Lời ru

conghieu1978

Moderator
i
ru.jpg

Tranh minh họa từ internet​

"À ơi...Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay!"
Câu ca dao, xưa Mẹ thường hát để ru con!
Hôm nay, đứa cháu nội của bà đi chích ngừa về. Sâm sẩm tối, cu cậu phát sốt. Nó khóc. Mẹ nó bật Tom and Jerry. Cu cậu xem thích thú.
Khuya. Cu cậu giật mình. Cười. La lớn và khóc.
Mẹ nó vỗ về, nhưng nó vẫn không nín. Bà nội nóng ruột: "Chắc cu cậu nằm mơ"! Rồi với cử chỉ nhẹ nhàng, tay vỗ nhịp vào nôi, bà hát vọng trong đêm:
"À ơi ...Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay"

Cu cậu ngủ. Một giấc ngủ thật bình yên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tusontay

Huyền Thoại
Re: [Truyện rất ngắn] Lời ru

Gió đưa Công Hiếu về trời
Cà Chua ở lại, chịu lời đắng cay.​
 

phambac2406

New Member
Re: [Truyện rất ngắn] Lời ru

đọc câu truyện làm mình buốn .mình còn chưa nhìn thấy ...........
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Lời ru

Lời ru đi cùng năm tháng, các bác làm em không nhịn được cười, thật hài hước
 

conghieu1978

Moderator
Re: [Truyện rất ngắn] Lời ru

Cứ nhắc đến em yeuanh thì lại nhớ đến một thiên tình sử buồn cười vãi chưởng :))
Em thích nhất bài thơ này của yeuanh
Nếu ai hỏi em rằng: Ai là người vĩ đại?"
Em tự hào mà nói: đó là mẹ kính yêu".
Nếu lại hỏi em rằng: ai là người mạnh mẽ?
Em cũng sẽ tự tin : Bố là người mạnh nhất thế gian!
Trong đời,
ai cho em hạnh phúc?
Anh - người đàn ông từ nơi xa lạ.
Cho em bao lời ngọt ngào hơn kẹo ngọt.
Người đàn ông
Gieo trong em cả cảm xúc ấm nồng!

Anh - người đàn ông ...
Lại làm em đau đớn nhất
trong đời!
Cơ mà bài này thì quả là quá ghê:;))

Chuyện nay có nàng lọ lem
Miền trung Thanh Hoá e hèm ngượng ghê
Sợ anh chê ỏng "thôn quê"
Anh ơi có biết em mê anh rồi
Thơ anh sao quá bồi hồi
Trong thơ anh kể chuyện đời thế gian
Đọc thơ em thấy mơ màng
Yêu người tên Tú anh chàng Sơn Tây
Mơ sao ngày đó ngất ngây
Má em chợt đỏ hây hây đây nè
Trăng thanh gió mát đêm hè
Anh đàn em hát cùng nghe câu hò...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Những lời ru thế này mới là mật ngọt chết người =))

Nghe danh anh Tú đã lâu
Nghĩ mình phận mỏng lệ sầu tuôn rơi
Đường Lâm xa lăm ai ơi
Ân tình suốt kiếp ngàn đời ghi ơn

Mong anh đừng có dỗi hờn
Tìm nàng dâu khác hơn em thật nhiều
Tình anh rộng lớn bao nhiêu
Trong lòng in đậm tím chiều nhớ thương​

Anh nói nghe lạ thế nào
Em đây đóng cửa anh vào hôm nao?
Cớ sao anh lại ồn ào
Những lời cay độc xin chào nghe anh!
Tinh kia em đã để dành
Cho người phương ấy cổ thành Sơn Tây
Mong anh Tú nhớ câu này
Tình em luôn sáng ban ngày nghe anh! :">

Mấy hôm bận học triền miên
Không vào thơ thẩn muộn phiền bao đêm
Anh lo nhà cửa ấm êm
Để em gái nhỏ cùng têm cánh trầu
Cùng nhau sống đến bạc đầu
Em xin nguyện ước được hầu thân anh
Sơn Tây cho đến Xứ Thanh
Giờ em đã hiểu tình anh thôn Đoài
Đêm nay sao nhớ anh hoài
Người ơi chớ có như loài bướm ong
Dù cho xa mặt cách lòng
Dù cho cách trở đợi mong tháng ngày
Mong anh nhớ lấy hôm nay
Một ngày đến rước em say tình người. :x
 

Nhok

New Member
Ôi, chết cả cười với các bác =))

Cái thiên tình sử của mợ Tú vs em Yeuanh em có nghe qua hóa ra lại đẹp thế này cơ à =))

Thế mà lại chả có kết quả là sao các bác HDCP, Conghieu ;))
 

conghieu1978

Moderator
Ôi, chết cả cười với các bác =))

Cái thiên tình sử của mợ Tú vs em Yeuanh em có nghe qua hóa ra lại đẹp thế này cơ à =))

Thế mà lại chả có kết quả là sao các bác HDCP, Conghieu ;))
Sao em lại hỏi anh. =)) Em hỏi bác Tusontay chớ.
Cơ mà ngày trước anh cũng có à ơi yeuanh nhưng nào có được đâu. :))
 

cuong_7694

Well-Known Member
Đúng là rất ngắn nhưng rất độc đáo !! Đặc biệt khéo trong việc'' chọn câu đặt ý'' Đọc cái đoạn mở tôm và jely ru con mà thấy thời nay có quá nhiều cái hiện đại xô bồ, thậm chí còn chen vào ký ức trẻ thơ và làm biến tướng vẻ đẹp lời ru !!
 
Bên trên