Chương Trình "Chào Ngày Mới" Của HD Sài Gòn

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Chào cả nhà buổi sáng! Chúc các bác có 1 ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc.

Thư giản cho tươi tắn nào!


Tam sao thất bản

images


Hai vợ chồng 1 bác CTK trong HDSG đang ngồi nói chuyện. Bổng có điện thoại di động reo, bác CTK (là giám đốc một công ty) bắt máy.

Bên kia giọng bồ nhí:

- Anh đó hả, em nè!

Bác CTK thoáng bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời:

- Alo. Ai đó ? À, danh sách khen thưởng nhân viên công ty hả?

- Anh cứ giỡn hoài, có thương em nữa không nè?

- Thứ nhất: NGUYỄN HOÀI THƯƠNG!

- Giờ em đến với anh nghen?

- Thứ hai: LÊ VĂN KẸT

- Hay là... anh qua đây với em đi!

- Thứ ba: ĐỔ VĂN BẬN

- Thế khi nào anh mới đến được?

- Thứ tư: MAI VĂN TỚI

- Lúc mấy giờ hả anh ?

- Cuối cùng: NGUYỄN VĂN MƯỜI HAI

Bác CTK nhẹ nhàng thở ra, cúp máy, quay sang vợ :

- Hừ, văn phòng làm ăn bê bối quá! Dzậy mà cũng gọi!

........................oOo.......................


Marathon

images


Có 3 tay trong hội HDSG rủ nhau đi uống trà xanh 5º.

Mọi người gặp nhau cực kỳ vui vẻ & phấn khích. Câu chuyện trong buổi gặp mặt ngày càng thân thiết và lên đến cao trào khi cả ba hào hứng hỏi han nhau về “chuyện chúng mình”.

Anh chàng thứ nhất hồ hởi:

- Báo cáo 2 bác, vừa rồi ông anh ở Mỹ có gửi về cho em 1 vỉ Viagra, hôm trước em uống thử 1 viên, trong vòng 2 giờ em “lái xe” được 2 vòng các bác ạh !

Có tiếng cười khúc khích của cả bàn trong không khí hứng khởi.

Người thứ 2 tiếp lời:

- Em cũng thế, vừa rồi ông bác ở ngoài quê gửi cho em một hủ “Tay Gấu - Cao Hổ” được bốc theo phương thức gia truyền, em rót ra một chén, mới uống có 1/4 mà đêm ấy em “bơi ngửa, bơi sấp” sang sông 3 lần trong vòng 3 tiếng.

Cả bàn ồ lên cười to đầy vẻ kích động.

Bác thứ 3 từ tốn:

- Khổ em các bác ạh, hôm SN HDvietnam lần 4 vừa rồi, em tha được 1 chai “Nước mắt quê hương” hôm qua về rảnh chẳng biết làm gì nên lấy ra uống thử có 3 ly be bé, rốt cuộc em chỉ “chạy bộ” được có 1 vòng…

2 anh chàng kia buông tiếng thở dài, ngoài mặt có vẻ tiếc nuối, nhưng lòng tràn đầy cảm xúc tự... sướng.

Bác thứ 3 vẫn thong thả:

- Nhưng mà em chạy Marathon các bác ạh, từ đầu giờ tối đến cuối giờ sáng em mới về đến đích …

- !!! ???

=)) =)) =))
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Go...odmorning!
Hôm qua tắt đèn ngủ sớm, nhưng sao sáng nay lại dậy trễ, không tập thể dục, thôi uống cafe trước đã... Cho ly sữa tươi nhiểu chút cafe chủ quán ơi!
 

qdangnhat

Well-Known Member
Re: Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Go...odmorning!
Hôm qua tắt đèn ngủ sớm, nhưng sao sáng nay lại dậy trễ, không tập thể dục, thôi uống cafe trước đã... Cho ly sữa tươi nhiểu chút cafe chủ quán ơi!

Anh Dân uống cafe nhiểu chút sữa tươi đi, tốt cho trim hơn
 

0joro0

Huyền Thoại
Mới sáng sớm anh Long đã cho cả phải nhà bơm thêm Iot để bớt hại não. :))
 

minhbaxi

Active Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Marathon

images


Có 3 tay trong hội HDSG rủ nhau đi uống trà xanh 5º.

Mọi người gặp nhau cực kỳ vui vẻ & phấn khích. Câu chuyện trong buổi gặp mặt ngày càng thân thiết và lên đến cao trào khi cả ba hào hứng hỏi han nhau về “chuyện chúng mình”.

Anh chàng thứ nhất hồ hởi:

- Báo cáo 2 bác, vừa rồi ông anh ở Mỹ có gửi về cho em 1 vỉ Viagra, hôm trước em uống thử 1 viên, trong vòng 2 giờ em “lái xe” được 2 vòng các bác ạh !

Có tiếng cười khúc khích của cả bàn trong không khí hứng khởi.

Người thứ 2 tiếp lời:

- Em cũng thế, vừa rồi ông bác ở ngoài quê gửi cho em một hủ “Tay Gấu - Cao Hổ” được bốc theo phương thức gia truyền, em rót ra một chén, mới uống có 1/4 mà đêm ấy em “bơi ngửa, bơi sấp” sang sông 3 lần trong vòng 3 tiếng.

Cả bàn ồ lên cười to đầy vẻ kích động.

Bác thứ 3 từ tốn:

- Khổ em các bác ạh, hôm SN HDvietnam lần 4 vừa rồi, em tha được 1 chai “Nước mắt quê hương” hôm qua về rảnh chẳng biết làm gì nên lấy ra uống thử có 3 ly be bé, rốt cuộc em chỉ “chạy bộ” được có 1 vòng…

2 anh chàng kia buông tiếng thở dài, ngoài mặt có vẻ tiếc nuối, nhưng lòng tràn đầy cảm xúc tự... sướng.

Bác thứ 3 vẫn thong thả:

- Nhưng mà em chạy Marathon các bác ạh, từ đầu giờ tối đến cuối giờ sáng em mới về đến đích …

- !!! ???

=)) =)) =))[/QUOTE]


like mạnh chuyện này của bác Long nè
 

duonghai_26

Active Member
Sáng ra chạy bộ với leo núi kiểu này chắc khoẻ lắm các bác . Ông long với tonytruong leo núi sớm quá vậy , ah quên nhắc với hai bác thời tiết còn bão coi chừng lỡ núi đè đấy .... Hehehe
 

tolydieu

New Member
Re: Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

Chào buổi sáng.
Nước mắt quê hương hết hàng rồi nhé, vì có người đặt số lượng lớn :D
 

meamthanh11

Active Member
Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn

sáng sớm tập ít ít thôi tập kiểu mấy bác tối về là ngủ đơ đó=))=))
 

vuvu

New Member
Chào buổi sáng cả nhà. Hum nay bắt đầu công việc ngoài này. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên