Hai Câu Chuyện Tình Có Thật

osiric

Well-Known Member
Thứ nhất, tôi không phải là một nhà văn, cũng không phải một tiểu thuyết gia, hay nhà viết kịch bản phim tình cảm hàn quốc. Nên tôi không viết chuyện tình trong mơ như của họ được. Viết chưa quen nên câu cúng còn lủng củng

Câu chuyện mà tôi sẽ kể cho các bạn sau đây là câu chuyện có thật 100%, câu chuyện mà suốt đời này làm tôi không thể quên được người con gái trong câu chuyện tình thứ hai
*Lưu ý :
+ ban đầu tôi định có sao viết vậy, nhưng nghĩ lại mình văn chương lên một chút cũng ko sao, Nhưng tôi đảm bảo sự thật diễn biến trong câu chuyện không thay đổi
+ Có thể các bạn hỏi tôi tại sao không đưa tên nhân vật vào. Xin lỗi cái tên đó bây giờ tôi chỉ mún dành riêng cho mình mà thôi
+Do trong lúc viết tôi vừa buồn vừa đau nên phải thêm một vài câu cảm xúc vui vẻ, để có thể viết tiếp


MỐI TÌNH ĐẦU TIÊN (bị SỐC dẫn đến Sợ)

MỐI TÌNH ĐẦU TIÊN (bị SỐC dẫn đến Sợ)

Tôi một người vừa mới học xong và có việc làm khá tốt, nhưng sự nghiệp mọi người trải thảm còn tôi thì trải đá. Lúc này đầu óc rất trong sáng
Cô ấy là sinh viên năm 3, bình thường như bao cô gái khác, khá dễ thương, tâm hồn trong sáng thánh thiện, bề ngoài có hơi e dè một chút

Lần đầu tiên tôi gặp được cô ấy ở một bữa tiệc của người bạn của mẹ tôi. Tôi đã mến cô ấy từ lúc đó, cô ấy không xinh đẹp, cũng không quá dễ thương, tâm hồn cô ấy trong sáng, lun tốt với mọi người xung quanh mình. Tôi biết đây chính là tình yêu của tôi. Tôi ngỏ lời làm quen cô ấy. Những ngày đầu quen nhau cô ấy còn e thẹn, nhưng dần về sau cô ấy tỏ ra dễ gần hơn. Lúc này dù chưa phải là yêu, nhưng tôi biết mình đã thành công một phần, có được chỗ trong trái tim cô ấy.

Nhưng trước khi tiếp tục tôi phải kể cho các bạn chuyện này bởi nó là mọi thứ của vấn đề cho mối tình đầu tiên
+ Nhà cô ấy lúc này đang lâm vào tình cảnh rất khó khăn, dù gặp khó khăn nhưng cô ấy vẫn lun vui vẻ, chính điều này làm tôi yêu quí cô ấy hơn bao giờ hết. Cô ấy biết điều đó, nên cô ấy càng mến tôi hơn nữa

+Nhà tôi không giàu, cũng không phải là nghèo. Như người ta nói có làm là có ăn, để dành thì có dư

Tiếp tục nhé :
Sau đó mọi chuyện trải qua với chúng tôi vô cùng thuận lợi, cả hai có những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Cùng nhau đi chơi, kể chuyện cho nhau nghe (như mọi người bình thường khi yêu đó mà)…. Tình cảm chúng tôi phát triển rất tốt. Có hôm gia đình tôi nấu bún riêu, tôi chở cô ấy tới nhà, lúc ngồi ăn, hai đứa mặt đối mặt nhau, cô ấy vừa ăn vừa e thẹn (rất đáng yêu các bạn à), còn tôi thì khỏi nói cứ nhìn cô ấy tới lúc cô ấy ăn xong, còn tô bún riêu của tôi vẫn còn nguyên, ăn xông cô ấy phụ mẹ tôi rửa chén. Cứ như zậy, mỗi lần có tiệc hay nấu nướng gì tôi đều mời cô ấy lại nhà, mỗi lúc được gần bên cô ấy cảm giác vui khó tả trong tôi lại bừng lên, (sau này tôi mới biết đó là cảm giác vui sướng khi yêu và khi được yêu)
Gia đình tôi tổ chức đi biển chơi, tôi rủ cô ấy đi cùng, lúc gần bên nhau chúng tôi cảm thấy tâm hồn hết sức nhẹ nhàng, em đói bụng chưa, anh lấy đồ ăn cho em nha, cô ấy gật đầu, tôi lấy đồ ăn và cùng ăn với cô ấy

Mà đâu phải chỉ có đi biển ko đâu, chúng tôi còn được gần bên nhau trong nhiều chuyến đi chơi khác nữa. Mỗi chuyến đi đều để lại cho tôi những kỉ niệm khó quên.
Cho đến lúc cô ấy được trường cho đi du học, cô ấy có gọi cho tôi, tôi khuyên cô ấy đừng buồn (xa nhau sao ko buồn chứ) mà hãy cố gắng vì chỉ có 2 năm ngắn ngủi sẽ qua mau thôi mà. Trước khi cô ây du học, tôi nói với cô ấy tôi sẽ chờ cô ấy (anh sẽ chờ em học xong và hỏi cưới em). Một hôm tôi nhận được tin từ cô ấy (mừng vãi lun), cô ấy nói cô ấy về nước ăn tết (tôi vui khó tả). Khi cô ấy về, tôi lại nhà thăm cô ấy, gần tết chúng tôi rủ nhau đi xem chợ hoa (đi chơi tết đủ nơi hết á), 2 đứa tôi rất vui, kể cho nhau nghe về mọi thứ khi xa nhau (hạnh phúc quá đi mất). Tết rùi cũng qua, cô ấy lại du học, mình tôi ở lại, ngày chia tay buồn khó tả……

Người ta nói ngày vui qua mau là vậy

Nhưng mọi việc đâu có tốt đẹp mãi, vào lúc này gia đình tôi bắt đầu làm ăn sa sút, tôi thì mất việc. Gia đình tôi lúc này đã phải bán nhà trả nợ, về nhà ông bà nội ở nhờ (có ai bị như tôi ko).Nhưng cố gắng tôi cũng có được việc làm (việc làm nhưng nhìn ko hơn thằng culi là bao, nhưng phải chấp nhận thui). Tôi biết là người thân cô ấy cũng có cho cô ấy biết về hoàn cảnh gia đình tôi lúc này (nhất là về thằng culi cu lấc như tôi).

Rồi cái gì đến nó sẽ đến. Lúc này gia đình cô ấy đã vượt qua được khó khăn ngày trước . Ngày cô ấy về nước là ngày tôi vui nhất và cũng là ngày tôi khó có thể diễn tả nhất, khó giải thích nhất (thật sự là vậy). Tôi gọi điện hỏi thăm cô ấy (đang bận việc làm nên ko ghé nhà thăm được) người nhà cô ấy nói cô ấy mới về tới nhà nên mệt và ngủ rồi (lúc này tôi vui quá nên ờ ờ), chiều đi làm về tôi vội chạy lại nhà cô ấy (ko chịu nổi nữa rùi), người nhà cô ấy “em ơi, cô ấy ngủ rồi” (ngủ gì ghê thế, tôi ngây thơ vãi ra), ờ thì có thể cô ấy mệt sau chặng đường dài (tôi tự nói với mình), ngày mai là chủ nhật đến thăm cô ấy cũng không muộn (tự nói chuyện nữa). Tôi đến nhà cô ấy, người ra mở cửa chính là người mà tôi yêu quý nhất (ko diễn tả thành lời được đâu, nói như trẻ râu là quá vui cmn lun). Nhưng vẻ mặt cô ấy lúc đó không tỏ ra vui vẻ như lần đầu tiên cô ấy về nước (bạn nào trãi qua rùi sẽ biết, tôi không diễn tả được), tôi và cô ấy trò chuyện cũng như lần trước (nhưng chỉ có tôi nói) còn cô ấy ậm ừ (cho qua chuyện ấy mà), rồi tới lược cô ấy nói (nhưng nói chuyện ko đâu ra đâu thôi), tôi nghĩ có lẽ cô ấy còn mệt (nên nhớ lúc này tôi cũng ko biết gì), rồi tôi rủ cô ấy buổi chiều đi chơi (đi chơi là nói chung chung, chứ thật ra là ăn uống, chụp hình này nọ… đại loại thế), Ầm (bị sét đánh), anh đi đi em không đi đâu (bị khìn hay sao tự đi tự chơi một mình), “đi đi em, đã lâu rồi hai đứa mình chưa đi chơi cùng nhau” tôi dùng mọi cách kể cả năn nỉ nhưng vô ích. Tôi về mà trong lòng cứ suy nghĩ mãi, cứ suy nghĩ và tự hỏi tại sao (lúc này vẫn còn khờ lắm lắm). Mấy ngày giữa tuần, chỉ có buổi chiều tối là rảnh rổi, tôi gọi điện rủ cô ấy đi chơi, người bóc máy là chị cô ấy, chị ta nói cô ấy bận việc rồi em, ngày tiếp theo thì nói cô ấy mệt nên ngủ sớm rồi, cứ như thế…. Chủ nhật lại đến, nhà tôi buổi chiều có tiệc, nhưng trước đó một ngày tôi đã gọi điện hẹn với cô ấy rồi (lúc đó cô ấy im lặng, chỉ ậm ừ), thì tôi cứ nghĩ là quen nhau như thế cô ấy chắc chắn sẽ đi (cần gì nói đồng ý chứ ). Buổi chiều, tôi gọi điện nói anh lại chở em qua nhà anh nhé (cũng là để ra mắt ba mẹ tôi, đồng thời trước mặt mọi người cầu hôn cô ấy), ( tôi bắt đầu sốc nè) người bóc máy là chị cô ấy, tôi liền hỏi “cô ấy đâu rồi chị” chị ấy trả lời “cô ấy đi chơi Saigon với bạn (bạn là bạn trai ấy, nhưng chị ta nói chữ “Bạn” thôi, còn tôi thì nghĩ là cô bạn thân nào đó của cô ấy) rồi em à”, lúc này tôi nói với chị cô ấy là ngày thứ bảy em có nói với cô ấy rồi mà chị, chị ta nói chị ta không nghe cô ấy nói gì về việc hẹn với tôi cả, và chị ấy còn nói “có thể cô ấy quên đó em à” (nói thật ra là làm gì có chuyện quên). Dầu óc tôi quay cuồng vì không hiểu cái gì đang diễn ra, mình đã mời cô ấy trước đó rồi mà, nếu không đi được cô ấy phải nói chứ (đúng ra bình thường là vậy, bây giờ bất thường nên nó thế). Ngày hôm sau, tôi gọi điện trách cô ấy sau lại quên lời mời của tôi (trách nhẹ thôi chứ lúc này tôi vẫn yêu lắm lắm), cô ấy trả lời (sốc nà) “ bạn em không cho phép em lại nhà anh” (tôi đứng hình), tôi tự nghỉ trong đầu (cô bạn nào mà kì zậy, lúc này chưa biết gì hết), tôi hỏi cô ấy là cô bạn nào của em không cho em lại nhà anh (nhà đâu mà nhà, tôi đang ở nhờ thôi), bạn trai em anh à (cô ấy nói), tôi đứng tim vào lúc này, không thể nói thành lời được, sau vài phút sau tôi cố gắng bình tĩnh lại, cảm giác đau không diễn tả được từ đâu tràn đến tim tôi như có hàng ngàn con dao đâm vào (Người thường là chết rồi), tôi sực tỉnh lại khi cô ấy hỏi “anh sao ko nói gì hết, ko có gì nữa em cúp máy nha” (đứng hình rồi nói gì nữa giờ), thế là cô ấy cúp máy, còn tôi vẫn đứng đó trong nổi đau đớn tột cùng (vì không hiểu cái gì nữa hết). Đối với mọi người sau cơn mưa trời lại sáng còn với tôi tất cả đã sụp đổ (tối thui lun). Ngày sau nữa, lúc này đã bình tĩnh lại (nhưng tim vẫn còn rất đau) tôi lại nhà cô ấy và bấm chuông, cô ấy ra mở cửa, chúng tôi vào nhà và ngồi ở bộ sofa phòng khách, mặt đối mặt (bình thường là ngồi cạnh nhau) im lặng trong ít phút tôi mở lời trước (tim lại nhói đau), em là bạn gái anh tại sao lại còn đi chơi với người con trai khác, cô ấy không nói gì, tôi tiếp tục hỏi “ tại sao em lại làm như vậy” em có biết anh tin tưởng vào em như thế nào không, dành nhiều tình cảm cho em như thế nào không, cô ấy vẫn im lặng, rồi tiếng chuông điện thoại cô ấy reo lên, cô ấy xin phép tôi trả lời điện thoại. Lúc này chị cô ấy ra phòng khách, tôi hỏi chị ấy có biết cô ấy quen anh chàng kia khi nào không, chị ấy trả lời “em ấy quen khi đi du học”, chị biết nhưng sao không nói gì với em hết vậy, chị ta im lặng, lúc này con đau lại tràn tới, tôi xin phép chị ra về dù chưa từ giả em ấy (đầu óc quay cuồng nên có nhớ gì nữa đâu). Chị ta không nói thì tôi tự tìm hiểu vậy. Và đã hiểu ra vấn đề là vì gia đình tôi lúc đó quá nghèo

Các bạn biết gì không : chị ta nói với em mình là gia đình tôi bây giờ nghèo lắm, còn tôi thì không có tương lai. Lấy tôi thì em ấy không được sung sướng và hạnh phúc đâu, lúc đầu em ấy vì yêu tôi nên đâu có nghe lời khuyên đó, nhưng là người nhà nên nói mãi cô ấy cũng xiu lòng mà quen với người con trai khác (lúc viết câu chuyện số một tới đây tôi có buồn chút chút)

Nhưng lúc này tôi vẫn còn yêu cô ấy rất là nhiều, tôi đến nhà cô ấy, tôi nói tôi vẫn còn yêu cô ấy. Cô ấy nói bây giờ cô ấy chỉ xem tôi như một người bạn bình thường thôi. Trái tim tôi tan vỡ từ ngay lúc ấy, tôi không cảm thấy đau nữa mà chỉ là buồn vô hạng mà thôi. Buồn cho số phận mình vì nghèo vì không có được một việc làm tốt để phải mất người mình yêu. Đó chính mà động lực cho tôi cố gắng tìm được công việc khác tốt hơn

Nhưng…………………………………………………………………….

Thời gian sau này tôi được biết cô ấy với cậu bạn trai kia chỉ là giả tạo, nhằm chia tay tôi thôi các bạn à. Còn tôi thì đã hết đã mất cảm giác với cô ấy rồi (tôi cố gắng 2 năm trời để quên cô ấy). Một người đã bỏ mình vì tiền thì làm sao mà mình còn có cảm xúc gì nữa chứ. Thời gian sau nữa cô ấy lại nhà tôi (lúc này tôi đã có nhà thật rồi) mún nối lại tình xưa, tôi im lặng không nói gì, chỉ có mẹ tôi nói chuyện với cô ấy. Tới phiên tôi nói “anh với em bây giờ chỉ có thể là bạn thôi, bạn bình thường thôi”

Lúc gia đình cô ấy nghèo tôi vẫn yêu cô ấy, đến khi gia đình cô ấy khá lên, cô ấy không còn yêu tôi nữa

Người ta nói ngày vui qua mau là vậy
Các bạn đọc xong có thể nói là đã thấy Sốc, vậy thì sợ, tác giả sợ cái gì
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

nix

Member
Ðề: Hai Câu Chuyện Tình Có Thật

Vẫn còn đang FA đọc mà thấy nản ko muốn có bồ
 

bacbinhcity

Active Member
Ðề: Hai Câu Chuyện Tình Có Thật

Viết tiếp câu chuyện thứ 2 đi bác thớt.
 

Mr Audio

Banned
Ðề: Hai Câu Chuyện Tình Có Thật

2 cô đều đá đít bác dã man. Bác cho rằng mình nghèo nên bị vậy.Liệu có chính xác không???
Ở nước Việt này người nghèo nhiều lắm,mà có mấy ai bị như bác đâu :)
Mình cho rằng nguyên nhân thực sự là bác.....không biết sex.....nên bị vậy=))=))=))
 

hoangtuak

Well-Known Member
Ðề: Hai Câu Chuyện Tình Có Thật

2 cô đều đá đít bác dã man. Bác cho rằng mình nghèo nên bị vậy.Liệu có chính xác không???
Ở nước Việt này người nghèo nhiều lắm,mà có mấy ai bị như bác đâu :)
Mình cho rằng nguyên nhân thực sự là bác.....không biết sex.....nên bị vậy=))=))=))
Đừng có phũ phàng quá như thế chứ bác!
 

huuthanhlong

New Member
B612 - Beauty & Filter Camera

B612 APK - Ubah video selfide yang luar biasa dengan efek kecantikan dan filter yang luar biasa.


Lebih dari 1.500 beragam stiker - Stiker pengenalan wajah dapat mengubah wajah Anda atau mengubah Anda menjadi binatang yang lucu


◆ Efek kilau dan filter analog gaya untuk mencerahkan hari Anda - Berbagai efek visual yang dapat Anda gambar saat merekam video.


✠ Efek kecantikan secara real time untuk mendapatkan foto sempurna sekaligus - Kulit sempurna hanya dengan satu sentuhan - Temukan bentuk wajah ideal Anda dengan slider yang mudah digunakan

✠ Filter tak bernoda cocok dengan preferensi Anda - Filter berkualitas tinggi cocok untuk selfie, makanan, lanskap atau peluang apa pun - Akses cepat ke filter favorit Anda dan sering paling banyak digunakan.download camera b612 for android


✠ Mudah membuat video musik berkualitas tinggi

✠ Bertemu karakter lucu secara langsung dengan label AR (Fitur augmented reality hanya tersedia di beberapa perangkat.)

✠ Merekam video bumerang lucu yang diputar di atas ring. Gunakan alat pengeditan dari perpustakaan untuk membuat foto yang ada lebih istimewa

✠ Buat kolase di mana Anda dapat melihat semua momen terbaik Anda di satu tempat

✠ Aplikasi terbaik untuk android B612 - Kamera Kecantikan & Filter, nama aplikasi android terbaru B612 - Kamera Kecantikan & Filter Aplikasi android lengkap B612 - Kamera Kecantikan & Filter, unduh aplikasi game B612 - Kamera Kecantikan & Filter

✠ b612 camera online adalah aplikasi fotografi yang sangat populer di perangkat seluler, dengan banyak efek foto Selfie yang indah. B612 menyediakan self-timer untuk mengambil foto, membuat gambar 3D, mengedit foto, memposting dan berbagi foto dengan mudah di jejaring sosial seperti Facebook, Twitter atau Instagram.




◆ Fitur utama B612:


- Selfie -Tembak dengan filter unik

- Mengambil video selfie

- Edit foto, gelapkan kontur foto

- Buat foto dengan efek 3D

- Ambil foto selfie

- Rekaman video unik

- Editing, kolase foto

- Membuat efek foto dan video

- Bagikan foto dan video dengan cepat di jejaring sosial.

Link Download: https://downloadaplikasi.info/b612-beauty-filter-camera/download
 
Bên trên