Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

-[Y]2[K]-

Active Member
Re: Ðề: Re: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

Nhiều người nói xem The Ring sợ vãi... và ám ảnh mà mình xem thấy bình thường, có mỗi đoạn dưới giếng thì đúng là ghê ghê. Xem The Grudge thấy còn ám ảnh hơn, thi thoảng đêm nằm ngủ cứ tưởng tượng trên trần nhà có 1 em đang bám trên đó nhìn mình :))
Ghi nhận danh sách "sẽ" coi, The Ring mình chưa coi, nhưng có thể sẽ là ý tưởng hay ... hay là dạng khơi gợi cảm xúc chứ đâu đơn giản nó thành phim kinh điển :D . Chứ tính ra ba cái kinh dị xem thì ám ảnh hơn phim ma. phim ma Nhật thì đc cái cốt truyện hay ... nhưng còn lại thì nhiều phim dở tệ
 

hiepkmai

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

- Quan trọng nhất là ra rạp nhiều người coi chung quá, không có sợ. Mình nên xem 1 mình ở nhà, nếu được thì bật loa 5.1 lên mà coi, còn không thì đeo headphone vô mà xem, mà phải xem từ 10h tối trở đi. Mình thử nhiều lần rồi, 1 cảm giác thật Yo-most.
Chuẩn luôn. Nhớ tắt hết điện, đóng các cửa, bật điều hòa để 25-26 độ rồi thưởng thức. Rủ được em yêu xem cùng càng tốt lol

-[Y]2[K]-;8207397 đã viết:
Ghi nhận danh sách "sẽ" coi, The Ring mình chưa coi, nhưng có thể sẽ là ý tưởng hay ... hay là dạng khơi gợi cảm xúc chứ đâu đơn giản nó thành phim kinh điển :D . Chứ tính ra ba cái kinh dị xem thì ám ảnh hơn phim ma. phim ma Nhật thì đc cái cốt truyện hay ... nhưng còn lại thì nhiều phim dở tệ
À, phim The Ring có nội dung tốt, diễn biến lôi cuốn, điều mà nhiều phim kinh dị ko có được. Chỉ là cá nhân thấy phần kinh dị của phim ko như lời đồn thôi :D
 

culacvang

Well-Known Member
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

Chuẩn luôn. Nhớ tắt hết điện, đóng các cửa, bật điều hòa để 25-26 độ rồi thưởng thức. Rủ được em yêu xem cùng càng tốt lol


À, phim The Ring có nội dung tốt, diễn biến lôi cuốn, điều mà nhiều phim kinh dị ko có được. Chỉ là cá nhân thấy phần kinh dị của phim ko như lời đồn thôi :D

mình thử 1 lần rồi, hôm đấy là xem fim The Grudge...nằm 1 mình xem ở phòng khách lúc đấy khoảng 11-12h..tắt hết đèn đi..lúc đấy chỉ là nằm xem tivi thôi, bật star movie thấy chiếu thế là xem luôn..đêm hôm rất im ắng, đang chú ý vào fim thì...
" lạch cạch" ..con chó nhà mình nó cựa quậy cái xích..:)) lúc đấy mới biết thế nào là đứng tim :)) tởn luôn ,lần sau như thế nữa chắc toi
 

hiepkmai

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

mình thử 1 lần rồi, hôm đấy là xem fim The Grudge...nằm 1 mình xem ở phòng khách lúc đấy khoảng 11-12h..tắt hết đèn đi..lúc đấy chỉ là nằm xem tivi thôi, bật star movie thấy chiếu thế là xem luôn..đêm hôm rất im ắng, đang chú ý vào fim thì...
" lạch cạch" ..con chó nhà mình nó cựa quậy cái xích..:)) lúc đấy mới biết thế nào là đứng tim :)) tởn luôn ,lần sau như thế nữa chắc toi
Phải là lần sau cứ thế phát huy chứ :))
 

Mr 2nd

New Member
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

Kb các bác sao chứ em thấy ekip làm phìm có vẻ tính hết rồi nên mới cố tình làm p3 này là 1 phần "tiền truyện" chứ ko làm tiếp câu chuyện sau phần 2 :))

Để có gì phần 3 này phốt cũng ko ảnh hưởng nếu sau này JW quay lại làm tiếp phần 4 :))

Nhợ ? :v
 

hiena13ktdl

Member
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

Bữa ra rạp có mấy đám trẻ trâu kia chưa gì hết mà đã la toáng lên, làm mất hết tập trung, phải công nhận xem phim kinh dị mà tới rạp cũng hơi uổng tiền 1 chút nếu kinh phí có hạn ^_^
Thành phần đó còn đỡ bác ạ (chủ yếu là con gái), nhưng có những bạn nam đi xem phim ma nhưng cứ thích làm 'đạo diễn', phán như đúng rồi, nào là "đấy, kiểu gì tí nữa nó cũng...." với "con ma sẽ xuất hiện dưới gầm giường...cho mà xem", "nó chuẩn bị...", bla bla... như kiểu ta đây đã xem rất nhiều phim như vậy và đã thuộc hết cốt truyện, đã thế còn cười cợt, nói to và tỏ ra rất "ngông" khi xem phim.
p/s: Nói thật đi xem gặp những phần tử đó chỉ muốn đạp cho một phát...X(
 

culacvang

Well-Known Member
theo mình thì xem fim kinh dị mà xem đông người thì độ rùng rợn sẽ giảm đi nhiều rồi...nên xem 1 mình ở nhà, tắt hết đèn đóm đi mới cảm nhận hết đc fim
 

Scorpio2046

New Member
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

úi giời phim xem như dở người.. Ngoài vài cảnh dọa giật mình ra thì nội dung + diễn xuất của diễn viên nhạt nhẽo và chán k thể tả đc... 1 bộ phim giải trí ra rạp xem với người yêu hay bạn bè cũng vui.. hi hi :)
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

úi giời phim xem như dở người.. Ngoài vài cảnh dọa giật mình ra thì nội dung + diễn xuất của diễn viên nhạt nhẽo và chán k thể tả đc... 1 bộ phim giải trí ra rạp xem với người yêu hay bạn bè cũng vui.. hi hi :)

phim kinh dị thì dọa người xem là chính chứ mục đích của nó đâu phải mang đến nội dung sâu sắc đáng suy ngẫm :)
 

Scorpio2046

New Member
Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

phim kinh dị thì dọa người xem là chính chứ mục đích của nó đâu phải mang đến nội dung sâu sắc đáng suy ngẫm :)

Ý mình nội dung ở đây là cốt truyện.. Phim kinh dị cũng cần 1 cốt truyện hay mà BuiAn..
Vd như so sánh phim này vs phim It Follows.. 2 phim này cũng có 1 số điểm chung nhưng mình thấy It Follows kịch tính, cuốn hút và sợ hãi hơn nhiều..
 

XBA3

Member
Re: Ðề: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

Ý mình nội dung ở đây là cốt truyện.. Phim kinh dị cũng cần 1 cốt truyện hay mà BuiAn..
Vd như so sánh phim này vs phim It Follows.. 2 phim này cũng có 1 số điểm chung nhưng mình thấy It Follows kịch tính, cuốn hút và sợ hãi hơn nhiều..

Không biết phải tại mình nhạt không nhưng mình lại không thấy sợ It Follows lắm bạn ạ :(, cá nhân mình dù quen Insidous nhưng vẫn thấy rợn xíu khi coi Insidous Chap 3 hơn là It Follows.
 

solinecainaonhe

Well-Known Member
Ðề: Re: Insidious: Chapter 3 – Vẫn sợ nhưng đã “hết bài”

-[Y]2[K]-;8205666 đã viết:
Mấy phim ma đỉnh mình chưa coi, mà coi Insidious2 thấy dc mỗi khúc đầu, càng về sau ma lộ ra càng chán và như bao phim khác ... kết thúc quá chán. Đề cử phim hay mà kết thúc chán nhất chắc chắn ko thoát Guardian of the Galaxy, còn phim ma mà kết thúc chán thì vứt cả phim :) kể từ đó mất hẳn niềm tin vào phim ma ... rảnh chắc coi lại "the ring" xem có khả quan ko =))

Rảnh thì b lên xem the shining hoặc the exocist thì mới biết thế nào là phim kinh dị
 
Bên trên