Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

dungdt2

New Member
Phụ nữ được anh em mày râu tôn trọng xưng tụng bằng mỹ từ "phái đẹp" "phái yếu", có lẽ vì thế họ thích đi shopping chăng???!. Là phái đẹp, phái yếu nên thế giới này đã tạo nên vô số thứ phụ kiện, đồ trang sức để phụ nữ đẹp hơn, sang trọng hơn và để họ liễu yếu đào tơ hơn I-) Thành ra phái đẹp luôn là phái yếu, càng ngày càng thấy phụ nữ được nhiều đặc quyền chỉ vì đàn ông hay chiều chuộng họ bằng đẹp và yếu!:-"


hhw1320314336.jpg


Còn đàn ông thì sao? Tôi là đàn ông, hai mươi bảy năm nay tôi vẫn luôn được ví von là "phái mạnh" - hết! Nói đến phái mạnh mà ko biết có mấy ai định ngĩa được thế nào là phái mạnh k nhỉ?. Có câu nói "Người mạnh mẽ là người sẵn sàng lấy bờ vai mình đỡ đần những khó khăn của người khác. Chứ ko phải là kẻ đạp lên đầu của những kẻ khác để hả hê là mình mạnh". Phái mạnh nên làm sao cho mạnh, chắc là cố ăn cho thật nhiều, chịu khó tập thể dục và tập tạ. Sau này thì kiếm thật nhiều tiền để vợ con được sướng, để đúng nghĩa trụ cột gia đình, thế là phái mạnh rồi chăng?O:)

Đàn ông cũng thích làm đẹp, song đàn ông lại chẳng có gì làm trang sức, chỉ duy nhất một thứ có tên đồng hồ là có thể tạm xem là trang sức của đàn ông. Đúng thế đồng hồ: trang sức của đàn ông, thứ trang sức thể hiện cá tính, địa vị xã hội và còn là cách họ nhìn cuộc sống. Tôi k mê quần áo đẹp, k mê xe đẹp, k mê giầy dép đẹp, tôi mê đồng hồ!


629490265_650008393e_z.jpg


Để nhớ xem nào, tôi đeo đồng hồ năm lên lớp 3, vâng chích xác là sinh nhật năm tôi lên 9 với chiếc đồng hồ casio điện tử của ba mẹ tặng. Thời đó có rất ít người đeo đồng hồ, có lẽ tôi may mắn nên có điều kiện hơn một chút. Từ đó đến giờ tôi thay bao nhiêu cái rồi nhỉ? Nếu trí nhớ nó ko đánh lừa tôi thì tôi đeo cái casio đầu tiên đó hết lớp 5, sang cấp 2 tôi đeo 1 cái Citizen "2 đinh", cấp 3 tôi thay bằng cái Seiko mặt vàng tự động. Hết cái tuổi mài đũng quần trên ghế thời cắp sách đến trường tới nay cứ theo chu kỳ 2 năm tôi đổi 1 chiếc đồng hồ mới. Tính ra thì tôi đã thay 8 chiếc đồng hồ rồi, tôi cũng điệu thật, có người cả đời đeo 1 cái, còn tôi cứ thay xoành xoạch như...phụ nữ thế này :">

Khi đi đâu, đặc biệt là khi gặp một người lạ là đàn ông điều đầu tiên tôi nhìn xem là họ có đeo đồng hồ không? Nói ra thật kỳ lạ nhưng tôi đánh giá cao những người đeo đồng hồ vì tôi cho rằng đó là những người biết quý thời gian. Đeo đồng hồ là để kiểm soát thời gian và để tránh thất thoát thời gian vào những việc vô bổ. Tôi thích những dòng đồng hồ có cấu tạo dây đeo bằng thép không gỉ hoặc sợi carbon tổng hợp, tôi không ưa lắm đồng hồ dây đeo bằng nhựa hoặc da :)

Tôi rất thích cách một người đàn ông kéo tay áo lên xem giờ bằng chiếc đồng hồ của mình, thay vì là móc túi quần và xem qua điện thoại :D Tôi thường lê la qua mấy tiệm đồng hồ lớn để ngắm những chiếc đồng hồ mà mình mơ ước, nhìn để giải cơn ghiền. Tôi thích nhất là đồng hồ của Longines - dòng đồng hồ đơn giản nhưng sang trọng, lịch lãm, bao nhiêu năm nay tôi mới sắm được 1 cái dòng classic và nó mới về hưu chiều qua. Chiều qua nó đủ hai năm tôi đeo và được nghỉ hưu rồi, tôi thay thế nó bằng một chiếc OP Men hầm hố hơn, năng động hơn. Xin nói rõ những chiếc đồng hồ tôi cho nghỉ hưu sẽ được giữ gìn cẩn thận và tùy vào hoàn cảnh nó sẽ được sử dụng lại :)


news-longines.jpg


Tôi mê Longgines

Thời đại bây giờ sắm một chiếc đồng hồ là một việc quá đơn giản, cái khó là sắm được cái hợp với con người (hợp với hình ảnh bên ngoài lẫn nội tâm của người đó) thật là khó. Một khó khăn dễ thấy nhất với tôi là vấn đề tài chính, một chiếc đồng hồ đẹp k hề rẻ và đã rẻ thì đa số là đồ "đểu"! Tôi mà có tiền thì sẵn sàng bỏ vài chục đến tiền trăm triệu sắm chiếc đồng hồ tôi thích, sướng nhất đời là được làm theo ý mình mà :">. Đàn ông dùng đồng hồ làm đồ trang sức khi đi làm, đi chơi và cả khi họ ở một mình: uống cà phê bên hòn non bộ, câu cá bên chiếc cần câu ở Bình Quới, đi bơi, đi phượt...

Tính cách thể hiện qua Đồng Hồ bạn đang đeo

Đắt tiền
Bạn là người dành nhiều thời gian cho công việc. Những người đeo đồng hồ đắt tiền thường là những con người độc đáo và đạt được không ít thành công trong công việc và cuộc sống.
Hi-tech
Những người cảm thấy cuộc sống vô vị khi không có đồng hồ loại kỹ thuật cao gồm những tính năng hoành tráng như dự báo thời tiết, máy tính gắn kèm, sổ ghi chép công việc là những người thông minh, năng động, ưa thích sự đa dạng, những nhiệm vụ khó khăn và luôn muốn đi trước thời đại.
Đồ trang sức
Nếu như bạn thích đồng hồ cách điệu như những món đồ trang sức sang trọng thì bạn là người thích giao tiếp, mến khách, thích các cuộc giao tiếp và luôn muốn kết bạn mới.
Thời trang
Nếu như trên đồng hồ của bạn có gắn tên hoặc logo của nhà thiết kế nổi tiếng, điều đó chứng tỏ rằng bạn không chỉ là người có cái nhìn hiện đại về cuộc sống mà còn là một người sang trọng, có gu và thích mọi thứ được đặt đúng chỗ của nó.
Độc đáo
Một số người rất kết những chiếc có kiểu dáng lạ với vài ba mặt đồng hồ, bánh răng ở bên trong mặt đồng hồ chính, có rất nhiều núm, nút ấn... Những người thích dạng đồng hồ này thường là người lạc quan, dễ cười thích các trò may rủi và chưa sẵn sàng chia tay với tính cách trẻ thơ.
Có số La Mã
Nếu bạn đeo chiếc đồng hồ kiểu này thì chắc hẳn bạn thích đi ăn ở những nhà hàng xịn, thích nghe nhạc cổ điển và những bộ trang phục nghiêm túc. Bạn cũng là người đúng giờ và rất ít khi đến trễ các cuộc hẹn.
Không số
Những người xung quanh khó có thể gây sức ép đối với bạn vì bạn là người có khả năng tư duy logic, tính sáng tạo và luôn hiểu rất rõ mình muốn nhận được những gì từ cuộc sống.
Đồng hồ điện tử đơn giản
Theo Mỹ Phẩm, bạn là con người năng động, sáng tạo, thích tìm tòi. Bạn luôn hướng tới những quyết định và ý tưởng mới lạ. Bạn thích sự đơn giản và tiện dụng trong mọi việc.
Không đeo đồng hồ
Những người không phụ thuộc vào đồng hồ thường xuề xòa, dễ tính, dễ thích nghi và ưa hoạt động. Những người này chẳng có lúc nào để nhàn rỗi vì họ luôn tìm thấy rất nhiều việc phải làm. Họ cũng là những người thường tìm ra những cách giải quyết tốt nhất và đơn giản dù có thể là không nhanh nhất.

Tôi viết dài dòng quá, tựu trung lại là tôi mê đồng hồ, thích những người đeo đồng hồ và thích những thứ liên quan đến đồng hồ, đặc biệt là thời gian tik...tăk...tik... tăk của nó. Có ai là fan của những chiếc đồng hồ không? Vào đây chia sẻ với tôi đi :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

tui thích đeo đồng hồ, nhất là loại có thể sáng lên trong quán cà fê đèn mờ để còn biết đường canh giờ về với gấu =D>
 

dungdt2

New Member
Ðề: Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

tui thích đeo đồng hồ, nhất là loại có thể sáng lên trong quán cà fê đèn mờ để còn biết đường canh giờ về với gấu =D>
=)) Thế thì 1 cái G Shock là hợp với dáng anh :D

gshock_hed.gif
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

Tớ thích đeo đồng hồ, nhưng hổng thích có lão nào đó cứ rình xem cái việc mình kéo tay áo xem đồng hồ. Biết đâu còn rình cả chuyện khác :D
Bác Chip đi cafe tối thui luôn đi rồi kêu em đi ( phải có hàng share nhé) em nhắc giờ cho. Khỏi đeo chi cho vướng víu khó hành sự ( nhất là cái đồng hồ kềnh càng lão detien đề nghị kia )
 

ngoctm

Member
Ðề: Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

Tôi cũng mê đồng hồ, mê dòng Omega Deville, tiếc là lương còm, có cái Longines đeo thì cũng ngon :D
 

hoabantrang

Well-Known Member
Ðề: Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

Em cũng thích đeo đồng hồ mỗi khi ra ngoài. Cảm giác khắc hẳn khi không đeo, cái này chẳng biết giải thích làm sao.:)
Cái đồng hồ này mua cũng được 7 năm rồi, 7 lần thay pin, vẫn chạy ngon. Mỗi tội màu sắc của nó không còn như ban đầu, dây thì bị xước nhiều nhưng mặt kính thì không một vết xước !:)
Chắc sẽ gắn bó với em nó thêm nhiều năm nữa.:">
 

anh7otosaigon

Active Member
Ðề: Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

em đeo đh chỉ để coi giờ, trang sức thì không quan trọng lắm
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

kỷ niệm buồn gì thế hở sym, kể đi ~O)
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

Em từ khi lấy vợ đến giờ chả cần đồng hồ. Vợ nó réo rất đúng giờ, thành ra quen!:">
 

Penumbra

Active Member
Ðề: Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

Em có khoảng 2 chục cái đồng hồ từ thời cấp II đến giờ. Cái mới bán lại do để lâu không mang là Movado, hồi xưa có người trả 700$ không bán, khi bị hư thì bán được 200ĐVN!. Cái Essence hiện tại, dùng được 12 năm, thì mới hết pin chưa thay 1 tuần rồi. :D. Hiện đang coi giờ qua máy tính vì em không rời máy bao giờ, trừ phi ngủ.
 

dungdt2

New Member
Ðề: Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

Tớ thích đeo đồng hồ, nhưng hổng thích có lão nào đó cứ rình xem cái việc mình kéo tay áo xem đồng hồ. Biết đâu còn rình cả chuyện khác :D
Bác Chip đi cafe tối thui luôn đi rồi kêu em đi ( phải có hàng share nhé) em nhắc giờ cho. Khỏi đeo chi cho vướng víu khó hành sự ( nhất là cái đồng hồ kềnh càng lão detien đề nghị kia )
Lại tìm cách đá xoáy người khác, chứ chả lẽ em nói sai hả bác zai. Hay là có tật giật mình, 1 người đàn ông kéo tay áo xem đồng hồ lịch lãm và phong cách hơn rất nhiều người móc điện thoại ra xem.
Vợ cấm vận nên đi đâu cũng mồi chài anh em xe pháo =))
Tôi cũng mê đồng hồ, mê dòng Omega Deville, tiếc là lương còm, có cái Longines đeo thì cũng ngon :D
Dòng anh nói nó ý như dòng classic của Longines rồi đó, con này mạ vàng nhìn lung linh, em cũng mê mà ko có xiền múc

omega1.jpg


Em cũng thích đeo đồng hồ mỗi khi ra ngoài. Cảm giác khắc hẳn khi không đeo, cái này chẳng biết giải thích làm sao.:)
Cái đồng hồ này mua cũng được 7 năm rồi, 7 lần thay pin, vẫn chạy ngon. Mỗi tội màu sắc của nó không còn như ban đầu, dây thì bị xước nhiều nhưng mặt kính thì không một vết xước !:)
Chắc sẽ gắn bó với em nó thêm nhiều năm nữa.:">
Cứ gắn bó đi sau này sẽ là chứng minh của những kỉ niệm và thăng trầm của cuộc sống. Em thay 2 năm 1 cái nhưng vẫn yêu quý và nâng niu giá trị của những cái đã sài lắm bác ạ :">
em đeo đh chỉ để coi giờ, trang sức thì không quan trọng lắm
Thì tùy quan niệm mỗi người, song giờ ra đường mà ko đeo cái gì trên tay thấy thiếu...tự tin hẳn :(
kỷ niệm buồn gì thế hở sym, kể đi ~O)
Em chưa kịp đọc bác sym đã delete rồi, mấy hôm nay thấy bác ấy vắng ở đây quá!
Em từ khi lấy vợ đến giờ chả cần đồng hồ. Vợ nó réo rất đúng giờ, thành ra quen!:">
Thế à. Thế là sướng, vợ được ví là cái ti vi, là cái đồng hồ và là cái máy giặt chạy = cơm, quả ko sai nhưng em chưa dám thử :">
Em có khoảng 2 chục cái đồng hồ từ thời cấp II đến giờ. Cái mới bán lại do để lâu không mang là Movado, hồi xưa có người trả 700$ không bán, khi bị hư thì bán được 200ĐVN!. Cái Essence hiện tại, dùng được 12 năm, thì mới hết pin chưa thay 1 tuần rồi. :D. Hiện đang coi giờ qua máy tính vì em không rời máy bao giờ, trừ phi ngủ.
Bác có nhiều đồng hồ, có cái Movado giá trị hư mà ko biết tìm nơi uy tín sửa mà bán 200k ^:)^
 

ktq

Member
Ðề: Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

Mình không khoái đồng hồ vì mình xem giờ chỉ lòng vòng quanh 6 giờ , 9 giờ hay 12 giờ thôi.
 
Ðề: Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

Mình cũng thích đeo đồng hồ nhưng không cầu kỳ như bạn. Loại mình thích là loại mặt vuông vì mình thấy mặt tròn thì đa số dành cho bậc trung niên. Mà mặt vuông thì cũng phải hợp với tay mình chút để nó đừng lạc lõng quá so với tay mình.
Đồng hồ mình thì mới chết hơn tuần rùi. Nhưng vẫn chưa kiếm đc cái đồng hồ ưng ý nên vẫn phải đeo cái đồng hồ chết theo. Nản.
Mà mình hơi đặc biệt cái: Chỉnh đồng hồ chạy trươc 20p lận. Quen rùi. Có lần đi học đừng kẹt xe trước cổng trưởng mà thằng kế bên nhìn đồng hồ mình mà mình nhìn lại nó thì thấy mặt nó ngu lun. Chắc là ko hiểu. Haha. Mình vẫn hay nói đùa là đồng hồ mình lun "đi trước thời đại" là thế. Hì.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

Đàn ông ngoài đồng hồ còn có bút, thắt lưng, nhẫn,...và chân dài làm đồ trang sức chứ có phải mỗi đồng hồ đâu mà duy nhất hả bác?
 

dungdt2

New Member
Ðề: Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

Đàn ông ngoài đồng hồ còn có bút, thắt lưng, nhẫn,...và chân dài làm đồ trang sức chứ có phải mỗi đồng hồ đâu mà duy nhất hả bác?
Ý em là cái gì mà mình sài nhiều nhất và gây chú ý nhất, những thứ bác nói đâu có thường xuyên được đâu???
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

Ý em là cái gì mà mình sài nhiều nhất và gây chú ý nhất, những thứ bác nói đâu có thường xuyên được đâu???

Có nhiều bác luôn chơi cặp thế này: Đeo đồng hồ Rolex tay cầm Mobiado :)
Em có 2 cái đồng hồ Franck Muller và LV mà lâu lắm rồi ko đeo (trước thì lúc nào cũng gắn cổ tay) , nhưng thắt lưng và bút thì thường xuyên hơn :D
 

dungdt2

New Member
Ðề: Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

Có nhiều bác luôn chơi cặp thế này: Đeo đồng hồ Rolex tay cầm Mobiado :)
Em có 2 cái đồng hồ Franck Muller và LV mà lâu lắm rồi ko đeo (trước thì lúc nào cũng gắn cổ tay) , nhưng thắt lưng và bút thì thường xuyên hơn :D
Mình nói rồi, đeo đồng hồ còn là thể hiện địa vị xã hội của người đeo mà.
Ngày xưa nhìn ông cậu đeo Seiko King Mặt lửa cầm con điện thoại Nokia 6100 cách đây gần 10 năm trời ơi lác cả mắt @@!
 

nvqhaiduong

Well-Known Member
Ðề: Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

Cái này cũng tùy quan điểm của từng người, ngày nay thì đồng hồ đeo tay không còn khả dụng như xưa nữa. Em có mấy thằng bạn, đeo đồng hồ chủ yếu để ... khoe!
[-(
 

thanhtung90

Active Member
Ðề: Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

Vâng, em thích quả điện tử cho máu me, ko thích đồng hố số. Em dùng quả casio lâu lắm rồi, được cái chưa phải thay pin phát nào, toàn phải thay dây, thành ra cũng thấy nó "tờ râu".
 

dungdt2

New Member
Ðề: Đồng hồ: trang sức duy nhất của đấng mày râu...

Cái này cũng tùy quan điểm của từng người, ngày nay thì đồng hồ đeo tay không còn khả dụng như xưa nữa. Em có mấy thằng bạn, đeo đồng hồ chủ yếu để ... khoe!
[-(
Vậy thì nên...tránh xa những thằng đó ra bác ạ, háo danh khinh đời là loại tiểu nhân!
 
Bên trên