Mr raymond
Member
Ðề: Fan's Plasma Panasonic!!!
Kỳ trước nghe mấy bác Plasma dụ dỗ, em hồi nào tới giờ chỉ chơi sony, bèn nhắm mắt làm một em 50ST30, giá 29 triệu,xài từ hồi đầu 2013 tới giờ. Xài được 1 năm bỗng một hôm bật lên em nó lên hình màu...Hường, em hết hồn tắt đi bật lại thì nó bình thường tới giờ, chưa biết lúc nào sẽ dờ chứng. Nhưng phải thú thật với các bác, em hoàn toàn hài lòng về chất lượng hình ảnh của nó, nếu lỡ nó có hư em cũng không tiếc vì thật sự coi phim và đá bóng quá đẹp. Em chỉ tiếc là hồi đó đủ khả năng mà không đú con 55VT50. Giờ em vô STĐM bị căn bệnh lãnh cảm, chả thèm ngó tới cái tivi nào hết. Giờ lại lên cơm, muốn kiếm Plasma nhưng đã không còn. Lang thang trên Amazon thử vận may mà toàn hàng used, giá thì chả rẻ. Thật sự em chả cần 4k hay Ultra, chỉ cần hình ảnh nó ngon như Plasma là em mê, lưu hình cũng kệ, mắc thì cố tí, mau hư cũng chả ngại, 2-3 năm xem xả láng là chả tiếc. Chỉ tiếc giờ không còn nữa, chắc lang thang trên mạng xem còn em nào mới không, nếu có chắc cũng xông pha làm một con. Lỡ yêu rồi khổ thế, rút kinh nghiệm, sau này thích em nào mà đủ khả năng là mua không tiếc. Haizzz
Kỳ trước nghe mấy bác Plasma dụ dỗ, em hồi nào tới giờ chỉ chơi sony, bèn nhắm mắt làm một em 50ST30, giá 29 triệu,xài từ hồi đầu 2013 tới giờ. Xài được 1 năm bỗng một hôm bật lên em nó lên hình màu...Hường, em hết hồn tắt đi bật lại thì nó bình thường tới giờ, chưa biết lúc nào sẽ dờ chứng. Nhưng phải thú thật với các bác, em hoàn toàn hài lòng về chất lượng hình ảnh của nó, nếu lỡ nó có hư em cũng không tiếc vì thật sự coi phim và đá bóng quá đẹp. Em chỉ tiếc là hồi đó đủ khả năng mà không đú con 55VT50. Giờ em vô STĐM bị căn bệnh lãnh cảm, chả thèm ngó tới cái tivi nào hết. Giờ lại lên cơm, muốn kiếm Plasma nhưng đã không còn. Lang thang trên Amazon thử vận may mà toàn hàng used, giá thì chả rẻ. Thật sự em chả cần 4k hay Ultra, chỉ cần hình ảnh nó ngon như Plasma là em mê, lưu hình cũng kệ, mắc thì cố tí, mau hư cũng chả ngại, 2-3 năm xem xả láng là chả tiếc. Chỉ tiếc giờ không còn nữa, chắc lang thang trên mạng xem còn em nào mới không, nếu có chắc cũng xông pha làm một con. Lỡ yêu rồi khổ thế, rút kinh nghiệm, sau này thích em nào mà đủ khả năng là mua không tiếc. Haizzz