Trước hết là các bác đừng tư vấn kiểu bàn lùi nhé. Mình cần tư vấn để tiến được !
Chuyện mình thế này: Mình và cô ấy yêu nhau được 3 tháng. Lúc đầu là cô ấy chủ động đến với mình, thực sự thì cô ấy đã giành tình cảm và làm nhiều điều quá tốt dành cho mình. Mình cũng đã lên nhà cô ấy chơi và ăn cơm. Nói chung là yêu nghiêm túc và xác định sẽ cưới vì đâu còn trẻ trung gì nữa !
Diễn biến thế này ạ:
- Cách đây độ 2 tuần thì mình và cô ấy có chuyện mâu thuẫn, nhưng nguyên nhân là do mình nóng tính muốn cô ấy phải thế nọ phải thế kia. Rồi giận nhau. Không nc vài hôm .
- Sau khi xảy ra chuyện vài hôm thì mình nhắn tin cho cô ấy, đại loại là "ko hợp" và "chúng ta dừng lại thôi". Hôm sau cô ấy bảo "cứ theo ý anh"
- Thực sự thì đó là lúc nóng giận nghĩ ko thông suốt nên mình nói vậy. Đến lúc tỉnh lại thì đã muộn ! haizzz
- Cô ấy ko thèm nói chuyện, cố gọi thì chỉ có cáu gắt và "em bận" .
- Sau mình có cố gắng nói chuyện, xin lỗi, tặng quà, tặng hoa (thích hoa mà). Và có vẻ cô ấy đã nguôi, đã nói chuyện với giọng nói bớt lạnh hơn !
- Tối qua mình có nc với cô ấy thì cô ấy nói hết tâm sự, đại loại là "Có nhiều người theo đuổi em, người ta cũng tốt, nhưng em ko để ý, em chọn anh và dành hết tình cảm cho anh, thế mà anh lại đối xử như vậy với em. Chỉ nghĩ đến điều đó là em thấy uất ức, cay cú, không thể tha thứ cho anh được" , và, "Thực ra em cũng muốn tha thứ, nhưng có lẽ do lòng tự trọng của em quá cao nên em ko thể quên đi được" , và, "anh tập dần thói quen đi, quên dần em đi, thật đấy" , và, "cho em thời gian suy nghĩ"
Tóm lại là em ấy chưa chính thức ra quyết định. Nhưng có vẻ rất chán (tất nhiên là chán, hic)
Vậy các bác bảo em phải thế nào bây giờ nhỉ ? Làm sao để em ấy bớt tự ái mà tha thứ ? vì em ấy là 1 cô gái cá tính mạnh, và có nhiều người theo đuổi. Haizz
Việc đầu tiên có lẽ là nên im lặng, đừng có lẽ đẽo năn nỉ ỷ ôi, (nhiều tiền bối bảo thế), Và mình cũng như vậy, chưa năn nỉ, chỉ có xin lỗi (tất nhiên phải xin lỗi).
Bây giờ tiếp theo thế nào các bác ? Im lặng chờ tiếp hay thỉnh thoảng nhắn tin ?
Chuyện mình thế này: Mình và cô ấy yêu nhau được 3 tháng. Lúc đầu là cô ấy chủ động đến với mình, thực sự thì cô ấy đã giành tình cảm và làm nhiều điều quá tốt dành cho mình. Mình cũng đã lên nhà cô ấy chơi và ăn cơm. Nói chung là yêu nghiêm túc và xác định sẽ cưới vì đâu còn trẻ trung gì nữa !
Diễn biến thế này ạ:
- Cách đây độ 2 tuần thì mình và cô ấy có chuyện mâu thuẫn, nhưng nguyên nhân là do mình nóng tính muốn cô ấy phải thế nọ phải thế kia. Rồi giận nhau. Không nc vài hôm .
- Sau khi xảy ra chuyện vài hôm thì mình nhắn tin cho cô ấy, đại loại là "ko hợp" và "chúng ta dừng lại thôi". Hôm sau cô ấy bảo "cứ theo ý anh"
- Thực sự thì đó là lúc nóng giận nghĩ ko thông suốt nên mình nói vậy. Đến lúc tỉnh lại thì đã muộn ! haizzz
- Cô ấy ko thèm nói chuyện, cố gọi thì chỉ có cáu gắt và "em bận" .
- Sau mình có cố gắng nói chuyện, xin lỗi, tặng quà, tặng hoa (thích hoa mà). Và có vẻ cô ấy đã nguôi, đã nói chuyện với giọng nói bớt lạnh hơn !
- Tối qua mình có nc với cô ấy thì cô ấy nói hết tâm sự, đại loại là "Có nhiều người theo đuổi em, người ta cũng tốt, nhưng em ko để ý, em chọn anh và dành hết tình cảm cho anh, thế mà anh lại đối xử như vậy với em. Chỉ nghĩ đến điều đó là em thấy uất ức, cay cú, không thể tha thứ cho anh được" , và, "Thực ra em cũng muốn tha thứ, nhưng có lẽ do lòng tự trọng của em quá cao nên em ko thể quên đi được" , và, "anh tập dần thói quen đi, quên dần em đi, thật đấy" , và, "cho em thời gian suy nghĩ"
Tóm lại là em ấy chưa chính thức ra quyết định. Nhưng có vẻ rất chán (tất nhiên là chán, hic)
Vậy các bác bảo em phải thế nào bây giờ nhỉ ? Làm sao để em ấy bớt tự ái mà tha thứ ? vì em ấy là 1 cô gái cá tính mạnh, và có nhiều người theo đuổi. Haizz
Việc đầu tiên có lẽ là nên im lặng, đừng có lẽ đẽo năn nỉ ỷ ôi, (nhiều tiền bối bảo thế), Và mình cũng như vậy, chưa năn nỉ, chỉ có xin lỗi (tất nhiên phải xin lỗi).
Bây giờ tiếp theo thế nào các bác ? Im lặng chờ tiếp hay thỉnh thoảng nhắn tin ?