Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Bài viết này dành cho những ai đã xem phim!
Điều gì khiến bạn say mê series Game of Thrones, chắc chắn đó là những tình tiết gây sốc, những bất ngờ khiến người xem há hốc, những mưu mô, những thủ đoạn, những triết lý, những bối cảnh đẹp … Tất tất cả làm nên một series phim thành công nhất ở thể loại dã sử pha thần thoại này.
Nhưng có lẽ, so với 4 phần đầu, phần 5 đã không được như kỳ vọng. Đương nhiên, season này vẫn hay nhưng người xem vẫn cảm thấy thiếu thiếu và chưa đã với những gì mà season này thể hiện. Phần này giống như một bước đệm nhẹ nhàng để tạo nên một cú giậm nhảy thật mạnh mẽ ở những phần sau. Season 5 thiếu đi sự kịch tính vốn có khi nhiều tình tiết có thể đoán trước được và xây dựng hình tượng nhân vật còn chưa quyết đoán.
Những nhân vật quan tâm
Đầu tiên là Sansa Stark, đây là nhân vật rất được quan tâm vì ai cũng trông chờ một sự trưởng thành, một cuộc cách mạng, một sự nổi loạn cần thiết và một sự trả thù ngọt ngào. Nhưng đáng tiếc, cả season chỉ thấy khóc lóc, yếu đuối và chưa thoát khỏi được hình bóng thiếu nữ trong những phần trước. Nếu không nhờ sự hồi tỉnh của Reek ngay phút chót thì có lẽ lại thêm một người nữa của nhà Stark ra đi. Có cần phải cho Sansa thảm hại hoài vậy không? Bao giờ Sansa mới lớn, mới tự tin cởi áo đây, ai cũng đang hóng điều đó cả.
“Mẹ Rồng” Daenerys Targaryen cũng là một nỗi thất vọng lớn lao. Chưa ai nhìn ra tố chất lãnh đạo có thể “xoay chuyển thế giới” của mẹ ấy trong phần này. Suốt 10 tập phim chỉ thấy ngồi nhìn là chính, cũng chẳng đưa ra được quyết định gì sáng suốt hay là thay đổi mạnh mẽ. Chủ yếu việc chính là đứng sờ đầu mấy con rồng. Hy vọng phần sau sẽ có bước chuyển lớn cho nhân vật này, còn không thì cứ cởi áo như mấy phần trước xem cũng đỡ chán hơn.
Tiếp theo là Tyrion Lannister, cuối phần trước anh ấy cool thế, một tên xuyên tim “bố già” và ra đi, ai cũng mong chờ phần này sẽ là một trang sáng chói dành cho anh. Nhưng dường như chuyện đó vẫn chưa xảy ra, phần này dành cho việc uống rượu và lảm nhảm. Tuy nhiên, cũng có một vài pha thể hiện đúng chất xảo quyệt thường thấy và dường như đây là nhân vật khó chết nhất.
Arya Stark là một trong những điểm sáng. Nhân vật này luôn được yêu thích từ các phần trước, phần này đã không gây thất vọng khi có màn trả thù đẹp mắt vào cuối season, cảm giác xem đoạn này rất đã. Tuy nhiên, vẫn sẽ còn trưởng thành thêm nữa trong những phần sau và với việc người anh yêu quí của mình ra đi và Sansa thì đang bận khóc lóc thì có lẽ đây là nhân tố chính cho màn trở lại của nhà Stark.
Cercei Lannister cùng với Stannis Baratheon và Jon Snow đều bị “dìm hàng” vào phút chót. Mới phút trước còn oai phong lẫm liệt thì phút sau đã thất bại ê chề, “lên voi xuống chó” nhanh như chớp dường như là lẽ thường trong Game of Thrones. Cercei ít ra còn thể hiện được mưu mô và quyền lực của mình trong việc sử dụng “Sẻ đầu đàn”, còn Stannis là một nỗi thất vọng lớn khi ở phần này bị đạo diễn dìm hàng hơi mạnh tay (trong truyện chiến đấu mạnh mẽ và khí chất hơn nhiều), khi đem con gái lên giàn thiêu, số phận của Stannis coi như đã được định đoạt. Còn Jon Snow thì coi như “số trời đã định” anh phải thế, hãy tiếc thương và hy vọng đi.
Nhà Tyrell “thất thế” trong phần này khi các nhân vật như Magraery Tyrell, Loras Tyrell, Olenna Tyrell (bà già) xuất hiện nhạt nhòa và thời lượng ít. Số phận của họ vẫn chưa biết thế nào và dự đoán trong phần 6 họ sẽ trổi dậy, nếu không trổi dậy được thì đương nhiên chết, phim này ai mà chẳng chết được.
Jaime Lannister đi đến Doom, thay đổi so với trong truyện là đi về Riverrun (chiến trường khốc liệt trong SS 2 & 3). Jaime thể hiện rất tốt trong vai một hiệp sỹ hết thời và sống sót nhờ tình thương của ông hoàng Doran Martell. Ngược lại thì Ngón tay nhỏ Petyr Baelish vẫn khá xuất sắc trong vai trò “hai mang” của mình và cho mọi người thấy mình cùng với Tyrion sẽ là nhân vật sống lâu nhất. Tuy vậy, trong phần này thời lượng cho kẻ xảo quyệt cũng rất ít, mất hút từ tập 5.
Và không thể không nhắc đến nhân vật đang được mong chờ đón nhận một cái chết thảm khốc (và nhiều khả năng sẽ chết lãng xẹt như Joffey), Ramsay Bolton, đứa con hoang trở thành nhân vật “biến thái” nhất từng xuất hiện. Trong phần này vẫn giữ vững phong độ của mình khi có màn lột da sống, quất trên tường thành và hãm hiếp vợ mới cưới trước mặt người hầu. Dự đoán như thường lệ là R R Martin sẽ nâng anh lên thật cao và thả anh thật khẽ.
Những điểm sáng
Điểm sáng đầu tiên là bối cảnh. Nếu như trong những phần trước bối cảnh chủ yếu tập trung ở lục địa Westeros thì thì ở phần này câu chuyện phim mở rộng hơn ra với Volantis, Pentos, Braavos, Valyria. Những bối cảnh này rất đẹp, rất lạ và rất thỏa mãn người xem. Chính những bối cảnh này tạo cảm giác mới lạ và thú vị khi khung cảnh không chỉ gói gọn trong những vùng đất ở King Landing hoặc Winterfell. Điều đó cho thấy mức độ đầu tư và sự công phu để mang đến hiệu ứng hình ảnh tốt nhất.
Bạo lực là thứ vẫn được duy trỳ rất tốt trong phim. Khá nhiều trận chiến máu me tràn ngập, những cú đâm dứt khoát hay cú cứa cổ không chùn tay. Bạo lực trong phần này vẫn khiến người xem thỏa mãn khi trải đều và kéo dài đến những phút cuối cùng.
Điểm sáng lớn nhất cho cả season 5 này là trận chiến ở Hardhome, khi mà Hội Tuần Đêm và Man tộc chống lại đội quân xác sống dưới sự điều khiển của Bóng Trắng. Một trận chiến diễm lệ trên nền tuyết trắng xóa với những tiếng gào thét, cuộc trốn chạy, tạo nên một khung cảnh bi hùng và đau thương. Đạo diễn cũng đã đầu tư rất nhiều cho trận chiến này để mang đến được những hình ảnh chân thực và truyền cảm nhất.
Những thiếu sót
Tình dục quá ít, phần này những pha khỏa thân đã ít hơn rất nhiều, nó khiến cho một số (hoặc đa số) người xem thất vọng. Trong phần này, đáng chú ý và gây ấn tượng nhất là pha cởi áo của đệ tử của Ellaria Sand (cảnh trong tù với Bronn), góc máy kéo từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên khá tốt. Và cảnh thứ hai đương nhiên là pha khỏa thân của hoàng hậu Cercei, một trường đoạn kéo dài mà chắc chắn ấy cảm hứng từ bộ phim Malena (Monica Belluci đóng). Nói thêm là cảnh này đóng thế chứ Lena Headey người có nhiều hình xăm (ai muốn xem Lena khỏa thân thì có thể xem lại 300).
Nói chung là trong phần 6 đạo diễn làm ơn, ai chưa cởi áo cho cởi áo hết đi, tất nhiên là trừ mấy bạn xấu xấu ra và chống chỉ định với người đứng đầu nhà Tyrell.
Thiếu kịch tính cũng là một trong những thiếu sót của phần này. Hãy nhớ lại những phần trước và nhớ đến những “tập 9 kinh hoàng” đã khiến máu chúng ta dồn lên não, sững sờ không nói nên lời như thế nào. Nhưng trong phần này, tập The Dance of Dragons chưa tạo được những cảm xúc như thế, trận chiến kết thúc quá đơn giản và theo kiểu ai cũng đoán được sự xuất hiện chán ngắt của con rồng.
Ai cũng phải chết
“All men must die”, có lẽ không cần phải nói nhiều về câu slogan kinh điển của series này. Mỗi season đều sẽ có nhiều người chết và trong đó sẽ có nhân vật đang được kỳ vọng hoặc yêu thích. Điều đó khiến cho người xem có thể tha hồ đồn đoán và lo âu cho nhân vật của mình. Một sức hấp dẫn ma mị và không phải series nào cũng làm được.
Vậy là một “mùa” nữa đã qua, phải đợi đến tháng 4/2016 chúng ta mới có thể sống lại trong thế giới hỗn loạn, huyền bí với những toan tính thâm hiểm để bước lên Ngôi Báu Sắt (nhìn xấu thấy gớm). Mặc dù không được như kỳ vọng nhưng Season 5 vẫn rất đáng xem và nó sẽ là bước chuyển để Season 6 chém giết tưng bừng hơn nữa.
Điều gì khiến bạn say mê series Game of Thrones, chắc chắn đó là những tình tiết gây sốc, những bất ngờ khiến người xem há hốc, những mưu mô, những thủ đoạn, những triết lý, những bối cảnh đẹp … Tất tất cả làm nên một series phim thành công nhất ở thể loại dã sử pha thần thoại này.
Nhưng có lẽ, so với 4 phần đầu, phần 5 đã không được như kỳ vọng. Đương nhiên, season này vẫn hay nhưng người xem vẫn cảm thấy thiếu thiếu và chưa đã với những gì mà season này thể hiện. Phần này giống như một bước đệm nhẹ nhàng để tạo nên một cú giậm nhảy thật mạnh mẽ ở những phần sau. Season 5 thiếu đi sự kịch tính vốn có khi nhiều tình tiết có thể đoán trước được và xây dựng hình tượng nhân vật còn chưa quyết đoán.
Những nhân vật quan tâm
Đầu tiên là Sansa Stark, đây là nhân vật rất được quan tâm vì ai cũng trông chờ một sự trưởng thành, một cuộc cách mạng, một sự nổi loạn cần thiết và một sự trả thù ngọt ngào. Nhưng đáng tiếc, cả season chỉ thấy khóc lóc, yếu đuối và chưa thoát khỏi được hình bóng thiếu nữ trong những phần trước. Nếu không nhờ sự hồi tỉnh của Reek ngay phút chót thì có lẽ lại thêm một người nữa của nhà Stark ra đi. Có cần phải cho Sansa thảm hại hoài vậy không? Bao giờ Sansa mới lớn, mới tự tin cởi áo đây, ai cũng đang hóng điều đó cả.
“Mẹ Rồng” Daenerys Targaryen cũng là một nỗi thất vọng lớn lao. Chưa ai nhìn ra tố chất lãnh đạo có thể “xoay chuyển thế giới” của mẹ ấy trong phần này. Suốt 10 tập phim chỉ thấy ngồi nhìn là chính, cũng chẳng đưa ra được quyết định gì sáng suốt hay là thay đổi mạnh mẽ. Chủ yếu việc chính là đứng sờ đầu mấy con rồng. Hy vọng phần sau sẽ có bước chuyển lớn cho nhân vật này, còn không thì cứ cởi áo như mấy phần trước xem cũng đỡ chán hơn.
Tiếp theo là Tyrion Lannister, cuối phần trước anh ấy cool thế, một tên xuyên tim “bố già” và ra đi, ai cũng mong chờ phần này sẽ là một trang sáng chói dành cho anh. Nhưng dường như chuyện đó vẫn chưa xảy ra, phần này dành cho việc uống rượu và lảm nhảm. Tuy nhiên, cũng có một vài pha thể hiện đúng chất xảo quyệt thường thấy và dường như đây là nhân vật khó chết nhất.
Arya Stark là một trong những điểm sáng. Nhân vật này luôn được yêu thích từ các phần trước, phần này đã không gây thất vọng khi có màn trả thù đẹp mắt vào cuối season, cảm giác xem đoạn này rất đã. Tuy nhiên, vẫn sẽ còn trưởng thành thêm nữa trong những phần sau và với việc người anh yêu quí của mình ra đi và Sansa thì đang bận khóc lóc thì có lẽ đây là nhân tố chính cho màn trở lại của nhà Stark.
Cercei Lannister cùng với Stannis Baratheon và Jon Snow đều bị “dìm hàng” vào phút chót. Mới phút trước còn oai phong lẫm liệt thì phút sau đã thất bại ê chề, “lên voi xuống chó” nhanh như chớp dường như là lẽ thường trong Game of Thrones. Cercei ít ra còn thể hiện được mưu mô và quyền lực của mình trong việc sử dụng “Sẻ đầu đàn”, còn Stannis là một nỗi thất vọng lớn khi ở phần này bị đạo diễn dìm hàng hơi mạnh tay (trong truyện chiến đấu mạnh mẽ và khí chất hơn nhiều), khi đem con gái lên giàn thiêu, số phận của Stannis coi như đã được định đoạt. Còn Jon Snow thì coi như “số trời đã định” anh phải thế, hãy tiếc thương và hy vọng đi.
Nhà Tyrell “thất thế” trong phần này khi các nhân vật như Magraery Tyrell, Loras Tyrell, Olenna Tyrell (bà già) xuất hiện nhạt nhòa và thời lượng ít. Số phận của họ vẫn chưa biết thế nào và dự đoán trong phần 6 họ sẽ trổi dậy, nếu không trổi dậy được thì đương nhiên chết, phim này ai mà chẳng chết được.
Jaime Lannister đi đến Doom, thay đổi so với trong truyện là đi về Riverrun (chiến trường khốc liệt trong SS 2 & 3). Jaime thể hiện rất tốt trong vai một hiệp sỹ hết thời và sống sót nhờ tình thương của ông hoàng Doran Martell. Ngược lại thì Ngón tay nhỏ Petyr Baelish vẫn khá xuất sắc trong vai trò “hai mang” của mình và cho mọi người thấy mình cùng với Tyrion sẽ là nhân vật sống lâu nhất. Tuy vậy, trong phần này thời lượng cho kẻ xảo quyệt cũng rất ít, mất hút từ tập 5.
Và không thể không nhắc đến nhân vật đang được mong chờ đón nhận một cái chết thảm khốc (và nhiều khả năng sẽ chết lãng xẹt như Joffey), Ramsay Bolton, đứa con hoang trở thành nhân vật “biến thái” nhất từng xuất hiện. Trong phần này vẫn giữ vững phong độ của mình khi có màn lột da sống, quất trên tường thành và hãm hiếp vợ mới cưới trước mặt người hầu. Dự đoán như thường lệ là R R Martin sẽ nâng anh lên thật cao và thả anh thật khẽ.
Những điểm sáng
Điểm sáng đầu tiên là bối cảnh. Nếu như trong những phần trước bối cảnh chủ yếu tập trung ở lục địa Westeros thì thì ở phần này câu chuyện phim mở rộng hơn ra với Volantis, Pentos, Braavos, Valyria. Những bối cảnh này rất đẹp, rất lạ và rất thỏa mãn người xem. Chính những bối cảnh này tạo cảm giác mới lạ và thú vị khi khung cảnh không chỉ gói gọn trong những vùng đất ở King Landing hoặc Winterfell. Điều đó cho thấy mức độ đầu tư và sự công phu để mang đến hiệu ứng hình ảnh tốt nhất.
Bạo lực là thứ vẫn được duy trỳ rất tốt trong phim. Khá nhiều trận chiến máu me tràn ngập, những cú đâm dứt khoát hay cú cứa cổ không chùn tay. Bạo lực trong phần này vẫn khiến người xem thỏa mãn khi trải đều và kéo dài đến những phút cuối cùng.
Điểm sáng lớn nhất cho cả season 5 này là trận chiến ở Hardhome, khi mà Hội Tuần Đêm và Man tộc chống lại đội quân xác sống dưới sự điều khiển của Bóng Trắng. Một trận chiến diễm lệ trên nền tuyết trắng xóa với những tiếng gào thét, cuộc trốn chạy, tạo nên một khung cảnh bi hùng và đau thương. Đạo diễn cũng đã đầu tư rất nhiều cho trận chiến này để mang đến được những hình ảnh chân thực và truyền cảm nhất.
Những thiếu sót
Tình dục quá ít, phần này những pha khỏa thân đã ít hơn rất nhiều, nó khiến cho một số (hoặc đa số) người xem thất vọng. Trong phần này, đáng chú ý và gây ấn tượng nhất là pha cởi áo của đệ tử của Ellaria Sand (cảnh trong tù với Bronn), góc máy kéo từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên khá tốt. Và cảnh thứ hai đương nhiên là pha khỏa thân của hoàng hậu Cercei, một trường đoạn kéo dài mà chắc chắn ấy cảm hứng từ bộ phim Malena (Monica Belluci đóng). Nói thêm là cảnh này đóng thế chứ Lena Headey người có nhiều hình xăm (ai muốn xem Lena khỏa thân thì có thể xem lại 300).
Nói chung là trong phần 6 đạo diễn làm ơn, ai chưa cởi áo cho cởi áo hết đi, tất nhiên là trừ mấy bạn xấu xấu ra và chống chỉ định với người đứng đầu nhà Tyrell.
Thiếu kịch tính cũng là một trong những thiếu sót của phần này. Hãy nhớ lại những phần trước và nhớ đến những “tập 9 kinh hoàng” đã khiến máu chúng ta dồn lên não, sững sờ không nói nên lời như thế nào. Nhưng trong phần này, tập The Dance of Dragons chưa tạo được những cảm xúc như thế, trận chiến kết thúc quá đơn giản và theo kiểu ai cũng đoán được sự xuất hiện chán ngắt của con rồng.
Ai cũng phải chết
“All men must die”, có lẽ không cần phải nói nhiều về câu slogan kinh điển của series này. Mỗi season đều sẽ có nhiều người chết và trong đó sẽ có nhân vật đang được kỳ vọng hoặc yêu thích. Điều đó khiến cho người xem có thể tha hồ đồn đoán và lo âu cho nhân vật của mình. Một sức hấp dẫn ma mị và không phải series nào cũng làm được.
Vậy là một “mùa” nữa đã qua, phải đợi đến tháng 4/2016 chúng ta mới có thể sống lại trong thế giới hỗn loạn, huyền bí với những toan tính thâm hiểm để bước lên Ngôi Báu Sắt (nhìn xấu thấy gớm). Mặc dù không được như kỳ vọng nhưng Season 5 vẫn rất đáng xem và nó sẽ là bước chuyển để Season 6 chém giết tưng bừng hơn nữa.
Bùi An
[email protected]
[email protected]
Chỉnh sửa lần cuối: