Ðề: Thăm quan Vertu, nhà sản xuất điện thoại xa xỉ nhất thế giới
Đối với anh thì dàn loa vài tỉ thi âm thanh cũng chỉ bằng cái loa vi tính anh vẫn dùng.. vì đơn giản khả năng cảm nhận âm thanh của anh rất tệ
Những người có đủ khả năng TỰ mua cho mình 1 con Vertu thì họ cũng chả có nhu cầu gì ngoài chuyện nghe gọi đâu , hiếm lắm thì mới đọc tin nhắn quảng cáo khuyến mãi của nhà mạng
bởi hầu như mọi thứ đều có các em thư kí chân dài đến nách , vú dài đến rốn lo hết rồi , bao gồm lên lịch làm việc , hẹn hò bồ bịch , check mail ....
, đi lại thì có tài xế , xem phim thì bao nguyên rạp ( để đỡ phải nghe tiếng bỏng ngô lép bép hay chém gió ) với dàn ATMOS hay cao hứng qua Thái hoặc SING xem rạp IMAX rồi tối lại bay về
à quên nữa , ở thời đại này anh vẫn có kha khá đồng hồ đeo tay , chỉ để xem giờ em ạ anh không quen với việc móc điện thoại ra xem giờ , hay quẹt qua quẹt lại vài cái rồi lại đút diện thoai vào túi như các bạn bây giờ vẫn làm
Em cũng đừng nghĩ anh dở hơi làm gì , đồng hồ của anh ngoài của đối tác tặng ( anh chỉ đeo khi cần thiết ) còn ngoài ra cũng chỉ là mấy cái đồng hồ vài ba trăm cao lắm là 1 triệu thôi em
Thiết nghĩ sở thích của mỗi người là khác nhau , đừng bao giờ chê người khác dở hơi khi họ bỏ ra một món tiền có thể là khủng với mình nhưng với một số ít thì nó không quá đến nỗi phải suy nghĩ đâu Vì tiền của họ , họ muốn làm gì là quyền của họ
À cũng đừng khuyên làm từ thiện vì đại gia bây giờ làm từ thiện kín tiếng lằm, họ quan tâm đến việc tiền của họ có đến được tay người cần không , chứ không nhưu mấy người đi làm tư thiện , sẻ chia may mắn của mình với đồng bào mà lên báo chí , FB khoe tùm lum
Ừ thì em trẻ trâu nghèo ... với lại đấy là ý kiến của riêng em vì em mê xe, mê dàn âm thanh chứ em ko có mê điện thoại à nha.
Mua dàn âm thanh vài tỷ ...ok...đấy là sở thích và chất lượng của thứ âm thanh mình nhận được.
Mua oto...ok...đam mê tốc độ ai mà ko có. tu
Mua nhà bao gái..chơi lút cán em chân dài hút xì gà chổng ngược...ok...ai mà chả mê.
Đánh bạc đánh lô mất nhà mất cửa...ok...mày nghiện sở thích quái đản mày phải chịu...don't care.
Đam mê chơi smartphone hay blackberry gì gì đó thì ok....vọc công nghệ thằng con trai nào chả thích.
Mua cái điện thoại "vơ tu"....chả lien quan...sở thích, đam mê gì cái điện thoại chỉ để nghe gọi, đắt hẳn thì cũng chả đắt hẳn, dở dở ương ương....lắp bang tay với chả bang chân...ốc to ốc nhỏ làm cái gì...vớ vẩn.
Quan điểm cá nhân à nha.
Đối với anh thì dàn loa vài tỉ thi âm thanh cũng chỉ bằng cái loa vi tính anh vẫn dùng.. vì đơn giản khả năng cảm nhận âm thanh của anh rất tệ
Những người có đủ khả năng TỰ mua cho mình 1 con Vertu thì họ cũng chả có nhu cầu gì ngoài chuyện nghe gọi đâu , hiếm lắm thì mới đọc tin nhắn quảng cáo khuyến mãi của nhà mạng
bởi hầu như mọi thứ đều có các em thư kí chân dài đến nách , vú dài đến rốn lo hết rồi , bao gồm lên lịch làm việc , hẹn hò bồ bịch , check mail ....
, đi lại thì có tài xế , xem phim thì bao nguyên rạp ( để đỡ phải nghe tiếng bỏng ngô lép bép hay chém gió ) với dàn ATMOS hay cao hứng qua Thái hoặc SING xem rạp IMAX rồi tối lại bay về
à quên nữa , ở thời đại này anh vẫn có kha khá đồng hồ đeo tay , chỉ để xem giờ em ạ anh không quen với việc móc điện thoại ra xem giờ , hay quẹt qua quẹt lại vài cái rồi lại đút diện thoai vào túi như các bạn bây giờ vẫn làm
Em cũng đừng nghĩ anh dở hơi làm gì , đồng hồ của anh ngoài của đối tác tặng ( anh chỉ đeo khi cần thiết ) còn ngoài ra cũng chỉ là mấy cái đồng hồ vài ba trăm cao lắm là 1 triệu thôi em
Thiết nghĩ sở thích của mỗi người là khác nhau , đừng bao giờ chê người khác dở hơi khi họ bỏ ra một món tiền có thể là khủng với mình nhưng với một số ít thì nó không quá đến nỗi phải suy nghĩ đâu Vì tiền của họ , họ muốn làm gì là quyền của họ
À cũng đừng khuyên làm từ thiện vì đại gia bây giờ làm từ thiện kín tiếng lằm, họ quan tâm đến việc tiền của họ có đến được tay người cần không , chứ không nhưu mấy người đi làm tư thiện , sẻ chia may mắn của mình với đồng bào mà lên báo chí , FB khoe tùm lum