Thơ cốc quán

conghieu1978

Moderator
Công công sao giống một thằng hề
Im nào đâu có lại đòi dê
Anh đây nói thẳng cho mà biết
Đái ngồi trách phận kiếp Pê đê. ;))
Rõ ràng Cê Pê chẳng còn kê
Tung hê như thế cũng được giề
Lò tôn mụ giấu vào trong ấy
Nửa đêm nổi lửa tự vân vê.=))
 

HDCP

Super Moderators
Rõ ràng Cê Pê chẳng còn kê
Tung hê như thế cũng được giề
Lò tôn mụ giấu vào trong ấy
Nửa đêm nổi lửa tự vân vê.=))

Thiên hạ lừng danh đệ nhất dê
Lò tôn mưa gió vẫn đi về
Ở chốn Hấp Diêm Việt nam ấy
Anh hùng tên gọi nhất Cê Pê :))
 

hoasimtim

Well-Known Member
Vào xem hai bác làm thơ dê
Sao cứ đi đi lại về về
Em đây chẳng phí thời gian ấy
Lò tôn còn đấy cứ hả hê
:))
 

conghieu1978

Moderator
Thiên hạ lừng danh đệ nhất dê
Lò tôn mưa gió vẫn đi về
Ở chốn Hấp Diêm Việt nam ấy
Anh hùng tên gọi nhất Cê Pê :))
Đệ nhất thơ dâm đúng bác rồi
Dưng mà lâm trận, giống của ôi
Nòng thun đạn thối làm sao bắn
Xấu mặt anh hùng quá đi thôi!;))
 

HDCP

Super Moderators
Trời sinh conghieu làm chi
Súng thì không có còn bi rụng rồi
Mới hôm nào vẫn bồi hồi
Cà chua conghieu họ ngồi đong đưa
Vậy mà đâu có mây mưa
Bởi vì conghieu đâu ưa đàn bà
Không ưa mắm muối dưa cà
Chỉ ưa son phấn lụa là gấm hoa
Thế rồi hắn khóc lu loa
Lăn ra ăn vạ sao mà hài ghê
Ngực lép hắn độn quả lê
Để cho mông nở hắn thêm vỏ dừa
Trời sinh cái kiếp thân lừa
Ngày đêm sớm tối dâm bừa... đàn ông =))
 

conghieu1978

Moderator
Trời sinh conghieu làm chi
Súng thì không có còn bi rụng rồi
Mới hôm nào vẫn bồi hồi
Cà chua conghieu họ ngồi đong đưa
Vậy mà đâu có mây mưa
Bởi vì conghieu đâu ưa đàn bà
Không ưa mắm muối dưa cà
Chỉ ưa son phấn lụa là gấm hoa
Thế rồi hắn khóc lu loa
Lăn ra ăn vạ sao mà hài ghê
Ngực lép hắn độn quả lê
Để cho mông nở hắn thêm vỏ dừa
Trời sinh cái kiếp thân lừa
Ngày đêm sớm tối dâm bừa... đàn ông =))
Khen cho miệng lưỡi đến tài
Thay đen đổi trắng, đúng sai nhập nhằng
Bực mình tôi đấm gãy răng
Đá cho mấy quả bi văng bây giờ
Vốn Pê mang tiếng ngẩn ngơ
Ra đường nhặt lá đá ống bơ lâu rồi
Gặp giai lại muốn lả lơi
Nữ nhi ngửa mặt than giời mà thôi.=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Khen cho miệng lưỡi đến tài
Thay đen đổi trắng, đúng sai nhập nhằng
Bực mình tôi đấm gãy răng
Đá cho mấy quả bi văng bây giờ
Vốn Pê mang tiếng ngẩn ngơ
Ra đường nhặt lá đá ống bơ lâu rồi
Gặp giai lại muốn lả lơi
Nữ nhi ngửa mặt than giời mà thôi.=))

Công công ngửa mặt lên zời:
"Người ta cưới vợ còn tôi thế này
Đàn ông tôi vốn mê say
Đời tôi một kiếp làm gay ông à
Ban cho tôi một chút quà
Xin ông chớ tặng đàn bà nghe ông
Chỗ ấy tôi chẳng có lông
Nửa trên xuống dưới sao trông phẳng lỳ"
Thế rồi hắn khóc lâm ly
Nửa trai nửa gái lạ kỳ công công:
"Số tôi là phải lấy chồng
Bởi vì tôi chót bỏ ông làm bà
Ngày xưa đám cưới nàng Cà
Ngày nay nàng ấy đuổi ra ngoài đường
Hai người không hợp âm dương
Tân hôn nằm cạnh chung giường thế thôi
Cà rằng của ấy sao ôi
Lúc đó thú thật rằng tôi cắt rồi"
Cà rơi nước mắt bồi hồi:
"Tại sao anh nỡ lừa tôi thế này
Khi yêu anh nói thật hay
Ngờ đâu lấy phải thằng gay làm chồng"
Bây giờ lộ mặt công công
Một đời cắt "ái" dở ông dở bà :))
 

conghieu1978

Moderator
Công công ngửa mặt lên zời:
"Người ta cưới vợ còn tôi thế này
Đàn ông tôi vốn mê say
Đời tôi một kiếp làm gay ông à
Ban cho tôi một chút quà
Xin ông chớ tặng đàn bà nghe ông
Chỗ ấy tôi chẳng có lông
Nửa trên xuống dưới sao trông phẳng lỳ"
Thế rồi hắn khóc lâm ly
Nửa trai nửa gái lạ kỳ công công:
"Số tôi là phải lấy chồng
Bởi vì tôi chót bỏ ông làm bà
Ngày xưa đám cưới nàng Cà
Ngày nay nàng ấy đuổi ra ngoài đường
Hai người không hợp âm dương
Tân hôn nằm cạnh chung giường thế thôi
Cà rằng của ấy sao ôi
Lúc đó thú thật rằng tôi cắt rồi"
Cà rơi nước mắt bồi hồi:
"Tại sao anh nỡ lừa tôi thế này
Khi yêu anh nói thật hay
Ngờ đâu lấy phải thằng gay làm chồng"
Bây giờ lộ mặt công công
Một đời cắt "ái" dở ông dở bà :))
Trời cao ơi hỡi trời cao
Cê Pê là đứa thế nào hở ông?
Bước đi uốn lượn cặp mông
Đứng thì ẻo lả như rồng lộn mây
Nói năng the thé như vầy
Gặp giai chỉ muốn mưa mây cả đời
Lại thêm cái tính dở hơi
Mắt thì nhão nhoét môi thời thâm đen
Mặt rô răng vẩu lại khen
Tớ đây xinh gái nhất miền HD
Thơ đâu toàn rặt dâm dê
Thấy zai phong độ lại mê thật hài!:))
Cê Pê là gái giả trai
Thôi thì chớ có ghen tài với tui.=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Trời cao ơi hỡi trời cao
Cê Pê là đứa thế nào hở ông?
Bước đi uốn lượn cặp mông
Đứng thì ẻo lả như rồng lộn mây
Nói năng the thé như vầy
Gặp giai chỉ muốn mưa mây cả đời
Lại thêm cái tính dở hơi
Mắt thì nhão nhoét môi thời thâm đen
Mặt rô răng vẩu lại khen
Tớ đây xinh gái nhất miền HD
Thơ đâu toàn rặt dâm dê
Thấy zai phong độ lại mê thật hài!:))
Cê Pê là gái giả trai
Thôi thì chớ có ghen tài với tui.=))

Cuộc đời thật lắm hên xui
Cái thằng không ...ái phỉ phui cái mồm
Anh đây nổi tiếng dê xồm
Chớ đâu cái kiểu lôm côm đàn bà
Trước kia cũng cưới em Cà
Bây giờ em Ngọc cả nhà cùng vui
Thằng gay miệng lưỡi thày dùi
Đứng ngoài chọc ngoáy tới lui thế này
Công công anh nói cho hay
Thôi thì chấp nhận làm gay đừng sầu
Đàn ông có hai cái đầu
Ai như conghieu ở đâu mà còn
Đời trai phải có hai hòn
Thôi thì chấp nhận nửa con nửa thằng
Vào đây ăn nói lăng nhăng
Giọng thì ẻo lả như xăng pha dầu
Mai này Hiếu làm cô dâu
Một đời toại nguyện mang bầu sinh con =))
 

conghieu1978

Moderator

Cuộc đời thật lắm hên xui
.....
Một đời toại nguyện mang bầu sinh con =))
Người đâu miệng lưỡi đến điêu
Tính tình hung hãn đặt điều xấu xa
Cê Pê cũng chỉ đàn bà
Đái cho qua ngọn cỏ hẵng ca với đời
Kute vớ đứa dở hơi
Giờ này chỉ có than trời thấu cho
Một mình chăn gối co ro
Nước mắt nước mũi thò lò khổ thân
Cê Pê đúng đứa bất nhân
Trym đã không có giành phần mà chi
Để nay quá lứa lỡ thì
Có chồng mà phải tí tì ti ... một mình.=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

linhnguyen5187

New Member
Trần đời lắm thứ dở hơi
Cê Pê, Công Hiếu phận đời giống nhau
Gặp zai mắt cứ hau hau
Gặp gái thì lại mau mau để chuồn
Zai đến thì văn cứ tuôn
Gái đến mặt thộn buồn buồn bỏ đi
Tậu Vợ chẳng để làm gì
Che mắt thiên hạ cái đời chi.... không
Anh em cũng thấy phiền lòng
Viết dăm ba chữ lòng vòng khuyên can
Can rằng về bỏ Vợ đi
Làm lấy cái lễ tí ti chút hầy
Nhớ đừng có quên mời thầy
Làm lễ hai lão nằm chung một giường! ;))
 

conghieu1978

Moderator
Trần đời lắm thứ dở hơi
Cê Pê, Công Hiếu phận đời giống nhau
Gặp zai mắt cứ hau hau
Gặp gái thì lại mau mau để chuồn
Zai đến thì văn cứ tuôn
Gái đến mặt thộn buồn buồn bỏ đi
Tậu Vợ chẳng để làm gì
Che mắt thiên hạ cái đời chi.... không
Anh em cũng thấy phiền lòng
Viết dăm ba chữ lòng vòng khuyên can
Can rằng về bỏ Vợ đi
Làm lấy cái lễ tí ti chút hầy
Nhớ đừng có quên mời thầy
Làm lễ hai lão nằm chung một giường! ;))
Linhnguyen trông thật thảm thương
Đêm đêm hùng hục lên giường cùng
Cả hai vần vũ chán chê
Nhìn nhau than khóc đến tê tái lòng
Ông trời cho phận long đong
Để hai chúng nó động phòng với nhau.=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

pantau

Active Member
Đà Lạt quê Hiếu đẹp mộng mơ
Xuân Hương hồ nước phủ sương mờ
Thiên Nga hờ hững in soi bóng
Thanh Thuỷ, ngồi ngắm post bài thơ.
 

siboney

Well-Known Member
Mùa này Đà Nẵng thật là hay
Chén chú chén anh suốt cả ngày
Tình bạn trong như chén rượu ngọt
Nâng ly uống cạn mình cùng say..
 

conghieu1978

Moderator
Đà Lạt quê Hiếu đẹp mộng mơ
Xuân Hương hồ nước phủ sương mờ
Thiên Nga hờ hững in soi bóng
Thanh Thuỷ, ngồi ngắm post bài thơ.
Đà Lạt quê em lắm sương mù
Đêm đêm gió rít lạnh teo cu
Pantau xách giỏ chơi một chuyến
Cậy sức anh hùng xin đánh đu.:))
 

siboney

Well-Known Member
Đà Lạt quê em lắm sương mù
Đêm đêm gió rít lạnh teo cu
Pantau xách giỏ chơi một chuyến
Cậy sức anh hùng xin đánh đu.:))

Đà Lạt công nhận lắm sương mù
Chỉ sướng những kẻ chẳng có cu
Gió rít đêm đêm mặc kệ gió
Ai thích anh hùng cứ đánh đu
=))
 

HDCP

Super Moderators
Đà Lạt công nhận lắm sương mù
Chỉ sướng những kẻ chẳng có cu
Gió rít đêm đêm mặc kệ gió
Ai thích anh hùng cứ đánh đu
=))

Hà Thành nhiều bướm đậu mù u
Hồ Tây nghiêng bóng dưới sương mù
Ngang qua Văn Điển công viên ấy
Có đứa Si đa ... định cắt cù =))
 

HDCP

Super Moderators
Đà Lạt quê em lắm sương mù
Đêm đêm gió rít lạnh teo cu
Pantau xách giỏ chơi một chuyến
Cậy sức anh hùng xin đánh đu.:))

Đà Lạt một góc ngồi thu lu
Lắc lư đầu Hiếu cứ gật gù
Cao nguyên đất đỏ nơi cao đó
Ngờ đâu có đứa giống mèo mù =))
 
Bên trên