Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

thienthanxanh

Active Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Lang thang nhặt được cái này port lên đây cho vui :))
1225024359-hr-2006.jpg

Hồi trước học đại học cùng với mấy bác ở Hà Nam và được biết là món "Cầu tõm" này khá phổ biến và trở thành thương hiệu ở đấy (giờ chắc khác nhiều rồi nên các bác Hà Nam đừng có ném đá em nhé).
 

onggiacobapls

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

@-) ơ thế Hà Nam có "đặc sản" cầu tõm ạ
 

matom7981

Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Bác nói về mắm cáy sai rồi, bây giờ vẫn là đặc sản em săn lùng mỗi khi có dịp về quê đấy. Chấm 1 lần đến chết vẫn không quên cái mùi quyến rũ của nó khi ăn với rau muống luộc nhất là rau lang, em phải lấy cái khăn thôi ướt áo rồi.

Nhà em vẫn dùng mắm cáy đấy bác ạh. chấm với cà muối hoặc lấy phần sền sệt ở đáy chai chấm bún cũng tuyệt bác ạh. nói đến em lại thèm.
 

leesang

Well-Known Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Nếu có bầu chọn bài viết thúi nhất thì bài này của bác Tuấn kg có đối thủ đâu. Ngày trước đã từng chứng kiến, đã từng mắc ói. Giờ nghe bác Tuấn kể nhớ lại làm mắc ói tiếp. Vừa đánh máy vừa bịt mũi đây :))

Lỡ bịt mũi rồi kể tiếp cq6u chuyện cầu cá. Chuyện này là chuyện cười thôi kg có thật nhe.

Vào 1 đêm tối thui không trăng. Có 1 ông già hca81c là do ăn tôm càng và bắp nướng của Cọp nên bị táo bón. Ngồi mãi xoay sở cỡ nào cũng kg diễn được. Trong người đang rất bực bội. Đang lúc khó chịu lên đỉnh bỗng đâu có 1 cặp tình nhân xui xẻo sao tự nhiên rút lại ngồi ngay gốc cây gần đó thủ thỉ. Ông già đang khó chịu nên thấy cặp này thủ thỉ càng khó chịu thêm. Đến đoạn cao trào thì ng con trai nói:
- Em ơiiiiiiiii. Không có em chắc anh chết quá.

Em gái đáp lại:
- Anh ơiiiiiiiii. Nếu không có anh chắc em cũng chết quá.

Đến lúc này ông già vừa bị nghẹt cống vừa nghe tới đây thì lão chịu hết nổi và gằn giọng:
- Tao mà ị không được thì cha tụi bây cũng chết nói chi tụi bây.:))

2 anh chị xách dép biến mất luôn :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

minhtuantkh

New Member
Các bác đào cái thớt xxx này lên gớm quá, nay rảnh ngồi đọc lại hết mấy trang ...phát ói!
 

hellomoto

Active Member
Re: Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Bác nói về mắm cáy sai rồi, bây giờ vẫn là đặc sản em săn lùng mỗi khi có dịp về quê đấy. Chấm 1 lần đến chết vẫn không quên cái mùi quyến rũ của nó khi ăn với rau muống luộc nhất là rau lang, em phải lấy cái khăn thôi ướt áo rồi.

chính xác như thế, lần đầu tiên ăn có được đâu hehe, nhưng giờ thì thèm P=~
nhớ lần trước ra quê gấu xách khệ nệ 1 can to mắm cáy thượng hạng nhà tự làm, ra sân bay Nội Bài ung dung bước vào checkin, đầu xuôi đuôi lọt, ngồi trong phòng chờ nhởn nha lướt web, bỗng nghe gọi tên giật cả mình, thì ra cái thằng khỉ gió máy soi, nó hỏi đủ trò xong rồi bắt mình tự tay lục tung đồ lên, lôi cái can ra và một mực không cho mang đi, năn nỉ gãy cả lưỡi, đủ kiểu theo kiểu "giao thông" cũng không được, cái đệt bực cả mình rồi b-(, văng tục luôn:D cho cả nhà mày mang về mà ăn đi nhá:D thế là đi tong cái công tay xách nách mang từ quê ra:(( lên tàu bay rồi người cứ bực bội làm sao, may mà kiềm chế được chứ không là" tao có lựu đạn đây" =))
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Re: Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

may mà kiềm chế được chứ không là" tao có lựu đạn đây" =))

may mà không làm, chứ không lão Hô lên báo pháp luật, thành người nổi tiếng nhất HDVN luôn ấy :))
 

buzzone

Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Bản tin thời sự ngày .../.../...
- Hôm qua, vào lúc 20h00 chuyến bay mang số hiệu XXX của tập đoàn hàng không Vietnam Airline đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay YYY do có 1 hành khách dọa mang bom. Trước đó khoảng 1h trước khi cất cánh hành khách này có mâu thuẫn với nhân viên an ninh sân bay. Theo nhân viên này cho biết, khi làm thủ tục check hành khách này tỏ ra rất đáng ngờ, trên tay luôn ôm khư khư 1 hộp gì đó. Qua tiến hành kiểm tra nhân viên này và vị hành khách nọ xảy ra xô sát. Vị hành khách thì luôn mồm cho rằng mắm cáy là đệ nhất hảo hạng, anh nhân viên cũng không vừa khi tuyên bố: "mắm tôm quê tao mới là nhất". Sau một hồi đôi co không có kết quả, có lẽ vị hành khách nọ cảm thấy mắm cáy quê nhà bị xỉ nhục liền tặng anh nhân viên 1 can với chỉ định: "Nếu mày phản bội lại mắm cáy, tao sẽ phản bội cả thế giới". Được biết vị hành khách nọ (xin được giấu tên) hiện đang điều hành 1 4rum đình đám bậc nhất VN, do được bảo lãnh nên anh này hiện đang tại ngoại chờ phán xét của các cơ quan có chức năng.
 

buzzone

Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

em ko ngờ bác thính mũi hơn người như vậy :))
 

SuperDreamII

New Member

mau48

New Member
Ðề: Ký ức thời tem phiếu. ( phần 1: nhân chuyện nói đến phân)

Nghĩ đến vài triệu người việt liều chết ra đi, em nghĩ nói đúng.
 
Bên trên