Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Trista

New Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Mình có 1 thắc mắc:
- Cái bác Engineer lúc đầu phim làm cái lễ hiến sinh gì đó có thân hình khá là giống human
- Còn cái bác Engineer mà bứt đầu anh chàng David tội nghiệm thì lại có thân hình hơi khác 1 chút ạ: toàn là xương với giáp.
Bác nào xem kỹ mấy tấm hình bác Poly post lên thì sẽ thấy rõ hơn.
Vậy là có 2 loài Engineer khác nhau hả các bác?
Em loại trừ khả năng bác Engineer sau mặc giáp hay gì đó vì mới bước từ trong lồng ấp ra mà!
Đó là 1 trong 1000 thắc mắc về bộ phim này, nhưng do không bác nào đề cập tới nên em xin hỏi tí! Bác nào uyên thâm trả lời giúp em với!
Cám ơn các bác nhiều!
Ý của mình http://www.hdvietnam.com/diendan/10...-phim-khoa-hoc-vien-tuong-12.html#post3359472

Cảnh đầu, Engineer ko phải làm lẽ hiến sinh gì cả, mà kiểu dư bị dụ uống "nước thánh" thực ra là chất độc của nhóm sinh vật đã tạo ra họ, trước khi rời đi bằng phi thuyền to bự.
Lúc đó nền văn minh của Engineer còn đang sơ khai, khúc sau là nó đã phát triển, còn lại như nhau cả, cùng 1 loài. Xương hay giáp gì như lời bác nói là 1 dạng đồ bảo hộ.
 

bia9x

Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Em nghỉ bọn Engineer tự nghiên cứu vũ khí sinh học, áp dụng vào chính bản thân đấy chứ, chứ nếu có nhóm nào tạo ra Engineer nữa thì quá rắc rối - phim dần dà xịt ngay. Vì nếu vậy thì ắt hẳn Engineer cổ đại đã tuyệt duyệt lâu rồi, ko còn cơ hội mà tới Earth làm Ancient Aliens nữa :D

Vả lại cái phi thuyền đó có thể là của Engineer luôn cũng nên, vì phi thuyền trong phim ta thường xuyên thấy đoạn cuối thực ra chỉ là phi thuyền thả bom sinh học, nếu vậy ắt hẳn sẽ có tàu mẹ. Và bọn Engineer này đã lấy đồng loại ra thí nghiệm và ắt hẳn ngoài Earth ra bọn nó còn chuẩn bị đánh phá các hành tinh có sự sống khác.

Theo 1 số fan (em xem lại P2, AVP2, chơi các game AVP2,2010 cũng thấy có đề cập tới 1 nền văn minh khác) thì họ cho rằng có lẽ kẻ thù của Engineer là Predator cũng nên, vì vậy ắt hẳn Engineer đã từng thả bom (có lẽ có chứa tế bào sơ khai của Alien) Predator rất lâu trước sự kiện trong AVP 1

Ý của mình http://www.hdvietnam.com/diendan/10...-phim-khoa-hoc-vien-tuong-12.html#post3359472

Cảnh đầu, Engineer ko phải làm lẽ hiến sinh gì cả, mà kiểu dư bị dụ uống "nước thánh" thực ra là chất độc của nhóm sinh vật đã tạo ra họ, trước khi rời đi bằng phi thuyền to bự.
Lúc đó nền văn minh của Engineer còn đang sơ khai, khúc sau là nó đã phát triển, còn lại như nhau cả, cùng 1 loài. Xương hay giáp gì như lời bác nói là 1 dạng đồ bảo hộ.
 

Trista

New Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Phi thuyền của Engineer chả phải thả bomb ji, phi thuyền của nó được sản xuất hàng loạt để di tản, mấy thứ trong phi thuyền của nó thuộc dạng như phải có trong 1 cuộc di tản: vũ khí, thùng ngủ để duy trì sự sống cho 1 hành trình dài... Bản chất là Engineer nó chỉ đang muốn chạy trốn khỏi hành tinh đã chết của nó, một số đi được 1 số kẹt ở lại, thế thôi. Ý chính: Loài người có số phận tuơng tự Engineer, được ban cho sự sống và nền văn minh nhưng lại tự hủy diệt hành tinh mình, kết cục là chạy trốn và chết ở 1 xó nào đó trong vũ trụ.

Nền văn minh của Engineer cũng như của loài người chỉ là 1 trong vô số các dạng sống, ko thể xác định cái nào mới là khởi thủy, chân lí của khoa học viễn tưởng và thực tế đúng là vậy. Cũng như con người bây giờ, vẫn loay hoay tìm hiểu: ta là ai, tạo sao ta ở đây, mọi thứ đã được tạo ra như thế nào...

Còn các vấn đề về Alien thì đợi ông tác giả bịa ra ở các phần sau.
 

bia9x

Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Phi thuyền của Engineer chả phải thả bomb ji, phi thuyền của nó được sản xuất hàng loạt để di tản, mấy thứ trong phi thuyền của nó thuộc dạng như phải có trong 1 cuộc di tản: vũ khí, thùng ngủ để duy trì sự sống cho 1 hành trình dài... Bản chất là Engineer nó chỉ đang muốn chạy trốn khỏi hành tinh đã chết của nó, một số đi được 1 số kẹt ở lại, thế thôi. Ý chính: Loài người có số phận tuơng tự Engineer, được ban cho sự sống và nền văn minh nhưng lại tự hủy diệt hành tinh mình, kết cục là chạy trốn và chết ở 1 xó nào đó trong vũ trụ.

Nền văn minh của Engineer cũng như của loài người chỉ là 1 trong vô số các dạng sống, ko thể xác định cái nào mới là khởi thủy, chân lí của khoa học viễn tưởng và thực tế đúng là vậy. Cũng như con người bây giờ, vẫn loay hoay tìm hiểu: ta là ai, tạo sao ta ở đây, mọi thứ đã được tạo ra như thế nào...

Còn các vấn đề về Alien thì đợi ông tác giả bịa ra ở các phần sau.

Ơ trong phim đề cập là 1 phi thuyển kiểu thả bom sinh học, chuẩn bị tới trái đất mà bác ? bác xem lại đi. Hành tinh đó là 1 nơi chung chuyển thôi, tuy nhiên trong quá trình vận hành vũ khí sinh học đã gặp tai nạn kết quả là gần toàn bộ bầy kĩ sư tèo, đoan cuối thằng robot xác định hành tinh cho con Shaw trả thù cho thằng bồ đấy thôi :)).

Bác lại nhầm lẫn rồi (chắc nhầm kiểu phim Pandorum ), vũ khí chỉ có vỏn vẹn mấy thùng chất lỏng (chắc chứa tinh dịch Alien :)) ) thôi chứ ko hề thấy các loại vũ trang như súng laze (hoặc có thể bọn kĩ sư đó có khả năng chiến đấu nào đó ko cần tới súng ống siêu thể chất, ngoại cảm hoặc....), ngoài ra đã du hành xa trong vũ trụ thì buồng ngủ là bình thường ngay cả tàu của con người cũng có. Và dự đoán rằng con tàu đó làm nhiệm vụ đơn độc, vì có thể nó được vạch hành trình từ thời xa xưa của con người, nên cũng ko cần vũ khí hiện đại làm gì, thả bom rồi về ấy mà. Thời đó con người chưa có lửa nữa chứ đừng nói là hệ thống phòng không :))

Nói tóm lại đợi P2 ra rồi chém tiếp :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mothai

Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

đã dow phim này gần 2 tuần nay mà chưa xem ! nghe bác revew chắc bây giờ thưởng thức thử!
 

Trista

New Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Ơ trong phim đề cập là 1 phi thuyển kiểu thả bom sinh học, chuẩn bị tới trái đất mà bác ? bác xem lại đi. Hành tinh đó là 1 nơi chung chuyển thôi, tuy nhiên trong quá trình vận hành vũ khí sinh học đã gặp tai nạn kết quả là gần toàn bộ bầy kĩ sư tèo, đoan cuối thằng robot xác định hành tinh cho con Shaw trả thù cho thằng bồ đấy thôi :)).

Bác lại nhầm lẫn rồi (chắc nhầm kiểu phim Pandorum ), vũ khí chỉ có vỏn vẹn mấy thùng chất lỏng (chắc chứa tinh dịch Alien :)) ) thôi chứ ko hề thấy các loại vũ trang như súng laze (hoặc có thể bọn kĩ sư đó có khả năng chiến đấu nào đó ko cần tới súng ống siêu thể chất, ngoại cảm hoặc....), ngoài ra đã du hành xa trong vũ trụ thì buồng ngủ là bình thường ngay cả tàu của con người cũng có. Và dự đoán rằng con tàu đó làm nhiệm vụ đơn độc, vì có thể nó được vạch hành trình từ thời xa xưa của con người, nên cũng ko cần vũ khí hiện đại làm gì, thả bom rồi về ấy mà. Thời đó con người chưa có lửa nữa chứ đừng nói là hệ thống phòng không :))

Nói tóm lại đợi P2 ra rồi chém tiếp :D
Hình như bác hiểu sai vấn đề, lại sa đà vô mấy cái tiểu tiết ko rõ ràng rồi. Nên bàn mấy cái có thực, ko nên suy diễn kiểu súng la-ze với cả ngoại cảm, nghe hài quá, dựa vào các sự kiện đã diễn ra trong phim dễ luận hơn.

Coi phim ko thấy chỗ nào nó bảo bomb sinh học. Và cũng ko thấy chỗ nào khẳng định hành tinh đó chỉ là trạm trung chuyển. Cũng ko phải chỉ 1 con tàu hay 1 "kĩ sư" làm 1 nhiệm vụ đơn độc là "thả bomb", mà có rất nhiều con tàu với vô số "kĩ sư" vẫn đang ngủ (kẹt) trên hành tinh đó.

Hành tinh đó là hành tinh mẹ, ko phải trung chuyển ji. Vì ở khúc đầu, ngoài việc 1 em "kĩ sư" uống thuốc rồi ngẻo nó còn khẳng định bằng các di tích khảo cổ trên trái đất > đều chỉ về 1 chòm sao, được nó hiểu như 1 lời mời, do đó mới có chuyện phi thuyền của con người đến hành tinh đấy, hành tinh đấy lại có các điều kiện y chang trái đất: mặt trời, mặt trăng... tất cả đều ko phải ngẫu nhiên. Chỉ khác là bầu khí quyển và sự sống đã bị tàn phá. Cái vụ "cùng hướng về 1 chùm sao xa xăm" này đều dựa trên các tài liệu có thật của khảo cổ học, nếu bác xem qua phóng sự dài kì về lí thuyết "Loài người được tạo ra từ Alien" sẽ rõ hơn.


Hỏi chí ko phải, theo nick là 9x à?
 

bia9x

Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Hình như bác hiểu sai vấn đề, lại sa đà vô mấy cái tiểu tiết ko rõ ràng rồi. Nên bàn mấy cái có thực, ko nên suy diễn kiểu súng la-ze với cả ngoại cảm, nghe hài quá, dựa vào các sự kiện đã diễn ra trong phim dễ luận hơn.

Coi phim ko thấy chỗ nào nó bảo bomb sinh học. Và cũng ko thấy chỗ nào khẳng định hành tinh đó chỉ là trạm trung chuyển. Cũng ko phải chỉ 1 con tàu hay 1 "kĩ sư" làm 1 nhiệm vụ đơn độc là "thả bomb", mà có rất nhiều con tàu với vô số "kĩ sư" vẫn đang ngủ (kẹt) trên hành tinh đó.

Hành tinh đó là hành tinh mẹ, ko phải trung chuyển ji. Vì ở khúc đầu, ngoài việc 1 em "kĩ sư" uống thuốc rồi ngẻo nó còn khẳng định bằng các di tích khảo cổ trên trái đất > đều chỉ về 1 chòm sao, được nó hiểu như 1 lời mời, do đó mới có chuyện phi thuyền của con người đến hành tinh đấy, hành tinh đấy lại có các điều kiện y chang trái đất: mặt trời, mặt trăng... tất cả đều ko phải ngẫu nhiên. Chỉ khác là bầu khí quyển và sự sống đã bị tàn phá. Cái vụ "cùng hướng về 1 chùm sao xa xăm" này đều dựa trên các tài liệu có thật của khảo cổ học, nếu bác xem qua phóng sự dài kì về lí thuyết "Loài người được tạo ra từ Alien" sẽ rõ hơn.


Hỏi chí ko phải, theo nick là 9x à?

Cái đấy là do bác ko chịu xem kĩ, con tàu đấy ko phải là tàu di tản tị nạn gì cả, trong phim ko có đề cập ,cái đấy là bác đoán già đoán non thôi. Hành tinh đó ko phải hành tinh mẹ, bác xem lại đi nhé :)
 

bia9x

Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Hình như bác hiểu sai vấn đề, lại sa đà vô mấy cái tiểu tiết ko rõ ràng rồi. Nên bàn mấy cái có thực, ko nên suy diễn kiểu súng la-ze với cả ngoại cảm, nghe hài quá, dựa vào các sự kiện đã diễn ra trong phim dễ luận hơn.

Coi phim ko thấy chỗ nào nó bảo bomb sinh học. Và cũng ko thấy chỗ nào khẳng định hành tinh đó chỉ là trạm trung chuyển. Cũng ko phải chỉ 1 con tàu hay 1 "kĩ sư" làm 1 nhiệm vụ đơn độc là "thả bomb", mà có rất nhiều con tàu với vô số "kĩ sư" vẫn đang ngủ (kẹt) trên hành tinh đó.

Hành tinh đó là hành tinh mẹ, ko phải trung chuyển ji. Vì ở khúc đầu, ngoài việc 1 em "kĩ sư" uống thuốc rồi ngẻo nó còn khẳng định bằng các di tích khảo cổ trên trái đất > đều chỉ về 1 chòm sao, được nó hiểu như 1 lời mời, do đó mới có chuyện phi thuyền của con người đến hành tinh đấy, hành tinh đấy lại có các điều kiện y chang trái đất: mặt trời, mặt trăng... tất cả đều ko phải ngẫu nhiên. Chỉ khác là bầu khí quyển và sự sống đã bị tàn phá. Cái vụ "cùng hướng về 1 chùm sao xa xăm" này đều dựa trên các tài liệu có thật của khảo cổ học, nếu bác xem qua phóng sự dài kì về lí thuyết "Loài người được tạo ra từ Alien" sẽ rõ hơn.


Hỏi chí ko phải, theo nick là 9x à?

Cái đấy là do bác ko chịu xem kĩ, con tàu đấy ko phải là tàu di tản tị nạn gì cả, trong phim ko có đề cập ,cái đấy là bác đoán già đoán non thôi. Hành tinh đó ko phải hành tinh mẹ, bác xem lại đi nhé :)

Còn khả năng chiến đấu của bọn engineer thì đã được chứng minh qua việc chịu được súng con người (có thể chỉ là loại sốc điện, nhưng em thấy giống shotgun hơn) hoặc có thể do bộ giáp. Và thằng David đã mở được máy tính của bọn Kĩ sư, nên nó đã đọc được lộ trình tới trái đất của bọn kĩ sư rồi, tuy nhiên vì sao bọn kĩ sư lại muốn hủy diệt nhân loại thời cổ thì chưa rõ phải đợi p2

Xem phim mà ko để ý gì hết thì xem làm cái gì, vâng em sn 90 có được xem là 9x ko bác :) Chứng tỏ bác này ko chịu xem hết phim mà tua phim xem đoạn nào gay cấn (kiểu như 10' nữa vào phòng tôi) đảm bảo luôn, nên bình luận ngô nghê dễ sợ :))

She warns Janek that the Engineer is planning to release the liquid on Earth and convinces Janek to stop the spacecraft.

Shaw recovers David's remains, and with his help, they launch another Engineer spacecraft. She intends to reach the Engineers' homeworld in an attempt to understand why they wanted to destroy humanity.

Prometheus (film) - Wikipedia, the free encyclopedia

a group of Engineers put up an outpost on the planet

It is speculated by Janek that it was some sort of military base set up by the Engineers to build biological weapons before they lost control of them.

LV-223 - Alien Anthology Wiki - The Alien and Prometheus resource

Black liquid (chính xác hơn là 1 loại kí sinh trùng, virus) là "thuốc tiên trị bách bệnh" hay "vũ khí sinh học hủy diệt" xem phim rồi hẳn phải rõ (nó làm con Shaw có con, mặc dù vô sinh =>> thuốc tiên - nhưng đẻ ra quái vật bạch tuột :)) )

The black liquid was a pathogen manufactured by the Engineers as a biological weapon for war and genocidal purposes

Black liquid - Alien Anthology Wiki - The Alien and Prometheus resource

Em cũng đâu có nói đơn độc 1 tàu 1 kĩ sư đâu bác, bác lại chế tác bậy bạ rồi. Và cũng chẳng còn vị kĩ sư nào ngủ đông cả

At some point approximately 2,000 years before, the Engineers established a temple on LV-223 and initiated a plan to wipe out humanity for reasons unknown by releasing the very substance they used to create the human race on Earth. However, they apparently lost control of the pathogen and led the Engineers there to die off. Four surviving Engineers took refuge within their ship stored themselves within their ship's Hypersleep Chambers, only one of them survived.

Bác lại còn lấy cả dẫn chứng phi hành gia thượng cổ mới ghê. Xin nhắc lại cái này chỉ là lý thuyết cho phim tham khảo, đừng bị ám ảnh nhé :)), cái chuơng trình này cũng giật tít câu khác nhiều lắm, nhất là lão chuyên gia Đức Erich von Däniken, giàu nên từ mấy thứ này và bị phản đối cũng khá nhiều :)) (mặc dù đây là ct yêu thích của em :D)

PS: Bác tắt máy tính mở phim xem lại đi :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Seta aha

New Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Hình như bác hiểu sai vấn đề, lại sa đà vô mấy cái tiểu tiết ko rõ ràng rồi. Nên bàn mấy cái có thực, ko nên suy diễn kiểu súng la-ze với cả ngoại cảm, nghe hài quá, dựa vào các sự kiện đã diễn ra trong phim dễ luận hơn.

Coi phim ko thấy chỗ nào nó bảo bomb sinh học. Và cũng ko thấy chỗ nào khẳng định hành tinh đó chỉ là trạm trung chuyển. Cũng ko phải chỉ 1 con tàu hay 1 "kĩ sư" làm 1 nhiệm vụ đơn độc là "thả bomb", mà có rất nhiều con tàu với vô số "kĩ sư" vẫn đang ngủ (kẹt) trên hành tinh đó.

Hành tinh đó là hành tinh mẹ, ko phải trung chuyển ji. Vì ở khúc đầu, ngoài việc 1 em "kĩ sư" uống thuốc rồi ngẻo nó còn khẳng định bằng các di tích khảo cổ trên trái đất > đều chỉ về 1 chòm sao, được nó hiểu như 1 lời mời, do đó mới có chuyện phi thuyền của con người đến hành tinh đấy, hành tinh đấy lại có các điều kiện y chang trái đất: mặt trời, mặt trăng... tất cả đều ko phải ngẫu nhiên. Chỉ khác là bầu khí quyển và sự sống đã bị tàn phá. Cái vụ "cùng hướng về 1 chùm sao xa xăm" này đều dựa trên các tài liệu có thật của khảo cổ học, nếu bác xem qua phóng sự dài kì về lí thuyết "Loài người được tạo ra từ Alien" sẽ rõ hơn.


Hỏi chí ko phải, theo nick là 9x à?


Cũng theo như bia9x nói, thực sự mình cũng cảm nhận hình như bạn xem phim không kỹ, không đọc lời thoại. Vấn đề về việc hành tinh được đề cập đến trong phim là hành tinh trung chuyển rất rõ ràng, và việc Engineer đang có plan thả bomb hóa sinh mang ký sinh trùng Alien nhằm tuyệt diệt sự sống ở Trái Đất cũng rất rõ ràng. Nếu đúng thật là thế thì nên "thưởng thức" lại chứ k nên "xem", thực sự Prometheus đáng để bạn làm vậy :D

Xem xong phim này lại càng muốn xem lại series A, P, AvP, sự kiện nó móc nối với nhau khá là kích thích trí tò mò, tiếc cái nhiều phần quá, k có tg, xem toàn xem từ hồi bé nên h cũng chỉ nhớ mang máng. Chán thế. Ai tóm tắt lại dùm mình những sự kiện liên quan được không
 

luuthanhbinh

Well-Known Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Coi phim ko thấy chỗ nào nó bảo bomb sinh học. Và cũng ko thấy chỗ nào khẳng định hành tinh đó chỉ là trạm trung chuyển. Cũng ko phải chỉ 1 con tàu hay 1 "kĩ sư" làm 1 nhiệm vụ đơn độc là "thả bomb", mà có rất nhiều con tàu với vô số "kĩ sư" vẫn đang ngủ (kẹt) trên hành tinh đó.

Hành tinh đó là hành tinh mẹ, ko phải trung chuyển ji.

Không rõ là bạn này có xem kỹ phim không. Đây là đoạn hội thoại giữa Janek và Shaw trước khi Weyland dẫn đầu phi hành đoàn đến chỗ của Kỹ sư:

Những Kỹ sư đó hả? Đây không phải là nhà của họ. Nơi này là một cơ sở. Thậm chí có thể là doanh trại. Họ đặt nó ở đây vì họ không ngu đến nỗi tạo ra vũ khí hủy diệt hàng loạt ngay trước thềm nhà của họ đâu. Đó chính là cái thứ chết tiệt nằm trong những chiếc bình đó. Họ đã tạo ra nó ở đây. Nó thoát ra, tấn công lại họ.
 

bia9x

Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Cái bạn trẻ Trista xem phim mà ko xem kĩ, chắc toàn tua tới đoạn 10' hoặc xxx ra bạch tuột của chị Shaw :))

Cũng theo như bia9x nói, thực sự mình cũng cảm nhận hình như bạn xem phim không kỹ, không đọc lời thoại. Vấn đề về việc hành tinh được đề cập đến trong phim là hành tinh trung chuyển rất rõ ràng, và việc Engineer đang có plan thả bomb hóa sinh mang ký sinh trùng Alien nhằm tuyệt diệt sự sống ở Trái Đất cũng rất rõ ràng. Nếu đúng thật là thế thì nên "thưởng thức" lại chứ k nên "xem", thực sự Prometheus đáng để bạn làm vậy :D

Xem xong phim này lại càng muốn xem lại series A, P, AvP, sự kiện nó móc nối với nhau khá là kích thích trí tò mò, tiếc cái nhiều phần quá, k có tg, xem toàn xem từ hồi bé nên h cũng chỉ nhớ mang máng. Chán thế. Ai tóm tắt lại dùm mình những sự kiện liên quan được không

Như thế này bác ạ A1-4 là câu truyện trong tuơng lai của Prometheus, còn P thì ban đầu ko liên quan, chỉ tới khi AVP (đầu tiên là phim Predator 2 với hộp sọ của Alien trong phi thuyển P, comic, tiểu thuyết, game) mới bắt đầu có sự kết nối, theo các fan (1 trong số đó là em) phỏng đoán thì có sự liên quan giữa Engineer và Predator vs Alien :D, có lẽ Alien là sản phẩm của Engineer sử dụng để chống lại các nền văn minh khác, vì khi ta xem AVP1 thì hoàn toàn ko thấy được sự kết nối giữa A và P, hoàn toàn ko thấy đề cập tới việc P có phải đã tạo ra A hay ko (trong comic em đọc thì có 1 phần có nói Alien còn được sử dụng như chó săn, tuơng tự Predator 2010) ! có thể phỏng đoán thông qua Prometheus rằng, bọn Enigneer đã từng quăng vài quả "Alien" xuống hành tinh P hoặc có thể trong quá trình đi săn trong không gian của P, thì bọn nó tình cờ tới được 1 tiền đồn nào đó của Enigneer tuơng tự LV-223, con người chỉ là chất xúc tác trong trò chơi săn bắn của Predator thôi, có thể là nhờ sự may mắn trong Prometheus nên lộ trình khoảng hơn 2000 năm của Engineer đã ko thực hiện được nhiệm vụ tiêu diệt loài người thời cổ. Và thế là ta có các anh P tình cờ mò được quả đất trong AVP1 (2004) :)).

Các bác nào muốn tìm hiểu kĩ hơn thì xem lại AVP2 (2009, phải xem thật kĩ) có đề cập tới Engineer đấy :)
 

-[Y]2[K]-

Active Member
Đạo diễn quá đòi hỏi người xem phải bít các phần trước. Ko bít gì các phầntrước thì đây chỉ là 1 phim khoa hoc - vien tuong bình thường, mình cảm thấy đây là điểm dở của phim này :D
 

luuthanhbinh

Well-Known Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Đạo diễn giỏi bỏ xừ, xem xong phim này người xem lại phải tìm xem tiếp các phim Alien cũ, vậy là lại bán được thêm đĩa Bluray. Trước khi xem phim này, theo lời khuyên của lengockhanhi, mình không hề xem lại các phần Alien cũ nhưng vẫn cảm nhận được phim này rất hay. Vì bản thân nó là phim thám hiểm khoa học nên nó phải khiến người xem đặt nhiều câu hỏi và tự nghĩ ra câu trả lời cho riêng mình và mình thấy đó là một điều thành công của bộ phim.
 

heardless

Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Cả phim chả có điểm nào đòi hỏi phải xem Alien để hiểu cả,tựa phim là Prometheus chứ có phải Alien đâu.Còn bạn bia9x thì chém ghê quá,làm gì có nguồn nào nói Prometheus có liên quan tới AVP.Scott là 1 đạo diễn nổi tiếng ,chẳng lẽ ổng lại muốn phim của mình dính líu với 1 thương hiệu "thảm họa" như AVP.Người mê khoa học mà coi AVP chắc té xỉu khi thấy cảnh chim cánh cụt ở Bắc Cực.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Xem phim xong em có nhận xét thế này:

Điểm chưa được: đó chính là những tình tiết không hợp lý xuyên suốt bộ phim, các bác nào đòi hỏi bộ phim phải mang đậm tính khoa học, logic thì sẽ thấy không hài lòng.

Ví dụ:
- Phi hành đoàn khá rời rạc, 2 ông vừa vào hầm mà đã đi ra vì sợ mấy xác chết 2000 năm. Nếu là nhà nghiên cứu thì họ phải là những người đầu tiên nhảy vào khám phá
- Phi hành đoàn sơ xài, thiếu chuyên nghiệp, vừa vào hầm đã mở nón đi tung tăng, 2 ông đi lạc. 2 ông này sợ chết thế mà vẫn bình tĩnh ở lại hầm khi bão từ rồi đột nhiên gan dạ lạ thường khi dám chọc mấy sinh vật lạ để rồi bị giết dễ dàng. Nếu với tính cách đấy thì 2 ông kia phải chạy có cờ.
- Ông tỷ phú giả chết -> không cần giả chết, chỉ cần ngủ đông là được, sau đó đánh thức ông này dậy và bắt .... hít đất vài cái cho khỏe :-j
- Vickers thay đổi tính cách quá nhanh, sợ lây nhiễm mù quáng mặc dù tàu được trang bị hệ thống cấp cứu tối tân để rồi giết ông tiến sĩ lãng nhách. 1 cô gái như thế sẽ không đi trên chuyến tàu này mà ở nhà shopping cho khỏe
- Shaw phẫu thuật. Đoạn này coi hay nhưng hơi vô lý. Nhất là con quái vật ấy phát triển quá nhanh và cơ thể con người không thể chịu được trong hoàn cảnh như thế. Đoạn sau còn hài hơn, ở trong phòng cách ly mà biến thành con quái vật khổng lồ dù không cần ăn uống gì với thời gian cực ngắn.
- Tại sao Engineer cuối cùng lại chui vào buồng đông, rồi đợi đến 2000 năm sau con người mới tới rã đông. Trong phim đã có cảnh các engineers chạy trối chết vào phòng, đóng kín cửa. 4 người vào, 3 người không thấy đâu, chỉ còn 1 người. Theo logic, hoàn toàn lúc đó họ có thể phóng phi thuyền mang virus về trái đất luôn.
- Phi thuyền loài người không có vũ khí khi đi chinh phục không gian để rồi phải sử dụng chiến thuật hy sinh!(đây là ý đồ của đạo diễn để giết mấy ông lái tàu và cô Vicker đỏng đảnh)
- Phi thuyền người ngoài hành tinh cũng không có vũ khí, phòng điều khiển thì giống như phòng thờ vì có luôn mấy tủ đông. Tại sao con người có phòng đông riêng mà mấy engineer lại thiết kế phi logic thế. Phi thuyền rớt xuống không khác gì bánh vòng, không có hình dáng khí động học gì cả.
- Cuối phim Shaw đòi đi tìm hành tinh của Engineer. Với sức của Shaw thì không thể làm được gì. Đúng ra Shaw phải về trái đất, kéo vào trăm con tàu với súng ống tận răng để tìm engineers mới đúng.

Điểm hay:
- Một cách giải thích nguồn gốc con người. Đây chính là câu hỏi của triết học. Chúng ta từ đâu tới, khi chết chúng ta về đâu?
- Ước mơ bất tử của con người, chống lại quy luật. Sinh lão bệnh tử là quy luật của con người và vạn vật. Ông tỷ phú và cả tập đoàn ngàn tỷ cũng thế. Câu nói của Vicker khi nói chuyện với ông tỷ phú giải thích rõ.
- Niềm tin. Cây thánh giá mà Shaw mang theo chính là biểu tượng của niềm tin, niềm tin vào mọi thứ: Chúa, con người, tình yêu, khoa học... Cây thanh giá ở đây không chỉ là niềm tin vào tôn giáo. Khi chúng ta du hành vào vũ trụ với cái chết cận kề, không biết cái gì sẽ đợi chúng ta, người yêu và gia đình thì chết (Holloway và bố Shaw),... chúng ta phải có niềm tin để đi tiếp. Em nhớ phim Shankshaw Redemption ở ý nghĩa này.
- Engineer thì tạo ra con người, con người thì tạo ra David. David chính là nhân vật làm cho bộ phim sinh động và triết lý hẳn. David biết mình là robot nhưng vẫn muốn sống, tồn tại. David thí nghiệm trên Holloway và Shaw để đi tìm sự bất tử. Theo em ở đây David cũng muốn mình là bất tử và mang tính người hơn (qua đoạn đội mũ bảo vệ và lấy thánh giá của Shaw với lý do cách khuẩn)
- Nếu đứng ngoài nhìn vào thì còn người chính là David, được tạo ra với mục đích gì đấy. Và khi mục đích ấy không cần nữa thì Engineer hủy diệt con người.
- David là robot nhưng thông minh, có khả năng học hỏi, logic, dần dà David muốn được là con người hoặc hơn con người. Chính David đã thí nhiệm trên Holloway và cả Shaw, thậm chí còn test anh chàng này trước khi bỏ virus vào ly. Đoạn này làm em nhớ lại phim I robot. Nó cho thấy cái chúng ta tạo ra có thể hủy diệt chúng ta. Ngay cả tình tiết Alien giết chết Engineers trên tàu cũng vậy.

Tóm lại: đây là bộ phim với ý nghĩa về triết học, nhân sinh quan, triết lý sống, đặt ra nhiều câu hỏi hay mặc dù còn nhiều hạt sạn trong phim. Với nội dung mở như cuối phim thì khó ai có thể đoán được phần 2 phim sẽ như thế nào, thậm chí nguồn gốc của engineer vẫn có thể được đạo diễn sáng tạo theo nhiều tình huống khác nhau. Em đoán phần 2 của phim địa điểm sẽ là trái đất :-j

Nếu có gì chưa chính xác, em mong cả nhà cùng trao đổi.
 

lengockhanhi

Film critic
Nhi cho bạn leader1981 10 điểm luôn ! Hơn 100 bài viết mới thấy có người thưởng thức được hoàn toàn cái hay của phim.
 

osiric

Well-Known Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Phim nào chả có sạn
Nhưng cứ chăm chăm tìm sạn thì còn gì là thưởng thức phim
 
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Đây chắc chắn là một trong vài bộ phim đáng xem nhất của năm 2012.
 
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Xem phim xong em có nhận xét thế này:

Điểm chưa được: đó chính là những tình tiết không hợp lý xuyên suốt bộ phim, các bác nào đòi hỏi bộ phim phải mang đậm tính khoa học, logic thì sẽ thấy không hài lòng.



Tóm lại: đây là bộ phim với ý nghĩa về triết học, nhân sinh quan, triết lý sống, đặt ra nhiều câu hỏi hay mặc dù còn nhiều hạt sạn trong phim. Với nội dung mở như cuối phim thì khó ai có thể đoán được phần 2 phim sẽ như thế nào, thậm chí nguồn gốc của engineer vẫn có thể được đạo diễn sáng tạo theo nhiều tình huống khác nhau. Em đoán phần 2 của phim địa điểm sẽ là trái đất :-j

Nếu có gì chưa chính xác, em mong cả nhà cùng trao đổi.

Về các điểm hay mình đồng quan điểm với bạn. Nhưng về những điểm không hợp lí bạn nêu thì mình thấy không đúng lắm
- Phi hành đoàn khá rời rạc, 2 ông vừa vào hầm mà đã đi ra vì sợ mấy xác chết 2000 năm. Nếu là nhà nghiên cứu thì họ phải là những người đầu tiên nhảy vào khám phá
Mỗi người/nhóm người trong phi hành đoàn này đều có những nhiệm vụ riêng, toan tính riêng trong bí mật. Dụ như ông tỷ phú giấu dưới mục đích thám hiểm là tham vọng tìm kiếm sự trường sinh. Cô con gái lãnh đạo phi hành đoàn đi tìm kiếm điều đó cho ông bố nhưng chỉ nhằm khiến kế hoạch thất bại để ông ta chết đi còn cô sẽ kế thừa tài sản khổng lồ… Hai người tách đoàn đó thì rõ ràng là một nhóm với nhiệm vụ khi tìm thấy “địa điểm” thì sẽ tách ra khỏi nhóm nghiên cứu chân chính kia để tìm kiếm “cái gì đó” theo một thỏa thuận bí mật của riêng họ. Vậy nên họ mới tách đoàn và giả vờ quay về, sau đó đi theo một hướng khác để thực hiện các mục đích khác.
- Phi hành đoàn sơ xài, thiếu chuyên nghiệp, vừa vào hầm đã mở nón đi tung tăng, 2 ông đi lạc. 2 ông này sợ chết thế mà vẫn bình tĩnh ở lại hầm khi bão từ rồi đột nhiên gan dạ lạ thường khi dám chọc mấy sinh vật lạ để rồi bị giết dễ dàng. Nếu với tính cách đấy thì 2 ông kia phải chạy có cờ.
Việc mở nón ra là do họ đã phân tích tại chỗ không khí ở đây có thể thở được, thậm chí sạch hơn cả không khí trái đất. Dĩ nhiên công nhận là hơi liều mạng khi tháo mũ ra như thế. Họ không đi tung tăng, họ đi theo bản đồ 3D được tạo bởi các quả cầu. Còn 2 vị kia không phải đi lạc mà như mình nói ở trên. Họ có mục đích riêng nên tách đoàn. Chỉ là giả vờ sợ hãi chứ đâu có sợ thật. Fifield là nhà địa chất, còn Millburn là nhà sinh vật. Chả có nhà sinh vật nào lại sợ hãi khi tìm thấy một sinh vật mới lạ (không có các biểu hiện đe dọa), họ còn sướng phát điên ấy chứ.
- Ông tỷ phú giả chết -> không cần giả chết, chỉ cần ngủ đông là được, sau đó đánh thức ông này dậy và bắt .... hít đất vài cái cho khỏe :-j
Ông ta không muốn nhóm thám hiểm biết về sự hiện diện của mình cũng như mục tiêu chính của mình trong hành trình này. Thế nên mới giả chết.
- Vickers thay đổi tính cách quá nhanh, sợ lây nhiễm mù quáng mặc dù tàu được trang bị hệ thống cấp cứu tối tân để rồi giết ông tiến sĩ lãng nhách. 1 cô gái như thế sẽ không đi trên chuyến tàu này mà ở nhà shopping cho khỏe
Vickers chỉ huy chuyến thám hiểm nhằm làm nó thất bại để ông bố già xuống lỗ sớm còn thừa kế gia tài. Chứ cô ấy đâu có hứng thú gì việc này. Thế nên mới vũ trang tận răng cho mình một căn phòng riêng với đầy đủ mọi thứ như thế. Rõ ràng cô ấy không cần thu được gì từ chuyến đi, cô ấy chỉ muốn lành lặn để trở về. Nên khi Holloway có biểu hiện nhiễm bệnh lây truyền cô ấy đương nhiên sẽ tìm mọi cách bảo vệ mình.
- Shaw phẫu thuật. Đoạn này coi hay nhưng hơi vô lý. Nhất là con quái vật ấy phát triển quá nhanh và cơ thể con người không thể chịu được trong hoàn cảnh như thế. Đoạn sau còn hài hơn, ở trong phòng cách ly mà biến thành con quái vật khổng lồ dù không cần ăn uống gì với thời gian cực ngắn.
Con, ờ gọi là con bạch tuộc đi, là một sinh vật ngoài hành tinh thì đâu cần tuân theo các quy luật sinh trưởng như sinh vật trái đất, nó có to thế chứ to gấp chục lần nữa mà không cần ăn cũng đâu có ca thán gì được, phim giả tưởng mà.
- Tại sao Engineer cuối cùng lại chui vào buồng đông, rồi đợi đến 2000 năm sau con người mới tới rã đông. Trong phim đã có cảnh các engineers chạy trối chết vào phòng, đóng kín cửa. 4 người vào, 3 người không thấy đâu, chỉ còn 1 người. Theo logic, hoàn toàn lúc đó họ có thể phóng phi thuyền mang virus về trái đất luôn.
Đoạn này thì mình xem chưa đủ kĩ để phân tích.
- Phi thuyền loài người không có vũ khí khi đi chinh phục không gian để rồi phải sử dụng chiến thuật hy sinh!(đây là ý đồ của đạo diễn để giết mấy ông lái tàu và cô Vicker đỏng đảnh)
Ví dụ thử không gian là đáy biển sâu hàng ngàn mét, phi thuyền là con tàu ngầm. Bạn có thấy tàu ngầm nghiên cứu khoa học nào được vũ trang không?
- Phi thuyền người ngoài hành tinh cũng không có vũ khí, phòng điều khiển thì giống như phòng thờ vì có luôn mấy tủ đông. Tại sao con người có phòng đông riêng mà mấy engineer lại thiết kế phi logic thế. Phi thuyền rớt xuống không khác gì bánh vòng, không có hình dáng khí động học gì cả.
Phi thuyền đó nhằm mục đích chở “tai họa” đến trái đất, thế nên không cần trang bị vũ khí cũng hợp lí. Mà chúng ta chỉ chưa thấy nó bắn bòm bòm chứ đâu có chắc là nó không có vũ khí. Còn các vấn đề thiết kế thì cũng như trên, đây là giả tưởng mà, đâu cần giống suy nghĩ của loài người. Lạ mới hút khách, giống thì hỏng hết.

- Cuối phim Shaw đòi đi tìm hành tinh của Engineer. Với sức của Shaw thì không thể làm được gì. Đúng ra Shaw phải về trái đất, kéo vào trăm con tàu với súng ống tận răng để tìm engineers mới đúng.
Shaw là nhà khoa học, cô ấy chỉ muốn tìm lời giải đáp chứ không muốn tìm kiếm chiến tranh mà về đưa quân đội đi. Với kiến thức của mình và sự trợ giúp của David cô ấy sẵn sàng lao vào cuộc phiêu lưu mới, đúng với bản chất của một nhà khoa học. Chứ bạn thử tính để đưa được đoàn thám hiểm này đến đích, tỉ phú Weyland đã phải bỏ ra cả nghìn tỉ USD, họ phải trải qua hành trình hơn 2 năm trong vũ trụ, vậy để quay về rồi tiếp tục đi đến một nơi xa hơn sẽ cần bao nhiêu tiền? Bao nhiêu năm? Weyland đã chết, ai sẽ tài trợ cho cô ấy? Đấy là mới chỉ một mình Shaw, còn nếu là phi đội vài trăm con tàu chiến vũ trang tận răng thì sẽ cần những gì?

Mặt khác, mình công nhận Prometheus là một bộ phim hay, rất nhiều thứ để nghiên cứu, để suy nghĩ. Dù rằng mỗi khi xem phim mình luôn tránh không đọc review, không xem bình luận, không nghiên cứu lại các tác phẩm liên quan, đôi khi thậm chí còn chẳng xem trailer để đánh giá phim độc lập và khách quan nhất có thể, nhưng theo cá nhân của mình thì chưa đến mức 20 năm có một như bạn Nhi. Dĩ nhiên suy nghĩ cá nhân thì mỗi người mỗi khác. Có khen sẽ có chê, không cái gì là hoàn hảo và tốt nhất là không nên hoàn hảo. Đúng không?
Mong chờ phần 2 !
Thanks Nhi vì bài viết của bạn !
 

dukas

Active Member
Ðề: Prometheus: Phim khoa học viễn tưởng hay nhất 20 năm nay

Đến hôm qua mình mới có cơ hội thưởng thức bộ phim này, bao nhiêu cái hay cái sạn thì các bạn đều đã phân tích cả rồi có lẽ mình chỉ nói những điều nổi bật với mình.
Mình chỉ thấy là phim này là một phim hấp dẫn của năm nay, có cốt truyện đánh đúng vào tâm lý tò mò của con người. Và sau khi xem hết thì đọng lại trong đầu mình hai câu hỏi thế này:

* Tại sao họ tao ra con người rồi lại muốn tiêu diệt chúng ta? (Cái này có nhiều bạn giải thích, rất hay và hợp lý nhưng mình vẫn muốn bác đạo diễn trả lời thực sự theo cách của bác ở phần 2)
* Họ đã tạo ra con người vậy thì ai đã tạo ra họ (SJ)? (Câu này thì chắc đến bác Ridley cũng đang suy nghĩ!!!)

PS: fim này thực sự không qúa khó hiểu như bao nhiêu bạn thần thánh hoá nó lên, quan trọng là khi xem phải nhập tâm và chú ý một chút. Bản thân mình cũng chưa xem Alien, nhưng nội dung fim thực sự đâu phải khó quá để hiểu nhỉ? Tất nhiên mỗi người cảm nhận fim một khác nhưng những cái nội dung đơn thuần của phim thì đâu đến nỗi để nhiều bạn chê?
Với cả sạn thì không thiếu trong phim nhưng có những hạt san không thể chấp nhận được với mình đó là đoạn cuối phim, bạn Shaw mổ xong chạy nhẩy chống đỡ cứ như the Cat. Bạn Vicker thì thông minh có thừa mà chạy thẳng một đường để cho cái tàu đổ xuống đè chết, mà nó có đổ ào ngay đâu, còn để bạn nhìn ngắm rồi mới ập xuống. Mình cứ tưởn đạo diễn cho 2 bạn sống để tiếp tục hành trình ai dè Vicker ra đi cứ như kiểu đòi cát xê cao nên đạo diễn ngứa mắt!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên