OMG: Oh My God! (2012) - Trong vô có hữu, trong hữu có vô.

thich_xem_phim

Active Member
Phim Ấn Độ luôn mang lại cho tui sự bất ngờ, như một luồng gió mới tươi mát giữa trưa hè nóng bức đến nghẹt thở của phim Hollywood. Gần đây tui ít ra rạp xem phim hẳn vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy phim đóng mác Hollywood được dán nhãn bom tấn. Một thế giới mà toàn “bom tấn” thế kia thì còn chỗ đâu cho sự bình yên (inner peace) trong tâm hồn người xem? Toàn cầu hóa giúp chúng ta tiếp cận cái mới nhưng hãy cẩn thận khi cái mới ấy là độc quyền.

attachment.php


Đây là bộ phim Ấn Độ thứ 4 tui xem (3 phim trước là "3 Idiots" 2009, "English Vinglish" 2012 và "My name is Khan" 2010), một bộ phim về chủ đề tôn giáo, về buôn thần bán thánh, về câu hỏi Thượng Đế có tồn tại hay không và nếu có tồn tại thì ngài đã ở đâu khi con khốn khó?...

Nhân vật chính là một người vô thần phải chiến đấu với những người hữu thần trong một đất nước mà hữu nhiều hơn vô. Nhưng liệu vô thần có đồng nghĩa với vô đạo còn hữu thần có đồng nghĩa với hữu đạo?

Thượng đế nếu có thật thì cũng chỉ tạo ra con người, chính con người mới tạo ra tôn giáo và nhân danh thượng đế để “bôi tro trát trấu” lại chính thượng đế.

Cho dù bạn là người vô thần hay hữu thần thì tui tin chắc là sau khi xem xong phim bạn sẽ tìm thấy được cái hữu trong cái vô cũng như cái vô trong cái hữu của mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: OMG: Oh My God! (2012) - Trong vô có hữu, trong hữu có vô.

em cũng bội thực với các thể loại "bom tấn" hành động của hollywood :D, phim này được đánh giá cao, thank bác đã chia sẻ, phải tìm coi mới được :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sunbeyoun

Member
Ðề: OMG: Oh My God! (2012) - Trong vô có hữu, trong hữu có vô.

Định đi xem rồi lại nghe phim mới ra, cuối cùng nằm nhà, đúng là bội thực bom tấn, thank bác chia sẽ phim hay!!!
 

hieuckqh

Member
Ðề: OMG: Oh My God! (2012) - Trong vô có hữu, trong hữu có vô.

một bộ phim về chủ đề tôn giáo, về buôn thần bán thánh, về câu hỏi Thượng Đế có tồn tại hay không và nếu có tồn tại thì ngài đã ở đâu khi con khốn khó?...
không biết có giống phim ''PK'' không nhỉ?? Phim ''PK'' cũng kiểu này mà hay lém...
 

sieunet

Active Member
Ðề: OMG: Oh My God! (2012) - Trong vô có hữu, trong hữu có vô.

nghe nội dung thôi đã thấy chất lượng cao rồi , bộ phim sẽ làm thay đổi bạn
 

caothudeche

Moderator
Ðề: OMG: Oh My God! (2012) - Trong vô có hữu, trong hữu có vô.

Nếu nói về chủ đề tâm linh, thần thánh thì PK (Peekay) (2014), quá để đáng xem.
Cực kỳ ý nghĩa, không thiếu hài hước. Qua đó sẽ thấy rõ được cái gì là thần thánh, ý nghĩa của những việc tâm linh không chỉ người Ấn Độ mà cả người Việt.
Tại sao chúng ta lại hay đi chùa, cầu lộc, cầu may, hay bói toán...
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: OMG: Oh My God! (2012) - Trong vô có hữu, trong hữu có vô.

Nếu nói về chủ đề tâm linh, thần thánh thì PK (Peekay) (2014), quá để đáng xem.
Cực kỳ ý nghĩa, không thiếu hài hước. Qua đó sẽ thấy rõ được cái gì là thần thánh, ý nghĩa của những việc tâm linh không chỉ người Ấn Độ mà cả người Việt.
Tại sao chúng ta lại hay đi chùa, cầu lộc, cầu may, hay bói toán...

về thần thánh thì Việt Nam hỗn loạn hơn nhiều :)) người Việt ngoài có chùa, nhà thờ, tòa thánh ... của các đạo lớn còn có miếu, đền, am, tự ... thờ tất tần tật mọi thứ, cứ thích ông nào là thờ ông đó, có khi thờ ... tướng cướp hay cục đá nữa, tín ngưỡng không tập trung :D

cơ mà bàn về tôn giáo hơi nhạy cảm, nên mọi người cẩn thận trong ngôn từ nhé :)
 

tienhanus

Active Member
Ðề: OMG: Oh My God! (2012) - Trong vô có hữu, trong hữu có vô.

Việc này thời nào cũng vậy mà. Mà công nhận phim Ấn có nhiều phim kịch bản rất tuyệt..
 

tanriddle

Member
Ðề: OMG: Oh My God! (2012) - Trong vô có hữu, trong hữu có vô.

Thí chủ nào có link không, em tìm trên diễn đàn toàn tèo cả rồi, hay bác BÙI AN xài FSend cho em xin cái link phim 7 ngày đi , thanks bác luôn.
email em: [email protected]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: OMG: Oh My God! (2012) - Trong vô có hữu, trong hữu có vô.

Xin lỗi các bác, mình cũng giống bác ở trên, không biết bác nào có link 720p đổ lại không nhỉ?
 

thich_xem_phim

Active Member
Ðề: OMG: Oh My God! (2012) - Trong vô có hữu, trong hữu có vô.

không biết có giống phim ''PK'' không nhỉ?? Phim ''PK'' cũng kiểu này mà hay lém...

Đánh giá cá nhân: cả 2 phim đều hay nhưng Oh My God tui thấy cách đặt vấn đề đưa tình huống độc đáo hơn PK.
 

hieuckqh

Member

rita_137

New Member
Ðề: OMG: Oh My God! (2012) - Trong vô có hữu, trong hữu có vô.

Ủa phim này lâu rồi mà giờ một số bác chưa xem nhỉ. Xem đi, hay lắm. Mỗi cái việc mà nó đi kiện thánh là đã mắc cười lắm rồi. ;;)
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: OMG: Oh My God! (2012) - Trong vô có hữu, trong hữu có vô.

thế thì bác ko chém r, nhưng mà bác máu quá, biết phát xem luôn...
p/s: quá máu :D

cinephile nào cũng vậy bác à, vô tình thấy phát là phải xem ngay, tiếc là dạo này em bận quá, cả tuần mới xem được một phim
 

caothudeche

Moderator
Ðề: OMG: Oh My God! (2012) - Trong vô có hữu, trong hữu có vô.

về thần thánh thì Việt Nam hỗn loạn hơn nhiều :)) người Việt ngoài có chùa, nhà thờ, tòa thánh ... của các đạo lớn còn có miếu, đền, am, tự ... thờ tất tần tật mọi thứ, cứ thích ông nào là thờ ông đó, có khi thờ ... tướng cướp hay cục đá nữa, tín ngưỡng không tập trung :D

cơ mà bàn về tôn giáo hơi nhạy cảm, nên mọi người cẩn thận trong ngôn từ nhé :)

Tín ngưỡng tôn giáo đối với người hiểu biết nó tạo nên niềm tin, sức mạnh.
Đối với người mù quáng nó là con dao tự giết chính bản thân.
Đối với kẻ vô lương tâm nó là công cụ kiếm tiền.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: OMG: Oh My God! (2012) - Trong vô có hữu, trong hữu có vô.

Tín ngưỡng tôn giáo đối với người hiểu biết nó tạo nên niềm tin, sức mạnh.
Đối với người mù quáng nó là con dao tự giết chính bản thân.
Đối với kẻ vô lương tâm nó là công cụ kiếm tiền.

Oh, My God! thật là OMG!
 

hieuckqh

Member
Ðề: OMG: Oh My God! (2012) - Trong vô có hữu, trong hữu có vô.

Tín ngưỡng tôn giáo đối với người hiểu biết nó tạo nên niềm tin, sức mạnh.
Đối với người mù quáng nó là con dao tự giết chính bản thân.
Đối với kẻ vô lương tâm nó là công cụ kiếm tiền.

bác này chắc làm Ban Tuyên Giáo TW rồi:-?, phán câu ghê thật^:)^
 

hai_lua_chinh_hieu

Active Member
Ðề: OMG: Oh My God! (2012) - Trong vô có hữu, trong hữu có vô.

Phim này coi cũng hơi lâu rồi nhưng vẫn nhớ cái cảnh ông chủ quán cãi lý với mấy vị đứng đầu một số giáo phái mà ổng kiện ra tòa. Nhưng theo mình ông đạo diễn vẫn chứng tỏ ông là một tín đồ Hindu, vì trong phim cuối cùng thần Krishna là có thật ( ở Ấn mà bảo không có thần Krishna chắc dân Ấn thịt ổng :D )
 
Bên trên