Ðề: Nên nghe - nên xem !
Em cũng xin tham gia đề cử một vài phim , đêm rồi nên ko ngồi lâu được xin phép được giới thiệu trước một phim đậm tính nhân văn Meet Joe Black ( 1998 ) :
Phim kể về cuộc gặp gỡ định mệnh của thần chết Joe Black ( Brad Pitt ) với tỷ phú William Parris ( (Anthony Hopkins ) , về tình yêu của anh chàng Joe bảnh trai với cô con gái tỷ phú . Ngay từ những phân cảnh đầu phim anh em sẽ cảm thấy thú vị về một cuộc thương thuyết mặc cả đổi chác giữa một doanh nhân khôn ngoan đầy kinh nghiệm thương trường với một thần chết lạnh lùng pha chút nhẫn tâm . Và giá trị của bản hợp đồng đó tất nhiên ko phải là tiền mà là một thứ quan trọng hơn ! Thời gian được sống đánh đổi lấy thời gian được trải nghiệm cuộc sống . Vâng , cuộc sống là món quà quý giá mà mỗi con người được tạo hóa ban cho . Bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi được thông báo rằng chỉ còn tồn tại 30 ngày nữa .
Có lẽ đó là thông báo đau buồn nhất mà bạn nhận trong đời ! Nhưng nếu bạn có một trí thông minh hơn người và trái tim tràn đầy tình yêu thương bạn sé hiểu đó là một đặc ân mà không phải ai cũng được nhận . William Parris là một tỷ phú đi lên từ đói nghèo và cũng là một con người hết mực yêu thương gia đình cũng như đóng góp cho xã hội ! Đặc ân đó được dành cho ông ! Với số ngày còn lại ông đã cố gắng để thực hiện ước nguyện của mình .
Tất nhiên một bộ phim có sự tham gia của hai diễn viên hạng A như vậy không đơn giản chỉ có thế . Đạo diễn Martin Brest đã rất khéo léo đưa vào phim những tình tiết rất sâu sắc về tình yêu , tình cha con thực sự xúc động nhưng lai được thể hiện bởi diễn xuất và lời thoại rất hiện đại . Với cá nhân em cảm nhận được sự xúc động mà không ướt át , rất cô đọng và thực tế .
Kịch bản phim cũng là một kịch bản hết sức sáng tạo và độc đáo . Một bộ phim nói về thần chết nhưng từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ một phân cảnh nào có kỹ xảo , không hề có tý phép thuật nào , mọi diễn biến đều rất logic .
Khi bạn yêu bạn sẽ ích kỷ , điều đó thậm chí đúng cả với thần chết khi thần chết muốn mang người con gái mình yêu theo , tất nhiên cô ấy sẽ phải chết mới thực hiện được điều đó . Và cũng chỉ có tình yêu mới làm bạn trở nên cao thượng khi thần chết Joe chia tay người mình yêu để cô ấy được sống và anh ấy đã trả thân xác Joe lai cho cô gái như một món quà an ủi sau cùng . Đó cũng là lúc thần chết thấu hiểu sự chia ly của con người đau khổ như thế nào . Rất thú vị khi cả thần chết và William Parris cùng lên thiên đường thì người đau khổ và muốn níu kéo cuộc sống lại chính là Thần chết Joe .
Một bộ phim nhẹ nhàng với thông điệp nhân văn sâu sắc về tình cảm gia đình , về tình yêu đôi lứa và đan xen cả những tính toán mưu trí trong kinh doanh . Xem phim lại càng thán phục hơn tài diễn xuất của Anthony Hopkins ( đúng là già rơ ) không còn một chút sắc thái hay hình ảnh nào của kẻ sát thủ tâm lý trong Sự im lặng của bầy cừu mà thay vào đó là một doanh nhân khôn ngoan , một người cha người chủ gia đình hết sức mẫu mực .
Anh em nên xem Meet Joe Black . Vốn văn chương của em có hạn nên chỉ nói được vài điều . Rất tiếc là lần trước format ổ em lỡ quên ko lưu lại giờ tìm hoài ko thấy link nào còn . Anh em ai có thể tìm lại được xin up lên đây cho mọi người và cả em xem lại .