"Chú công an tốt bụng" hay "Câu chuyện cảm động về 130 ngàn đồng"

vietlong04

Active Member
Ðề: "Chú công an tốt bụng" hay "Câu chuyện cảm động về 130 ngàn đồng"

"Số đỏ" Vũ Trọng Phụng v2 - Sài gòn sớm tinh mơ :D
 

matom7981

Member
Ðề: "Chú công an tốt bụng" hay "Câu chuyện cảm động về 130 ngàn đồng"

Hôm trước em cũng bị 1 quả, sang phải ko xi nhan, nộp cho 2 anh áo vàng (2 thiếu tá đàng hoàng) 100K nộp xong hai anh bảo. Lần sau đi chú ý nhé, nhớ xi nhan.

Hôm sau cũng qua chỗ đấy nhìn thấy 2 anh em cười to, hỏi sao đi tuần sớm thế 2 anh, trời rét mà !!!
 

tusontay

Huyền Thoại
Re: Ðề: Re: "Chú công an tốt bụng" hay "Câu chuyện cảm động về 130 ngàn đồng"

An[SUP]2[/SUP] là e hả bác, giống cũng phải thôi, e và lão ấy ở chung mà :))
Thảo nào thấy sym phò cứ kêu: Dầu ăn tốn quá. :) Có khi nào thým An mang sang nhà lão Đê tiện đại hiệp không? =))
 

soildsnake

Active Member
Ðề: "Chú công an tốt bụng" hay "Câu chuyện cảm động về 130 ngàn đồng"

E nèk hôm trước đi ngược chìu, 1 anh công anh xinh giai vô cùng thổi cái tọe. mà cúi tháng làm gì có xiền nên a í cũng thương, tốt bụng mà cho đi hihi
 

lovemyta

New Member
còn hon là bị thu xe bac' nhe'

môi~ khi ra đg thây' xe cảnh sat' giao thông chở một đông' xe mà thây' xot'
 

supham

Member
Ðề: "Chú công an tốt bụng" hay "Câu chuyện cảm động về 130 ngàn đồng"

Thấy mà sót. Cách đây 5 năm, đi SG bị phạt. Mình nnguowif dân gưong mẫu, nhận giấy phạt -để lại càvet xe. Tuần sau mới xuống. Nếu nộp thì nộp cho ngân sách nhà nước, quyết không nộp cho tư sách cá nhân. Mong ACE suy nghĩ thấu đáo. Đừng vi phạm --> lách luật ---> la lối. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.:-bd
 

huynx

Member
Ðề: "Chú công an tốt bụng" hay "Câu chuyện cảm động về 130 ngàn đồng"

Có 100k thôi thảo nào bác vui thế :D. Ở HN thì mức này là chưa đi được đâu bác ạ :))
 

thedaiking

Member
Ðề: "Chú công an tốt bụng" hay "Câu chuyện cảm động về 130 ngàn đồng"

hay vãi lúa =)) chú công an tốt thật
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: "Chú công an tốt bụng" hay "Câu chuyện cảm động về 130 ngàn đồng"

E nèk hôm trước đi ngược chìu, 1 anh công anh xinh giai vô cùng thổi cái tọe. mà cúi tháng làm gì có xiền nên a í cũng thương, tốt bụng mà cho đi hihi

a í thương rồi thì e cũng nên thương lại đi chứ :D
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Re: Ðề: Re: "Chú công an tốt bụng" hay "Câu chuyện cảm động về 130 ngàn đồng"

Thảo nào thấy sym phò cứ kêu: Dầu ăn tốn quá. :) Có khi nào thým An mang sang nhà lão Đê tiện đại hiệp không? =))

Bác được bác Sympho tâm sự nhiều thía? Ngay cả chuyện này cũng biết ah? ;))
 

vuthehoa

New Member
Ðề: "Chú công an tốt bụng" hay "Câu chuyện cảm động về 130 ngàn đồng"

Các bác nói sao chứ hôm qua em đã thay đổi cách nghĩ về chú công an tốt bụng rồi,chiều qua được sếp giao nhiệm vụ đón con sếp,đi qua con đường có chú công an đứng, vượt qua mấy chú đang bắt xe chả thấy chú thổi vì đầu đang không đội mũ bảo hiểm,đang hí hửng cười toe toét và khoe với con sếp "chú giỏi không,không đội mũ mà không bị công an bắt" thì bỗng đâu trước mặt xuất hiện 2 chú công an khác đang núp lùm,hai chú cùng đồng loạt nâng còi lên và toét toét.........dầu đã khẳng định mất toi 3 lít rồi, khi xuống xe thằng cháu còn chêm thêm câu "sao chú nói công an không dám bắt chú" ôi trời ơi đầu óc quay cuồng,trong tiềm thức vẫn còn sổ ra được một câu theo phản xạ tự nhiên"mấy anh thông cảm em vừa gội đầu quán kia nên tóc ướt,không đội mũ được" chú công an nhỏ nhẹ,em về xem luật nếu có điều khoản nào nói mới gội đầu không phải đội mũ thì em sẽ cho anh đi anh nhé,ôi trời ơi (con bà mẹ vợ nó chứ)làm sao có quy định nào như thế được,sau đó chú còn nói "anh có cái mũ bộ đội đẹp thế mà không đội lên,chúng em làm đây là giữ gìn cho anh chứ không phải cho em" ôi cảm động quá định móc tiền ra bồi dưỡng cho mấy chú chút đỉnh khi có lòng tốt chăm sóc sức khỏe cho nhân dân như vậy,nhưng chợt chú cất lời vàng ngọc lên"bác là bộ đội phải gương mẫu chút chứ,thôi bác đi đi lần sau em không hiền như vậy đâu" sung sướng kèm chút khoái trá khi nhìn mấy xe khác đang năn nỉ em lên xe zdọt lẹ không sợ các anh ấy đổi ý và quay lại bốc phét với thằng cu cháu.
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Re: "Chú công an tốt bụng" hay "Câu chuyện cảm động về 130 ngàn đồng"

Lão này gặp mấy ông MP thì ăn đủ!

bác nói sao em không hiểu MP là gì mong bác giải thích giúp em

Một ông bộ đội vào châm chọc đâm thọc CA kìa :))

................................................................................................................
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ahxdtngh

Well-Known Member
Ðề: "Chú công an tốt bụng" hay "Câu chuyện cảm động về 130 ngàn đồng"

Em ở Hà Nội thấy ít nhất cũng phải 150k :-<
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Re: "Chú công an tốt bụng" hay "Câu chuyện cảm động về 130 ngàn đồng"

Military Police = Quân cảnh. Em tưởng lão bộ đội?

Vâng em bộ đội,nhưng từ quân cảnh thuộc phạm trù về một lĩnh vực khác bác ạ, nhà em gọi là kiểm soát quân sự.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên