Rau sạch !?

Ðề: Rau sạch !?

bác TR0JAN đúng là có khứu kể chuyện qua!hóng tiếp chuyện của bác=D>
 

roc

New Member
thank pác phát. Em đọc xong đang tức nhau với gấu cũng phải cười . Rau với chả ...... sạch =))
 
Ðề: Rau sạch !?

Híc, đọc chuyện rau sạch của não làm em nhớ vụ đi Củ Chi cách đây mấy tháng, cũng xin được kể ra đây hầu chuyện các não.

Bữa đó, sau khi bàn công chuyện xong trời cũng đã xế chiều, tay khách hàng mời bọn em ra quán nhậu. Công nhận Củ Chi có mấy món bò và rắn nhậu cũng cứ gọi là vào ạ. Đến khi chén lọ chén chai cả mâm ai nấy cũng ngà ngà rùi hắn mới ra thì thầm to nhỏ với con mẹ chủ quán roài quay lại nói sẽ chiêu đãi món bò đặc biệt, mà theo hắn thì "đại gia có xiền cũng khó được thưởng thức". Hic, thịt bò Củ chi có ngon đến mấy cũng chẳng quá là con bò như bao con bò khác? quá lắm là ngon bằng thịt của mấy con bò nghe nhạc bên Úc là cùng chứ gì, chém gì mà đại gia cũng ít ai được thưởng thức, em thầm rủa trong bụng.
Chưa đầy 10 phút sau mụ chủ quán đem ra một đĩa thức ăn trộn tiêu thơm nức mũi, bên trên còn trang trí mấy củ hành trần, vài cọng rau thơm vô cùng hấp dẫn, nhìn chẳng khác dạ dày lợn om tiêu ngoài HN là mấy. Tay khách hàng vừa hít hà vừa xuýt xoa nhìn vẻ mặt hơn hớn mà trông vẫn gian gian thế nào ý.
Thấy vẻ mặt của lão cũng nghi nghi em dò hỏi thì hắn bảo cho mọi người đoán, ai đoán được thì thích gì hắn đều chiều hít. Nghe vậy mấy anh em trong mâm thi nhau đoán, nào là dái bò, cà bò, sách bò, ngẩu bò, khấu đuôi, bao tử... nói chung là tất cả các bộ phận trên cơ thể con bò đã được mọi người đem ra giám định hết mà hắn vẫn cứ hềnh hệch lắc đầu.
Một lát sau xem chừng mọi người cũng chán trò chơi chữ hắn vẫn không tiết lộ mà gắp cho mỗi người một miếng và nói mọi người thử ăn rùi đoán tiếp, nếu vẫn không đoán đc thì ăn xong hắn sẽ nói.
Gắp miếng thịt trong bát lên em ngắm nghía soi mói thật kỹ, đưa lên mũi hít thì thấy chẳng có gì đặc biệt ngoài vị tiêu đen cay cay nồng nồng, trong bụng em nghĩ, thì cứ thử một miếng xem sao - đặc sản ko phải ai cũng đc thưởng thức mà. Hih, nghĩ sao làm vậy em cho vào miệng rón rén nhai thấy cũng bùi bùi, sật sật đúng y chang cái vị mà não chủ thớt diễn tả, rồi từ từ thấy nồng lên cái vị hăng hăng, khai khai như mùi bọ xít.
Ôi cái nệt, không khéo là cái món m.m đó rùi, miệng em tự nhiên thấy cứng ngắc, mắt tròn xoe cay cay cay, ngó một vong mâm thấy cụ thì nhai rôm rốp, cụ thì dơ đũa gắp thêm, cụ thì ngồi tư lự, riêng tay chủ tiệc thì cười híp hết mắt vì nghĩ đã chiêu đãi khách hàng được một món "mấy ai được thưởng thức". Hic, nhổ ra thì không tiện để trong miệng thấy chưa xỉn mà muốn đi tìm chị Huệ quá, đúng lúc đó cái trong quần em nó cứ giựt giựt, giựt giựt, trong lòng mừng húm nhưng em vẫn bình thản đợi nó giựt thêm vài nhát nữa đến hồi chuông đầu tiên thì rút điện thoại ra đứng dậy dơ tay chỉ vào cái điện thoại rùi chỉ ra ngoài (ám hiệu là ra ngoài nghe điện thoại riêng).
Em đi ra phía cửa quán (chạy thì đúng hơn) cũng chẳng buồn nhìn điện thoại xem vị cứu tinh của mình là ai nữa vừa kịp nhổ cái toẹt vào lùm cây đã lớn tiếng gọi chị Huệ (h..u..ệ.....).
Chừng dăm phút sau, khi trong bụng chắc cũng chẳng còn gì, em quay lại bàn, vừa đi vừa run không biết nhìn cái đĩa kia có chịu được không nữa, hic.. Tay khách hàng nhìn em nói: mọi người đang đợi cậu vô để nghe tớ tiết lộ tên món ăn. Hic, vẫn chưa hết run em phát biểu: Chắc em đoán được rùi anh! Có phải cái đó là rau bò không?
Á à, khi nãy em đi nghe điện mọi người đã đoán là rau bò rùi mà cũng chỉ gần đúng thôi.
Ơ, em giật mình, ko lẽ cái vị vừa rồi trong miệng mình là ảo giác sao? vừa nghĩ vừa thở phào, cảm giác nhẹ nhõm hết người.
Tay khách hàng tiếp tục nhăn nhở nhìn thấy ghét: cả mâm dzô một ly đi rồi tớ tiết lộ cho.
Cụng ly xong, miệng em còn chưa kịp nuốt hết rượu hắn trình bày tiếp: Mọi người đoán là rau bò cũng gần đúng, bao tử bò cũng đúng một nửa, nhưng những cái đó đâu có hiếm đâu, cái này gọi là cái "BỌC ĐẺ" của con bò cái, con bò này chết khi mang thai nên khi xả thịt người ta mới có được món này, cái này khi đẻ ra rùi nó mới gọi là RAU...
Em sững sờ đần hết cả mẹt, lần này thì chẳng còn gì để mà khách sáo nữa h..ụ..ê.., h..ụ..ê.... M.m nó chơi chữ mình :((
Sau này nghĩ thấy tay khách hàng nói "món hiếm" nghe cũng có lý, nhưng nói chung là em chừa ạ, món gì ko biết rõ tên tuổi thì vái cụ ạ.

Em không có khiếu kể chuyện như lão chủ thớt, các não đọc chơi ném đá nhẹ tay thôi nha :D
 

TR0JAN

New Member
Hay bổ mợ chứ ném niếc gì.
Đính chính tẹo là Bò Nhựt Bổn mới nghe nhạc chứ Bò Úc Ngơ lắm ko biết nghe đâu :)
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Re: Ðề: Rau sạch !?

Híc, đọc chuyện rau sạch của não làm em nhớ vụ đi Củ Chi cách đây mấy tháng, cũng xin được kể ra đây hầu chuyện các não.

Bữa đó, sau khi bàn công chuyện xong trời cũng đã xế chiều, tay khách hàng mời bọn em ra quán nhậu. Công nhận Củ Chi có mấy món bò và rắn nhậu cũng cứ gọi là vào ạ. Đến khi chén lọ chén chai cả mâm ai nấy cũng ngà ngà rùi hắn mới ra thì thầm to nhỏ với con mẹ chủ quán roài quay lại nói sẽ chiêu đãi món bò đặc biệt, mà theo hắn thì "đại gia có xiền cũng khó được thưởng thức". Hic, thịt bò Củ chi có ngon đến mấy cũng chẳng quá là con bò như bao con bò khác? quá lắm là ngon bằng thịt của mấy con bò nghe nhạc bên Úc là cùng chứ gì, chém gì mà đại gia cũng ít ai được thưởng thức, em thầm rủa trong bụng.
Chưa đầy 10 phút sau mụ chủ quán đem ra một đĩa thức ăn trộn tiêu thơm nức mũi, bên trên còn trang trí mấy củ hành trần, vài cọng rau thơm vô cùng hấp dẫn, nhìn chẳng khác dạ dày lợn om tiêu ngoài HN là mấy. Tay khách hàng vừa hít hà vừa xuýt xoa nhìn vẻ mặt hơn hớn mà trông vẫn gian gian thế nào ý.
Thấy vẻ mặt của lão cũng nghi nghi em dò hỏi thì hắn bảo cho mọi người đoán, ai đoán được thì thích gì hắn đều chiều hít. Nghe vậy mấy anh em trong mâm thi nhau đoán, nào là dái bò, cà bò, sách bò, ngẩu bò, khấu đuôi, bao tử... nói chung là tất cả các bộ phận trên cơ thể con bò đã được mọi người đem ra giám định hết mà hắn vẫn cứ hềnh hệch lắc đầu.
Một lát sau xem chừng mọi người cũng chán trò chơi chữ hắn vẫn không tiết lộ mà gắp cho mỗi người một miếng và nói mọi người thử ăn rùi đoán tiếp, nếu vẫn không đoán đc thì ăn xong hắn sẽ nói.
Gắp miếng thịt trong bát lên em ngắm nghía soi mói thật kỹ, đưa lên mũi hít thì thấy chẳng có gì đặc biệt ngoài vị tiêu đen cay cay nồng nồng, trong bụng em nghĩ, thì cứ thử một miếng xem sao - đặc sản ko phải ai cũng đc thưởng thức mà. Hih, nghĩ sao làm vậy em cho vào miệng rón rén nhai thấy cũng bùi bùi, sật sật đúng y chang cái vị mà não chủ thớt diễn tả, rồi từ từ thấy nồng lên cái vị hăng hăng, khai khai như mùi bọ xít.
Ôi cái nệt, không khéo là cái món m.m đó rùi, miệng em tự nhiên thấy cứng ngắc, mắt tròn xoe cay cay cay, ngó một vong mâm thấy cụ thì nhai rôm rốp, cụ thì dơ đũa gắp thêm, cụ thì ngồi tư lự, riêng tay chủ tiệc thì cười híp hết mắt vì nghĩ đã chiêu đãi khách hàng được một món "mấy ai được thưởng thức". Hic, nhổ ra thì không tiện để trong miệng thấy chưa xỉn mà muốn đi tìm chị Huệ quá, đúng lúc đó cái trong quần em nó cứ giựt giựt, giựt giựt, trong lòng mừng húm nhưng em vẫn bình thản đợi nó giựt thêm vài nhát nữa đến hồi chuông đầu tiên thì rút điện thoại ra đứng dậy dơ tay chỉ vào cái điện thoại rùi chỉ ra ngoài (ám hiệu là ra ngoài nghe điện thoại riêng).
Em đi ra phía cửa quán (chạy thì đúng hơn) cũng chẳng buồn nhìn điện thoại xem vị cứu tinh của mình là ai nữa vừa kịp nhổ cái toẹt vào lùm cây đã lớn tiếng gọi chị Huệ (h..u..ệ.....).
Chừng dăm phút sau, khi trong bụng chắc cũng chẳng còn gì, em quay lại bàn, vừa đi vừa run không biết nhìn cái đĩa kia có chịu được không nữa, hic.. Tay khách hàng nhìn em nói: mọi người đang đợi cậu vô để nghe tớ tiết lộ tên món ăn. Hic, vẫn chưa hết run em phát biểu: Chắc em đoán được rùi anh! Có phải cái đó là rau bò không?
Á à, khi nãy em đi nghe điện mọi người đã đoán là rau bò rùi mà cũng chỉ gần đúng thôi.
Ơ, em giật mình, ko lẽ cái vị vừa rồi trong miệng mình là ảo giác sao? vừa nghĩ vừa thở phào, cảm giác nhẹ nhõm hết người.
Tay khách hàng tiếp tục nhăn nhở nhìn thấy ghét: cả mâm dzô một ly đi rồi tớ tiết lộ cho.
Cụng ly xong, miệng em còn chưa kịp nuốt hết rượu hắn trình bày tiếp: Mọi người đoán là rau bò cũng gần đúng, bao tử bò cũng đúng một nửa, nhưng những cái đó đâu có hiếm đâu, cái này gọi là cái "BỌC ĐẺ" của con bò cái, con bò này chết khi mang thai nên khi xả thịt người ta mới có được món này, cái này khi đẻ ra rùi nó mới gọi là RAU...
Em sững sờ đần hết cả mẹt, lần này thì chẳng còn gì để mà khách sáo nữa h..ụ..ê.., h..ụ..ê.... M.m nó chơi chữ mình :((
Sau này nghĩ thấy tay khách hàng nói "món hiếm" nghe cũng có lý, nhưng nói chung là em chừa ạ, món gì ko biết rõ tên tuổi thì vái cụ ạ.

Em không có khiếu kể chuyện như lão chủ thớt, các não đọc chơi ném đá nhẹ tay thôi nha :D

nếu chưa ra ngoài thì cũng giống như trứng bò lộn thôi chứ có gì mà phải huệ nhỉ?
 
Ðề: Re: Ðề: Rau sạch !?

Hay bổ mợ chứ ném niếc gì.
Đính chính tẹo là Bò Nhựt Bổn mới nghe nhạc chứ Bò Úc Ngơ lắm ko biết nghe đâu :)

Tâm lý mấy con bò e ko hiểu não ạ, bò nhựt bò úc, bò ta có con nào hok ngơ đâu ạ (lơ ngơ như bò đội nón - các cụ ngày xưa vẫn dạy e thế ạ ) :)

nếu chưa ra ngoài thì cũng giống như trứng bò lộn thôi chứ có gì mà phải huệ nhỉ?

Lạy mợ Chip, chỉ có mợ mới thay chúa tạo nên hình hài " hột bò nộn" =)) (các cụ đọc lái nhé, hê hê)
 

supham

Member
Ðề: Rau sạch !?

Potay, ăn ngon thế còn la gì nữa: Ước mơ được chén đã thành sự thật.
 

dia

Well-Known Member
Ðề: Rau sạch !?

Chúc mừng Bác, Bác chén được món đó là nghỉ ăn 1 tuần vẫn OK đấy. Đọc Bác tả món này mà em chảy cả nước miếng!!!
 
Bên trên