Cóc Cốc Thơ.

vietthuong

Well-Known Member
Cóc cốc thảo am mở box thơ,
Bao nhiêu cãm xúc tỏ hay mờ.
Bao nhiêu thể loại hay không loại.
Cóc cốc thảo am vẫn mong chờ...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

cuong_7694

Well-Known Member
Re: CÓC CỐC THƠ.

Một chén đong đầy vị ngọt mơ...
Lang thang chợt ghé vô cốc thơ
Đào em đất khách nào đâu thấy !!
Thì ra cốc ế cũng ai ngờ...:))


Shown vài bài cho topic nó đậm đà đê bác:D
 

meocon

Well-Known Member
Ðề: Re: CÓC CỐC THƠ.

Một chén đong đầy vị ngọt mơ...
Lang thang chợt ghé vô cốc thơ
Đào em đất khách nào đâu thấy !!
Thì ra cốc ế cũng ai ngờ...:))


Shown vài bài cho topic nó đậm đà đê bác:D

ý bài này FA hả bác
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Góc hồ tĩnh lặng vắng nàng thơ,
Liểu rủ buồn xo sóng đợi bờ...
Giọt nắng đầu ngày gieo xuống sóng,
Quẩy đuôi cá đớp lưởi câu chờ!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

ĐI tìm đáy biển mò kim,
ĐÂU ra chân lý lại chìm bể sâu.
ĐỂ cho hoang tưởng nhuộm màu,
TÌM thù, chuốc hận, thét gào tự ti...
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Vợ la!
Lá... là... la... I-)

Là la...
Bla... bla... bùm!?! b-(

Bla... bùm... Trời! vợ như hùm...
Nam nhi chi chí bị cùm hôn nhân...
Ở đời xin nhớ cho rằng,
Hùm kia có dữ, chẳng ăn hiếp... chồng!
:((
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Chổ kia xa khuất đầu dây,
Chỉ nghe giọng nói lòng đầy bão dông.
Nhớ hồi tuổi trẻ má hồng,
Rồi thì người cũng theo chồng xứ xa!


motminh.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Chui lên từ đất đáp đền,
Bao nhiêu công khó tạo nên vụ mùa.
Mặt trời ban nắng, gió đùa,
Phù sa sông nước được lùa tới đây!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Cho xin môi nhé nụ cười,
Xua đi u ám mặt trời khuất mây.
Công lý gác núi trời tây,
Ngày mai sẽ đến sáng đầy bể đông!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Chỉ gì hỡi gái Củ Chi?
Chỉ cu còn hỏi củ chi nè trời!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Mịt mùng vũ trụ Planck,
Nobel bảy giải gói khăn tụ về.
Cánh diều thanh thản triển đê,
Big Bang đâu thể vổ về khổ đau!


1272953185_canh-dieu-130109a.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Khắp làng thôn xóm Long Hồn,
Môn làng không bán để dồn lòng to.
Chưởng môn làng vốn chủ lò,
Kỳ môn lòng lộn tồn lo tiêu trừ!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Vừa nắng lại mưa,
Ngựa hý, ngày xưa trở về.
Hoang vắng tứ bề,
Diều quạ mãi mê xác người!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Miệt mài nấu sử soi kinh,
Ba năm trống điểm hội đình mở khoa.
Kiên trì luyện tập tại gia,
Anh hùng là mẹ, thế là điểm thêm!
 

zeny112

Member
Re: CÓC CỐC THƠ.

Việt HD cũng biết làm thơ nhỉ tưởng dân công nghệ ko chứ!
 
Bên trên