Đừng quên, vẫn còn một dòng nhạc trẻ tuyệt diệu của Việt Nam

symphony

Well-Known Member
3Opky.jpg


Hiện nay, thật khó để người yêu nhạc có thể tìm được một ca khúc mới xứng đáng được gọi là bài hát nghiêm chỉnh, và câu chuyện về kiểu sáng tác lẫn biểu diễn “tởm lợm” không còn là một đề tài mới lạ để đưa ra bàn luận. Còn nhớ những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, mỗi khi nghe được một bài hát nào đó mới mẻ thì công việc nan giải nhất của tôi là tìm cho bằng được một băng cát xét (hay thậm chí là CD) có tựa đề của bài hát đó. Những bạn đã sống và lớn lên trong thời kỳ ấy, đặc biệt là những bạn ở nông thôn, thì chắc chắn sẽ thấu hiểu được cảm giác tuyệt vời khi được nghe đi nghe lại bài hát yêu thích qua chiếc đài nhỏ bé là như thế nào.


Trong âm nhạc, có lẽ tôi may mắn hơn so với nhiều bạn trẻ, đó là được sống và lớn lên trong thời kỳ giao thoa giữa đỉnh cao của nhạc trẻ Việt Nam và khi nó bắt đầu lụi tàn. Đối với tôi, đỉnh cao của nhạc trẻ Việt Nam chính là giai đoạn từ những năm cuối của thập niên 1980 cho tới đầu những năm 2000. Sau đó những bài nhạc hát nhạc Hoa lời Việt xuất hiện, và một thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ “lười nhác” bắt đầu lao động một cách... sôi nổi dựa trên những giai điệu quen thuộc của âm nhạc Trung Quốc lẫn Tây Phương. Và thế là âm nhạc lẫn thẩm mỹ của người nghe bắt đầu đi xuống.

Có nhiều bạn trẻ hiện nay đã quá ngán ngẩn với âm nhạc “đương đại” của nước nhà. Thay vào đó, họ lao vào thưởng thước âm nhạc của Tây Phương. Cũng đúng thôi, âm nhạc “đương đại” của Việt Nam hiện nay những thứ nửa nạc nửa mỡ thì nhiều, còn những thứ nghiêm chỉnh chỉ còn được đếm trên đầu ngón tay.

Dù sao đi nữa, thế hệ 7x, 8x chúng ta cũng đã rất may mắn khi được sống trong một thời kỳ có thể được gọi là sôi nổi nhất của nhạc trẻ Việt Nam. Ở đó có Trần Tiến, Thanh Tùng, Từ Huy, Dương Thụ, Nguyễn Ngọc Thiện, Phạm Minh Tuấn, Bảo Chấn..., có Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam, Thùy Dung, Tam Ca Áo Trắng, Hoa Sữa.... Tất cả họ đã làm nên tuổi trẻ của rất nhiều thế hệ Việt Nam và định hình được hướng đi của âm nhạc đương đại, mặc dù hướng đi này đã trở nên hỗn loạn và bị tàn phá không thương tiếc trong thời điểm hiện tại.


Nhạc nhẹ hay nhạc trẻ

Có lẽ quá dị ứng với nhạc trẻ nên tôi thường thích gọi âm nhạc trong giai đoạn từ 1985 đến khoảng năm 2000 là nhạc nhẹ. Mặc dù nhiều người vẫn cho rằng đó là nhạc trẻ.

Thật ra, không có định nghĩa chính xác về nhạc nhẹ hay nhạc trẻ, và chúng cũng không phải là dòng nhạc cụ thể giống như POP, Jazz hay Rock. Có vẻ như nhạc nhẹ sẽ gần gũi với kiểu nhạc "easy listening" nổi lên từ những năm 1970 của thế giới, tức là những bản nhạc có giai điệu và ca từ dễ nghe theo kiểu Pop ballard, âm hưởng mềm mại và không quá kích động như Dance hay Rock, cũng không quá hàn lâm hay cũ kỹ như Classic.

Còn nhạc trẻ, theo tôi nó xuất hiện cùng với phong cách biểu diễn của các ca sĩ. Thường thì các bài hát này mang giai điệu và ca từ trẻ trung, các ca sĩ có phong cách biểu diễn hiện đại, năng động....


Nhạc nhẹ của Việt Nam xuất hiện vào giữa những năm 1980, lúc đó nhận thức của người nghe nhạc và các nhà quản lý bắt đầu cởi mở hơn, các nhạc sĩ cũng bắt đầu tìm đến những chất liệu mới để sáng tác những ca khúc của mình. Đặc biệt là sự ảnh hưởng của nền văn hóa Tây Phương khiến cho hầu hết người nghe muốn tìm đến những cảm xúc mới lạ, thay vì bị gò bó trong chủ đề về đất nước, chiến tranh và tình yêu thuần khiết như trước.

Thậm chí một số nhạc sĩ vốn chỉ được biết đến với những tác phẩm thuộc dòng âm nhạc chính thống và hàn lâm như Phan Huỳnh Điểu, Hoàng Vân, Huy Du... cũng đã có nhiều tác phẩm thực sự “trẻ” và được nhiều người yêu nhạc thời bấy giờ yêu thích.

Topic này hứa hẹn sẽ rất dài hơi, bởi lượng tác phẩm trong giai đoạn này là vô cùng lớn. Và chắc chắn, sẽ có rất nhiều comment có giá trị của các bạn sẽ xuất hiện và cũng mong là mọi người sẽ nhiệt tình để ủng hộ chủ đề này kéo dài hết mức có thể.


Những bài hát hay nhất của âm nhạc Việt Nam giai đoạn 1985 đến 2000 (phần 1)


1. Ngôi sao cô đơn - Thanh Tùng

[video=youtube;ebRMo_fVseE]http://www.youtube.com/watch?v=ebRMo_fVseE[/video]​

Có lẽ không ngẫu nhiên mà chúng ta nên xếp bài hát này của Thanh Tùng ở vị trí đầu tiên. Theo tôi Thanh Tùng là một người rất đặc biệt đối với nền nhạc nhẹ của Việt Nam, ông chính là đại diện tiêu biểu của một thế hệ nhạc sĩ dám đi tìm cái mới, dám thay đổi bản thân mình để đưa người nghe đến một thế giới mới lạ mà họ chưa từng trải nghiệm ở trước đó.

Hầu hết những sáng tác của Thanh Tùng đều để lại trong tôi ấn tượng lớn. Tuy nhiên, “Ngôi sao cô đơn” rất khác biệt, bởi dường như “cô đơn” là một trong những thứ cấm kị nhất của nhiều nhạc sĩ chính thống trước đây. Đối với họ âm nhạc là phải hướng về cuộc sống, hướng về niềm vui. Vậy mà... Thanh Tùng lại dám làm “Ngôi sao cô đơn” - mặc dù trong bài hát của ông tôi chẳng tìm thấy điều gì là u buồn hay cô đơn cả.


2. Mặt trời bé con - Trần Tiến

[video=youtube;2D0cxiX-_CU]http://www.youtube.com/watch?v=2D0cxiX-_CU[/video]​

Nếu như được nêu ra một danh sách những bài hát Việt Nam yêu thích và gắn nhiều kỷ niệm nhất với tôi có lẽ đứng đầu luôn là Mặt trời bé con. Tôi không biết làm sao Trần Tiến lại viết được một bài hát hoàn hảo đến như thế. Ngay từ khi được nghe bài hát này qua chiếc radio nhỏ bé, tôi đã lặng đi. Tại sao vậy nhỉ?


3. Họa mi hót trong mưa - Dương Thụ

[video=youtube;2b4f1-rUuSE]http://www.youtube.com/watch?v=2b4f1-rUuSE[/video]​

Điểm thú vị của bài hát này đó là Dương Thụ đã viết dành cho ca sĩ Lệ Quyên (Lệ Quyên 1959 nhé!), tuy nhiên nó chỉ được biến đến rộng rãi sau này khi gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Hồng Nhung. Không sao cả, việc người hát sau thành công hơn người hát trước là một chuyện không hề lạ trong âm nhạc.

"Tôi giấu các bài hát của mình nhưng giấu mãi không được. Có người nói âm nhạc của tôi có chút gì đó giống Phạm Duy mà Phạm Duy thì chỉ có một nên tôi xấu hổ lắm. Mọi người cứ hỏi tôi viết nhạc theo phong cách gì, tôi nói mình chẳng có phong cách gì. Nhạc của tôi có chút gần với cổ điển, một chút gần với dân gian và một chút gần với nhạc nhẹ. Vì thế, giới trẻ có thể thích, nông dân cũng nghe và những người có học vẫn thưởng thức. Tôi có một chút trong 3 thứ đó nhưng không phải là cả 3. Tôi gọi nó là kiềng 3 chân để tạo nên một Dương Thụ."


4. Chia tay tình đầu - Nguyễn Ngọc Thiện

[video=youtube;QjB0nnvzNSY]http://www.youtube.com/watch?v=QjB0nnvzNSY[/video]​

Một trong những bài hát hiếm hoi nói về chia trong giai đoạn trước những năm 1990. Ca từ của Nguyễn Ngọc Thiện khá giản dị và gần gũi. Tôi đặc biệt thích những bài hát của ông đầu những năm 1990 như Kỷ niệm mùa hè, Cơn mưa lao xao, Nếu em là người tình...


5. Ngày em đến - Từ Huy

[video=youtube;lWlh3e1QspQ]http://www.youtube.com/watch?v=lWlh3e1QspQ[/video]​

Ngày em đến đôi mắt long lanh thơ ngây mơ màng
Ngày em đến đôi má hây hây hương thơm nồng nàn
Làm say mê bao gã si tình
Làm cho anh nhức nhối tâm hồn

Mặc dù viết rất ít ca khúc, không nổi tiếng và không có nhiều bài được gọi là hay, thế nhưng cứ mỗi tết đết điệp khúc “tết, tết, tết, tết đến rồi” của Từ Huy lại làm những kỷ niệm trong tôi trở nên nhức nhối. Đơn giản, Ngày em đến của ông đã làm nên một phần của tuổi trẻ tôi.


6. Một đời người một rừng cây - Trần Long Ẩn

[video=youtube;tqWKUiXUUfs]http://www.youtube.com/watch?v=tqWKUiXUUfs&feature=related[/video]​

Các ca khúc của Trần Long Ẩn thường mang hơi hướng của nhạc đỏ, nhưng vẫn phảng phất ở đâu đó chút trữ tình, lãng mạn, suy tưởng và... rất trẻ. Hồi xưa tôi rất thích nghe bài hát này, đặc biệt là qua giọng ca của.... Minh Thuận. Nhiều người có thể sẽ không thích một ca sĩ “thị trường” hát nhạc của Trần Long Ẩn, nhưng đối với tôi, đôi khi điều đó lại tạo ra một thứ âm nhạc đáng để trải nghiệm.


7. Bên em là biển rộng - Bảo Chấn

[video=youtube;e4I3R0BK2gk]http://www.youtube.com/watch?v=e4I3R0BK2gk[/video]​

Vụ đạo nhạc “Tình thôi xót xa” đã khiến không ít người có thành kiến với Bảo Chấn. Dù sao đi nữa, những sáng tác của ông luôn khiến người nghe nhạc yêu mến và là một phần không thể thiếu của nhạc nhẹ Việt Nam cuối thế kỷ 20.


8. Ngõ vắng xôn xao - Trần Quang Huy

[video=youtube;i9QLLd8Xxmg]http://www.youtube.com/watch?v=i9QLLd8Xxmg[/video]​

Dường như rất nhiều người yêu mến Ngõ vắng xôn xao nhưng lại không biêt đến Trần Quang Huy, chủ nhân của ngõ nhỏ nên thơ đấy. Cũng đúng thôi, nhạc sĩ sáng tác không nhiều và hầu hết các bài hát của ông đều không nổi tiếng như Ngõ vắng xôn xao, một ca khúc đã vẽ nên tuổi thơ của nhiều người.


9. Khoảnh khắc - Trương Quý Hải

[video=youtube;aA_m3-yigk4]http://www.youtube.com/watch?v=aA_m3-yigk4[/video]​

Điều khó nhất của bài hát này đó là tôi chưa thể tìm ra được ca sĩ nào có thể truyền tải hết cái hồn của nó. Dù sao đi nữa, mỗi khi mỏi mệt, bật Khoảnh Khắc và nghe giọng hát của Ngọc Tân cũng là một trải nghiệm không hề tồi. Đối với tôi, thế là quá đủ cho một ngày.


10. Dòng sông lơ đãng - Việt Anh

[video=youtube;7ZD-v-9G8aQ]http://www.youtube.com/watch?v=7ZD-v-9G8aQ[/video]​

Việt Anh là một trong những nhạc sĩ hiếm hoi có tuổi đời rất trẻ đã chiếm trọn trái tim yêu nhạc của tôi. Những bài hát trong giai đoạn 1997 đến đầu những năm 2000 như Hoa có vàng nơi ấy, Không còn mùa thu... đến bây giờ vẫn không thể thiếu trong kho nhạc của tôi.

Riêng về Dòng sông lơ đãng, phần lời bài hát đầy cảm xúc khiến tôi vô cùng mến mộ.

Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng
Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng
Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng
Nỗi đau ta nhận riêng mình
 

tusontay

Huyền Thoại
Hix, Nguyễn Thị Sym viết bài này cũng hay đấy. Nhưng để cứu vãn nền nhạc trẻ hiện tại thì..........! :(
 

nvqhaiduong

Well-Known Member
Dòng nhạc giai đoạn này gọi là nhạc nhẹ là hợp lý, các nhân em đặc biệt thích các sáng tác của nhạc sỹ Thanh Tùng...
 

phuc_1991

Well-Known Member
Ðề: Đừng quên, vẫn còn một dòng nhạc trẻ tuyệt diệu của Việt Nam

bài em thần tượng nhất là bài Dòng sông lơ đãng :D. Có lẽ e thích bài này từ hồi mới dậy thì :D
 

bongda456

Member
Ðề: Đừng quên, vẫn còn một dòng nhạc trẻ tuyệt diệu của Việt Nam

:)) hâm mộ bác Sym viết ra bài này thế
like nhất bài mặt trời bé con của trần tiến
 

dungdt2

New Member
Dòng nhạc trẻ này chất lượng từ ngay cái tựa đề, song trong cái thời buổi nhạc cũng như mì ăn liền như thế này thì nó k có nhiều về số lượng. Song đa số những người nghe thể loại nhạc trẻ này đều là những người có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt. Để ý sẽ thấy những bản nhạc trẻ đa số người ta nghe, hát nhép theo như một con robot, sau đó 1 thời gian rất ngắn người ta xếp nó vào miền quên lãng như nó chưa từng tồn tại. Lâu lâu nếu nghe lại cái bản nào đó từng làm mưa làm gió thì chỉ bảo "bài này ngày xưa nối lắm nè".

Còn dòng nhạc như bác SYM nói nó là nhạc trẻ nhưng mà là những bài nhạc tâm huyết và chứa đầy những đê mê, cảm xúc mà nhạc sĩ truyền thụ vào. Số lượng ca sĩ có đủ cái trình để thể hiện nó toát ra được những cái đê mê, cảm xúc đó cũng ko nhiều, nếu ko nói chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cái khó nhất của dòng nhạc trẻ nhưng chất lượng là khả năng thể hiện độ dày của mỗi ca từ, ví dụ như bài "Khoảnh khắc" kia rất khó hát. Nếu hát là CD thì ko nói, nếu là video thì cũng phải kết hợp một môi trường thực sự có hồn thì bài hát mới đúng như cái nó biểu hiện.

Giai đoạn trước đây, từ sau giải phóng đến khoảng năm 2000 mình cảm nhận cái tâm vs cả cái tầm mỗi bài hát mà người nhạc sĩ viết ra. Nhạc trẻ lúc đó cuốn hút ko chỉ là người trẻ mà còn cả người già, người ko còn trẻ. Vì sao ư? Vì đa số là những trải nghiệm, là cuốn nhật kí viết lại cuộc đời đã qua của một con người. Đặc biệt là cách đặt tựa cho bài hát nghe cũng rất mộc mạc, ít chữ nhưng nó lại toát lên một cái gì đó mà mình thường gọi là "mỹ từ mộc mạc". Nó khác hẳn nhạc bây giờ, quá chán và quá ngán vì quay đi quẩn lại những ca từ quen thuộc, ko có hồn hoặc sáo rỗng đến lạ. Người nhạc sĩ khi đặt tựa đề cũng chỉ cố làm sao để nó gây chú ý, gây sốc hoặc đánh vào đúng cái thị hiếu của thời điểm nó ra mắt. Thành ra từ khâu sáng tác, thể hiện đến lỗ tai chúng ta là một sự...lừa dối, vô hồn => nó là mớ tạp bí lù đáng ghét.

Cảm ơn bài viết, trên đây là 1 số chia sẻ của cá nhân mình với các bác :)
Have a nice day!
 

nuiphusi

Member
Ðề: Đừng quên, vẫn còn một dòng nhạc trẻ tuyệt diệu của Việt Nam

Một trong những tác phẩm của Thanh Tùng mà em rất thích là bài "Giọt nắng bên thềm" nằm trong album "Một mình" của tác giả. Từng giai điệu, ca từ trong bài hát này như một lời tự sự thấm đẫm chất thơ trữ tình lãng mạn. Trong thời đại của mình, "Giọt nắng bên thềm" của Thanh Tùng dù bâng khuâng mang nhiều ưu tư của một cuộc tình đầy kỷ niệm, vẫn sẽ mãi là một "giọt nắng bâng khuâng" đã, đang và sẽ còn sưởi ấm nhiều con tim yêu luôn nặng nợ với những cảm xúc bất hủ của âm nhạc, tình yêu và một thời tuổi trẻ....

Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Giọt nắng bâng khuâng
Giọt nắng rơi rơi bên thềm
Bài hát bâng khuâng
Bài hát mang bao kỷ niệm
Những ngày đã qua

Lâu lắm rồi anh không đến chơi
Cây sen đã lá bạc như vôi
Sỏi đá rêu phong
sỏi đá chưa quên chân người
Bài hát rêu phong
bài hát viết không nên lời
đã vội ... lãng quên

Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên
Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên
Trả lại cho tôi, trả lại cho anh
Trả về hư không giọt nắng bên thềm

Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Một sớm mai kia
Chợt thấy hư vô trong đời
Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi
Chỉ là ... thế thôi

Khi thấy buồn anh cứ đến chơi
Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi
Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
Bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người
Để rồi lãng quên

Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên
Bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn
Còn lại trong tôi, còn lại trong anh
Chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm
Trả lại cho tôi, trả lại cho anh
Trả về hư không giọt nắng bên thềm



Thanks bác về 1 topic gợi lại nhiều cảm xúc âm nhạc.
 

HacLongNinhKieu

Well-Known Member
Ðề: Đừng quên, vẫn còn một dòng nhạc trẻ tuyệt diệu của Việt Nam

Đã nghe qua gần hết các bài trong list của bác Sym :) Ôi nhớ ngày xưa quá, cái thời ôm dính lấy radio, tìm những băng cassette cũ để thu lại mấy bài mình thích. Trên đài Cần Thơ 97.3MHz lúc 12h trưa mỗi ngày là có "Ca nhạc theo yêu cầu", ngày nào cũng ráng nghe cho xong đến 12.30 rồi vù đi học cho kịp 12.45 :)) Lúc đó lời nhạc còn thuộc hàng hiếm (Internet chưa phổ biến mà :D ), thậm chí cả tựa bài hát không phải lúc nào cũng biết được. Có nhiều bài chỉ cố thuộc được 1 đoạn rồi đi hỏi người này người kia :D Lúc đó em vẫn có những tờ giấy trắng, để... ghi tựa bài hát mình thích khi nghe trên radio và TV, dĩ nhiên kèm theo tên ca sĩ và nhạc sĩ (nếu có). Lúc đó đúng là "có gì nghe nấy", ngoài TV và radio hấu như chẳng còn nguồn nào khác, may ra nhà ai gần quán café thì nghe suốt :D Ôi cái thời đáng nhớ, thiếu thốn nhưng vui biết mấy :x
 

HuyArch

Member
Ðề: Re: Đừng quên, vẫn còn một dòng nhạc trẻ tuyệt diệu của Việt Nam

Dòng nhạc giai đoạn này gọi là nhạc nhẹ là hợp lý, các nhân em đặc biệt thích các sáng tác của nhạc sỹ Thanh Tùng...

Năm 86, lần đầu mình biết NS Thanh Tùng qua bài "Lời tỏ tình mùa xuân" - ca sĩ Ngọc Bích hát, ấn tượng tới giờ, mặc dù mình nhận xét đây không phải là bài hát hay nhất của NS Thanh Tùng, chỉ là bài đầu tiên của Ông mà mình biết.
Sau này NS Thanh Tùng có ra Album, mình có mua mà mất rồi, mình nghĩ đó là Album nhạc trẻ VN, cùng với Album " Em ơi Hà Nội phố" là 2 Album đáng sưu tầm nhất.
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Đừng quên, vẫn còn một dòng nhạc trẻ tuyệt diệu của Việt Nam

Các bạn cũng đừng quên bài Một Mình của NS Thanh Tùng. Với tôi, mỗi khi được nghe hoặc được hát bài này tôi đều "phiêu" cả.
...vắng em đời còn ai với ai, ngất ngây men rượu say...

Mot minh Thanh tùng - YouTube
 

VAN_LOC

Well-Known Member
Re: Ðề: Đừng quên, vẫn còn một dòng nhạc trẻ tuyệt diệu của Việt Nam

Các bạn cũng đừng quên bài Một Mình của NS Thanh Tùng. Với tôi, mỗi khi được nghe hoặc được hát bài này tôi đều "phiêu" cả.
...vắng em đời còn ai với ai, ngất ngây men rượu say...

Mot minh Thanh tùng - YouTube

Nội Dung khá hay . Mình chỉ thích Mỹ Linh ca thôi sau này KOK có mình ka =)) =)) .
" Một Mình "
Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ e
Đêm nay tôi lại một mình
Nhớ e vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ con mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa
Nhớ e gọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả 2 vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ, nghiêng nghiêng bóng e gầy
Vắng e còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi
Vắng e đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu say
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn cùng với tôi về...
 

bunchin

Member
Ðề: Re: Ðề: Đừng quên, vẫn còn một dòng nhạc trẻ tuyệt diệu của Việt Nam

Nhạc nhiều người trẻ nghe, nhạc người ta nghe khi còn trẻ thì đó là nhạc trẻ. Dòng chảy âm nhạc cứ mãi cuốn trôi. Mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi một thời kỳ, âm nhạc đều mang theo hơi thở của thời đại. Mỗi một giai đoạn âm nhạc đều có những tác phẩm hay và hàng hà sa số những tác phẩm chết yểu, bị quên lãng. Chúng ta thật bất công khi so sánh các tác phẩm hiện tại ( trong vài tháng, vài năm gần đây) với những tinh hoa, bề dày đồ sộ của các tác phẩm trong quá khứ ( hàng chục năm ). Do đó hãy lắng nghe và cảm nhận chất trẻ trong các sáng tác hiện nay bạn nhé. Mười hai mươi năm sau những bài hát bây giờ mà bạn tâm đắc sẽ là những bài ca còn mãi với thời gian. Một chút cá nhân xin đề cử bài hát: " Ngày từ đêm trắng sinh ra" của Tăng Nhật Tuệ để mọi người cùng tìm hiểu thêm về các tác giả trẻ hiện nay nhé.
 

loha999

Member
Ðề: Đừng quên, vẫn còn một dòng nhạc trẻ tuyệt diệu của Việt Nam

Em thích Mặt trời bé con, Họa mi hót trong mưa, Ngày em đến với Một đời người một rừng cây :)
 
Ðề: Đừng quên, vẫn còn một dòng nhạc trẻ tuyệt diệu của Việt Nam

Lâu lắm rồi anh không đến chơi
Cây sen đã lá bạc như vôi
............
Khi thấy buồn anh cứ đến chơi
Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi

Thanh Tùng, Trương Quý Hải , Bảo Chấn, Bảo Phúc ,Phú Quang ,Nguyễn ngọc Thiện,Từ Huy,Đức Trí...theo em thì vẫn theo hướng nghệ thuật đa cảm, cảm xúc ,ca từ quý phái,..rất thấm các bác ah , một số nhạc sĩ trẻ sau này tự mọc lên quá nhiều nên không có chất lượng thôi( không qua kiểm duyệt hoặc ...),theo em thì lời nhố nhăng chỉ xuất hiện gần 6-7 năm nay...kể từ khi Ưng Hoàng Phúc hát Người ấy và tôi...vài dòng khái niệm của em !
 

duchieu009

New Member
Ðề: Đừng quên, vẫn còn một dòng nhạc trẻ tuyệt diệu của Việt Nam

hay,nhạc nhẹ êm dịu!!!!!!!!
 

trungcdc

Member
Ðề: Đừng quên, vẫn còn một dòng nhạc trẻ tuyệt diệu của Việt Nam

Lùi xa hơn một chút, bạn nào yêu Hà Nội ắt sẽ biết bài này, ngày xưa chỉ nghe nó trên Radio nhưng mà nhớ mãi, may sao tìm lại được trên net
[video=youtube;p2AdD_2KjzI]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=p2AdD_2KjzI[/video]

Bạn nào thích dòng nhạc thập niên 80 có thể tìm ở link này (chỉ dành cho người hoài cổ nhé)

Những bài hát hay của VOV
Một số bài hát của ban nhạc Hải Đăng-Khánh Hòa
 
Chỉnh sửa lần cuối:

silam239

New Member
Re: Ðề: Đừng quên, vẫn còn một dòng nhạc trẻ tuyệt diệu của Việt Nam

và bài [video=youtube;5r4EKKbvBFo]http://www.youtube.com/watch?v=5r4EKKbvBFo[/video]
 

5anhem

New Member
Ðề: Đừng quên, vẫn còn một dòng nhạc trẻ tuyệt diệu của Việt Nam

Bài "Tình khúc mùa hè" hay quá bạn ơi!
 
Bên trên