The Flu (2013) – Đẳng cấp dòng phim về thảm họa của Hàn

bangnvbka

Member
Ðề: The Flu – Đẳng cấp phim thảm họa Hàn

Đẳng cấp phim thảm họa. tit có vẻ giật gân quá
 

quachthang92

Well-Known Member
Ðề: The Flu – Đẳng cấp phim thảm họa Hàn

trailer xem cũng được hôm đi xem gravity cũng có ngó qua phim này.cảm giác ban đầu thấy khá ấn tượng nhưng mà vấn đề bỏ tiền vé ra xem thì chắc chắn phải cân nhắc rồi :D
 

nanovnnn

Member
Ðề: The Flu – Đẳng cấp phim thảm họa Hàn

Bản thân tôi không đánh giá cao phim Hàn thường có những kịch bản rất dở và tạo bi kịch hơi thái qua tuy vẩn thua các thiên tài làm đầy hàng sô chứa đầy nước mắt phụ nữ của phim Đài Loan, Trung Quốc, nhưng cũng rất thích xem chủ yếu phim thương mại vì như thớt nói phim HQ vẩn đỡ hơn phim các khu vực không có kiểu làm phim tự sướng như VN hay tàu, Cách quay phim chuyên nghiệp và kỷ thuật không thua phương tây chỉ là biên kịch chưa tốt lắm. Sẽ ngóng phim này.


Xem Phim này chưa phán như thánh vậy . ai đời đang là phim rạp lại mang phim bộ ra so sánh vớ vẫn
 

papapucca

Member
Ðề: The Flu – Đẳng cấp phim thảm họa Hàn

Mình đọc bài viết rồi mới xem phim này , noi chung phim khá hay
1454987_458529477601824_358026995_n.jpg
 

Osinovietanh

New Member
Ðề: The Flu – Đẳng cấp phim thảm họa Hàn

Phim này mình coi rồi, thật sự rất khác biệt so với các phim Hàn khác, rất đáng để xem, bên Hàn làm mấy phim kiểu này lúc nào cũng hay chỉ mỗi tội nó không quá nổi tiếng
 
Ðề: The Flu – Đẳng cấp phim thảm họa Hàn

cũng dc thôi chứ ko đến nỗi "hay", thấy các cảnh "tàn khốc" vẫn chưa đủ [-X
 

tienhanus

Active Member
Ðề: The Flu – Đẳng cấp phim thảm họa Hàn

Xem Phim này chưa phán như thánh vậy . ai đời đang là phim rạp lại mang phim bộ ra so sánh vớ vẫn

Có lẻ cậu nên học khóa quốc ngữ lại đi tôi đã nói về phim thương mại mà
 
Ðề: The Flu – Đẳng cấp phim thảm họa Hàn

Ghê quá. Tên thành phố trong phim giống y chang tên huyện mình đang ở (Bù Đăng, Bình Phước). Ở đây củng đang bị cúm (cảm cúm) quá trời.
 

Cara

Active Member
Ðề: The Flu – Đẳng cấp phim thảm họa Hàn

Phim Hàn thì khoản tâm lý được xử lý tốt hơn phim TQ nhiều. 2 năm nay rất ít phim TQ ra rạp coi được, nhưng phim Hàn thì phim nhảm không nhiều đến mức em thấy chán.
Soo Ae là nữ hoàng nước mắt phim điện ảnh HQ từ đó đến giờ, vai này làm sao nàng đóng chệch đi được chứ >:D<
Tiếc là không có thời gian xem bộ này, cái poster làm không hấp dẫn gì hết.
 
Ðề: The Flu – Đẳng cấp phim thảm họa Hàn

Nói chung phim Hàn đóng hay, đã xem vài phim thảm họa của Hàn k có gì phải phàn nàn cả..;)
 

saslynguyen

Member
Ðề: The Flu – Đẳng cấp phim thảm họa Hàn

Đây là bộ phim Sh..+..t nhất mà mình từng đc xem . Nội dung phim vô lý đến ức chế - Xem đc 2/3 tắt máy đi ngủ. Quan điểm cá nhân mình thôi, các bạn xem rồi cho ý kiến
 
Ðề: The Flu – Đẳng cấp phim thảm họa Hàn

Đây là bộ phim Sh..+..t nhất mà mình từng đc xem . Nội dung phim vô lý đến ức chế - Xem đc 2/3 tắt máy đi ngủ. Quan điểm cá nhân mình thôi, các bạn xem rồi cho ý kiến

Nói chung là rất ức chế mấy ông bình luận phim kiểu này.
Nó vô lý chỗ nào lại không chỉ ra gắn thêm một câu "quan điểm cá nhân"
:(|)
 

saslynguyen

Member
Ðề: The Flu – Đẳng cấp phim thảm họa Hàn

Nói chung là rất ức chế mấy ông bình luận phim kiểu này.
Nó vô lý chỗ nào lại không chỉ ra gắn thêm một câu "quan điểm cá nhân"
:(|)
Dạ vâng thưa bạn - Bạn ức chế mình vừa vừa, ức quá là mắc bệnh vào người ấy :))) - Mình bảo là quan điểm cá nhân thì bạn nên tôn trọng - đơn giản vậy thôi vì đây là bình luận tự do mà, miễn là ko vi phạm quy định của diễn đàn là ok rồi chứ không nhất thiết phải nói rõ ra là tại sao mình ức chế với bộ phim. Mình rất tôn trọng ý kiến của bạn Mr Milan khi bạn ấy chỉ cần hỏi là "vô lý kiểu gì bạn nói ra xem?"
Mình xin nói ra sự ức chế của mình để bạn Mr Milan thông cảm
1. Đoạn đầu thì mình không nói vì nói chung là ok
2. Bắt đầu từ đoạn đứa bé gái bị lây bệnh thì người mẹ tìm đủ mọi cách để con đc ở bên mình - Nói thẳng ra thì đúng là thiên chức của người mẹ không thể bỏ rơi con mình nhưng bản thân người mẹ là bác sĩ thì 10 điều thề là rất quan trọng cho nên không thể vì con mình mà có thể đánh đổi hàng trăm ngàn tính mạng khác nữa vì mọi vật chủ lây bệnh đã đc cách ly rồi mà để 1 vật chủ sổng ra thì bao nhiêu công sức coi như lại công cốc
2. Trong phim bộ phận an ninh có vẻ như những thằng ngố - Cái thằng mà có em trai bị chết nó đã bị nhốt cách ly thế mà nó trốn đc ra ngoài 1 cách rất dễ bằng cách chỉ cần đánh nhau với mấy thằng vệ sỹ gà mờ là thoát đc.
3. Vật chủ quan trọng nhất là cậu bé người nước ngoài thì chỉ đc có 2 bác sỹ là mẹ cô bé và 1 bà nữa quản lý và làm thế nào mà bà mẹ đưa con vào mà không bị phát hiện (Ôi thôi !!! hàn quốc chứ có phải là mù căng chải quê ta đâu mà vào phòng cách ly để tìm hiểu vật chủ lấy kháng thể lại dễ dàng thế - Các bác sỹ khác và đội ngũ an ninh chắc đi đồ sơn và quất lâm hết rồi để nếu có chết thì cũng đc chết trong sự sung sướng)
4. Còn cái thằng vừa ngố vừa dại gái ở trong đội cứu hộ không hiểu sao nó chui đc vào đội cứu hộ - Chắc là do đút lót cho ông Dương Chí Dũng hay sao ấy vì khi nó ở trong siêu thị thoát ra ngoài do quân đội muốn cách ly những người bị bệnh nên khóa siêu thị lại - Nó thoát đc ra ngoài thì lại tìm cách giải thoát cho những vật chủ lây bệnh - Chắc bên hàn xẻng không dạy nó về vấn đề lây lan bệnh tật và vì sao người ta phải cách ly hay sao ấy. Và nó định làm gì thưa các bác??? Nó lấy bình cứu hỏa phang vào hàng rào thép dầy như của quý của nó ấy. Như kiểu nó chắc rằng làm thế và cộng thêm niềm tin thì nó sẽ phá đc cửa. Và đúng là có niềm tin thì có tất cả - Tự nhiên xuất hiện thêm thằng đần làm cùng nó ở đâu chui ra vác theo 1 đống đồ đạc như kiểu "mày vừa gọi điện cho tao đấy à? Tao đã định vị đc mày rồi nhé, đừng hòng chơi trò ú òa với tao"
5. Vẫn là thằng cứu hỏa chết vì gái là cái chết thoải mái ấy - Nó làm gì tiếp theo thưa các bác. Nó ra sân vận động tìm xác của em bé gái và vấn đề là lúc nó ra đó chẳng thằng mẹ nào biết nó ra và phát hiện ra - như kiểu nó đang ở bãi rác Việt Nam ta để tìm túi nilon và chai nhựa ấy. Đến khi nó tìm đc em bé gái thì tự nhiên xuất hiện đâu ra mấy thằng an ninh mặc đồ bảo hộ y tế lao vào giành giật để thêm phần kịch tính cho phim
6. Thằng vật chủ người nước ngoài đc đưa đi chỗ khác do chỗ cách ly đã xảy ra bạo động và không còn an toàn nữa - Vấn đề là chỉ có 1 xe y tế chở thằng này đi không hề có hộ tống của quân đội mặc dù họ biết thằng này mà tèo thì coi như có thể cả hàn xẻng sẽ tèo theo.
Mỏi tay quá :))) - Mình xem đến đoạn này thôi nên chỉ trình bày sơ lược đc 1 số đoạn như vậy. Có thể các bác cho rằng đã là phim thì phải như thế chứ nó cứ đúng như thực tế thì còn chó gì là phim nữa. Nhưng điều làm mình ức chế là viễn tưởng thì phải làm sao cho người ta cũng chấp nhận đc chứ cái kiểu gượng ép về kịch bản như vậy thì nó gây cho mình sự ức chế - Và thực sự là mình chưa xem bộ hàn xẻng nào mà ức chế như bộ này.
Xin hết ạ !!! Và vẫn là quan điểm cá nhân. Các bác không đồng ý thì hãy cổ vũ cho bộ phim chứ đừng ức chế mình. Chúng ta ngồi ở đây là bình luận về phim chứ không phải bình luận về nhau. Nếu mình vi phạm nội quy của diễn đàn thì hãy ném gạch mình. OK
 
Ðề: The Flu – Đẳng cấp phim thảm họa Hàn

đồng tình với ông saslynguyen nhất là cái dòng 4 cái vụ có niềm tin là có tất cả :)), phim này nói thật ra là có quy mô khá lớn so với phim châu Á và cũng có 1 phần ý nghĩa nào đó, nhưng với phim thì xem phim này chán hơn rất nhiều so với phim Deranged (2011) cũng nói về đề tài thảm họa.
 
Ðề: The Flu – Đẳng cấp phim thảm họa Hàn

Dạ vâng thưa bạn - Bạn ức chế mình vừa vừa, ức quá là mắc bệnh vào người ấy :))) - Mình bảo là quan điểm cá nhân thì bạn nên tôn trọng - đơn giản vậy thôi vì đây là bình luận tự do mà, miễn là ko vi phạm quy định của diễn đàn là ok rồi chứ không nhất thiết phải nói rõ ra là tại sao mình ức chế với bộ phim. Mình rất tôn trọng ý kiến của bạn Mr Milan khi bạn ấy chỉ cần hỏi là "vô lý kiểu gì bạn nói ra xem?"
Mình xin nói ra sự ức chế của mình để bạn Mr Milan thông cảm
1. Đoạn đầu thì mình không nói vì nói chung là ok
2. Bắt đầu từ đoạn đứa bé gái bị lây bệnh thì người mẹ tìm đủ mọi cách để con đc ở bên mình - Nói thẳng ra thì đúng là thiên chức của người mẹ không thể bỏ rơi con mình nhưng bản thân người mẹ là bác sĩ thì 10 điều thề là rất quan trọng cho nên không thể vì con mình mà có thể đánh đổi hàng trăm ngàn tính mạng khác nữa vì mọi vật chủ lây bệnh đã đc cách ly rồi mà để 1 vật chủ sổng ra thì bao nhiêu công sức coi như lại công cốc
2. Trong phim bộ phận an ninh có vẻ như những thằng ngố - Cái thằng mà có em trai bị chết nó đã bị nhốt cách ly thế mà nó trốn đc ra ngoài 1 cách rất dễ bằng cách chỉ cần đánh nhau với mấy thằng vệ sỹ gà mờ là thoát đc.
3. Vật chủ quan trọng nhất là cậu bé người nước ngoài thì chỉ đc có 2 bác sỹ là mẹ cô bé và 1 bà nữa quản lý và làm thế nào mà bà mẹ đưa con vào mà không bị phát hiện (Ôi thôi !!! hàn quốc chứ có phải là mù căng chải quê ta đâu mà vào phòng cách ly để tìm hiểu vật chủ lấy kháng thể lại dễ dàng thế - Các bác sỹ khác và đội ngũ an ninh chắc đi đồ sơn và quất lâm hết rồi để nếu có chết thì cũng đc chết trong sự sung sướng)
4. Còn cái thằng vừa ngố vừa dại gái ở trong đội cứu hộ không hiểu sao nó chui đc vào đội cứu hộ - Chắc là do đút lót cho ông Dương Chí Dũng hay sao ấy vì khi nó ở trong siêu thị thoát ra ngoài do quân đội muốn cách ly những người bị bệnh nên khóa siêu thị lại - Nó thoát đc ra ngoài thì lại tìm cách giải thoát cho những vật chủ lây bệnh - Chắc bên hàn xẻng không dạy nó về vấn đề lây lan bệnh tật và vì sao người ta phải cách ly hay sao ấy. Và nó định làm gì thưa các bác??? Nó lấy bình cứu hỏa phang vào hàng rào thép dầy như của quý của nó ấy. Như kiểu nó chắc rằng làm thế và cộng thêm niềm tin thì nó sẽ phá đc cửa. Và đúng là có niềm tin thì có tất cả - Tự nhiên xuất hiện thêm thằng đần làm cùng nó ở đâu chui ra vác theo 1 đống đồ đạc như kiểu "mày vừa gọi điện cho tao đấy à? Tao đã định vị đc mày rồi nhé, đừng hòng chơi trò ú òa với tao"
5. Vẫn là thằng cứu hỏa chết vì gái là cái chết thoải mái ấy - Nó làm gì tiếp theo thưa các bác. Nó ra sân vận động tìm xác của em bé gái và vấn đề là lúc nó ra đó chẳng thằng mẹ nào biết nó ra và phát hiện ra - như kiểu nó đang ở bãi rác Việt Nam ta để tìm túi nilon và chai nhựa ấy. Đến khi nó tìm đc em bé gái thì tự nhiên xuất hiện đâu ra mấy thằng an ninh mặc đồ bảo hộ y tế lao vào giành giật để thêm phần kịch tính cho phim
6. Thằng vật chủ người nước ngoài đc đưa đi chỗ khác do chỗ cách ly đã xảy ra bạo động và không còn an toàn nữa - Vấn đề là chỉ có 1 xe y tế chở thằng này đi không hề có hộ tống của quân đội mặc dù họ biết thằng này mà tèo thì coi như có thể cả hàn xẻng sẽ tèo theo.
Mỏi tay quá :))) - Mình xem đến đoạn này thôi nên chỉ trình bày sơ lược đc 1 số đoạn như vậy. Có thể các bác cho rằng đã là phim thì phải như thế chứ nó cứ đúng như thực tế thì còn chó gì là phim nữa. Nhưng điều làm mình ức chế là viễn tưởng thì phải làm sao cho người ta cũng chấp nhận đc chứ cái kiểu gượng ép về kịch bản như vậy thì nó gây cho mình sự ức chế - Và thực sự là mình chưa xem bộ hàn xẻng nào mà ức chế như bộ này.
Xin hết ạ !!! Và vẫn là quan điểm cá nhân. Các bác không đồng ý thì hãy cổ vũ cho bộ phim chứ đừng ức chế mình. Chúng ta ngồi ở đây là bình luận về phim chứ không phải bình luận về nhau. Nếu mình vi phạm nội quy của diễn đàn thì hãy ném gạch mình. OK
OK ! Bài bạn rất dài.
Chắc mình không nói vậy thì bạn không phọt được ra bài như này đâu nhỉ ?
Hết ức chế rồi. Cảm ơn bạn !
 

rainie2012

New Member
cái phim này mà bảo nó hay tôi cũng chịu, ra rạp xem mới thấy phí tiền vãi ra@@, thua xa cái phim địch nhân kiệt 3d về trình độ quay phim lẫn kĩ xảo luôn, @@, cái này đang nói về mặt hình ảnh, các bác có thể lên youtube xem thử as light goees out 3d đi, sẽ thấy phim này chẳng có j đc gọi là hoành tráng hết, máy ra đc gọi hoành tráng nhất của hàn quốc mình tin, chứ so vs châu á thì nó chưa đc rồi, mấy bác khen kĩ xảo và độ hoành tráng của phim này đc mình nể thật @@
p/s: qua cái phim này vs kfi an truyen tranh , 90 phút kinh hoàng , mình thề k bao giờ xem phim hàn ngoài rạp nữa, kĩ xảo k đến đâu, mà nội dung cũng tệ nữa, nều có đi xem thì cũng chờ chuột bạch trc cái đã @@
 
Ðề: Re: The Flu – Đẳng cấp phim thảm họa Hàn

cái phim này mà bảo nó hay tôi cũng chịu, ra rạp xem mới thấy phí tiền vãi ra@@, thua xa cái phim địch nhân kiệt 3d về trình độ quay phim lẫn kĩ xảo luôn, @@, cái này đang nói về mặt hình ảnh, các bác có thể lên youtube xem thử as light goees out 3d đi, sẽ thấy phim này chẳng có j đc gọi là hoành tráng hết, máy ra đc gọi hoành tráng nhất của hàn quốc mình tin, chứ so vs châu á thì nó chưa đc rồi, mấy bác khen kĩ xảo và độ hoành tráng của phim này đc mình nể thật @@
p/s: qua cái phim này vs kfi an truyen tranh , 90 phút kinh hoàng , mình thề k bao giờ xem phim hàn ngoài rạp nữa, kĩ xảo k đến đâu, mà nội dung cũng tệ nữa, nều có đi xem thì cũng chờ chuột bạch trc cái đã @@

Vẫn tiếp tục seeding cái phim rồng lộn trỗi dậy à =)), nói trắng ra thì nếu so về 3d thì có lẽ phim này ko bằng vì đây ko phải là phim đặt muc tiêu là 3d effect lòe loẹt hay trai xinh gái đẹp các kiểu mà là muốn xoáy mạnh về một vấn đề mang tính thời sự rõ ràng mà ngay cả VN cũng ko ngoại lệ: bệnh truyền nhiễm và thái ứng phó với nó, kèm theo nó là vấn đề về tinh thần dân tộc.Sạn phim này đầy ra nhưng ko thể dùng não anti bảo rằng phim này nội dung hoàn toàn tệ dc.

Khen 1 phim ko chú trong yếu tố kỹ xão có hiệu ứng khá là chứng tỏ nhiều người cũng đã chấp nhận rằng equip phụ trách screenplay và footage của phim đã làm tạm tròn vai mình rồi, phim này cũng ko phải là phim 3D nên so sánh với Detective Dee 3D đúng là hơi có vấn đề về tư tưởng khi cả 2 khác biệt quá xa về mục tiêu dựng phim và biên kịch.

Kĩ xảo thì lạm bàn, còn nội dung phim Hàn tệ hay ko thì ngay cả những người đã xem qua những bộ phim thương mại kinh phí thấp như Killer Toon hay The Terror Live hay cái The Flu này thì cũng có thể tự có đánh giá cho riêng mình, và sẽ có góc so sánh quy chiếu với những phim Tàu cùng thể loại và thời gian phát hành (nếu có?) nếu họ thích so sánh xem ai làm phim hay hay làm dở.

Khoan nói đến những phim Hàn top 250 hay những phim trên 7. trên IMDB và những phim có đầu tư nhưng ít được biết tới khác, miễn là đều có theo dõi điện ảnh của 2 nước cả mảng phim thương mại lẫn nghệ thuật trong những năm gần đây thì sẽ tự biết được ngựa nào hay.
 

saslynguyen

Member
Ðề: The Flu – Đẳng cấp phim thảm họa Hàn

OK ! Bài bạn rất dài.
Chắc mình không nói vậy thì bạn không phọt được ra bài như này đâu nhỉ ?
Hết ức chế rồi. Cảm ơn bạn !

Chắc bạn không đọc kỹ rồi - Mình trả lời bạn Mr Milan đó - Mình ghi rõ rồi mà . Thanks bạn :)))
 
Bên trên