắc xưa nay không bác nào dám làm. Đổi tên đệm của vợ bằng tên của người cũ trên toàn bộ thiệp mời, phông cưới ( giờ vẫn còn bằng chứng sờ sờ: phim Video, ảnh, lụa ký tên, thiệp lưu...).
Giờ nghĩ lại vẫn còn run, mịa đúng là uống thuốc chuột còn dễ hơn. May mà chị gái thông cảm ( và còn tự hào nữa chứ, đúng là người dân tộc, bó trym luôn). Lạy trời con ăn ở nhân từ, TÂM và NHẪN luôn ở trong lòng. [-O<
 

dungdt2

New Member
Ðề: Chuyện đặt tên cho con: dễ mà k dễ chút nào!

Có mấy cái tên rất hay nhưng không đặt được là vì lý do này đấy ( ngu quá hồi mới ký giấy chung thân em lại đi khai hết chuyện mấy tập quá khứ ).
Lúc cưới em có làm một chuyện động trời chắc xưa nay không bác nào dám làm. Đổi tên đệm của vợ bằng tên của người cũ trên toàn bộ thiệp mời, phông cưới ( giờ vẫn còn bằng chứng sờ sờ: phim Video, ảnh, lụa ký tên, thiệp lưu...).
Giờ nghĩ lại vẫn còn run, mịa đúng là uống thuốc chuột còn dễ hơn. May mà chị gái thông cảm ( và còn tự hào nữa chứ, đúng là người dân tộc, bó trym luôn). Lạy trời con ăn ở nhân từ, TÂM và NHẪN luôn ở trong lòng. [-O<

Sặc chết mất, bác liều thế, uống gì mà liều thế...Em mà là chị em sẽ ly hôn, chả khác gì ngoại tình tư tưởng cả!!!!!!!!!!!
Em cũng khai ra nhưng khai cái thật mà như giả, cái giả mà như thật, thật giả lẫn lộn => thế mới là cao thủ :">
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Chuyện đặt tên cho con: dễ mà k dễ chút nào!

Sặc chết mất, bác liều thế, uống gì mà liều thế...Em mà là chị em sẽ ly hôn, chả khác gì ngoại tình tư tưởng cả!!!!!!!!!!!
Em cũng khai ra nhưng khai cái thật mà như giả, cái giả mà như thật, thật giả lẫn lộn => thế mới là cao thủ :">
Dạ em chủ động làm đơn tự thú nhưng chị gái xé lại còn khen em: thật thà tự giác số 1, số 1. Vậy thằng nào số 2, số 3 hả trời?
Thảo nào em thấy bác quăng chém ầm ầm mà em ghệ kia mặt cứ ngơ ra, hay là giả điếc ?
 

dungdt2

New Member
Ðề: Chuyện đặt tên cho con: dễ mà k dễ chút nào!

Dạ em chủ động làm đơn tự thú nhưng chị gái xé lại còn khen em: thật thà tự giác số 1, số 1. Vậy thằng nào số 2, số 3 hả trời?
Thảo nào em thấy bác quăng chém ầm ầm mà em ghệ kia mặt cứ ngơ ra, hay là giả điếc ?

Giả nai sau này nó trị mình lại, mấy cái trò này xưa rồi mà vẫn hiệu quả lắm anh ạ!
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Chuyện đặt tên cho con: dễ mà k dễ chút nào!

Giả nai sau này nó trị mình lại, mấy cái trò này xưa rồi mà vẫn hiệu quả lắm anh ạ!
Bữa nào bác dạy lại em nhé, chứ trâu em cưa sừng không xong lại thành dê rồi.
Sáng nay bà Nội gợi ý tên bé là Hà Vy, Vũ Lê Hà Vy. Em xanh mặt vì trùng tên tới 2 tiền sự còn đang thi hành án.
 

dungdt2

New Member
Ðề: Chuyện đặt tên cho con: dễ mà k dễ chút nào!

Bữa nào bác dạy lại em nhé, chứ trâu em cưa sừng không xong lại thành dê rồi.
Sáng nay bà Nội gợi ý tên bé là Hà Vy, Vũ Lê Hà Vy. Em xanh mặt vì trùng tên tới 2 tiền sự còn đang thi hành án.

Chính xác mới nhắc em đã nghĩ ngay đến Cù Lê Hà Vũ con của Huy Cận rồi =))
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Chuyện đặt tên cho con: dễ mà k dễ chút nào!

Chính xác mới nhắc em đã nghĩ ngay đến Cù Lê Hà Vũ con của Huy Cận rồi =))

Đang nói chuyện đặt tên con thì lại ... định hướng qua chính trị.
Nói như bác cũng đúng nhưng ý em là 2 chữ tên và tên đệm kia kìa là 2 nạn nhân của em ngày xưa. Khổ quá, phải nói toẹt ra mới xong. Bực cả mình. :D
 
Ðề: Chuyện đặt tên cho con: dễ mà k dễ chút nào!

Chúc mừng bác có thêm quý nữ....

tên Bác chữ lót là Anh thì nên đặt chữ lót con gái là MInh...Hoặc Thu

Minh Hương , Minh Anh ..Minh Khuê, Minh Thu .....

Thu Hà , Thu Phương...Thu Nguyệt....

Vài í vớ vỉn của em...kekek:D
Chúc Bác sớm chọn được tên đẹp cho cháu nhé...

Quachtrimpe
 

oldfriend

Moderator
năm nay tớ được bé gái, cũng tính đặt Minh Khuê như bác trên có nói, nhưng sợ khi về thăm quê miền trung, bà con hàng xóm cứ gọi mà "Minh Khê, minh Khê"... thì tội con mình lắm :)
 

7978521

Member
Ðề: Chuyện đặt tên cho con: dễ mà k dễ chút nào!

:D:D Tên ấn tượng nhưng hơi hướng bạo lực và máu lạnh quá quy trình là thế này: Bắt Xong Híp, Híp Xong Ziết, Ziết Xong Zong, Zong Qua Sông. Iem làm vài tên theo chửng hàn gió đá đặng hầu mí anh nghen: Hun Em Chút, Hun Em Coi, Hun Đi Cha, Hay Xin Hun, Hay Hun Hít, Cho Hun Chút... Kim Chụt Chụt :D:D

cười té gế chịu không nổi luôn zậy.Mấy đứa làm chung tưởng bị điên không chừng
 

7978521

Member
Ðề: Chuyện đặt tên cho con: dễ mà k dễ chút nào!

TÊN NÈ:
k trùng tên người nhà, họ hàng 2 bên: phạm thượng
k nên đầu hay cuối bảng chử cái: bị thầy cô soi, cuối bảng thì đi thì đợi đọc tên hơi mệt
k nên quá dài vì sẽ lòi ra trong bảng excel, viết tắt lại thì tức
nên tham khảo thêm phong thủy số lượng ký tự, con em 9 ký tự cho cả họ và tên
lưu ý tiếng anh khi bỏ dấu, nói lái....
lưu lý về sự ngoằn nghèo khi ký., đời sẽ khổ.. ví dụ Quyên...
nhẹ giọng, dể đọc


............ cứ gọi là bé gái cho khỏe

quá đỉnh luôn.ghi nhớ cái này của Bác
 
Bên trên