Flatliners (2017) - Sống và chết. Tuổi trẻ và đức tin.

torune

Film critic
flatliners_01.jpg

Trên tinh thần của một khán giả chưa xem nguyên tác (phát hành năm 1990), mình đánh giá 'Flatliners' là một phim coi được, phù hợp với khán giả trẻ hiện tại, đặc biệt những thanh niên U30 bởi thông điệp rất tích cực, giàu ý nghĩa và cảm xúc.

Chung quy, phim xoay quanh giai đoạn bất cần của một nhóm sinh viên ngành y. Sinh viên ngành khác thì chắc chỉ làm những trò như đập đá, đua xe, trộm cắp... còn những tài năng ưu tú thì dấn thân vào một thú vui mạo hiểm hơn: họ muốn tận mắt thấy chuyện gì xảy ra ở thế giới bên kia, sau khi tim họ ngừng đập.

"Có những ranh giới không nên vượt qua".

Ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tự nhiên đã có con đường một chiều 'sống-chết'. Ai đi ngược lại vòng luân hồi ắt sẽ gặp trắc trở, không sớm thì muộn. Đó cũng là lúc ranh giới giữa khoa học và tâm linh xuất hiện.

'Flatliners' rất hay khi kết hợp những khái niệm có ở hai thái cực - khoa học và tâm linh - nhưng lại không hướng khán giả theo một thái cực nhất định nào. Diễn biến phim lơ lửng ở giữa vùng xám đó. Các học giả thì dùng khoa học để trả lời cho những thắc mắc liên quan đến tâm linh. Nhưng họ càng đào sâu, càng đi đến cùng cực, rốt cuộc chẳng có gì cả. Tự nhiên vốn dĩ đã có ranh giới giữa sự sống và cái chết, hà cớ gì đi chấp vấn tự nhiên!?

Về vấn đề tâm linh, 'Flatliners' vay mượn khá nhiều thủ thuật hù dọa từ thể loại phim giật gân và phim kinh dị. Phải nói là rất tiếc vì nhà phát hành không lăng-xê nhiệt tình tựa phim này trong tuần lễ Halloween. Nhưng, phim không vay mượn bất kỳ hình ảnh tôn giáo nào như một lời giải thích. Chất kinh dị/giật gân đi kèm yếu tố tâm linh tồn tại song song với yếu tố khoa học viễn tưởng xuyên suốt từ đầu đến cuối phim. Và, khán giải được quyền chọn thái cực mà họ vịn vào đó để tin vào, để tìm lời giải thích cho những khuất mắt.

<Spoiler>

Tin vào khoa học thì các nhân vật đã can thiệp quá sâu vào não bộ khiến cơ quan này bị tổn thương, gây nên biến chứng, dẫn tới hậu quả xấu. Tin vào tâm linh thì sau khi bước qua thế giới bên kia, mà còn quay lại, thì ắt hẳn có những thứ gì đó ở bên kia cũng nương đó mà đi theo.

<Hết spoiler>

Dạo một vòng review trên IMDb, torune thấy cái bóng của phiên bản 1990 quá lớn và fan của nguyên tác đã đánh giá thấp phiên bản 2017. Nhưng, với mình, 'Flatliners' của 2017 gửi gắm một thông điệp khá tích cực cho những khán giả trẻ: Bạn còn trẻ, bạn muốn thể hiện, bạn có thể mắc sai lầm, bạn có thể trốn chạy nhưng bạn không bao giờ thoát khỏi hệ lụy của nó.

Một điểm cộng nữa là phim không đưa bất kỳ biểu tượng tôn giáo nào. Nếu lỡ đưa vào thì 'Flatliners' bỗng ngang hàng với các phim kinh dị rẻ tiền kinh phí thấp mất. Nhưng, lời giáo huấn 'ác giả ác báo' lại cực kỳ rõ ràng.

Lương tâm là thứ 'quyền lực' hơn cả đức tin tôn giáo.


P.S.:
Hình ảnh phim dễ chịu nhưng vì lẽ kinh phí hạn chế nên bối cảnh chỉ vài chỗ quay đi quay lại. Cảnh quay cận mặt hơi nhiều, nhìn ra lỗ chân lông của diễn viên. Bù lại, diễn viên trẻ, khỏe, đẹp, diễn cảnh nóng rất 'ngọt'. Đồ họa mô tả thế giới bên kia và những hình ảnh siêu thực làm khá công phu, chỉnh chu, mượt mà, không tạo cảm giác ảo.

flatliners_02.jpg
 

Arceusium

Well-Known Member
điểm sáng nhất phim này để mình quan tâm chính là... Nina Dobrev :) nét rất xinh tươi nhưng có vẻ mau già xuống cấp nhanh quá :(
nina-dobrev.jpeg


ps: klq nhưng torune mở topic review Stranger Things season 2 đi nào !!!!
 

thichlam2010

Active Member
Mình từng đọc 1 bài về cái cảm giác khi chết, đa phần là chia sẻ của những người từng tự tử được cứu sống, 1 số vài trường hợp bị tai nạn như chết đuối và được cứu sống. Thì đa phần họ đều nói cảm nhận chung của cảm giác chết khi đó là không còn hơi thở, cái chết diễn ra rất nhẹ nhàng, không còn 1 tí cảm giác gì (như việc ngộp nước hay khi bị thắt cổ). Một số còn thấy những hình ảnh ảo giác tâm linh từ người thân nữa. Nếu mình là nhân vật trong phim này chắc cũng sẽ muốn trải nghiệm cái chết đó 1 lần cho biết :D
 

torune

Film critic
Mình từng đọc 1 bài về cái cảm giác khi chết, đa phần là chia sẻ của những người từng tự tử được cứu sống, 1 số vài trường hợp bị tai nạn như chết đuối và được cứu sống. Thì đa phần họ đều nói cảm nhận chung của cảm giác chết khi đó là không còn hơi thở, cái chết diễn ra rất nhẹ nhàng, không còn 1 tí cảm giác gì (như việc ngộp nước hay khi bị thắt cổ). Một số còn thấy những hình ảnh ảo giác tâm linh từ người thân nữa. Nếu mình là nhân vật trong phim này chắc cũng sẽ muốn trải nghiệm cái chết đó 1 lần cho biết :D

vậy cái nhiều người sợ là đau đớn, vẫy vùng, tuyệt vọng, hối tiếc, bất lực... và hàng ngàn cảm xúc/cảm giác tiêu cực khác trước cái chết chứ đâu phải là cái chết?
 

Shangri-La

Well-Known Member
Từng bị bóp cổ xỉu một lần rồi, tỉnh dậy cảm giác rất ư là Yomost !
 

thichlam2010

Active Member
vậy cái nhiều người sợ là đau đớn, vẫy vùng, tuyệt vọng, hối tiếc, bất lực... và hàng ngàn cảm xúc/cảm giác tiêu cực khác trước cái chết chứ đâu phải là cái chết?

Đúng rồi, nỗi sợ bắt nguồn từ những cái không biết và còn vương vấn với đời như tiền bạc, người thân, mơ ước...Bởi ng ta nói những người càng giàu càng sợ chết :D
 
Bên trên