Goodmorning!
Sáng giờ không thấy ai pha cafe, cho một chai sữa đậu nành đê.....
Bác trường cho anh em uống sữa bò hoài . Hèn gì hội toàn người mập không ah. Sắp thành hội béo phì rồi
chúc cả nhà một ngày vui vẻ
báo cáo các bác là em đã có mặt tại SG nguyên vẹn
em xin báo cáo thành tích sau 3 ngày ăn nhậu liên tục,bây giờ thấy bia rượu là em sợ rồi
tối wa bạn em fai dìu em lên tàu vì em xỉn quá,may mà trưởng tàu vẫn chấp nhận chở,chứ đi máy bay là tiêu rồi
mình thích off giao lưu hội hd an giang cùng các bác lắm chứ ,nhưng thời gian ko cho phép công việc lu bu quáAnh em đã từng đi Tiền Giang kỳ trước giờ đi lại An Giang thì mới có 5 người. 4 bác namrau, bác Quang, aliaseo7, Sang thì có lý do không tham gia được. Vậy còn 5 người là: vuvu, longdnl, itsaigon, huunghia, VAN_LOC chưa thấy động tĩnh gì. Bác Quốc đi hông?, ghé Tiền Giang xúc bác đi luôn. Bác Toàn về quê an táng cho em Mi xong chưa, chưa thấy đăng ký. Bác Minh Tuấn, Quốc Trung đâu cả rồi...
Band áo đỏ cũng chưa thấy ai đăng ký: (riêng Anh Trường thì bận)
Còn nhiều gương mặt quen thuộc mà không thể nêu ra hết tên ở đây chưa thấy đăng ký.
chúc cả nhà một ngày vui vẻ
báo cáo các bác là em đã có mặt tại SG nguyên vẹn
em xin báo cáo thành tích sau 3 ngày ăn nhậu liên tục,bây giờ thấy bia rượu là em sợ rồi
tối wa bạn em fai dìu em lên tàu vì em xỉn quá,may mà trưởng tàu vẫn chấp nhận chở,chứ đi máy bay là tiêu rồi
Lâu rồi mới thấy bác Nghĩa. Ngày nào thấy ai cũng chúc sức khỏe mà sao mình cứ ho khù khụ hoài chán ghê. Giống bác Trường hôm bữa đây.
Bác sĩ điều trị thì không nói thế. Nhưng BS Quang râu dìm hàng mình đến 6 tháng lận...ác quá!
Chúc mừng em trai đả về Sg bình an, có mang quà gì vô không nao )chúc cả nhà một ngày vui vẻ
báo cáo các bác là em đã có mặt tại SG nguyên vẹn
em xin báo cáo thành tích sau 3 ngày ăn nhậu liên tục,bây giờ thấy bia rượu là em sợ rồi
tối wa bạn em fai dìu em lên tàu vì em xỉn quá,may mà trưởng tàu vẫn chấp nhận chở,chứ đi máy bay là tiêu rồi
Chúc mừng em trai đả về Sg bình an, có mang quà gì vô không nao )chúc cả nhà một ngày vui vẻ
báo cáo các bác là em đã có mặt tại SG nguyên vẹn
em xin báo cáo thành tích sau 3 ngày ăn nhậu liên tục,bây giờ thấy bia rượu là em sợ rồi
tối wa bạn em fai dìu em lên tàu vì em xỉn quá,may mà trưởng tàu vẫn chấp nhận chở,chứ đi máy bay là tiêu rồi
hôm qua em xỉn quá, đem balo lên tàu mà thiếu mấy món đồ quan trọngChúc mừng em trai đả về Sg bình an, có mang quà gì vô không nao )
tối thứ 6 và thứ 7 em phải đi dự đám cưới hai đứa bạn học từ nhỏ
em đang tìm cách trốn buổi thứ 7 để đi AG với anh em mà chưa biết sao đây
tháng 6 (âm lịch) này sao mà đám cưới quá trời, tính đến thời điểm này em nhận được 7 thiệp hồng rồi đấy
Trốn luôn đi em ah . Khỏi tìm cách làm gì cho mệt =))
Ý tưởng hay đấy nhưng sau đó là khỏi nhìn mặt nhau luôn ) =))