Thế quái nào đời đang đẹp lại bị gọi đi nghĩa vụ thế này.

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

minh_huy

New Member
Tôi năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp đại học được nữa năm, và hiện đang có công việc làm ổn định tại 1 công ty phần mềm với mức lương kha khá. Gấu xinh xắn, đáng yêu. tính hết năm tuổi thì cưới. Sáng đi làm, chiều đi tập tạ, tập võ, bơi lội, hẹn hò, tụ tập bạn bè.... Tương lai của tôi sáng lạng, tôi nở nụ cười mãn nguyện. Chưa đc 6 tháng, mẹ tôi điện thoại lên báo, cbi đi nghĩa vụ nghe con. Tôi đủng đỉnh, mẹ đùa à, mẹ lo cho con tiếp đi =)) Mẹ tôi giọng nghiêm nghị, ko lo được nữa. Người ta bắt đi cho bằng được đấy, ba mẹ quyết định rồi, báo trước cho con chuẩn bị tinh thần. Nghe xong tôi rụng rời chân tay. Sao Việt Nam lại có cái luật quái lạ thế. Bây giờ đi nghĩa vụ xong, đời tôi còn gì nữa. Kỹ sư CNTT như tôi, mà đi mấy năm như vậy, công nghệ thay đổi, tiếp thu ko kịp, sau này về thua xa ngta, sao còn tương lai gì nữa. Chưa kể chuyện mất việc, còn người yêu tôi nữa. Tôi đi mấy năm zậy, ko lẽ cô ấy ở nhà đợi tôi. cô ấy cũng bằng tuổi tôi mà, chừng tôi về cũng gần già ròi. Tương lai ko có. sao dám cưới ngta. đắng lòng quá. làm sao bây giờ, tôi phải làm sao. ai có cách j ko?
 

anhlathang

New Member
Ðề: Thế quái nào đời đang đẹp lại bị gọi đi nghĩa vụ thế này.

Bác sợ không dám cưới người ta à 8-> tôi sợ người ta không thèm cưới bác thì có. Con gái giờ cũng biết nghĩ cho bản thân mình lắm!
 

vipbkgz

Well-Known Member
Ðề: Thế quái nào đời đang đẹp lại bị gọi đi nghĩa vụ thế này.

Tốt nghiệp ĐH rồi thì đi SĨ QUAN DỰ BỊ tầm 6 tháng chứ ko phải đi nghĩa vụ như mấy tên học hết cấp 3 đâu bác, mà bác xin giấy xác nhận đang làm cho công ty thì chắc được miễn luôn
 

minh_huy

New Member
Ðề: Thế quái nào đời đang đẹp lại bị gọi đi nghĩa vụ thế này.

Tốt nghiệp ĐH rồi thì đi SĨ QUAN DỰ BỊ tầm 6 tháng chứ ko phải đi nghĩa vụ như mấy tên học hết cấp 3 đâu bác, mà bác xin giấy xác nhận đang làm cho công ty thì chắc được miễn luôn

Có thiệt ko zậy? 2 thằng bạn làm chung cty, học chung trường tôi, phải xin nghỉ làm, để đi nghĩa vụ, đi 2 năm đấy, ko đùa đâu, lúc nó bước từ phòng giám đốc để nộp đơn thôi việc ra, nc mắt dàn dụa, thảm lắm >.<
 

minh_huy

New Member
Ðề: Thế quái nào đời đang đẹp lại bị gọi đi nghĩa vụ thế này.

Bác sợ không dám cưới người ta à 8-> tôi sợ người ta không thèm cưới bác thì có. Con gái giờ cũng biết nghĩ cho bản thân mình lắm!

Gấu của tôi thương tôi dữ lắm, ko có chuyện ko chờ tôi về, k lo !
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thế quái nào đời đang đẹp lại bị gọi đi nghĩa vụ thế này.

Tạm thời đóng đề tài vì đã có cmt không phù hợp.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên