Những câu chuyện tâm linh của dân HD

benynhim

New Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Em thấy bác Chip nói về vụ gặp là em tin 100%
Cái hồi nhỏ cho tới bi giờ, ai mà kể chuyện ma mà có cái con tóc dài mặc áo trắng là e không tin đâu. Tại e gặp rồi, mà củng 2,3 lần rồi bác ạ.
Tất cả những lần e gặp đều là một cái bóng người, đen, hình dang lúc đàn ông, lúc đàn bà. Khi gặp họ, có một cái gì đó nặng nề, làm mình ko cử động được,thậm chí lúc đó như vô thần vậy, không suy nghĩ gì cả, chị biết nhìn và nhìn thôi. Phần lớn là đang ngủ thì bật dậy rồi gặp họ. @@. Chính ngay trong nhà e mới ghê chứ. Haizz, 19 tuổi đầu mà còn ngủ chung với ba má đây này, không dám ngủ riêng đâu
 

vhp123

New Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Em thấy bác Chip nói về vụ gặp là em tin 100%
Cái hồi nhỏ cho tới bi giờ, ai mà kể chuyện ma mà có cái con tóc dài mặc áo trắng là e không tin đâu. Tại e gặp rồi, mà củng 2,3 lần rồi bác ạ.
Tất cả những lần e gặp đều là một cái bóng người, đen, hình dang lúc đàn ông, lúc đàn bà. Khi gặp họ, có một cái gì đó nặng nề, làm mình ko cử động được,thậm chí lúc đó như vô thần vậy, không suy nghĩ gì cả, chị biết nhìn và nhìn thôi. Phần lớn là đang ngủ thì bật dậy rồi gặp họ. @@. Chính ngay trong nhà e mới ghê chứ. Haizz, 19 tuổi đầu mà còn ngủ chung với ba má đây này, không dám ngủ riêng đâu
hehe vậy sao ba má ban làm viêc đc :))
ko có yi gi đâu, chỉ thắc mắc thôi :))
 

norawanbi

Active Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Túm lại thế này nè :D các thím tin nó có thì nó sẽ có thôi
Còn ai không tin thì sẽ không có
Nguyên tắc : Mình không phạm người ta - thì người ta không phạm mình

Ngày xưa đi học nhớ cô giáo có kể thế này về câu hỏi trên đời này có ma hay không thì ?
Dân Nói có - Đảng Nói Không - Các Nhà Khoa Học Đang Nghiên Cứu

Mà nếu nói về Vô Thần thì chỉ có Đảng mới không tin vào chuyện đó

Ma
1. Chủ nghĩa duy vật bảo là không.
2. Chủ nghĩa duy tâm bảo là có.
3. Khoa học đang nghiên cứu.

Em thấy bác Chip nói về vụ gặp là em tin 100%
Cái hồi nhỏ cho tới bi giờ, ai mà kể chuyện ma mà có cái con tóc dài mặc áo trắng là e không tin đâu. Tại e gặp rồi, mà củng 2,3 lần rồi bác ạ.
Tất cả những lần e gặp đều là một cái bóng người, đen, hình dang lúc đàn ông, lúc đàn bà. Khi gặp họ, có một cái gì đó nặng nề, làm mình ko cử động được,thậm chí lúc đó như vô thần vậy, không suy nghĩ gì cả, chị biết nhìn và nhìn thôi. Phần lớn là đang ngủ thì bật dậy rồi gặp họ. @@. Chính ngay trong nhà e mới ghê chứ. Haizz, 19 tuổi đầu mà còn ngủ chung với ba má đây này, không dám ngủ riêng đâu
 

WindyCity

Active Member
Mình thì không tin có ma nhưng tin người chết có thể về thăm mình nếu họ chết bất đắc kỳ tử. Giống như phim Ghost vậy đó, người cõi âm có thể thấy mình nhưng không thể chạm vào người sống được. Nói chung thế giới âm linh có hay không có cũng chưa ai xác thực được. Nhưng nếu bạn tin thì là CÓ hoặc ngược lại. Vì tâm linh là dưa trên sự nhận thức của mỗi người.
Mong nghe thêm nhiều chuyện ly kỳ của các bác. >-)
 

sir_chung

New Member
Ðề: Re: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Sao mình nhớ, những người yếu bóng vía mới ko gặp ma chứ?
Truyện ma thì nhiều lắm, vì em từng ở 2 năm trong chùa (xin trọ học). Em xin kể 1 câu chuyện:
- Em thuộc dạng yếu bóng vía, nhát ma lắm :(. Lúc mấy ngày đầu xin vào chùa, chùa cho ở trong 1 phòng cũng khá rộng rãi (so với SV tụi e). nhưng lạ cái, trong chùa cũng có nhiều thằng ở trọ như e, nhưng 3-4 thằng lại chui rúc ở cái phòng khác nhỏ hơn phòng e ở, rủ qua ngủ chung nhất quyết ko chịu, mà tụi nó cũng ko nói tại sao. Nếu thiếu chỗ tụi nó còn giăng mùng ngoài hành lang, chứ nhất quyết ko vào phòng đó.
- E ngủ 1,2 bữa đầu ko sao. Từ bữa thứ 3 trở đi, ngày nào e cũng cảm thấy hồi hộp, sợ 1 cái gì đó mơ hồ, tay chân nổi da gà lên hết mà ko hiểu tại sao. E luôn có cảm giác có người ở trong phòng, dù ko thấy ai. Ở đc chừng 1 tuần, e chịu hết nổi nên tối khiêng mùng mền ra ngoài ngủ !
- Sau này thân hơn chút e mới biết: phòng đó ngày xưa có 1 bà bán nhang ở trong đó. Bà ko có con cháu, nương nhờ cửa chùa tá túc. Rồi bà chết trong chùa luôn, chết vì trượt chân trong phòng tắm. Có 1 thằng vào trước e, cũng thuộc loại cứng, ko sợ ma. Một đêm, nó đang nằm ngủ thì tự nhiên nghe tiếng cửa mở, nó mở mắt ra thì thấy một cái bóng trắng, tóc đen bay vào phòng. Nó mặc kệ, biết là ma (trong chùa gọi là vong) nhưng vẫn ngủ tiếp. Bất ngờ, con ma đó giật giật chân nó, kêu nó: "dậy dậy, chỗ này xưa giờ tao ngủ. dậy dậy." thằng này la lên: "tui mệt quá, bà cho tui ngủ đi". Con ma giật vài cái ko thấy hiệu quả, bất ngờ bóp thẳng vào chim thằng này một cái đau điếng ! Nó sợ quá, ôm mùng mền chạy tuốt, ko bao giờ ngủ phòng đó nữa !
- Phòng đó người nào vào cũng gặp con ma đó hết, ngay cả thầy trong chùa. Riêng e, có thể e yếu bóng vía nên chưa gặp bao giờ.
- E thề có trời đất chứng giám là ko hề dám nói sai nửa lời. Giờ kể lại mà còn nổi da gà :(

Văn bác này đọc vãi cả ma
 

Trung Dung Phan

New Member
Re: Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Nhát dữ vậy bạn, hồi 10 tuổi mình đã ở nhà 1 mình rồi đó.

Em thấy bác Chip nói về vụ gặp là em tin 100%
Cái hồi nhỏ cho tới bi giờ, ai mà kể chuyện ma mà có cái con tóc dài mặc áo trắng là e không tin đâu. Tại e gặp rồi, mà củng 2,3 lần rồi bác ạ.
Tất cả những lần e gặp đều là một cái bóng người, đen, hình dang lúc đàn ông, lúc đàn bà. Khi gặp họ, có một cái gì đó nặng nề, làm mình ko cử động được,thậm chí lúc đó như vô thần vậy, không suy nghĩ gì cả, chị biết nhìn và nhìn thôi. Phần lớn là đang ngủ thì bật dậy rồi gặp họ. @@. Chính ngay trong nhà e mới ghê chứ. Haizz, 19 tuổi đầu mà còn ngủ chung với ba má đây này, không dám ngủ riêng đâu
 

constantine0

New Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Mình thì chưa gặp bao giờ, nhưng đã nghe nhiều người kể đã từng gặp thì mình tin là có ma thật. Ngồi lót dép hóng chuyện của các bác tiếp :)>-
 

haininh118

New Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Sao không tiếp tục nữa các bác, e là e rất thích nghe những chuyện tâm linh.
để tiếp tục e cũng xin góp 2 chuyện của e:
chuyện thứ nhất hồi e học lớp 2, hồi đó gia đình e vẫn còn ở một vùng quê ngoài bắc. hôm đó trời mưa phùn, trăng sáng mờ mờ(ba e nói, thời tiết như thế là dễ gặp ma nhất), e và thằng bạn rủ nhau ra hội trường xã coi mấy anh chị tập văn nghệ. từ trong làng đi ra hội trường phải qua một cánh đồng, cũng không rộng lắm. hai thằng vừa đi vừa bàn về cái trò chơi điện tử natra cứu mẹ thì em bỗng nhìn thấy một người cao to người đầy lông đứng ngay trên bờ con mương gần cánh đồng mà chỗ đứng lại đúng là chỗ có hòn đá yêu tinh(e cũng chẳng biết sao lại gọi thế, từ khi e hiểu chuyện thì mọi người trong làng đã gọi đó là hòn đá yêu tinh rồi). e hét lên " Ma kì!" rồi chạy về, thằng bạn cũng chạy theo, về kể cho ba em với mấy người đang đánh chắn(loại bài ở miền bắc có nhiều) ở nhà thằng bạn nghe thì mọi người nói là chắc có cha nào đó mặc áo lông đang đứng đái thôi. 2 thằng thấy có lý rủ nhau quay lại coi tiếp(kể cũng dũng cảm nhỉ), nhưng mà lúc đó mấy a chị đi tập về rồi, đúng lúc đi tới chỗ đó nên 2 thằng chẳng gặp gì và cũng về luôn. về sau nghĩ lại thì mặc áo lông thì có thể chứ làm gì có quần lông nhỉ, dù chỉ nhìn thấy là e chạy ngay nhưng vẫn nhớ được là toàn thân người đó đầy lông.
thật cũng không biết thế nào, chỉ kể ra cho các bác nghe để các bác biết thêm mà thôi
 

haininh118

New Member
Ðề: Những câu chuyện tâm linh của dân HD

Mà lạ lắm các bác, không biết có bác nào trên đây giống e không? đó là có nhiều lúc cảm thấy mọi việc diễn ra dường như đã diễn ra 1 lần rồi, thậm chí còn có thể nhớ sự việc diễn ra trong vài giây sắp tới.
còn chuyện thứ hai là khi e học lớp 12. lúc này gia đình e đã chuyển vào một Huyện của Tây Nguyên, hôm đó em và thằng bạn(không phải thằng trong chuyện thứ nhất đâu) đi nhậu cùng đám bạn trong lớp về lúc đó phải gần 12h, e lái xe vì e nổi tiếng là lái xe an toàn và tỉnh táo nhất khi đi nhậu(vì uống ít và ko ai ép được) nhưng quả thật hôm đó cũng say. đường rộng ít người qua lại nên e phóng cũng khá nhanh, đang đi thì nhìn thấy bên đường có một người còn gái mặc áo trắng, e ngoảnh lại nhìn, và thế là 2 thằng tông vô bụi, cũng may e giảm tốc nhanh và bụi đó toàn cỏ mềm nên 2 thằng ko sao cố gắng dắt xe lên chạy tiếp. đến giờ e vẫn thấy lạ là sao lúc đó mình ko thắc mắc hay có 1 suy nghĩ gì, thậm chí dắt xe lên là đi luôn ko hề nhìn lại người con gái kia.
chuyện là vậy, nó chẳng nói lên điều gì. chỉ mong góp thêm cho các bác một câu chuyện.
 

scorpio_9x

Well-Known Member
xưa nay em chưa gặp ma, nhưng e nghĩ là có
trước đây khi còn nhỏ anh em cũng bị 1 lần "ma chơi", cứ chạy vào trong bụi tre trước cổng ngồi im thin thít, ai gọi hay quát mắng hay rủ rê nhử kẹo bánh các kiểu thế nào cũng ko ra chỉ lắc đầu, về sau bà em phải lấy nước tiểu trẻ em ra vẩy xung quanh gốc tre thì anh ấy mới tỉnh lại và chạy một mạch ra khóc thét. giờ nghe kể vẫn ghê. :~

còn tâm linh hay gì đó thì em chỉ thắc mắc 1 điều từ bé đến lớn là thi thoảng giấc mơ của em thành sự thật. hây là em mơ thấy tương lai. hồi bé nghĩ mình có khả năng thiên bẩm, thánh thần gì đó vui lắm :D nhưng nhiều khi mơ gặp chuyện ko vui, ko may mắn thì lo sợ vô cùng.
còn bây giờ theo tìm hiểu thì đó là hiện tượng "deja vu" cũng có nhiều người xác nhận gặp phải hiện tượng như em.
đặc biệt là những người sinh vào cung scorpio - bọ cạp - thần nông. :D
họ mặc định những người thuộc chòm sao này 1 số có khả năng như vậy
 

anh0424

Active Member
"deja vu" thì đa phần ai cũng gặp rồi. bình thường. không phải tâm linh gì cả.
 

scorpio_9x

Well-Known Member
"deja vu" thì đa phần ai cũng gặp rồi. bình thường. không phải tâm linh gì cả.

vâng. thì em có bảo nó là gì quá đặc biệt đâu. cn duy vật vẫn chưa giải thích được hiện tượng này. thì tại sao lại ko xếp nó vào tâm linh ?
 

trinhhuyen2buy

New Member
Chuyện ma thì em nghe kể là nhiều thôi nhưng e cũng khá tin đấy vì có những chuyện lạ lùng không thể giải thích.
Mà là chuyện thất nhé!
Chị em có một đám bạn học cùng lớp đại học. Vì nhà ở xa nên phải thuê nhà trọ, gần trường đi lại cho tiện.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, cả bọn tìm được 1 ngôi nhà đẹp lắm- 5 tầng hẳn hoi mà giá thuê thì rẻ có 5 triệu/ tháng.
Trong khi chủ nhà ở ngay bên cạnh ở trong một ngôi nhà cấp 4 chật hẹp. Cả bọn thấy lạ lắm nhưng vẫn làm hợp đồng và dọn đến ở ngay sau đó.
Kể từ đó những chuyện ly kỳ bắt đầu xảy ra với cả nhóm
Tầng giặt đồ và tắm giặt liên tục có nước vương vãi sau mỗi đêm mà cả bọn bảo k có ai lên đó vào ban đêm. Lọ xà phòng thường xuyên bị đổ.
Phòng có 2 bạn nam ở thì thỉnh thoảng có người thức dậy vào ban đêm thấy 1 cái bóng đen ngồi đung đưa bên cạnh máy vi tính. Sáng dậy hỏi bạn cùng phòng là sao hôm qua m thức muộn thế thì bạn kia bảo: 'hôm qua t ngủ trước m cơ mà".
Nhưng tội nghiệp nhất vẫn là một bạn nữ: bạn ấy thường xuyên cảm thấy có người theo dõi mình và có 1 lần bị bóng đè bạn ấy còn nhìn rõ thân mình một bà cụ vắt ngang qua người mình mà k thể nào cựa quậy hay nói năng gì được.
Cả nhóm hốt hoảng tìm đến chủ nhà và những người hàng xóm thì được nghe về 1 câu chuyện:
Ngày xưa, nền đất nhà là một cái ao, có 1 bà cụ đến đó giặt đồ và bị chết đuối....
to be continue...
 
Chuyện ma thì em nghe kể là nhiều thôi nhưng e cũng khá tin đấy vì có những chuyện lạ lùng không thể giải thích.
Mà là chuyện thất nhé!
Chị em có một đám bạn học cùng lớp đại học. Vì nhà ở xa nên phải thuê nhà trọ, gần trường đi lại cho tiện.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, cả bọn tìm được 1 ngôi nhà đẹp lắm- 5 tầng hẳn hoi mà giá thuê thì rẻ có 5 triệu/ tháng.
Trong khi chủ nhà ở ngay bên cạnh ở trong một ngôi nhà cấp 4 chật hẹp. Cả bọn thấy lạ lắm nhưng vẫn làm hợp đồng và dọn đến ở ngay sau đó.
Kể từ đó những chuyện ly kỳ bắt đầu xảy ra với cả nhóm
Tầng giặt đồ và tắm giặt liên tục có nước vương vãi sau mỗi đêm mà cả bọn bảo k có ai lên đó vào ban đêm. Lọ xà phòng thường xuyên bị đổ.
Phòng có 2 bạn nam ở thì thỉnh thoảng có người thức dậy vào ban đêm thấy 1 cái bóng đen ngồi đung đưa bên cạnh máy vi tính. Sáng dậy hỏi bạn cùng phòng là sao hôm qua m thức muộn thế thì bạn kia bảo: 'hôm qua t ngủ trước m cơ mà".
Nhưng tội nghiệp nhất vẫn là một bạn nữ: bạn ấy thường xuyên cảm thấy có người theo dõi mình và có 1 lần bị bóng đè bạn ấy còn nhìn rõ thân mình một bà cụ vắt ngang qua người mình mà k thể nào cựa quậy hay nói năng gì được.
Cả nhóm hốt hoảng tìm đến chủ nhà và những người hàng xóm thì được nghe về 1 câu chuyện:
Ngày xưa, nền đất nhà là một cái ao, có 1 bà cụ đến đó giặt đồ và bị chết đuối....
to be continue...

nghe chuyện của bác em vãi cả tèX_X
 

tuanvuhung

Member
Chuyện ma thì em nghe kể là nhiều thôi nhưng e cũng khá tin đấy vì có những chuyện lạ lùng không thể giải thích.
Mà là chuyện thất nhé!
Chị em có một đám bạn học cùng lớp đại học. Vì nhà ở xa nên phải thuê nhà trọ, gần trường đi lại cho tiện.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, cả bọn tìm được 1 ngôi nhà đẹp lắm- 5 tầng hẳn hoi mà giá thuê thì rẻ có 5 triệu/ tháng.
Trong khi chủ nhà ở ngay bên cạnh ở trong một ngôi nhà cấp 4 chật hẹp. Cả bọn thấy lạ lắm nhưng vẫn làm hợp đồng và dọn đến ở ngay sau đó.
Kể từ đó những chuyện ly kỳ bắt đầu xảy ra với cả nhóm
Tầng giặt đồ và tắm giặt liên tục có nước vương vãi sau mỗi đêm mà cả bọn bảo k có ai lên đó vào ban đêm. Lọ xà phòng thường xuyên bị đổ.
Phòng có 2 bạn nam ở thì thỉnh thoảng có người thức dậy vào ban đêm thấy 1 cái bóng đen ngồi đung đưa bên cạnh máy vi tính. Sáng dậy hỏi bạn cùng phòng là sao hôm qua m thức muộn thế thì bạn kia bảo: 'hôm qua t ngủ trước m cơ mà".
Nhưng tội nghiệp nhất vẫn là một bạn nữ: bạn ấy thường xuyên cảm thấy có người theo dõi mình và có 1 lần bị bóng đè bạn ấy còn nhìn rõ thân mình một bà cụ vắt ngang qua người mình mà k thể nào cựa quậy hay nói năng gì được.
Cả nhóm hốt hoảng tìm đến chủ nhà và những người hàng xóm thì được nghe về 1 câu chuyện:
Ngày xưa, nền đất nhà là một cái ao, có 1 bà cụ đến đó giặt đồ và bị chết đuối....
to be continue...

Nghe ghê thật đó bạn:(
Mình mà gặp ma thì có lẽ......:(
 

bibibo999

New Member
Mình là chúa sợ ma luôn đó các bạn, là con trai nhưng nhát ma kinh khủng...nghe thấy là ớn :(
 

WindyCity

Active Member
TO: trinhhuyen2buy chuyện hấp dẫn quá kể típ đi bạn. Mà chuyện này xảy ra hồi nào vậy nghe kể củng chả thua chuyện ma NNN là bao ;)
 

Hung082012

New Member
Em đọc mấy chuyệ của các bác mà im thin thít, không dám ngọ nguậy. Đợi các bác kêt tiếp.
 
Bên trên