Chương Trình "Chào Ngày Mới" Của HD Sài Gòn

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

tolydieu

New Member
Vì mất con Mac rồi, hàng ngày nhìn nó thấy tức.

10 ngày nay đêm nào cũng để máy on mà người thì off. :D
 

hbinhlove2003

Well-Known Member
Cái đầu cũng tối đen như mực luôn :D
Hôm ni tự tin show hình cưới = avar, GATO quá :((

Vì mất con Mac rồi, hàng ngày nhìn nó thấy tức.

10 ngày nay đêm nào cũng để máy on mà người thì off. :D
tại vì như vầy nè :))

237funny_39_.gif
 

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Chào buổi sáng! Chúc các bác có 1 ngày mới thật vui, công việc làm suông sẻ.

Nào ta cùng thư giản nhé!


Họa vô đơn chí

images


Một thương gia đi công tác xa 2 tuần. Sau một tuần, ông gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức. Người quản gia ấp úng mãi không thành câu nhưng bị gặng mãi nên ông ta cũng đành nói thật.

- Xin lỗi ông, nhưng chó của ông chết rồi.

- Chó của tôi! Làm sao lại có chuyện đó?

- Bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu hoá nặng do ăn quá nhiều.

- Ăn quá nhiều ư?? Nhưng ông luôn cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà?

- Vâng, nhưng vì con ngựa đã chết, nên có một lần nó tự mò đến cái máng ăn của ngựa.

- Con ngựa chết rồi!??

- Vâng, đấy là do chuồng ngựa bị cháy nên nó bị .....

- Cái gì, làm sao chuồng ngựa lại bị cháy?

- Lính cứu hoả nói là vụ nổ biệt thự đã ảnh hưởng đến chuồng ngựa quá nặng. - Viên quản gia nghẹn giọng.

- Nổ biệt thự?! - Thương gia không tin vào tai mình nữa.

- Vâng, người ta nói là do gas. Gas bị xì, mà nến thắp quan tài mẹ ngài lại để gần ri đô quá, nên bị bắt lửa...

- Nhắc lại đi. Mẹ tôi... Mẹ tôi... làm sao? - Thương gia hổn hển.

- Vâng, mẹ ngài mất do nhồi máu cơ tim. Bà ấy không chịu được cú sốc khi biết vợ ngài đã bỏ đi theo chính em trai của ngài.

.............................oOo...................................

Suy diễn

images


Cô giáo: Có 3 con chim đậu trên một cành cây. Người thợ săn bắn rơi 1 con, hỏi còn lại mấy con?

Tommy: Thưa cô, không còn lại con nào. Vì khi súng nổ, 2 con chim còn lại sẽ bay mất.

Cô giáo: Sai. Câu trả lời đúng là còn lại 2 con chim trên cành cây. Nhưng... cô thích lối suy diễn của em.

Tommy (gãi đầu): Em xin phép ra một câu đố khác có được không ạ?

Cô giáo: Được, em cứ nói đi!

Tommy: Có 3 phụ nữ vừa đi vừa ăn kem. Người thứ nhất cắn cây kem, người thứ hai liếm cây kem còn người thứ ba mút cây kem. Hỏi người nào là phụ nữ có chồng?

Cô giáo (ngần ngừ): Cô nghĩ là người thứ ba là người phụ nữ có chồng.

Tommy: Sai. Câu trả lời đúng là người phụ nữ nào đeo nhẫn cưới. Nhưng... em thích lối suy diễn của cô.

:)):)):))
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Go...odmorning!
Dậy thể dục thể thao đi các bác ơi! sáng choang zồi. Nhưng uống cafe trước đã. Chủ quán, cho ly sữa tươi nhiểu chút cafe nhé!
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Chào buổi sáng! Chúc các bác có 1 ngày mới thật vui, công việc làm suông sẻ.

Nào ta cùng thư giản nhé!
Suy diễn

images


Cô giáo: Có 3 con chim đậu trên một cành cây. Người thợ săn bắn rơi 1 con, hỏi còn lại mấy con?

Tommy: Thưa cô, không còn lại con nào. Vì khi súng nổ, 2 con chim còn lại sẽ bay mất.

Cô giáo: Sai. Câu trả lời đúng là còn lại 2 con chim trên cành cây. Nhưng... cô thích lối suy diễn của em.

Tommy (gãi đầu): Em xin phép ra một câu đố khác có được không ạ?

Cô giáo: Được, em cứ nói đi!

Tommy: Có 3 phụ nữ vừa đi vừa ăn kem. Người thứ nhất cắn cây kem, người thứ hai liếm cây kem còn người thứ ba mút cây kem. Hỏi người nào là phụ nữ có chồng?

Cô giáo (ngần ngừ): Cô nghĩ là người thứ ba là người phụ nữ có chồng.

Tommy: Sai. Câu trả lời đúng là người phụ nữ nào đeo nhẫn cưới. Nhưng... em thích lối suy diễn của cô.

:)):)):))


Like câu chuyện này của chú Long:)):)):)):)):))
 

minhbaxi

Active Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

2082364xuq4ta6vs5.gif
chúc tất cả thành viên HDSG 1 ngày mới nhiều niềm vui ,sức khỏe ,hạnh phúc và thành công trong công việc nhé
 

truonghd

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Chào cả nhà buổi sáng, Huế nóng quá
 

tolydieu

New Member
Chào buổi sáng.

Hội HD Sài Gòn được thành lập được 4 tháng với vô số lần offline lớn nhỏ. Em xin tóm tắt lại những con số và sự kiện đáng nhớ, chứ để lâu quá quên hết. Em văn vẻ thì khô khăn, hành văn lũng cũng, toàn con số nên các bạn chịu khó đọc. Nhớ gì nói đó.

HD Sài Gòn qua vài con số và sự kiện đáng nhớ:

- Lịch sử hình thành: Tối ngày 08/04/2012, sau khi tham dự buổi http://www.hdvietnam.com/diendan/170-su-kien-hdvietnam/344424-offline-gioi-thieu-htc-one-hon.html tại Q.7, một số anh em đã rủ nhau vào quán Lẫu Dê ờ Q.7 để làm chút chống đói cũng như làm quen giao lưu. Trong cái khí trời mát mẽ, gió quận 7 lồng lộng cộng với rượu vào lời ra, một số anh em đề xuất thành lập một cái hội gì đó, để khi những buổi offline như thế này có dịp hú hí và hơn thế nữa là có dịp giao lưu chia sẽ đam mê hàng tuần hàng tháng. Một trăn trở cũng như một câu hỏi lớn là Sài Gòn là cái nôi của HD Việt Nam, nơi có số lượng thành viên đông đảo sao giờ không có một cái hội để cho bằng chị bằng em mọi miền tổ quốc. Những ưu tư đó được gửi gắm vào hbinhlove2003 đề xuất xin ý kiến của cấp trên. Ngay trong đêm 08/04 hbinhlove2003 đã viết bài nêu nguyện vọng thành lập hội gửi lên BQT và được chấp nhận.
Sáng 09/04 hbinhlove2003 đã lập topic THÔNG BÁO: THÀNH LẬP HỘI HD SÀI GÒN, MỜI ANH EM THAM GIA VÀ CHIA SẺ, chính là topic http://www.hdvietnam.com/diendan/55-sai-gon/345057-chuong-trinh-chao-ngay-moi-cua.html ngày hôm nay.

- Buổi offline đầu tiên CN 15/04: Topic mở ra anh em vỡ òa và vào đăng ký tới tấp, buổi offline đầu tiên được chốt vào ngày 15/04/2012 tại Cafe Ngọc Thảo, 340 Nguyễn Văn Linh, Q.7. Chỉ trong 5 ngày topic được mở ra, số lượng thành viên đăng ký gần 50 người với số lượng comment đạt 27 trang, một con số ấn tượng. 9 giờ sáng CN ngày 15/04 anh em kéo đến cafe Ngọc Thảo với niềm vui khó tả. Bàn ghế được kê thêm liên tục và cuối cùng con số thành viên tham dự đạt 30 người + 2 trẻ em, một con số có thể quá sức tưởng tượng của mọi người. Buổi đầu tiên chưa ai biết ai nên chủ yếu giới thiệu tên tuổi nick name để làm quen...Và đây là những hình ảnh mà aliaseo7 đã chộp lại được trong buổi offline đầu tiên

- Buổi offline lần thứ 2 CN ngày 22/04: Đông đảo thành viên nhất trí là nên chọn một địa điểm trung tâm thành phố để thuận tiện cho việc đi lại, cuối cùng cafe Hoa Hồng, 238 Đường 3/2, P12, Q. 10 là địa điểm offline kỳ này. Buổi offline này với sự góp mặt của những người đã đi lần 1 và một số gương mặt mới, trong đó có 1 bác từ Bình Phước không ngại xa xôi, tổng cộng có khoảng 25 người tham dự. Cũng chính từ buổi offline này xuất hiện khái niệm "tăng 2 một phần không thể thiếu trong những buổi offline".

- Buổi offline lần thứ 2.5 vào T7 ngày 28/4:: Theo lịch trình thì CN 29/4 là buổi off tiếp theo nhưng trùng dịp lễ 30/4 nên hội đã quyết định ngưng off kỳ này. Sau hai kỳ off 1 và 2 về địa điểm off chưa thỏa mãn được nhu cầu của hội. Hai bác namrau và qdangnhat xung phong cất công đi tìm địa điểm thỏa mản tiêu chí: không gian rộng rãi, yên tĩnh, riêng tư, có thiết bị phục vục cho việc trình chiếu...Sau vài ngày tìm kiếm thì đã tìm ra chỗ này. Và hội đã kêu anh em đến check thử quán xá như thế nào, nhưng rủi thay trong các ngày 27/4, 28/4 trang HDvietnam.com hoàn toàn không vào được nên mọi sự liên lạc chỉ bằng điện thoại, mà số điện thoại các thành viên lại lưu trên hdvietnam chứ không lưu trong ĐT. Cuối cùng một số thành viên làm chuột bạch ướt như con chuột lột đến Khải Phương lúc 7h tối để check quán xá, đồ ăn thức uống như thế nào. OK. Từ đó chỗ này là chỗ off quen thuộc hàng tuần của hội cho đến ngày nay. Lần off chui này cũng có thể tạm gọi là lần off 2.5.

- Buổi offline lần thứ 3 vào CN ngày 6/5:HD Sài Gòn vừa "thuê" được ngôi nhà mới rộng rãi khang trang nên buổi "tân gia" này đi đông không kém các lần trước với con số 21 người. Để góp vui cho buổi sinh hoạt này, Chú Thọ có mang đến những đĩa DVD phim tài liệu chiến tranh quí giá làm quà bốc thăm cho anh em. Có thể nói những ai đến off kỳ này như cảm thấy HDSG phù hợp để đến sinh hoạt và gắn bó lâu dài. Hình 18 người trong hình và 3 người đã về trước ít phút là huunghia, lyhoang10 và vhajsc đều là những thành viên gắn bó với hội đến tận ngày hôm nay.

attachment.php


"Tân gia" nào cũng không thể thiếu rượu bia, thế là làm luôn tại tầng trệt của nhà hàng Khải Phương. ngocthanh8106 thương anh em nên "rậu" một cái lẩu gà nấu nấm ngon tuyệt vời do chính Cọp làm, giờ nhắc tới vẫn còn thấy thèm, ực ực.
Hình ảnh buổi off kỳ này.

- Buổi offline lần thứ 4 vào CN ngày 13/5: Buổi offline lần này cũng có nhiều kỷ niệm nho nhỏ, mừng đầy tháng của hội, mừng đầy tháng rồng con của hbinhlove2003 và đặc biệt là anh minhtuantkh trong lúc chữa bệnh hiểm nghèo cho con gái ở Thái vẫn tranh thủ về off và chia vui cùng anh em: Ca phẩu thuật đã thành công mỹ mãn.
Số thành viên tham dự: 19. Thành viên mới ra mắt: mrthanhviet, bonmultimedia

- Buổi offline lần thứ 5 vào CN ngày 20/5: Sau một đêm trắng mừng Chelsea vô địch Champion Leage, sáng hôm sau anh em mới đến mắt ai cũng sưng húp vì thiếu ngủ. Sau khi làm ly cafe + với không khí của hội nên tỉnh hẳn.
Thành viên meamthanh11 đã không ngại đường xa từ Tiền Giang lên từ rất sớm ra mắt cùng mọi người. Anh này mới tham gia nhưng hăng hái nhiệt tình, thế là tăng 2 bày ngay tại chỗ. Cao hứng bác namrau chơi luôn guitar 3-4 bản, thế mới tài, vui phải biết. Và Quốc (meamthanh11) ngõ lời mời toàn thể anh em hội HDSG xuống Tiền giang giao lưu một chuyến, mọi người gật đầu cái rụp và bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi xa nhà lần đầu tiên của hội.
Số thành viên tham dự: 15-16 người. Thành viên mới ra mắt: Chú Nhật (mãi đến giờ vẫn chưa có nick), meamthanh11.

- BUỔI OFFLINE NGOẠI KHÓA LẦN THỨ I: Kế hoạch đi Tiền Giang đã lên, topic đăng ký đã được tạo xác định ngày đi là T7 ngày 26/5, anh em đăng ký tới tấp. Bên phía meamthanh11 thì liên tục cập nhật và lên thực đơn toàn những món hấp dẫn làm anh em chịu không nổi. Con số tham gia chuyến dã ngoại này chốt con số cuối cùng là 17 người lớn + 2 trẻ em. Đúng 7h sáng anh em tập trung lại CV 23/9 và bắt đầu hành trình, 10h đến nơi, 11 giờ bắt đầu ăn nhậu + KOK đến 15h thì xin phép ra về. Buổi offline cực vui, cả tuần sau mà những tiếng cười, comment vẫn chưa ngớt.

- Buổi offline lần thứ 6 vào CN ngày 27/5: Mặc dù một số thành viên đi off Tiền Giang (26/5) về tắm còn chưa sạch nhưng vẫn đi off CN hừng hực khí thế. Sau 1 tháng rưỡi hoạt động mà hội chưa có ban điều hành. Cuối cùng thông qua sự biểu quyết của mọi người, đã bầu ra Ban điều hành hội. Hội thống nhất là tổ chức SN cho các thành viên có sinh nhật trong tháng, kinh phí trích từ quỹ hội.
Thành viên mới ra mắt: QuyHoiNach. Hình ảnh kỳ này không có.

- Hoạt động ngoại khóa: Tình nguyện viên buổi chiếu phim 3D cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 : Hưởng ứng lời kêu gọi của Chip về buổi từ thiện này, anh em HD Sài Gòn nhiệt tình hưởng ướng. Hội cũng rất vui khi góp một phần công sức nhỏ bé vào buổi chiếu phim từ thiện, đem lại niềm vui cho các em. Hình ảnh buổi chiếu phim

- Buổi offline lần thứ 7 vào CN ngày 3/6: Để những buổi offline càng thêm phong phú, anh qdangnhat tài trợ 2 áo HDVN hàng tháng và Bình cũng có chương trình giải khát cR, nên buổi offline kỳ này đông vui hào hứng.
Buổi off này đón nhận một tin vừa mừng vừa lo: Chip ủy quyền cho HDSG tổ chức offline SN HDVN lần 4 vào ngày 1/7. Mừng vì được tin tưởng giao phó cho trọng trách lớn, nhưng lại lo sút quần vì hội cũng chỉ thành lập có 2 tháng, trước giờ làm gì có kinh nghiệm cho mấy vụ này. Chơi luôn.
Có 24 người tham dự, 3 thành viên mới ra mắt là: anhhuysaigon, tonytruong và wimax.

Sau mấy lần bàn bạc trên bàn cafe và bàn nhậu cùng với vài ngày anh em lăn lộn mọi ngóc ngách, cuối cùng đã chọn được nhà hàng Hoàng Long ngay vị trí trung tâm Q.1, khang trang là địa điểm tổ chức lý tưởng. Kế hoạch tổ chức đã lên, đây có thể nói là một sự nổ lực không nhỏ của hội.

- Buổi offline lần thứ 8 vào CN ngày 10/6: Buổi offline này đông vui, anh em bàn bạc về kế hoạch và công tác chuẩn bị cho buổi Sinh nhật 1/7 rất nhiệt tình và sôi nổi. Bác minhtuantkh ủng hộ cho buổi cơm trưa bằng 2 chai rượu + 1 ít ngân lượng mừng tai qua nạn khỏi, giờ thì yên tâm mà tiếp tục chơi HD thôi.
Tăng 2 và tăng 3 KOK ngay tại Khải Phương luôn, có thể nói đây là một trong những buổi offline vui vẻ và ồn ào nhất từ trước đến nay.
Số thành viên tham dự: 26, thành viên mới ra mắt: chauint, uyensg (thành viên nữ chưa có nick).
Chụp 1 tấm tổng thể:
DSC_8011.jpg


Cuối cùng topic http://www.hdvietnam.com/diendan/55-sai-gon/387369-dang-ky-tham-du-sinh-nhat.html cũng đã mở, số lượng thành viên đăng ký tham dự cũng như quà của nhà tải trợ không ngừng tăng.

Thứ 6 ngày 15/6 đông đảo thành viên hội HDSG cùng thành viên HDVN đã tham gia buổi Offline trải nghiệm Samsung Galaxy S3 tại TP.HCM

- Buổi offline lần thứ 9 vào CN ngày 17/6: Bữa này có gì đặc biệt nhỉ? À, Cọp đã thức khuya dậy sớm nấu nồi xôi mang đến cho anh em ăn sáng, ngon tuyệt, ăn chỉ còn chừa lại mỗi cái lá. Còn gì nữa, lần đầu tiên Chip đến góp mặt nhưng có 15 phút bận công việc rồi về, và mọi người có một tăng 2 + KOK hoành tráng hơn tuần trước nữa.
Số người tham dự: 25, thành viên mới ra mắt: AlanDave, duonghai_26, tonychang1970, zhuynkylai

- Buổi offline lần thứ 10 vào CN ngày 24/6: Đây là buổi offline cuối cùng trong tháng có chương trình bốc thăm trúng áo HD do qdangnhat tài trợ, tổ chức sinh nhật cho thành viên có ngày sinh trong tháng 6 là dungdt2 và buổi tổng kết công tác chuẩn bị cho Sinh nhật 1/7, nên thành viên tham dự kỷ lục từ trước đến nay: 33 người. Và 2 bác vuvu, VAN_LOC là người may mắn nhất trong buổi off này đã trúng mỗi người mỗi áo.
Cũng như thường lệ: anh em đã có buổi cơm trưa tại Khải Phương luôn.
Số người tham dự: 33, thành viên mới ra mắt: ledung123, xemaydinh, jambone, minhbaxi.

- Buổi offline lần thứ 10.5 vào CN ngày 1/7: Kỳ này không phải là ngày off chính thức, để cho anh em có một sự chuẩn bị tốt nhất cho buổi offline chiều 1/7. Anh em vẫn tập trung đông đảo tại Khả Phương, 3 thành viên HD An Giang cũng đã có mặt và mọi thứ đều đã sẳn sàng cho ngày trọng đại: Sinh nhật HDVN lần 4 được tổ chức tại nhà hàng Hoàng Long, số 1, Lê Duẫn, Q.1.


OFFLINE SINH NHẬT HDVN LẦN THỨ 4: Nam thanh, nữ tú đã đề tựu về đây, và một buổi offline hoành tráng nhất HDVN từ trước đến nay tại khu vực TP.HCM đã diễn ra rất nhiều màu sắc, niềm vui, bia rượu, giải thưởng...đã làm lu mờ trận CK EURO 2012 diễn ra sau đó 10 tiếng. Con số tham dự: 120 người. Rất nhiều hình ảnh, video clip ghi lại trong topic này:
http://www.hdvietnam.com/diendan/55-sai-gon/394463-hinh-anh-sinh-nhat-hdvietnam-cua.html

- Buổi offline lần thứ 11 vào CN ngày 8/7: Buổi này tổng kết lại buổi SN và rút ra những kinh nghiệm để lần sau tổ chức tốt hơn cũng như giải quyết hậu quả 2 chai "Nước mắt quê hương" từ 1/7 còn sót lại. Như đã thành thông lệ, anh em mang những "món tự có" lên để anh em nhâm nhi trong lúc cafe sáng.
Số người tham dự: 27, thành viên mới ra mắt alexlu.

Theo lời mời từ hội AD An Giang mới anh em trong BQT và thành viên HDSG xuống giao lưu cùng An Giang sông nước. Cuộc vui này chưa tàn lại nghĩ đến cuộc vui khác. Thời điểm được xác định là cuối tháng 7, lại phải tốn kém rồi đâu, tranh thủ gom lúa cái đã.

- Buổi offline lần thứ 12 vào CN ngày 15/7: Thì cũng bao nhiêu lần off khác, mọi người giao lưu, chém gió, chia sẽ tùm lum tá la. Cả tuần này bác namrau bị bệnh đang nằm viện không đi off được, nên anh em kéo vô thăm bác luôn.

Rồi buổi dã ngoại núi hồ ông Thoại đã lên lịch trình 28-29/7.

- Buổi offline lần thứ 13 vào CN ngày 22/7: Vẫn những hình ảnh quen thuộc, mồi, đồ măm măm đã bày lên ngay từ lúc 9h và. Do cuối tháng hội đi dã ngoại An Giang nên buổi off này tổ chức bốc thăm áo HD. Kỳ này ngoài áo HD truyền thống, Chip còn mang mẫu áo HD bản limited đến PR tài trợ cho 5 áo để bốc thăm, mỗi tuần mỗi áo. 2 thành viên may mắn là itsaigon và hoangmailam đã rinh áo về nhà.
Số người tham dự: 21, thành viên mới ra mắt: Chanh_Niem, rita

- Buổi offline lần thứ 13.5 vào CN ngày 29/7: CN này hội đi dã ngoại, vì một số anh em bận công việc không thể đi xa được nhưng vẫn tranh thủ vẫn off ở Khải Phương.
Còn nhóm đi An Giang có chuyến đi thú vị, rất nhiều hình ảnh ghi lại chuyến đi này: http://www.hdvietnam.com/diendan/55-sai-gon/403123-hinh-anh-buoi-offline-giao-luu.html

- Buổi offline lần thứ 14 vào CN ngày 5/8: Lại một tuần nữa trôi quá, cứ hẹn lại lên thôi, kỳ này thì sang_cream mang quà lên chiêu đãi anh em. Và một số thành viên đi "ăn trưa" mà đến khuya mới về.

Chiều thứ 6, đông đảo thành viên hội HDSG cùng một số thành viên HDVN tham gia trải nghiệm Galaxy Tab 2 tại TP.HCM.

- Buổi offline lần thứ 15 vào CN ngày 12/8: Từ hôm SN 1/7 anh Phúc 3D ngỏ ý mời hội HDSG lên quán cafe 3D Việt Nam ở Bàu Cát offline 1 bữa, nhưng lịch ăn chơi (playlist & drinklist) kín hết nên sau 1 tháng rưỡi mới sắp xếp được. Và hội cũng đã quyết định tổ chức sinh nhật cho 5 thành viên có ngày sinh trong tháng 8, ngoài ra chương trình còn có bốc thăm trúng áo HD, quà của cafe 3D...Anh em mãn nhãn với hệ thống chiếu phim 3D và kho dữ liệu khổng lồ. Có thể nói việc lên off 1 buổi tại cafe 3D đã tốn quá nhiều giấy mực, cuối cùng để kết thúc cho buổi offline ồn ào nằng bằng hội kéo lên nhà anh duongdinhlai nhậu 1 bữa tưng bừng.

-------------------------------
Ráng viết cho kịp đến tuần cuối cùng. Ai văn hay chữ tốt hàng tuần tiếp tục viết về câu chuyện HDSG.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lephigau

Active Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

chào buổi sáng cả nhà, chúc một ngày tràn ngập niềm vui và khỏe mạnh....
em vẫn còn đau răng :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên