[Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

Đúng là chuyện tình yêu thời còn sinh viên thì đầy mộng mơ và thú vị. Giờ mà cho tiền đố mấy bác trong đây yêu kiểu đó nữa :)). Quen nhau chừng 3 ngày là dắt vào KS luôn cho rồi, ko cho kiếm đứa khác >:)>:)>:)
 

tusontay

Huyền Thoại
Re: Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

Đúng là chuyện tình yêu thời còn sinh viên thì đầy mộng mơ và thú vị. Giờ mà cho tiền đố mấy bác trong đây yêu kiểu đó nữa :)). Quen nhau chừng 3 ngày là dắt vào KS luôn cho rồi, ko cho kiếm đứa khác >:)>:)>:)
Em thì ko làm thế đâu bác ạ.


Em... một tuần cơ! :))
 

sir_chung

New Member
Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

Bác này cả thời sinh viên chỉ ăn, ngủ, yêu và... chơi. Chẳng chịu làm gì cả.
Nhà có điều kiện đây
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Re: Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

Điều kiện khỉ gì, căn bản là do cách sống của mỗi người thôi bác ơi!

lại đá xoáy, tớ thì điều kiện chả có nhưng mà cũng đủ tiền ăn với dắt gái đi chơi, bản tính thì lười nên giờ vẫn ngồi chơi, chưa chịu kiếm tiền nè, hớ hớ, làm sớm khổ sớm như lão thôi :D
 

Hải Đăng

New Member
Re: Ðề: Re: Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

lại đá xoáy, tớ thì điều kiện chả có nhưng mà cũng đủ tiền ăn với dắt gái đi chơi, bản tính thì lười nên giờ vẫn ngồi chơi, chưa chịu kiếm tiền nè, hớ hớ, làm sớm khổ sớm như lão thôi :D
Mịa, nói thì có vẻ hay lắm đới mà sướng như ông tướng ấy.
Có ai sống qua ngày này tháng nọ = niềm tin ko mà nói là làm sớm khổ sớm.
Tớ dân tỉnh, bố mẹ nhà còn đủ thứ phải lo, ít đất mía lời ra mua thuốc men cho 2 người đủ là mừng
Còn lại thì sống chết mặc bay, tớ ko làm thì xúc cái gì vào mấy cái tàu há mồm đây nhỉ?
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

Tớ dân tỉnh, bố mẹ nhà còn đủ thứ phải lo, ít đất mía lời ra mua thuốc men cho 2 người đủ là mừng
Còn lại thì sống chết mặc bay, tớ ko làm thì xúc cái gì vào mấy cái tàu há mồm đây nhỉ?

thế mới nói hoàn cảnh nó ảnh hưởng con người, chứ giờ tớ mà ông già không cho tiền ăn nữa thì cũng lăn ra mà làm thôi, bốc vác chắc ngày cũng đc 100k, he he
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

thế mới nói hoàn cảnh nó ảnh hưởng con người, chứ giờ tớ mà ông già không cho tiền ăn nữa thì cũng lăn ra mà làm thôi, bốc vác chắc ngày cũng đc 100k, he he

Bác này định bốc "ghẹ", vác "cua" nè. Nghề này rủi ro cao lắm nha :D
 

buzzone

Member
Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

xuống VT rùi về luôn ko làm gì à bác :D
 

hellomoto

Active Member
Đang iu đuơng người ta mới làm dữ, chứ xong rồi làm gì nữa mà làm =)) câu trả lời sai bét nhè con gà què
 

buzzone

Member
Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

thì có làm gì kể hết rồi đó, he he, chứ lúc đấy có iu đương gì đâu mà làm gì với làm gì :p

-trong phòng karaoke chỉ có thế thôi à :)) phải e cứ gọi là.... <:p
bác đi về trong 1 ngày cũng dữ quá nhỉ, e nhớ có lần 12h trưa 4 ae rủ nhau xuống VT chơi, 2h đêm về đến nhà, mệt phờ râu trê ;))
 

hellomoto

Active Member
Re: Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

-trong phòng karaoke chỉ có thế thôi à :)) phải e cứ gọi là.... <:p
bác đi về trong 1 ngày cũng dữ quá nhỉ, e nhớ có lần 12h trưa 4 ae rủ nhau xuống VT chơi, 2h đêm về đến nhà, mệt phờ râu trê ;))

Còn anh thì ngược lại giờ cuảmem, mệt phờ...
 

minhtuantkh

New Member
Re: Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

.... Vẫy tay chào tôi lên xe đi về quê giữa trưa nắng, bỏ lại sau lưng từng hàng cây rì rào bên cạnh trường, bỏ lại cư xá F đầy kỹ niệm vui buồn, tôi ra đi....

Bán point Fshare 10k/6 ngày, 20k/12 ngày, 50k/33 ngày call 01214419970:p

Càng về sau An viết càng hay, rất sâu sắc và " ngọt"!
Đang đọc đến "...tôi ra đi...bán point Fshare" giật mình :D

Phá giá! tặng 100 CR riêng cho chuyện tình của An với chị Heo :mad:)
 

buzzone

Member
Ðề: Re: Ðề: [Hồi ức] Tôi và Những Chuyện Tình part II: Thời sinh viên

Càng về sau An viết càng hay, rất sâu sắc và " ngọt"!
Đang đọc đến "...tôi ra đi...bán point Fshare" giật mình :D

Phá giá! tặng 100 CR riêng cho chuyện tình của An với chị Heo :mad:)
ệch, giật mình tưởng tặng cho An này =D>
 
Bên trên