Angus_Bert
Film critic
Lẽ ra thi cái bài viết về bộ phim này đã có mặt vào đêm ngày hôm thứ 3 rồi, nhưng quả thật thì do lu bu công việc của HDvietnam gần đây quá nên không có thời gian tịnh tâm để viết. Mà cũng phải thừa nhận rằng The Wolverine khó viết, vì gọi là hay cũng rất hay, nhưng chán thì cũng có cái chán. Thôi đọc thì biết vậy. Nói thật luôn với mọi người một nhận định của mình thế này, bộ phim này chỉ phù hợp với ai là fan Marvel kể cả truyện lẫn phim, và sâu hơn là fan của hệ thống nhân vật X-Men. Còn nếu như là tay ngang ngồi vào xem, một người chưa hề coi những bộ phim X-Men trước hay biết về nhân vật chính trong phim, thì mình không đảm bảo bạn sẽ thấy nó là một bộ phim thỏa mãn tí nào về cả hình ảnh lẫn nội dung. [FLOAT=RIGHT] The Wolverine (2013) là phần phim tiếp theo về một dị nhân tên Logan, biệt danh là Wolverine. Sau nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời, đặc biệt là sau khi phải chính tay mình giết chết người mình yêu là Jean Grey thì anh rơi vào trạng thái tự kỉ, trầm cảm, chui lên rừng rú sống. Tuy vậy một lần nữa thử thách lại đến với Logan khi người mang ơn anh trong quá khứ (tận Thế chiến II) lại muốn anh đến Nhật Bản để tỏ lòng cảm ơn, mong muốn chấm dứt lời nguyền bất tử cho Logan. Quyết định từ chối, nhưng nhiều chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến Wolverine - Logan khám phá ra nhiều điều ẩn dấu, cũng như tìm lại được mục đích sống của mình. Về cơ bản thì câu chuyện phim lần này là dựa theo gần như hoàn toàn một tập truyện tranh của Wolverine trong chuyến phiêu lưu đến xứ sở Mặt trời mọc, có một số thứ có trong truyện nhưng không có trong phim nên sẽ khiến đôi lúc khán giả thấy lạ. Ngoài ra thì phần phim này còn đặc biệt liên kết chặt chẽ với hầu như toàn bộ các phần phim X-Men trước nên mình cũng khuyên nếu muốn hiểu rõ bộ phim này, bạn phải ngồi coi lại toàn bộ series X-Men, hay ít nhất là cũng tìm hiểu về thân thế của Wolverine - Logan. Mặc dù sẽ khiến nhiều khán giả "trình non" thấy khó hiểu trong nhiều chi tiết bằng việc dựa vào cốt truyện tranh và liên kết với các phim trước, nhưng điều mà The Wolverine đạt được là câu chuyện chặt chẽ, tập trung khai thác được những chi tiết sâu về cảm xúc và tâm trạng của nhân vật chính. Kịch bản của phim theo mình là cũng khá trôi chảy, có sự phân bổ hợp lí về các trường đoạn nên không tạo sự nhàm chán cho khán giả khi coi. Bộ phim thực sự không nhiều hành động mãn nhãn hay dồn dập, nhưng nó đêu xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm để tạo sự hấp dẫn khi theo dõi suốt gần 2h phim. [FLOAT=LEFT] The Wolverine nếu xét ra có khá nhiều tuyến nhân vật, điều này nếu biên kịch không chắc tay sẽ dễ dàng làm cho bộ phim chỗ thừa chỗ thiếu trong sự xuất hiện và ảnh hưởng của các nhân vật đến câu chuyện chính, nhưng nhìn chung mình không thấy có bất cứ một ai bị bỏ quên cả. Có tổng cộng 8 nhân vật trong phim, ngoại trừ Wolverine nhân vật chính ra thì 7 nhân vật phụ còn lại đều được xuất hiện hợp lí, có sự ảnh hưởng nhất định đến các tình huống trong phim. Không chỉ thế vai trò của từng nhân vật đều được biến chuyển rất linh hoạt, đến cuối phim sẽ gây được bất ngờ cho người xem (thật ra mình coi được 5 phút đoán được lờ mờ ai là trùm cuối, chắc coi nhiều phim quá nên thế ). Nhìn chung thì mình tin những ai khó tính nhất cũng không thể chê được phim này, vì kịch bản rất chỉn chu và tròn trịa. Nhưng để nói tuyệt hay thì không vì nó thiếu sự sáng tạo đột phá, hay sâu sắc đủ để vỗ tay tán thường. Dù gì thì cũng chỉ là phim giải trí thị trường. Tuy vậy thì mình cũng moi được một số thứ về câu chuyện kịch bản mà mình cho là lỗi và không hoàn hảo. Ví dụ như vai trò và tên các nhân vật không được giới thiệu một cách rõ ràng. Nhân vật phản diện Viper thì không hề được nói rõ ràng, đảm bảo cho gần đến cuối phim khán giả mới biết cô này tên Viper, trừ fan comic ra. BTW, dáng ngon hết xẩy. Cái anh thủ lĩnh đội Ninja Black Clan cũng thế. Ngoài ra thì còn có đoạn nhân vật chính phang phập với cô cháu gái ông chủ tịch bạn mình, tự dưng hai người đi mưa xong về thay đồ, anh Wolverine cột dây sai chị này lại sửa xong nhìn rồi hôn nhau và xXx :| Thấy khiên cưỡng quá. Cũng như đã nói là phim này không có nhiều pha hành động cho lắm nên những ai đang mong được coi một bộ phim mãn nhãn về hình ảnh đánh đâm xin mời đi về. Cả phim chỉ có khoảng 3 phân cảnh đánh đấm chính, trừ đoạn cuối là dồn dập nhất thì các đoạn còn lại mình cảm thấy chấp nhận được. Thực chất phim này cảm giác tập trung nhiều vào nội dung hơn hình ảnh. Mà cũng do anh Wolverine có chiêu trò gì nữa đâu, bung vuốt rồi đâm cào cào, hết! Chứ như cỡ Thor hay Iron Man thì vô vàn thứ để làm rồi. Âm thanh thì phim này quan tâm nội dung quá, nhạc phim cũng chẳng quan tâm nó có gì. Cái này chứng tỏ nhạc phim đạt chỉ tiêu, không chọi với nội dung và hình ảnh. Thực sự thì sẽ có nhiều người hỏi rốt cuộc phim này là hay hay dở, so với các phần phim X-Men trước thì như thế nào. Công bằng mà nói The Wolverine là phim coi rất được, đảm bảo bạn sẽ không phí tiền khi ra rạp, nhưng mình khuyên là nên tìm hiểu về nhân vật này trước và nghiền ngẫm kĩ nội dung các phần phim X-Men trước, để khỏi mất công thắc mắc này nọ. So ra với các bộ phim trước đó thì phần phim Wolverine mình thấy tiến bộ hơn rất nhiều, đặc biệt là với X-Men Origins: Wolverine siêu dở. Bộ phim này có kịch bản chặt chẽ, có sự phân bổ tình huống hợp lí và hình ảnh cũng tốt nên so ra nó hay hơn rất nhiều, nhưng không phải tuyệt hay siêu phẩm. Xét về sự liên kết với các phim X-Men còn lại thì loại cái X-Men Origins ra thì The Wolverine sẽ tiếp nối nội dung ngay sau X-Men 3: The Last Stand, và đặc biệt liên kết với X-Men: Days of Future Past sẽ ra mắt năm 2014. Vậy tóm cái váy lại là có nên ra rạp hay không? Mình khuyên là có, vì bản thân mình thấy hay, và cực kì háo hức muốn ra rạp năm 2014 sau khi đoạn after credit chạy xong. Nhưng vẫn là lời cũ, tìm hiểu về Wolverine và series X-Men trước khi coi, nếu không sẽ thấy khó hiểu một chút. Nếu bạn thích một phim đâm chém nhiều, hình ảnh quan trọng hơn nội dung hoàn toàn, thì chắc phim này sẽ không thỏa mãn bạn. Nhưng thực sự nếu bạn đã thích các phim X-Men trước thì chắc chắn cũng sẽ thích The Wolverine. Lựa chọn là ở mọi người. Coi xong after credit thấy ông FOX làm phim này chỉ để teaser cho cái X-Men: Days of Future Past ra mắt năm sau ) Dự là phim sẽ rất hoành tráng và tuyệt vời Angus_Bert @ HDvietnam.com chém gió |
Chỉnh sửa lần cuối: