HD Thái Nguyên - Những kỷ niệm và tâm sự về HD

Đến với HD mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau , có người vô tình lang thang biết đến diễn đàn, cũng có người vì liên quan đến nghề nghiệp , có người lại do bạn bè ..
Nên em lập chủ để này để chia sẻ những suy nghĩ và kỷ niệm với HD
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: HD Thái Nguyên - Những kỷ niệm và tâm sự về HD

Với tôi khoảng 2 năm về trước HD là cái gì đó rất xa lạ và không còn hiểu ý nghĩa của nó là gì ? năm 2009 mua được cái đầu DvD cắm bằng dây AV vào tivi LG xem thấy độ nét hơn xem tivi bằng sóng mặt đất của truyền hình việt nam đã thấy thích , nên cứ cuối tuần nghỉ làm là đi thuê đĩa DVD để xem đêm .
Bẵng đi một thời gian cũng chẳng để ý đến nó nữa , rồi thay đổi 1 công việc nhàm chán và vô vị . tôi đi làm kỹ thuật . Công việc mới tôi được tiếp xúc với cái HD PLAYER , rồi chỉnh sửa đầu VTC HD thấy sao mà nét thế , cái cổng kết nối của nó cũng khác . Cổng coment là cổng gì ? HDMI là gì ? …..
Rồi tôi tìm hiểu ….và em biết đến diễn đàn HDVIETNAM cuối năm 2010 nhưng chưa đăng ký thành viên chỉ vào đó đọc và tìm hiểu . ở đó biết thế nào là chuẩn HD . HD ready . Full HD ..720p .1080p. 1080i… cáp kết nối nó là gì …
Đầu tháng 1- 2012 vào diễn đàn thấy mục HD địa phương nên vào xem , thấy có box của 1 số địa phương mà chẳng thấy có Thái Nguyên quê chè . Nhưng thấy có 1 chủ để Thái Nguyên của anh Chimhongcanh ..thấy 1 số anh em thái nguyên tham gia và em cũng đăng ký thanh viên chính thức vào ngày 18-1-2012…và rồi offline lần 1 của thái nguyên đã diễn ra trong tháng 5 …vậy là Thái nguyên đã có đất trên HDVIETNAM
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

binhhc

Moderator
Xin phép nguyenthienbinh85 nhé: Bác sửa lại tiêu đề Topic 1 chút cho phù hợp.

Topic này là nơi để cho mọi người vào chia sẻ những kỷ niệm vui buồn cũng như giãi bày những tâm sự của mình về quá trình theo đuổi cái gọi là "HƠN CẢ ĐAM MÊ" này.

Cái này thì mình cũng có nhiều nhưng để khi nào rảnh thì chia sẻ.
 

binhhc

Moderator
Re: Ðề: HD Thái Nguyên - Những kỷ niệm và tâm sự về HD

ok mà bác, bác dạo này khỏe không bác
à cũng phình phường.

Mà chú có biết 1 trong những kỷ niệm về HD mà hầu như ai cũng phải trải qua không?
Đó là: Khi mua thì ĐẮT - lúc bán thì RẺ (có khi còn đem cho)

Đam mê HD luôn luôn đồng nghĩa với việc số lượng $$$ bị chi tiêu về cái khoản này ngày càng gia tăng, không biết bao giờ mới Pause hoặc Stop được.
 
Ðề: HD Thái Nguyên - Những kỷ niệm và tâm sự về HD

ok em biết chứ ... nghịch lý luôn luôn là vậy mà bác nên em làm lương ba cọc ba đồn như em mà đầu tư HD chuyên thì em cũng xin chịu ........Hơn cả đam mê mà bác ....em pause thôi bác nhé
 

chimkhongcanh

Well-Known Member
Đến với HD mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau , có người vô tình lang thang biết đến diễn đàn, cũng có người vì liên quan đến nghề nghiệp , có người lại do bạn bè ..
Nên em lập chủ để này để chia sẻ những suy nghĩ và kỷ niệm với HD

Hà hà... chú em này cóa vẻ tâm trạng với HD nhể? Bác thì chả có gì sâu sắc lắm. Đơn giản là suốt ngày trên net nên biết HD lâu roài nhưng chả nhớ là bao h. Mua thiết bị không vì đam mê mà vì công việc của cơ quan. Hic! Chuyện là tìm mua một thiết bị nào đó để ghi hình và rồi mượn con Honda Civic của giám đốc Đài THTN (xe riêng nhà bác ấy nhé, lái xe là cậu con giai bác giám đốc...ha ha:))) xuống HN. 3 anh em ngồi lì ở 81 Nguyễn Du (thực ra chỉ có 2 thằng ngồi vì một thằng nằm quay lơ ra ngủ cả buổi chiều). Sau mấy h đông hồ nâng lên, đặt xuống, đọc đọc, xem xem... thấy có con Egate vỏ nhôm phay trắng đẹp lắm, dư lại là hàng Tung Của nên chờn. Qua tư vấn và nghiên cứu tính năng, quyết con Hàn Xẻng. Hic! Nhưng giá lúc đó 8.5 T. Nếu lắp HDD 2T thì còn đắt hơn. Sờ hết các túi + thêm tiền của 2 thằng em cũng đủ ôm máy về. Về nhà ghi hình lại gọi sếp xuống demo, sếp ok và bảo lấy hóa đơn về cq thanh toán. Ứ cần cq thanh toán, mang về nhà xem phim chơi (1,3TB phim, ca nhạc...) xem với màn Pana 21 inch cho máu=)). Ngay sau đó lập đề xuất mua 4 con dư thế cho phòng. Sau này cơ quan tiếp tục mua thêm mấy con nữa cho các bộ phận khác. Hé hé... vốn trước đó CQ mua LG, ghi hình vào nhưng đek copy ra được, ko nối mạng... chỉ hơn là ghi được ra DVD. Lúc DVD tèo chả làm thế nào lấy được hình ra ngoài phương pháp capture sang máy khác (một thằng phát, một thằng ghi như băng hình ngày xưa:))). Mấy bác phòng kỹ thuật cũng cố rút con HDD 320GB ra cắm sang PC nhưng PC nó ứ đọc...

Thế rồi...thế rồi... vào một Tết nọ, tự dưng thừa ra >10T, mắt thì bỗng dưng xem TV đọc phụ đề thấy ko nét, bụng bảo dạ "chắc màn hình bé quá, mắt kém ko đọc được" thế là nhặt ngay con Pana L37X giá 10T (ko mua 37U vì tiết kiệm 2t:-j) về xem phim thì hình có to hơn nhưng chữ đọc vẫn nhòe. Lên BS mắt khám hóa ra mắt cận 5/10, phải đeo kính.^#(^Lắp kính vào xem phim cấp 5 thấy rõ từng sợi lông...măng.=))

Mấy năm rồi chưa có thời gian mà xem hết phim trong HDD từ lúc mua. Xóa bớt một số, lấy thêm một số... giờ thì ngoài HDD theo máy 1,5T, máy PC còn có 03 HDD WD 2TB mà nhà vẫn chật. Chứa toàn phim bộ, phim tài liệu, khoa học... không biết bao giờ mới xem hết được đây:-?.

Một ngày nọ, trong khi lang thang tìm phim thấy 4rum HDVN có các tỉnh, mình chả biết tạo thớt tạo dao thế nào nhưng nghĩ: Hè! chúng nóa cóa hội sao mềnh không cóa hội?! Nghĩ vậy nên tay làm liền, tạo ra mục Thái Nguyên (mà bi h bác binhhc với chu buithaihai vẫn trân trọng giữ lại làm kỷ niệm đó). Há há... vậy là mình trở thành khai quốc công thần của HD Thái Nguyên rồi! Nhưng trong buổi off gặp mặt đầu tiên, tự lượng thấy mình tuổi cao sức yếu, không nên tham quyền cố vị nên đã đề đạt ý kiến dành "ghế lãnh đạo" Hội HDTN cho anh em "trẻ tuổi sung sức" như binhhc và buithaihai:)) còn bản thân rút về nơi thôn dã vui thú điền viên với những thứ nhẹ nhàng như sex and zen hay kim bình mai gì đó, còn loại hard cord Âu - Mỹ thì không kham nổi bởi sức tàn lực kiệt. Thêm nữa, tuy không phải là thành phần chủ chốt nhưng chinmkhongcanh cũng còn có trách nhiệm với đồng bào hải ngoại trong 4rum Liên Xô chấm Mỹ nên quỹ thời gian có phần eo hẹp. Đôi trăm lời với anh em.
Trong lúc bận rộn, bối rối không tránh khỏi sơ xuất, xin được lượng thứ! Cảm tạ anh em!^:)^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: HD Thái Nguyên - Những kỷ niệm và tâm sự về HD

(còn bản thân rút về nơi thôn dã vui thú điền viên với những thứ nhẹ nhàng như sex and zen hay kim bình mai gì đó, còn loại hard cord Âu - Mỹ thì không kham nổi bởi sức tàn lực kiệt.)
em thích bác câu này nha
 

binhhc

Moderator
(còn bản thân rút về nơi thôn dã vui thú điền viên với những thứ nhẹ nhàng như sex and zen hay kim bình mai gì đó, còn loại hard cord Âu - Mỹ thì không kham nổi bởi sức tàn lực kiệt.)
nguyenthienbinh85: em thích bác câu này nha
Bác thì không thấy thích câu này:
Tự lượng thấy mình tuổi cao sức yếu, ........................còn bản thân rút về nơi thôn dã vui thú điền viên......
 

chimkhongcanh

Well-Known Member
Bác thì không thấy thích câu này:
Tự lượng thấy mình tuổi cao sức yếu, ........................còn bản thân rút về nơi thôn dã vui thú điền viên......

Há há... đó là câu ngụ ý trong ngoặc kép đó bác. Đại ca đừng có tự ái vì chuyện đó nha.=))
 

chimkhongcanh

Well-Known Member
Đâu có. Bác tưởng cơ quan bên chú được hưởng chế độ độc hại cao, nên tuổi nghỉ hưu được đặc cách giảm.

À, thì cũng giống như cuộc họp các bộ phận trong cơ thể tranh luận xem bộ phận nào về hưu trước ấy mà. Tim, phổi, chân, tay... đều vất vả nhưng trym lại làm việc trong môi trường độc hại, ẩm ướt nhất đấy.
 

binhhc

Moderator
À, thì cũng giống như cuộc họp các bộ phận trong cơ thể tranh luận xem bộ phận nào về hưu trước ấy mà. Tim, phổi, chân, tay... đều vất vả nhưng trym lại làm việc trong môi trường độc hại, ẩm ướt nhất đấy.
Chú đúng là chimkhongcanh, khéo lạc đề đến nơi rồi.
 

quyet111

Member
Ðề: Re: HD Thái Nguyên - Những kỷ niệm và tâm sự về HD

À, thì cũng giống như cuộc họp các bộ phận trong cơ thể tranh luận xem bộ phận nào về hưu trước ấy mà. Tim, phổi, chân, tay... đều vất vả nhưng trym lại làm việc trong môi trường độc hại, ẩm ướt nhất đấy.

Pó tay với ông này luôn và ngay ( Ah cả chân nữa chứ).
 
Ðề: HD Thái Nguyên - Những kỷ niệm và tâm sự về HD

Em ko biết các bác như thế nào chứ bộ Hờ Dờ đầu tay của em là tròn 22tr. Đúng hai số điện thoại cuối của e. Sau đó chú em xây nhà mới có bộ pioneer thải nên em múc về dùng nghe nhạc. Còn tới 4/2012 khi cậu e thải bộ Haman/kardon+loa Bose thì lúc đấy e mới coá loa xem phim. Sinh viên còi độc dùng đồ thừa.hi may cũng có tý gọi là HD.
 

binhhc

Moderator
Re: Ðề: HD Thái Nguyên - Những kỷ niệm và tâm sự về HD

Em ko biết các bác như thế nào chứ bộ Hờ Dờ đầu tay của em là tròn 22tr. Đúng hai số điện thoại cuối của e. Sau đó chú em xây nhà mới có bộ pioneer thải nên em múc về dùng nghe nhạc. Còn tới 4/2012 khi cậu e thải bộ Haman/kardon+loa Bose thì lúc đấy e mới coá loa xem phim. Sinh viên còi độc dùng đồ thừa.hi may cũng có tý gọi là HD.
Thời của chú SV như thế là quá ổn rồi, chứ lúc còn là SV như các bác thì có mà.....
 

binhlinhgiang

New Member
Ðề: HD Thái Nguyên - Những kỷ niệm và tâm sự về HD

Em ko biết các bác như thế nào chứ bộ Hờ Dờ đầu tay của em là tròn 22tr. Đúng hai số điện thoại cuối của e. Sau đó chú em xây nhà mới có bộ pioneer thải nên em múc về dùng nghe nhạc. Còn tới 4/2012 khi cậu e thải bộ Haman/kardon+loa Bose thì lúc đấy e mới coá loa xem phim. Sinh viên còi độc dùng đồ thừa.hi may cũng có tý gọi là HD.

Sinh viên như chú thích thật, a thi coi hd trên lap, nghe nhac trên lap, thỉnh thoảng xem phim HD trên TV và đầu HD VTC
 

dcdk

Active Member
Ðề: HD Thái Nguyên - Những kỷ niệm và tâm sự về HD

Em ko biết các bác như thế nào chứ bộ Hờ Dờ đầu tay của em là tròn 22tr. Đúng hai số điện thoại cuối của e. Sau đó chú em xây nhà mới có bộ pioneer thải nên em múc về dùng nghe nhạc. Còn tới 4/2012 khi cậu e thải bộ Haman/kardon+loa Bose thì lúc đấy e mới coá loa xem phim. Sinh viên còi độc dùng đồ thừa.hi may cũng có tý gọi là HD.

Chú thế là hơn thời các anh rất nhiều rồi :)), trước sinh viên toàn nghe FM: 100 MHz, xem phim băng VHS =))
 
Ðề: HD Thái Nguyên - Những kỷ niệm và tâm sự về HD

Chú thế là hơn thời các anh rất nhiều rồi :)), trước sinh viên toàn nghe FM: 100 MHz, xem phim băng VHS =))

Nếu nói về phần nghe không thì em có bộ dàn đầu tay vào hồi lớp 4 rồi đó bác lúc đó là năm 2002. Còn phần nhìn em có con Lờ Cờ Đờ năm 2009. :)
 
Bên trên