Ông này giống mình cái vụ tẩy chay Honda. Mình đưa bà chị đi mua xe LEad, các đại lí thi nhau ép giá + 3 -->6tr so với giá gốc. Từ đó nản luôn.
2 cái mới nhất của nhà mình là: Grande và Zupiter SX. Quan niệm đồ của Yamaha và Suzuki là đắt lỗi thời rồi. ÍT nhất ở các tp lớn sẽ có service center thì ko còn tình trạng đó. Chỉ là service center nào cũng chỉ khuyên nhanh nhanh thay lốp, xích, nhông, má phanh...
, = ))
Nó là hên xui thôi. Nói thật ngày xưa mình vẫn hay đi mua hộ máy tính cũ nhưng giờ chắc trừ vợ nó chửi thì nghe, còn ng ngoài mời ra show room to mà mua, hỏng ra đó mà chửi,
. Hên và xui đi liền với nhau đó. Đặc biệt đồ điện tử.
ý này bác
caothu nói rồi.
đồ chung dung nhất có lẽ đúng là PANAsonic. Ko nổi bật, ko màu mè nhưng mà tỉ lệ hỏng thấp.
Nhà mình xếp hàng thế này.
Tivi nhiều tiền cứ: Sony, SS = pana;
TỦ lạnh: Hitachi, Pâna, ToShiba
Máy giặt: SanyO thần thánh, LG,
Điều hòa: Sumikura, Daikin, Pana, Sharp...
Tóm lại là tiền. Nhiều tiền cứ cái đắt mà mua. Có hỏng mình nhiều tiền cho luôn, mua cái mới, ko việc gì phải bực. Còn chứ Sony cũng hỏng liên tục mà. Bác cứ hỏi GG mà coi... Ko các hãng sinh ra Trung tâm bảo hành làm gì,
.