Thơ cốc quán

HDCP

Super Moderators
Đà Lạt quê Hiếu đẹp mộng mơ
Xuân Hương hồ nước phủ sương mờ
Thiên Nga hờ hững in soi bóng
Thanh Thuỷ, ngồi ngắm post bài thơ.

Sông Hàn nước chảy thật như mơ
Đà thành nơi ấy vẫn mập mờ
Gặp cụ Pantau già nhất xóm
Đua đòi đàn đúm rặn ra thơ ;))
 

HDCP

Super Moderators
Trần đời lắm thứ dở hơi
Cê Pê, Công Hiếu phận đời giống nhau
Gặp zai mắt cứ hau hau
Gặp gái thì lại mau mau để chuồn
Zai đến thì văn cứ tuôn
Gái đến mặt thộn buồn buồn bỏ đi
Tậu Vợ chẳng để làm gì
Che mắt thiên hạ cái đời chi.... không
Anh em cũng thấy phiền lòng
Viết dăm ba chữ lòng vòng khuyên can
Can rằng về bỏ Vợ đi
Làm lấy cái lễ tí ti chút hầy
Nhớ đừng có quên mời thầy
Làm lễ hai lão nằm chung một giường! ;))

Khổ thân thằng bé linhnguyen
Lại đây anh bảo anh khuyên đôi lời
Xem lại mình có dở hơi
Hay là cũng đã một thời cắt ...im
Mơ màng cặp mắt lim dim
Xưa nay ai biết im lìm như Linh
Chuyện rằng thằng ấy thất tình
Thế nên đã cắt "của mình" vứt đi
Giờ này cũng chẳng còn chi
Gậy kia không có còn bi rụng rồi
Trời cao một tiếng than ôi
Cái thằng Linh nguyễn ... ái ngồi hay chưa =))
 

conghieu1978

Moderator
Hôm qua HDCP
Phọt liền một loạt thơ dê chốn này
Rằng hay thì thật là hay
Miệng thời ú ớ tay quay tít mù.=))​
 

pantau

Active Member

Sông Hàn nước chảy thật như mơ
Đà thành nơi ấy vẫn mập mờ
Gặp cụ Pantau già nhất xóm
Đua đòi đàn đúm rặn ra thơ ;))
Tớ già xấu có sao đâu
Văn Thơ đàn đúm đâu chừa một ai
Có đâu được giống như ngài
Rượu ngậm một tí say Hoài cả năm
Chỉ giỏi được cái đi tăm
Chị em phụ nữ hai miền Bắc Nam
Ra thơ chỉ có vài hàng
Dê đồng dê núi ....ôi một làng dê
Có giỏi thì cứ việc chê
Bằng được như tớ .....dễ bề chi đâu =))
 

linhnguyen5187

New Member
Vũ Đại ngày xưa có Chí Phèo
Nhưng mà Chí ấy Thị Nở theo
Anh Chí ngày nay nơi Cẩm Phả
Ậm ừ các ả rồi cho qua
Hỏi ra mới hay anh Chí ấy
Chùm nho hai quả đã ra đi! ;))
 

conghieu1978

Moderator
"Yêu thì sợ bị vợ ghen
Không yêu lại sợ các em giận mình"​
(Trích: bài thơ Ghen của Lê Bá Cảnh)
 

HDCP

Super Moderators
Vang danh thiên hạ Hấp Diêm
Một bầu tâm sự nỗi niềm Cê Pê
Phọt thơ thấy toàn là dê
Ngặt nghèo một nỗi hạt kê không còn! ;))

Anh đây vẫn đủ hai hòn
Lăn qua lăn lại vẫn tròn vẫn xinh
Ai như cái thằng Linh tinh
Của kia để ... ái làm ... xin thua =))
 
Bên trên