Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

N1234

Active Member
dexter-comic-con-poster.jpg


Dexter Morgan. Chắc hẳn cái tên này ko mấy xa lạ với dân nghiện phim chính cống, kể cả là dân nghiện phim vừa vừa và trừ dân nghiện phim Hàn Quốc :d. 1 series có thể nói hiếm có khó tìm và là 1 trong những series xuất sắc nhất từ trước đến nay. Trải qua 8 season trong 8 năm, bộ phim đã khắc họa cuộc đời 1 nhân vật tội phạm mang nét đặc trưng kiểu Mỹ pha lẫn với yếu tố kinh dị hiện đại, và chúng ta vừa được xem tập cuối của series cách đây ít ngày. Kịch bản phim dựa trên bộ truyện gồm 3 phần "Darkly Dreaming Dexter", "Dearly Devoted Dexter""Dexter in the Dark (Vintage Crime/Black Lizard)" của tác giả Jeff Lindsay, phần đầu và cũng là tư liệu chính cho bộ phim đã có bản dịch tiếng Việt mang tên "Dexter Và Giấc Mơ Hắc Ám". Thực ra ko cần phải đến lúc xem phần Introduction người xem mới biết bộ phim dựa trên tiểu thuyết vì khi xem phim chúng ta có thể cảm nhận cái chát tiểu thuyết được lồng ghép trong từng cảnh phim qua câu thoại, qua góc máy và qua diễn xuất của Michael C. Hall - người thủ vai Dexter và cái độc đáo của bộ phim chính là ở chỗ đó. Kịch bản và đạo diễn của phim đã khéo léo hòa trộn cái chất điện ảnh và cái chất tiểu thuyết vào nhau khiến cho khán giả cảm thấy vừa được xem phim vừa đồng thời được đọc 1 cuốn tiểu thuyết. Bên cạnh những yếu tố khác như tình tiết đầy bất ngờ, chất kinh dị qua những lần hành quyết đối thủ của Dexter thì đây là điểm đáng khen nhất.

DexterSolo.jpg


Nhưng dù ấn tượng là vậy thì cái sự ham hố của nhà sản xuất đã dần đẩy Dexter vào con đường xuống dốc và cuối cùng đã tạo ra 1 cái kết ko thể tệ hơn cho series này. Lẽ ra nếu như ko quá ham kéo dài bộ phim và cho nó kết thúc trong vòng khoảng 5 hoặc 6 season có lẽ mọi chuyện đã khác. Chắc ai xem phim cũng đều cảm nhận được season 8 chính là season tệ nhất của Dexter và tập cuối cũng là tập tệ nhất của cả series, cả về cảm nhận của mình cũng như rating trên IMDB (6.0 cho tập cuối). Nội dung tập cuối bao gồm cái chết của Debra, giết Oliver Saxon, gửi Harrion cho Hanna và Dexter làm giả cái chết của mình và đến 1 nơi xa xôi sống 1 mình đến hết đời. Có quá nhiều thứ để giải quyết trong 1 tập phim mặc dù đã được kéo dài lên tận 56 phút nhưng cuối cùng khán giả vẫn cảm thấy hụt hẫng vì tình tiết diễn ra nhanh và thiếu hợp lý, kết cục của các nhân vật xử lý không khéo. Saxon tự chui đầu vào rọ, Hanna ko bị truy đuổi dù Elway biết ả trốn đi đâu, Harrison ko hề mảy may nhắc đến Hanna với bất kì ai và đặc biệt là cái chết của Debra. Sau tất cả những gì đã thể hiện, kết cục của Debra quả thực bất hợp lý, nhân vật này xứng đáng có 1 cái kết hoàn hảo hơn là bị bắn chết và Dexter thả xác xuống biển. Sau cùng, cái kết của bộ phim gồm những gì? tất cả kẻ xấu chết, tất cả người thân của Dexter chết, những người biết bí mật của Dexter chết oan uổng, Harrison trở thành trẻ mồ côi và sống với 1 ả tội phạm trong sự ngây thơ của mình, toàn bộ các nhân vật của câu chuyện đều sống trong đau khổ, những người chết oan ko bao giò được minh oan. Và nhân vật chính của chúng ta - Dexter - tìm đến 1 nơi hẻo lánh, ý đồ của kịch bản là sống dằn vặt suốt phần đời còn lại thế nhưng có vẻ như cái kết này vô tình biến thành cái kết có hậu cho Dexter - rũ bỏ tất cả tội ác của mình, được mọi người nhớ tới như 1 người chồng, người cha mẫu mực, 1 nhân viên hiền lành dễ mến và sống 1 cuộc sống yên bình ko ồn ào. Chẳng có công lý nào được thực hiện, chẳng có ánh sáng nào cuộc đời của các nhân vật. Dexter cố gắng mang lại ánh sáng công lý bằng vũ khí bóng tối, vẽ ra 1 bóng tối vô hình và cuối cùng để mặc nó và chạy trốn. Cái kết vô nghĩa và hoàn toàn không xứng đáng với cái cách mà series này mở đầu

dexter2.jpg


Trên đây chỉ là cảm nghĩ cá nhân mình về cái kết của phim, để mà khen và chê về cả bộ phim này thì còn nhiều cái để nói lắm. Dẫu sao thì Dexter vẫn là 1 trong những series yêu thích của mình và có chất lượng tốt, chỉ có 1 series mình nghĩ có thể xứng đáng đem ra so sánh với Dexter đó là Breaking Bad, nếu để so sánh với Breaking Bad thì về toàn diện, nó không bằng nhưng nếu chỉ tính riêng khoảng 2 season đầu, nó vượt trội hơn Breaking Bad. Đang rất ngóng cái kết của bố già Walter White. Hi vọng nó sẽ là 1 cái kết kinh điển

Dexter_Wallpaper_by_ParselmouthMama.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

Series này mình cũng mới coi đến SS 4, đang ức chế với cái kết của phần đó nên chưa coi tiếp. Đánh giá chung là phim khá hay và hấp dẫn, còn về cái kết của toàn bộ Series thì chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi rồi.
 

hiepkmai

Well-Known Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

Chưa xem tập nào của loạt phim này :'(
 
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

phim này ngoài intro ấn tượng với những hình tượng trong bữa ăn sáng của Dexter ra thì xem khá thường, các cảnh giết chóc chẳng chiếu tí nào làm chẳng rõ dc chất sát thủ máu lạnh của Dex, trừ những toan tính trong đầu của y ra...
 

N1234

Active Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

Series này mình cũng mới coi đến SS 4, đang ức chế với cái kết của phần đó nên chưa coi tiếp. Đánh giá chung là phim khá hay và hấp dẫn, còn về cái kết của toàn bộ Series thì chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi rồi.
4 ss đầu theo mình là hay nhất, mấy ss sau cũng có đặc trưng riêng nhưng chỉ có ss 7 là hay bằng mấy ss đầu. Nói chung là cũng nên xem cả vì xét về tổng thể đây vẫn là series đỉnh
Chưa xem tập nào của loạt phim này :'(
Nên xem bác ạ, vì nó có thể so sánh với Breaking Bad ;))
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

phim này ngoài intro ấn tượng với những hình tượng trong bữa ăn sáng của Dexter ra thì xem khá thường, các cảnh giết chóc chẳng chiếu tí nào làm chẳng rõ dc chất sát thủ máu lạnh của Dex, trừ những toan tính trong đầu của y ra...

phim truyền hình mà bác đòi phim mô tả kỹ càng cảnh giết người rồi chặt xác ra thì ... làm khó nhà đài quá :)
 

N1234

Active Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

phim này ngoài intro ấn tượng với những hình tượng trong bữa ăn sáng của Dexter ra thì xem khá thường, các cảnh giết chóc chẳng chiếu tí nào làm chẳng rõ dc chất sát thủ máu lạnh của Dex, trừ những toan tính trong đầu của y ra...

Cái chất quái vật của Dexter ở chỗ hắn có 1 vẻ ngoài khá hiền lành lanh lợi và kể cả khi giết người chặt xác vẫn giữ y nguyên cái vẻ ngoài đó như đang làm 1 công việc thường ngày của hắn và điểm hấp dẫn của phim chính là cuộc đấu trí của Dexter với mọi thứ xung quanh hắn để bảo vệ bí mật của mình, giống như Walter White của Breaking Bad, hắn thoát hiểm và giải quyết tình huống cực kì thông minh
 
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

phim truyền hình mà bác đòi phim mô tả kỹ càng cảnh giết người rồi chặt xác ra thì ... làm khó nhà đài quá :)

thì chí ít cũng máu lửa như BB hay GoT, Spartacus thì vui cả làng rồi :))
 

ndqloadfile

New Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

em thì đang xem series game of thrones. ko biết so với hai 2 series được nhắc trong bài có hay bằng không mọi người.
 

angel_of_dead_91

Well-Known Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

Cái chất quái vật của Dexter ở chỗ hắn có 1 vẻ ngoài khá hiền lành lanh lợi và kể cả khi giết người chặt xác vẫn giữ y nguyên cái vẻ ngoài đó như đang làm 1 công việc thường ngày của hắn và điểm hấp dẫn của phim chính là cuộc đấu trí của Dexter với mọi thứ xung quanh hắn để bảo vệ bí mật của mình, giống như Walter White của Breaking Bad, hắn thoát hiểm và giải quyết tình huống cực kì thông minh
Mình thấy Dexter thoát hiểm nhờ may mắn nhiều hơn là trí. (Mới xem 2SS trên kênh QPVN nên nhận thấy thế)
em thì đang xem series game of thrones. ko biết so với hai 2 series được nhắc trong bài có hay bằng không mọi người.
GoT mới đi qua đc 3 mùa nhưng để lại khá nhiều nhận xét tích cực nên bạn yên tâm đi và cầu cho cái seri GoT ko kết như Dexter ;))
 

Stormhdvn

Well-Known Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

Dao chặt thịt ............
 

nqt0045

Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

ko có thời gian để xem phim nên cũng ko biết nói gì, hixxx, mình chỉ mơ ước có thời gian để xem phim thôi :(
 

emiuanh

Active Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

ko có thời gian để xem phim nên cũng ko biết nói gì, hixxx, mình chỉ mơ ước có thời gian để xem phim thôi :(
1 ngày bác xem 20f, thế nào hết năm ít cũng hết dc vài season :).
 

N1234

Active Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

Mình thấy Dexter thoát hiểm nhờ may mắn nhiều hơn là trí. (Mới xem 2SS trên kênh QPVN nên nhận thấy thế)

GoT mới đi qua đc 3 mùa nhưng để lại khá nhiều nhận xét tích cực nên bạn yên tâm đi và cầu cho cái seri GoT ko kết như Dexter ;))

Cũng có thể gọi việc Dexter ko bị tóm ở SS 2 là nhờ may mắn vì Lila đã giết Doakes giúp Dex và các xác chưa phi tang trong nhà kho của Dex vô tình là bằng chứng để cảnh sát kết luận Doaks là Tên Đồ Tể. Nhưng ngẫm lại thì tất cả cũng vì Dex ko muốn giết Doakes và có ý định đầu thú vì nhận ra mình là 1 phần nguyên nhân khiến người bố tự sát. Cần phải có ai đó giải quyết chuyện này nếu ko thì hết phim và lúc đó Lila xuất hiện, đó cũng là ý đồ của nhà sản xuất thôi

P/S: có vẻ ít người theo dõi series này nhỉ
 
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

Review mà em đã viết ngay lúc xem tập cuối Dex
Đúng là có gì đó hơi gấp gáp ở đây, tại sao cái tập cuối nó lại diễn ra chóng vánh đến thế. Không có sự chuẩn xác, cẩn thận và phù hợp với tất cả các quy tắc của Harry xuyên suốt 95 EP vừa qua. Lãng xẹt ở ngay cả việc tóm ông Saxon (gần như được gọi là trùm cuối vô cùng nguy hiểm và xảo quyệt) nó quá dễ ràng và nhanh gọn :> cộng thêm cái chết làm tức tưởi mọi czazy fans của Deb (Lý do chắc do cơn bão mạnh quá T.T)...
- Deb không đáng chết, mà nếu đạo diễn bắt cô phải chết để làm tăng độ bi kịch của phim thì hợp lý hơn nên cho Saxon bắn chết cô ngay lúc đọ súng đi thì hơn, lại còn chơi kiểu chết thực vật mới khó chịu!
- Còn về anh nhân vật chính, Dexter Morgan, cũng phải tròn mắt mồm chữ O trước hành động của anh cuối phim, nó có cái gì đó lạc lối của đạo diễn thì phải, tôi cần 1 ai đó giải thích cho tôi sự hợp lý của hành động đó, tại sao phải ném em gái xuống biển xong lại chui đầu vào bão giả chết để rồi sống một cuộc đời cửu vạn cô đơn @@ Hay là anh không biết anh đang còn gì trên cõi đời này, 1 đứa con duy nhất mà anh vô cùng yêu thương chăm sóc, 1 người phụ nữ mà lần đầu tiên tôi thấy anh chủ động nói: "Anh yêu em" Anh có cả 1 tương lai sáng ngời phía trước, 1 Argentina vô cùng thơ mộng đợi chờ, tại sao anh phải làm vậy nhỉ...Tôi là tôi vô cùng quan phản đối cách showtime hành xử với fans như thế này
- Lướt qua Imdb.com lần đầu tiên tôi thấy 1 tập Dexter nhận điểm 6/10 quá nát, làm cho cả phim tụt hạng từ hạng 4 xuống hạng 11 trong Top seri phim của IMDB
 

N1234

Active Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

Review mà em đã viết ngay lúc xem tập cuối Dex

Nói chung là cái kết phim này từ fan Tây đến fan ta đều có cảm nhận giống nhau hết. Cả ss 8 nói chung và tập cuối nói riêng đã hủy hoại cảm xúc của khán giả dành cho cả bộ phim
 

ndinhduy

Member
Re: Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

Mình thấy Dexter thoát hiểm nhờ may mắn nhiều hơn là trí. (Mới xem 2SS trên kênh QPVN nên nhận thấy thế)

GoT mới đi qua đc 3 mùa nhưng để lại khá nhiều nhận xét tích cực nên bạn yên tâm đi và cầu cho cái seri GoT ko kết như Dexter ;))

GoT truyện còn chưa kết thúc mà tác giả đã già lắm rồi, nghe tác giả tiết lộ thì ông đã để lại manh mối về số phận các nhân vật cho ekip làm phim phòng khi ông ra đi trước. Tác giả cũng cho biết là kết cục của bộ phim sẽ không có hậu như truyện cổ tích ;))
 

fourty

Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

phim truyền hình mà bác đòi phim mô tả kỹ càng cảnh giết người rồi chặt xác ra thì ... làm khó nhà đài quá :)
Bashee đánh nhau tơi bời khói lửa, The Walking Dead chặt xác, ăn xác từa lưa. Quan trọng là làm để làm gì, có cần thiết hay không?
 

Tuannv20

Well-Known Member
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

Một cái kết thật khó hiểu. Chắc bác đạo diễn mệt quá rồi. Theo 8 Ss trong 8 năm mà =))
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Tản mạn về Dexter, 1 con thú - 1 thiên thần -1 số phận và cái kết vô nghĩa

Đồng ý là cái kết quá chuối, không hợp với phong cách của Dex
 
Bên trên