Bước khẽ đến hạnh phúc: Thêm một phim xem xong tức

Bạn muốn review phim theo kiểu nào?


  • Số lượng người bầu chọn
    68
  • Poll closed .

dia

Well-Known Member
Ðề: Bước khẽ đến hạnh phúc: Thêm một phim xem xong tức

Đọc xong ri viu của Bác e cười ướt cmn màn hình rồi
 

vn_soft

Member
Ðề: Bước khẽ đến hạnh phúc: Thêm một phim xem xong tức

ây dà,... ngon đây. chờ HD rồi vừa xem vừa tua đến hot scence
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: Bước khẽ đến hạnh phúc: Thêm một phim xem xong tức

Quả nu cũng táo bạo phết nhỉ?
 

culacvang

Well-Known Member
cái cảnh khoe vếu của NK có thật ko bác thớt...mình sợ là có dv đóng thế :)
nếu mà quay cả mặt thì mới tin đc :))
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Bước khẽ đến hạnh phúc: Thêm một phim xem xong tức

Mới coi phim Street Fighter Assasin's Fist 2014 khá hay. Bác nào coi chưa? Season 1 mà có 1 tập nhỉ?
 

lanem

Member
Ðề: Bước khẽ đến hạnh phúc: Thêm một phim xem xong tức

em ngân khánh này hấp dẫn quá
phải xem mới được :)
 

may_chieu30

New Member
Ðề: Bước khẽ đến hạnh phúc: Thêm một phim xem xong tức

Bù lại trong phim Ngân Khánh có khoe vếu ở cảnh make love, thấy rõ luôn nha, nói chung cả phim toàn cảnh tào lao, chỉ có cảnh này là được nhất, diễn xuất tốt. Có cảnh cả hai trần như nhộng đứng khoe mông không hiểu dụng ý là gì, quảng cáo sơn nippon chăng.
=D>
 

ong3ba

Member
Ðề: Bước khẽ đến hạnh phúc: Thêm một phim xem xong tức

Mặc dù bài review rất dí dỏm, hài hước, nhưng mình thấy đây là bài review kém chất lượng nhất của bác @BuiAn từ trước đến nay.
Nội dung bài rất rời rạc. (Cũng có thể là do phim chẳng có vẹo gì để bác nói)
Hầu như bác chỉ nói đến vếu, khỏa thân và cách yêu - cách làm tình.
Giọng văn bông đùa, giễu cợt... mình không quen lắm với cách review này của bác.
Do mình chưa xem phim này và cũng không có ý định coi nên mình không bàn đến việc phim hay - dở, hoặc bác review có đúng với phim hay không. Chỉ xét đến khía cạnh của 1 bài review không được chất lượng như bác @BuiAn vẫn viết từ trước đến nay.
Các bài trước mình thấy được cái tinh thần của bác, cái hay, cái dở, cái cảm nhận, cái trước, cái sau, cái logic.... trong bài review.
Trong bài review này thì không thấy gì cả.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Bước khẽ đến hạnh phúc: Thêm một phim xem xong tức

Mặc dù bài review rất dí dỏm, hài hước, nhưng mình thấy đây là bài review kém chất lượng nhất của bác @BuiAn từ trước đến nay.
Nội dung bài rất rời rạc. (Cũng có thể là do phim chẳng có vẹo gì để bác nói)
Hầu như bác chỉ nói đến vếu, khỏa thân và cách yêu - cách làm tình.
Giọng văn bông đùa, giễu cợt... mình không quen lắm với cách review này của bác.
Do mình chưa xem phim này và cũng không có ý định coi nên mình không bàn đến việc phim hay - dở, hoặc bác review có đúng với phim hay không. Chỉ xét đến khía cạnh của 1 bài review không được chất lượng như bác @BuiAn vẫn viết từ trước đến nay.
Các bài trước mình thấy được cái tinh thần của bác, cái hay, cái dở, cái cảm nhận, cái trước, cái sau, cái logic.... trong bài review.
Trong bài review này thì không thấy gì cả.

cảm ơn ý kiến của bác, thế nên mình mới lập cái poll hỏi là mọi người thích kiểu nào, vì cái gì cũng có ưu và khuyết điểm. Viết kiểu hài hước thì rất nhiều người đọc vì nhanh gọn dễ hiểu nhưng ngược lại những thông tin cần thiết thì chẳng có, cũng như những đánh giá chuyên môn. Có lẽ là nên cân bằng và thiên về hướng chuyên môn một chút để đúng chất của HDVN :)
 

kiloo

New Member
Ðề: Bước khẽ đến hạnh phúc: Thêm một phim xem xong tức

đã like thớt review,
quá quen với kiểu bình luận chuyên môn của hdvn về âm thanh, hình ảnh, diễn xuất.. dù có hơi nghiêm túc và cổ điển.
nhưng với cách review hóm hỉnh này thì mình khá ấn tượng dễ đọc dễ hiểu và vì mang tâm lí chủ quan của thớt nên dễ dàng đồng cảm với ý kiến mà thớt đưa ra dưới góc độ 1 khán giả bình thường. Tuy nhiên vì bác thớt là chuyên gia bình luận phim nên cũng đừng quên lồng vào các góc độ của nhà phê bình phim nhé
nói chung là thích dung hòa cả hai: vừa là nhà phê bình vừa là 1 khán giả thuần túy \:D/
 

vietcago

Well-Known Member
Ðề: Bước khẽ đến hạnh phúc: Thêm một phim xem xong tức

Mặc dù bài review rất dí dỏm, hài hước, nhưng mình thấy đây là bài review kém chất lượng nhất của bác @BuiAn từ trước đến nay.
Nội dung bài rất rời rạc. (Cũng có thể là do phim chẳng có vẹo gì để bác nói)
Hầu như bác chỉ nói đến vếu, khỏa thân và cách yêu - cách làm tình.
Giọng văn bông đùa, giễu cợt... mình không quen lắm với cách review này của bác.
Do mình chưa xem phim này và cũng không có ý định coi nên mình không bàn đến việc phim hay - dở, hoặc bác review có đúng với phim hay không. Chỉ xét đến khía cạnh của 1 bài review không được chất lượng như bác @BuiAn vẫn viết từ trước đến nay.
Các bài trước mình thấy được cái tinh thần của bác, cái hay, cái dở, cái cảm nhận, cái trước, cái sau, cái logic.... trong bài review.
Trong bài review này thì không thấy gì cả.

Cái không giống trước mới là cái đáng chú ý, riêng mình cứ ăn món gì 2 lần liên tục là ngán.
Vấn đề vếu viếc thì lại hay đó chứ, nội dung phim thuộc thể loai nào thì kiểu gì cũng phân hóa tỉ lệ người like , có người thích mạnh mẽ, người thích nhẹ nhàng lãng mạn, còn nếu nói đến "vếu" thì vẫn thu hút được tỉ lệ lớn người quan tâm =))
 

wanderer122

Member
Ðề: Bước khẽ đến hạnh phúc: Thêm một phim xem xong tức

Dự định đọc qua cho đỡ chán ai dè đc 1 bữa cười sặc sụa, review bá đạo, tks bác 1 cái nào :))
 

wanderer122

Member
Ðề: Bước khẽ đến hạnh phúc: Thêm một phim xem xong tức

cảm ơn ý kiến của bác, thế nên mình mới lập cái poll hỏi là mọi người thích kiểu nào, vì cái gì cũng có ưu và khuyết điểm. Viết kiểu hài hước thì rất nhiều người đọc vì nhanh gọn dễ hiểu nhưng ngược lại những thông tin cần thiết thì chẳng có, cũng như những đánh giá chuyên môn. Có lẽ là nên cân bằng và thiên về hướng chuyên môn một chút để đúng chất của HDVN :)

Cách này làm người đọc đỡ chán hơn, review nghiêm chỉnh thường hay sa vào nhiều thứ sâu xa nặng nề. Thêm chút hài hước (chuyện về vếu chẳng hạn) cho thêm phần thi vị >:D<
 
Ðề: Bước khẽ đến hạnh phúc: Thêm một phim xem xong tức

Mặc dù bài review rất dí dỏm, hài hước, nhưng mình thấy đây là bài review kém chất lượng nhất của bác @BuiAn từ trước đến nay.
Nội dung bài rất rời rạc. (Cũng có thể là do phim chẳng có vẹo gì để bác nói)
Hầu như bác chỉ nói đến vếu, khỏa thân và cách yêu - cách làm tình.
Giọng văn bông đùa, giễu cợt... mình không quen lắm với cách review này của bác.
Do mình chưa xem phim này và cũng không có ý định coi nên mình không bàn đến việc phim hay - dở, hoặc bác review có đúng với phim hay không. Chỉ xét đến khía cạnh của 1 bài review không được chất lượng như bác @BuiAn vẫn viết từ trước đến nay.
Các bài trước mình thấy được cái tinh thần của bác, cái hay, cái dở, cái cảm nhận, cái trước, cái sau, cái logic.... trong bài review.
Trong bài review này thì không thấy gì cả.

Bác này có vẻ khó tính nhỉ
 
Ðề: Bước khẽ đến hạnh phúc: Thêm một phim xem xong tức

Thôi khỏi xem, đề nghị mấy anh box video cắt cho đoạn em Ngân Khánh full HD .....Vậy là coi như trọn vẹn roài :D
 
Ðề: Bước khẽ đến hạnh phúc: Thêm một phim xem xong tức

Mặc dù bài review rất dí dỏm, hài hước, nhưng mình thấy đây là bài review kém chất lượng nhất của bác @BuiAn từ trước đến nay.
Nội dung bài rất rời rạc. (Cũng có thể là do phim chẳng có vẹo gì để bác nói)
Hầu như bác chỉ nói đến vếu, khỏa thân và cách yêu - cách làm tình.
Giọng văn bông đùa, giễu cợt... mình không quen lắm với cách review này của bác.
Do mình chưa xem phim này và cũng không có ý định coi nên mình không bàn đến việc phim hay - dở, hoặc bác review có đúng với phim hay không. Chỉ xét đến khía cạnh của 1 bài review không được chất lượng như bác @BuiAn vẫn viết từ trước đến nay.
Các bài trước mình thấy được cái tinh thần của bác, cái hay, cái dở, cái cảm nhận, cái trước, cái sau, cái logic.... trong bài review.
Trong bài review này thì không thấy gì cả.

Nếu film nó thật sự dở thì review một cách nghiêm túc sẽ có cảm giác cực đoan cho người đọc bài viết bác ạ...
 

Machao2907

New Member
Ðề: Bước khẽ đến hạnh phúc: Thêm một phim xem xong tức

Chưa xem fim nên ko bàn qua về nội dung, chỉ xin phép nói về bài review của bác BuiAn.

Cảm giác như bác đang cố review theo phong cách của Nguyễn Ngọc Thạch trên face. Theo em ko cần phải như vậy, mỗi người mỗi phong cách viết review khác nhau, bác bắt chước chỉ thấy cái mấy cái hài gượng gạo trong bài viết. Bác cứ nên giữ phong cách bình thường, đó mới là phong cách của bác, lâu lâu chêm vào tí hài hước trong bài reivew là đc rồi.

Ví dụ như phim Hiệp sĩ mù em đã đọc review của cả 2 người. Bài của NNT đương nhiên hài hước hơn nhiều nhưng nếu chỉ đc chọn đọc 1 trong 2, em sẽ chọn đọc bài của bác, vì nó rõ ràng, phân tích sâu và mang nhiều thông tin hơn. Hy vọng bác đừng nên viết bài theo kiểu này nữa mà quay trở về phong cách cũ + thêm thắt tí (mà thật ra khỏi cần thêm cũng quá đc rồi) Chút góp ý :D
 

q1q2q3q4q4

Member
review xong mềnh chỉ lưu lại 1 cái vếu NK đập ngay vào mặt, thôi cố đợi scene vếu là coi như xem rồi :D
 

takez

Member
Ðề: Bước khẽ đến hạnh phúc: Thêm một phim xem xong tức

Theo mình thì bác chủ cứ đúng tính cách, cảm nhận của bác mà viết, không cần chiều độc giả. Một bài cảm nhận DĨ NHIÊN là phải mang tính chủ quan, không cần tránh. Phim này xem trailer là biết kiểu "phim truyền hình chiếu rạp" rồi, mình mà viết review cho phim này chắc chỉ tóm gọn trong 1 câu: phim tệ, không nên xem, hại người hại mình.
PS: Phim hay như thuốc bổ, xem nhiều mới thấm được một chút, phim dở là thuốc độc, xem tí là ngất ngay, các bác xem phim cũng nên chọn lọc chút.
 

MONK_da

Film critic
Ðề: Bước khẽ đến hạnh phúc: Thêm một phim xem xong tức

Nói thật thì đọc cái bài review của bác Bùi An mà Monk phải lật ngược lên coi ai viết vì thấy nó lạ hoắc. Thật sự mà nói thì văn phong bài viết dù cố gắng theo xu hướng hài, nhưng Monk thấy nó có phần khiên cưỡng và gượng ép lắm.

Cả bài Monk chỉ thấy thích và vui ở cái chỗ tấm hình nude và dòng nhận xét "quảng cáo sơn Nippon", đọc đoạn này rồi nhớ hình mấy đứa nhóc lắc lắc cái mông thì thấy nó buồn cười.

Chứ còn văn phong câu chữ như "chi vậy má" thì nghe nó có vẻ sỗ sàng và thiếu nghiêm túc hẳn. Đọc đoạn này Monk thấy lợn cợn vì nghe như mấy bà tám cãi nhau ngoài chợ.

Viết review muốn có yếu tố hài không phải dễ, vì nó đòi hỏi óc hài hước và cả cái khiếu. Bác Bùi An không cần phải "thị trường hóa" phong cách viết review của mình làm gì. Mỗi người có phong cách riêng.

Bác cứ viết như bác luôn viết. Chỉ có điều nếu phát hiện những chi tiết có phần vui vẻ thì thêm vào như cái "quảng cáo sơn", đừng gò ép phải thay đổi cách diễn đạt theo một phong cách xa lạ với chính mình.

Nếu người viết review có tâm trạng vui thì sẽ viết vui, còn nếu bực bội hay không vui thì giọng văn cáu kỉnh và review nhuốm màu bad review.

Còn bác Thạch viết review, mặc dù không hài lòng với phim, và cũng chỉ là bad review, nhưng do trí tưởng tượng phong phú nên lồng ghép vào tình tiết phim, thành ra đọc thấy hài thôi.
 
Bên trên