Nơi phát các thông báo "Hỉ-Nộ-Ái-Ố" của hội HD Sài Gòn.

minhbaxi

Active Member
Ðề: Nơi phát các thông báo "Hỉ-Nộ-Ái-Ố" của hội HD Sài Gòn.

hôm qua đối với em đúng là ngày k may mắn
chiều qua chuẩn bị đi đá banh với hội HD của mình thì mẹ em gọi, nói con Mi (tên em chó nhà em) bị bệnh, bác sĩ thú y ở ngoài Phú Yên thì k có chuyên môn về chó nên chữa được. vậy là hôm nay em sẽ lên tàu về quê đón em Mi vào SG chữa bệnh, hy vọng sẽ mau khỏi

ây da !về quê đưa em Mi vào SG chửa bịnh à ? người iu mà biết tin này chắc cảm động lắm lắm :)):)):))
về quê gặp gia đình vui vẻ nhé bạn , chúc sức khỏe cuối tuần nhé

vn520.org-50029fb4487ac.gif
 
Chỉnh sửa lần cuối:

genzo1984

Well-Known Member
Ðề: Re: Nơi phát các thông báo "Hỉ-Nộ-Ái-Ố" của hội HD Sài Gòn.

Tại chuyển nhà về Bình Chánh nên chưa có nhìu bạn bè anh ơi! Chứ bên Q11 thì có mà đầy.
P/s: Anh có ai giới thiệu em với! :))
chú Thắng ở BC mà ở chỗ nào vậy?anh thì làm ở ACB gần chợ Bình Chánh. hôm nào anh ghé chơi tham quan dàn HD nhà chú
 

genzo1984

Well-Known Member
Ðề: Nơi phát các thông báo "Hỉ-Nộ-Ái-Ố" của hội HD Sài Gòn.

ây da !về quê đưa em Mi vào SG chửa bịnh à ? người iu mà biết tin này chắc cảm động lắm lắm :)):)):))
về quê gặp gia đình vui vẻ nhé bạn , chúc sức khỏe cuối tuần nhé
cảm ơn bác, em lên tàu là sáng mai đến Phú Yên, rồi tối mai lên tàu vô SG liền để kịp chữa trị
em nó khó thở nên thời gian gấp gáp lắm,k ăn chơi j với mấy đứa bạn ngoài quê được
 

tolydieu

New Member
Re: Ðề: Nơi phát các thông báo "Hỉ-Nộ-Ái-Ố" của hội HD Sài Gòn.

ây da !về quê đưa em Mi vào SG chửa bịnh à ? người iu mà biết tin này chắc cảm động lắm lắm :)):)):))
về quê gặp gia đình vui vẻ nhé bạn , chúc sức khỏe cuối tuần nhé
Người yêu nghe tin này buồn chứ, yêu con Mi hơn cả mình.
 

qdangnhat

Well-Known Member
Ðề: Nơi phát các thông báo "Hỉ-Nộ-Ái-Ố" của hội HD Sài Gòn.

hôm qua đối với em đúng là ngày k may mắn
chiều qua chuẩn bị đi đá banh với hội HD của mình thì mẹ em gọi, nói con Mi (tên em chó nhà em) bị bệnh, bác sĩ thú y ở ngoài Phú Yên thì k có chuyên môn về chó nên chữa được. vậy là hôm nay em sẽ lên tàu về quê đón em Mi vào SG chữa bệnh, hy vọng sẽ mau khỏi

ở đường CMTT có chổ trị bệnh cho mấy chú ky giỏi lắm đó em
 

minhbaxi

Active Member
Ðề: Nơi phát các thông báo "Hỉ-Nộ-Ái-Ố" của hội HD Sài Gòn.

hinh2.gif


chúc bác namrau mau khỏi bịnh nhé

25964c72df744016a3863a24724369c6.0.gif
 
Chỉnh sửa lần cuối:

delldell

Well-Known Member
Ðề: Nơi phát các thông báo "Hỉ-Nộ-Ái-Ố" của hội HD Sài Gòn.

Trưa hôm qua anh em HDSG sau khi off truyền thống CN9H, lần đầu tiên off tăng hai trong...bệnh viện (thăm namrau). Thật là cảm động đậy quá đi! Cám ơn tất cả ACE trong hội HDSG đã quan tâm, động viên mình, đây là sự khích lệ tinh thần rất lớn với mình, mình rất vui khi thấy anh em đến thăm rất đông (có quà nữa). Bình, Long, Tuấn, Hoàng, TRường, Thông, Sang, Hoàng Anh, Hoàng Anh (AlanDave), 007, An , Joro, Dũngdt, Luật,Gấu...cám ơn anh em rất nhiều. Mình sẽ mau khỏi để còn bàn tiếp việc đi AG cuối tháng này.
Cám ơn AE HDVN ở các địa phương đã chia sẻ động viên mình trên diễn đàn.
 

genzo1984

Well-Known Member
Ðề: Nơi phát các thông báo "Hỉ-Nộ-Ái-Ố" của hội HD Sài Gòn.

hôm nay là một ngày cực kỳ cực kỳ cực kỳ buồn đối với em:((
em và Mi đã vượt 600km bằng xe lửa, em đi xe lửa hơn 10 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên vất vả như vậy. cuối cùng cũng đến SG, em Mi hơi mệt nhưng em nghĩ k sao. tuy nhiên khi taxi vừa đến bệnh viện thì em đã trút hơi thở cuối cùng. vĩnh biệt Quỳnh Mi, một cô chó mà nếu dùng từ thông minh, xinh đẹp thì chưa thể diễn tả hết được những đức tính tuyệt vời của nó. anh mong em hãy yên nghỉ và sớm được đầu thai thành người thân của anh[-O<
hiện em đã nhờ bệnh viện hỏa thiêu và cuối tuần sẽ đem tro về Phú Yên chôn dưới biển, nơi mà nó rất thích chơi vào buổi sáng và buổi chiều cùng em
 

lyhoang10

Well-Known Member
Ðề: Nơi phát các thông báo "Hỉ-Nộ-Ái-Ố" của hội HD Sài Gòn.

Buồn quá ,..ông cậu mới mất sáng nay...:(:)((
 

minhbaxi

Active Member
Ðề: Nơi phát các thông báo "Hỉ-Nộ-Ái-Ố" của hội HD Sài Gòn.

hôm nay là một ngày cực kỳ cực kỳ cực kỳ buồn đối với em:((
em và Mi đã vượt 600km bằng xe lửa, em đi xe lửa hơn 10 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên vất vả như vậy. cuối cùng cũng đến SG, em Mi hơi mệt nhưng em nghĩ k sao. tuy nhiên khi taxi vừa đến bệnh viện thì em đã trút hơi thở cuối cùng. vĩnh biệt Quỳnh Mi, một cô chó mà nếu dùng từ thông minh, xinh đẹp thì chưa thể diễn tả hết được những đức tính tuyệt vời của nó. anh mong em hãy yên nghỉ và sớm được đầu thai thành người thân của anh[-O<
hiện em đã nhờ bệnh viện hỏa thiêu và cuối tuần sẽ đem tro về Phú Yên chôn dưới biển, nơi mà nó rất thích chơi vào buổi sáng và buổi chiều cùng em
chia buồn cùng bác nhé
 
Bên trên