HD Thái Nguyên - Địa chỉ Ẩm thực

ga_ruou

New Member
Ðề: Ẩm thực tại Thái Nguyên.

đã đi Ninh Bình về,được thươngt thức món tiết canh lợn sữa,gải cầy lợn sữa,lợn sữa quay ---->ngon và say :D
 

Hoathan87

New Member
Cty mình cũng gần chỗ đó mà sao không biết món này nhỉ?
tại a ko chịu khó tìm hiểu thôi.e về lần nào cũng đi ăn mảnh ko gọi ạ!:D
trung-vit-lon-rang-me-vua-thoi-vua-an-193362
 

binhhc

Moderator
Re: Ðề: re: Ẩm thực tại Thái Nguyên.

Bổ sung thêm về ẩm thực ở Thái Nguyên mà mình biết:

* Món Trứng Vịt Lộn cô Hồng:
* Món Bánh cuốn bà Thược:
Em thấy dùng từ MÓN ở đây không hợp cho lắm!.
Đã chỉnh sửa lại theo ý chỉ của thầy giáo :))
* Món Trứng Vịt Lộn - Quán cô Hồng:
* Món Bánh cuốn - Quán bà Thược:
 

hdtamtn

Member
Ðề: Ẩm thực tại Thái Nguyên.

thêm món mitom miliket nữa cho vui!!!!!!!!!!!
 

tuanhuongtn

Active Member
Ðề: Re: Ðề: Ẩm thực tại Thái Nguyên.

Bác Bính ơi! ở TN có món "đặc sản"theo tiêu chí NGON-BỔ-RẺ mà "MEN" ai cũng thích không?
Đời người ngắn lắm thôi thì trong thời gian trẻ khỏe còn ăn còn uống được, còn..... được thì cứ tranh thủ mà đi tận hưởng đặc sản đi.Không thì đến lúc có tuổi rồi thì có đến bày ra để ngắm rồi lại đậy lại thôi :)|
 

tuanphuong1826

Active Member
Re: Ðề: Re: Ðề: Ẩm thực tại Thái Nguyên.

Đời người ngắn lắm thôi thì trong thời gian trẻ khỏe còn ăn còn uống được, còn..... được thì cứ tranh thủ mà đi tận hưởng đặc sản đi.Không thì đến lúc có tuổi rồi thì có đến bày ra để ngắm rồi lại đậy lại thôi :)|

Bác nói chí phải...:-?:-?:-?:-?
 

binhhc

Moderator
Ở Thái Nguyên mới thành lập (đang hình thành) phố Ẩm thực: nó ở bên lề đường đê ven sông tên là Thanh niên từ công viên Sông Cầu đến ki ốt xăng Gia Bẩy.
Nghe đài báo nói có vẻ cũng được đấy, nhưng chưa có thời gian vào khám phá, anh em nào đã tham quan ở đó thì cho biết ý kiến xem nào?
 

buithaihai

Active Member
Ðề: Re: Ẩm thực tại Thái Nguyên.

Ở Thái Nguyên mới thành lập (đang hình thành) phố Ẩm thực: nó ở bên lề đường đê ven sông tên là Thanh niên từ công viên Sông Cầu đến ki ốt xăng Gia Bẩy.
Nghe đài báo nói có vẻ cũng được đấy, nhưng chưa có thời gian vào khám phá, anh em nào đã tham quan ở đó thì cho biết ý kiến xem nào?

Anh sửa lại tên topic này đi: HD Thái Nguyên - Địa chỉ Ẩm thực. Tên thế được không? Xong lúc nào có thời gian em sẽ biên tập lại để đưa lên #1.
 
Ðề: HD Thái Nguyên - Địa chỉ Ẩm thực

Có bác nào biết hàng bánh cuốn trứng của Bà Thái Béo ở đối diện cà Phê An cổng trường lương ngọc quyến giờ chuyển đi đâu không. Hay 2 ông bà ấy không còn làm nữa nhỉ?
 

buithaihai

Active Member
Ðề: HD Thái Nguyên - Địa chỉ Ẩm thực

Có bác nào biết hàng bánh cuốn trứng của Bà Thái Béo ở đối diện cà Phê An cổng trường lương ngọc quyến giờ chuyển đi đâu không. Hay 2 ông bà ấy không còn làm nữa nhỉ?

Không biết nữa, hình như là không bán nữa rồi. Mình ra bao nhiêu lần không thấy.
 
Ðề: HD Thái Nguyên - Địa chỉ Ẩm thực

Hai ông bà Làm bánh cuốn trứng rất ngon mà lại rẻ nữa. giờ không làm nữa thì tiếc quá.
 

buithaihai

Active Member
Ðề: HD Thái Nguyên - Địa chỉ Ẩm thực

Hai ông bà Làm bánh cuốn trứng rất ngon mà lại rẻ nữa. giờ không làm nữa thì tiếc quá.

Ừ, minh cũng thấy vậy. Mà bạn là người Thái Nguyên à? Mời bạn vào ghi danh và giao lưu với Hội nhé.
 

binhhc

Moderator
Re: Ðề: HD Thái Nguyên - Địa chỉ Ẩm thực

Hai ông bà Làm bánh cuốn trứng rất ngon mà lại rẻ nữa. giờ không làm nữa thì tiếc quá.
Vậy thì hôm nào đẹp trời chú đèo bạn gái quá bộ ngược lên Quan Triều, vào khu tập thể Z127 ăn bánh cuốn trứng quán bà Thược - đảm bảo khó quên (nhưng giá cũng khá đắt đấy)
* Món Bánh cuốn - Quán bà Thược: Bà Thược bán bánh cuốn tại nhà ở trong khu tập thể Z127, gần phía sau tường chợ Quan Triều.
Bà tráng bánh, ông phục vụ nước chấm, dọn dẹp. Bánh của bà được chọn từ gạo ngon, nước chấm ông pha chỉ với dấm ớt nhưng rất ngon.
Khách ngồi ăn tại phòng bếp nhỏ cạnh nơi bà tráng bánh, ngồi bằng ghế gỗ thấp, bàn ăn cũng thấp. Cho dù mùa hè thì trong đó cũng không có quạt điện mà khách phải dùng quạt nan, quạt giấy hay quạt cọ. Nhà không dùng giấy lau mà chỉ dùng khăn mặt ướt của nhà.
Ngày nghỉ cuối tuần khách từ khắp nơi đến ăn khá đông nên phải đợi rất lâu, có cả gia đình vợ chồng con cái, cả những đôi uyên ương từ TP đèo nhau lên ăn bánh xong cũng đến giờ ăn trưa, nhưng ra về vẫn hỷ hả vì được ăn bánh ngon.
 
Bên trên