Kí sự về thăm quê !!!

GENERALS

Ban Quản Trị
Có mấy tấm ảnh đợt Tết năm ngoái GEN về quê cùng gia đình, lâu rồi xem lại cũng thấy hay hay up lên cho mọi người xem chơi, trình chụp thì ko phải gọi là "còi" mà gọi là dek biết gì về điện thì đúng hơn nên anh em có mắng, có đâm ra sao thì đều đúng cả.... hehe.... ảnh mang tính chất ký sự là chính yếu ^^


Dưới đây là loạt hình về nhà thờ của họ, đơt Tết năm ngoái nhằm vào đúng đợt lạnh & rét kỷ lục của nước ta mà cả gia đình bắt buộc phải về quê để khánh thành nhà thờ Tổ vì em là con trai của tộc trưởng, nhà thờ này xây dựng trong khoảng gần 15 tháng thì hoàn thành, chủ yếu là gỗ chiếm khoảng 90% mua ở địa phận trong tỉnh Nghệ An & vùng ven giáp bên Lào...


*** Nhà thờ lúc đang xây dựng *** (chụp hè 2007)

IMG_2302.jpg



IMG_2295.jpg



IMG_2279.jpg



IMG_2282.jpg



IMG_2284.jpg



IMG_2285.jpg



IMG_2292.jpg



IMG_2293.jpg




-----------------------------------------------------

*** Nhà thờ lúc đã hoàn thành ***, chụp Tết 2008



IMG_0066.jpg



IMG_0067.jpg



IMG_0069.jpg



IMG_0072.jpg



IMG_0074.jpg



IMG_0082.jpg



IMG_0080.jpg



IMG_0085.jpg



IMG_0093.jpg



IMG_0076.jpg



----------------------------------------------------------------------

*** 1 chút cơm canh, thịt thà chốn chôn nhau cắt rốt.... Ôi Quê Hương ta đẹp biết nhường nào ***

IMG_2317.jpg



IMG_2246.jpg



------------------------------------------------------------------

*** Về thăm quê Bác Hồ ***

1/ Cây Đa to khổng lồ trước tiền sảnh khu di tích làng Sen quê Bác, cây đa này to lững lững ôm trọn toàn bộ tiền cảnh, nó rộng bằng gần như 3 gian nha tại khuôn viên, GEN nhìn đi nhìn mãi vẫn ko thể tin vào mắt mình lại có 1 cây Đa to khổng lỗ, đứng lững lững, oai vệ thế này, nhìn cứ như nó là 1 linh vật, có 1 hồn Người trong đó, nếu nói nó có chút gì đó của linh hồn Bác bên trong để giúp nó có được dáng vẻ thế này cũng không ngoa..... Extraordinarily impressed !!!!!!


IMG_2333.jpg



2/ Nhà quê ngoại của Bác, nơi đây vào ngày 19/5/1895 , bà Hoàng Thị Loan & cụ Nguyễn Sinh Sắc đã khai sinh ra cậu bé Nguyễn Sinh Cung (Bác Hồ), người mà sau này trở thành 1 anh hùng dân tộc lỗi lạc, 1 nhà lãnh tụ đại tài kính yêu, 1 bậc vĩ nhân của Thế Giới & là 1 người Việt Nam rất đỗi bình dị, nhân văn.

IMG_2347.jpg



...........................
 
Chỉnh sửa lần cuối:

trankkla

Member
Ðề: Kí sự về thăm quê !!!

Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy nhà Bác Hồ rõ và chân thực đến vậy , lúc trước mình có đọc quyển Búp sen xanh rồi nhưng hình dung không giống như thực tế .Cây đa đẹp , mái nhà tranh đơn sơ , bình dị , cám ơn bác đã chia sẽ với anh em .
Còn nhà thờ Tổ của bác không ngờ qui mô quá , mình thích nhất là con đường vào nhà thờ và khung cảnh xung quanh , rất yên bình .
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Kí sự về thăm quê !!!

Loạt ảnh đẹp đấy. Mình xem ảnh mà tưởng tượng ra không khí mát mát ngai ngái của làng quê, tiếng chim hót lách chách thanh bình... làm con DSLR mau đi Gen ơi...
 

dinhvannam

New Member
Ðề: Kí sự về thăm quê !!!

( Đĩa thịt gà ) Gà này mới chính hiệu gà ta nè, thèm thèm quá.
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Kí sự về thăm quê !!!

đĩa thịt trắng quá, thèm bình thường. Cái đĩa nội tâm mới là quyến rũ =P~

đĩa đấy gọi là lòng sáng đấy anh (lòng lợn vào buổi sáng sớm)... moá 5h sáng hơn lôi đầu em dậy ăn sáng... lolzzz vui vãi hàng ^^
 

dinhvannam

New Member
Ðề: Kí sự về thăm quê !!!

đĩa đấy gọi là lòng sáng đấy anh (lòng lợn vào buổi sáng sớm)... moá 5h sáng hơn lôi đầu em dậy ăn sáng... lolzzz vui vãi hàng ^^

Năm ngoái em về miền bắc cũng vậy, trời lạnh đã khó ngủ chết đi được mà mới 4, 5 giờ các bác đã gõ dậy kêu ăn tiết anh + cháo....
 

Lendz

New Member
Ðề: Kí sự về thăm quê !!!

Cho em hỏi sao cái nhà thờ gỗ thì mới mà ngói lại cũ vậy ạh
 

TuRau

Member
Ðề: Kí sự về thăm quê !!!

em cũng đã một lần về quê miền bắc ở Vĩnh Phúc chơi, cũng gặp 2 món quen thuộc là gà luộc và lòng lợn. Có một điều là ngoài đó nhậu đế không cho chửa lửa, bác nào cần chửa lửa là đi qua bàn kế bên ngồi uống trà luôn
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Kí sự về thăm quê !!!

Cho em hỏi sao cái nhà thờ gỗ thì mới mà ngói lại cũ vậy ạh

Cái này là chủ ý đi lùng mua nguyên dàn mái ngói cổ cho giống như thời xưa đấy bro ạh, GEN lúc đầu tiên về quê cũng thắc mắc y chang bác vậy đó ^^
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Kí sự về thăm quê !!!

em cũng đã một lần về quê miền bắc ở Vĩnh Phúc chơi, cũng gặp 2 món quen thuộc là gà luộc và lòng lợn. Có một điều là ngoài đó nhậu đế không cho chửa lửa, bác nào cần chửa lửa là đi qua bàn kế bên ngồi uống trà luôn

Chính xác... rượu Gạo do mỗi nhà tự nấu, cực ngon, thanh, an toàn, ko hề bị nhức đầu... có điều ko bao giờ có ca trà đá chữa lữa là gì ^^ GEN về thăm quê đi chúc Tết từ đầu làng xuống cuối làng, vào mỗi nhà ai ai cũng bắt mần chén rượu, đi đến hết làng về nhà nằm 1 đống như chết rồi trên giường.... kakaka

Có điều vì ở làng quê ta toàn rượu nguyên chất, tự nấu, ko chất hoá học, ko vớ vẩn nên uống dù say thế nào thì ngày hôm sau ko hề nhức đầu, mệt lả, lừ đừ như khi uống mấy loại rượu giả, rượu pha như chốn thành thị ^^
 
Bên trên