Ðề: HD Sài Gòn - Niềm Vui Bất Tận
Số hưởng có khác hen.
Đi làm chi! Ở nhà chuẩn bị đồ đạc đi biển. \m/ hehehhe
Số hưởng có khác hen.
Đi làm chi! Ở nhà chuẩn bị đồ đạc đi biển. \m/ hehehhe
Không thấy A hội trưởng dâu ta. Hay lại đi tiệc rồi.hiji
Nhìn kỹ lại thấy núp lùm bấm thank.kakakaka
Anh Trường ui! Sao em gọi Đức hoài mà hông có bắt máy, anh liên lạc thử xem coi a lị có đi hông và chuẩn bị phần chi phí cho chuyến đi nữa. \m/
Ngủ sớm đi hai anh mai còn đi đạp
Bà mợ nhà đèn mấy hôm nay cứ cúp điện khu anh,để thay bình biến thế gì đấy,mới có điện xong,ngồi bầm thanks trên ipad lười cmt quá đó mà kakaka ) ) =))
Em có nà, để em mang theo hén. \m/
ok Long..long chuẩn bị giúp mình cái laptop pin xài lâu tí dùng để đọc lời bài hát..laptop của mình bị chai pin gồi....hehe