[Hồi ký] - Tình yêu đầu tiên của tôi

hoasimtim

Well-Known Member
Re: Ðề: [Hồi ký] - Tình yêu đầu tiên của tôi

Nhiều khi khó khăn về đời sống kinh tế k giết người ta chết, nhưng những phút yếu lòng của đời sống tình cảm có thể dễ dàng hạ gục 1 trái tim.
kết nhất câu này đấy

Em cũng có ấn tượng khi đọc câu này:) Nó rất đúng, cách đây gần 1 năm em cũng đã từng có lúc như thế:|
 

sct70

Well-Known Member
Ðề: [Hồi ký] - Tình yêu đầu tiên của tôi

- Rất mừng vì bạn Dungdt2 đã dũng cảm bọc bạch cảm xúc và quá khứ rất riêng của mình. Điều này sẽ giúp ích được cho rất nhiều người sẽ và đang có hoàn cảnh tương tự.

- Hơn nữa điều này cũng giúp bạn giải toả được những ức chế, những ẩn khuất đã chất chứa nhiều năm, giúp cuộc sống hiện tại của bạn nhẹ nhàng hơn. Quá khứ không còn là gánh nặng, không còn những góc khuất ẩn chứa trong tâm hồn mình. Chúc bạn kiếm, tìm được hạnh phúc.
 

minhbaxi

Active Member
Ðề: Re: Ðề: [Hồi ký] - Tình yêu đầu tiên của tôi

Thank bác minh ba xị đã ghé

Thời xưa yêu ngây thơ chứ đâu như bi giờ, toan tính và nhiều mưu cầu đen tối lắm bác ơi!
đọc xong hồi tưởng về thời trai trẻ , hẹn gặp người yêu cafe chỉ 1 cái nắm tay nhau mà rung động lạ kì , đêm về nằm sướng mãi =))
cám ơn bác dungdt2 đã cho mình phút giây trở về hồi xưa nhé
bài viết nhiều cãm xúc quá
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: [Hồi ký] - Tình yêu đầu tiên của tôi

lão cưa 2 năm đổ là hơn tớ rồi đấy, quen nhau từ năm 1 mà tới năm 4 mới đổ, iu tới bây h lun :p
ps: cái j mà dính tới phố núi như là Gia Nghĩa hay Buôn Mê Thuột là nó hay tạo cảm giác buồn man mác mỗi khi nghĩ lại lắm, chúc mừng lão đã "đi qua miền tối sáng"
 

tusontay

Huyền Thoại
Re: Ðề: [Hồi ký] - Tình yêu đầu tiên của tôi

lão cưa 2 năm đổ là hơn tớ rồi đấy, quen nhau từ năm 1 mà tới năm 4 mới đổ, iu tới bây h lun :p....
Lão cưa 4 năm đổ là ngon roài. Tớ mà cưa đứa nào, đảm bảo đứa đấy... đắt chồng ngay! :D
 

cannabis9x

New Member
Ðề: [Hồi ký] - Tình yêu đầu tiên của tôi

.................................................. waiting ! quá hay !
 

dungdt2

New Member
Re: Ðề: [Hồi ký] - Tình yêu đầu tiên của tôi

lão cưa 2 năm đổ là hơn tớ rồi đấy, quen nhau từ năm 1 mà tới năm 4 mới đổ, iu tới bây h lun :p
ps: cái j mà dính tới phố núi như là Gia Nghĩa hay Buôn Mê Thuột là nó hay tạo cảm giác buồn man mác mỗi khi nghĩ lại lắm, chúc mừng lão đã "đi qua miền tối sáng"
Uhm may be, nhiều khi nhớ Tây Nguyên nhớ phố núi quá bác ạ.
Thôi mọi thứ đã xếp lại, hãy sống vì những đam mê riêng của mình, đời là đáng sống!

Lão cưa 4 năm đổ là ngon roài. Tớ mà cưa đứa nào, đảm bảo đứa đấy... đắt chồng ngay! :D
Mịa lão bị gay mà nói gì thế???

.................................................. waiting ! quá hay !
Truyện kết thúc rồi, viết ngắn thôi chứ dài đọc mệt lắm :)
 

rinoa19

Active Member
Ðề: [Hồi ký] - Tình yêu đầu tiên của tôi

Cách viết khá lôi cuốn(phát huy nhé)...tui đọc 1 lèo từ đầu đến cuối...chúc mừng chú đã có một mối tình chân thật và đáng nhớ(lúc yêu thật thì dám chết cho người mình yêu lắm chứ..hêhê..)..hơi tiếc cho kết thúc hơi buồn(mà cũng chưa hẵn là kết thúc ...chết mới là kết thúc..đời chú còn dài lắm)..tình đẹp thật nhưng tui thấy chú hơi tốn thời gian vào chuyện tình cảm...
...vài dòng thôi bữa nào gặp nói tiếp...
 

cdot6

Member
Ðề: [Hồi ký] - Tình yêu đầu tiên của tôi

Hi cám ơn bạn đã trải lòng , một chuyện tình đẹp, tiếc là không thành đôi, chắc cũng có rất nhiều câu chuyện giàu cảm xúc với mối tình đầu như vậy.Đọc bài này mình cũng hoài tưởng lại mối tình đầu của mình, cũng tha thiết, cũng gay cấn, cũng dễ thương lắm, nhưng có lẽ bản lĩnh mình lúc đó còn non trẻ,bồng bột, chưa chín chắn nên không dám giữ chặt nó.Mãi mãi nó là 1 kỉ niệm đẹp sâu trong tái tim mình.
 

NamBacvn

New Member
Ðề: [Hồi ký] - Tình yêu đầu tiên của tôi

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ..." các bác nhỉ.
 
Ðề: [Hồi ký] - Tình yêu đầu tiên của tôi

Câu chuyện của bác làm E nhớ mối tình đầu của E quá. Tình đầu thật trong sáng và thánh thiện biết bao. Dù cho chuyện của E khác chuyện của bác rất nhiều.Hôm nay là ngày SN mối tình đầu của E. CHân thành cảm ơn bác đã cho E sống lại những ngày xưa. Nhắc đến mối tình đầu là E lại nhớ đến lời bài hát: Bài Không tên cuối cùng của Vũ Thành An
Này em hỡi con đường em đi đó, con đường em theo đó
Đúng đấy em ơi, nếu chúng mình có thành đôi lứa
Chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau


P/s: E chia tay mối tình đầu vì thời đó E nghèo, người yêu E cũng ghèo nên cần 1 chỗ dựa trong cs mưu sinh.
 

dungdt2

New Member
Re: Ðề: [Hồi ký] - Tình yêu đầu tiên của tôi

Câu chuyện của bác làm E nhớ mối tình đầu của E quá. Tình đầu thật trong sáng và thánh thiện biết bao. Dù cho chuyện của E khác chuyện của bác rất nhiều.Hôm nay là ngày SN mối tình đầu của E. CHân thành cảm ơn bác đã cho E sống lại những ngày xưa. Nhắc đến mối tình đầu là E lại nhớ đến lời bài hát: Bài Không tên cuối cùng của Vũ Thành An
Này em hỡi con đường em đi đó, con đường em theo đó
Đúng đấy em ơi, nếu chúng mình có thành đôi lứa
Chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau


P/s: E chia tay mối tình đầu vì thời đó E nghèo, người yêu E cũng ghèo nên cần 1 chỗ dựa trong cs mưu sinh.
Thích mấy câu dẫn của bài hát mà mình cũng rất like, đời là thế bác ạ !
 
Ðề: [Hồi ký] - Tình yêu đầu tiên của tôi

Tình đầu kết thúc thật buồn nhưng chưa bao h hối hận :D
 
Ðề: [Hồi ký] - Tình yêu đầu tiên của tôi

Sao bác ko bê qua VOZ. Đảm bảo bác là đắt như tôm tươi. Tư vấn đủ kiểu luôn. Và có cả XH- CT nữa=))
 

dungdt2

New Member
Re: Ðề: [Hồi ký] - Tình yêu đầu tiên của tôi

Sao bác ko bê qua VOZ. Đảm bảo bác là đắt như tôm tươi. Tư vấn đủ kiểu luôn. Và có cả XH- CT nữa=))
Thôi đâu chứ voz em xin, bên đó chém gió đùa thì được, chứ nhờ tư vấn thì cứ phải [Có hình], sau đó là [XH-CT]
 

manhthang

Huyền Thoại
Đã chia tay thì đừng tiếc, đã tiếc thì đừng chia tay :)
Quên hẳn đi mà sống đơn giản cho đời thanh thản.
 

dungdt2

New Member
Đã chia tay thì đừng tiếc, đã tiếc thì đừng chia tay :)
Quên hẳn đi mà sống đơn giản cho đời thanh thản.
Cảm ơn bác đã khuyên, em viết lại chứ em ko còn tiếc đâu bác, đời mà chuyện nào ra chuyện đó
Em sẽ cố gắng sống tốt và phải sống ngon hơn em nó để em nó sợ chứ, em nói được làm được!
 

manhthang

Huyền Thoại
Cảm ơn bác đã khuyên, em viết lại chứ em ko còn tiếc đâu bác, đời mà chuyện nào ra chuyện đó
Em sẽ cố gắng sống tốt và phải sống ngon hơn em nó để em nó sợ chứ, em nói được làm được!

Nếu thế thì không nên dùng nick dungdt2 :)
Không nên lưu giữ chuyện tình cảm quá khứ, vì nó rất nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm khi bạn lập gia đình.
9 năm trước mình cũng bị chặn đánh khi đón người yêu ở cổng trường. Chỉ khác cái kết cục là 3 thằng kia bỏ xe chạy kịp nên không ai vào viện. Người yêu ngày ấy đã thành gấu được 4 năm rồi :)
 

dungdt2

New Member
Nếu thế thì không nên dùng nick dungdt2 :)
Không nên lưu giữ chuyện tình cảm quá khứ, vì nó rất nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm khi bạn lập gia đình.
9 năm trước mình cũng bị chặn đánh khi đón người yêu ở cổng trường. Chỉ khác cái kết cục là 3 thằng kia bỏ xe chạy kịp nên không ai vào viện. Người yêu ngày ấy đã thành gấu được 4 năm rồi :)
Em thì thấy chuyện nick bình thường và người hiện tại của em cũng biết ý nghĩa cái nick này của em
Em thích giữ lại ko phải vì mình lụy tình hay ko thể quên, mà chỉ như mỗi lần nhớ nick em sẽ quý trọng hơn những mối quan hệ hiện tại, ko có điên rồ như ngày xưa nữa bác ạ.
 
Bên trên