Mỗi Ngày Một Bài Karaoke

anhbasaigon

Active Member
Đúng ra thì Mình kg viết những dòng này vì Mình kg muốn phí lời với những người và những điều mà mình cho là kg đáng!Nhưng viết ra để những người kg làm Karaoke biết là làm rất cực,rất hại máy và dĩ nhiên hại tiền!Mà lý do duy nhất tất cả AE trong Topic này làm và chia sẻ là do Đam Mê!!!Mình muốn nhấn mạnh đó là lý do duy nhất!Vì Họ đâu buộc mình khi down phải bỏ ra đồng nào đâu!?Vì vậy mình nên tôn trọng Họ khi Họ làm và chia sẻ cho mình!Và mình có toàn quyền quyết định khi down hay kg!Vì có ai bắt buộc mình đâu!Đừng hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn,ngu dốt,phí thời gian!
Cảm ơn bác Vandien, bác cứ phải viết để dạy cho những người không hiểu biết. xin bác đừng chấp với những người "Ăn cháo đá bát"!!!!
 

dungdh_dh

Well-Known Member
Tự dưng mất hứng kg muốn lên bài nữa,mỗi lần sửa mà phải chạy chữ lại,trước hết phải nghe music ca sỹ ca 2,3 lần,chỉnh câu,chữ,ý tứ,xong mới chạy chữ,rồi còn phải canh Tone,canh giữa beat và music có khớp kg,phần render vì mình cầu toàn nên toàn set best,CPU chạy toàn 99% thấy nóng ruột,rồi nào là mux,convert,lên Fshare phải là VIP mới có dung lượng up,vậy tất cả những điều đó mình tự hỏi để làm gì và được gì?!Hèn gì có nhiều Bác rút lui là phải!
Mong bác VanDien và các bác bớt giận, em nghĩ đó chỉ là một số ít, rất ít trong 4Rum. Họ đến rồi họ đi để lại một vài câu nói vô duyên, và cũng có thể kẻ vô công rồi nghề nào đó chui vô chọc thối mọi người trong 4 Rum nhằm gây mất đoàn kết nhằm phá hoại. Mong các bác tỉnh táo , nếu mọi người bỏ đi hết chẳng phải đã trúng mưu của họ sao???
Các bác thử coi lại mà xem, các thành viên ruột của 4Rum không có ai và không bao giờ "phát biểu" những câu như vậy cả. Cùng đam mê em có mấy lời vậy, có gì không phải mong các bác bỏ qua.
Mong 4Rum đông và vui hơn nũa !
 

yeumaingannam

Well-Known Member
Đúng ra thì Mình kg viết những dòng này vì Mình kg muốn phí lời với những người và những điều mà mình cho là kg đáng!Nhưng viết ra để những người kg làm Karaoke biết là làm rất cực,rất hại máy và dĩ nhiên hại tiền!Mà lý do duy nhất tất cả AE trong Topic này làm và chia sẻ là do Đam Mê!!!Mình muốn nhấn mạnh đó là lý do duy nhất!Vì Họ đâu buộc mình khi down phải bỏ ra đồng nào đâu!?Vì vậy mình nên tôn trọng Họ khi Họ làm và chia sẻ cho mình!Và mình có toàn quyền quyết định khi down hay kg!Vì có ai bắt buộc mình đâu!Đừng hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn,ngu dốt,phí thời gian!

chời, bác vandien giận thiệt rồi đó nghen. bác nào ghẹo bác vậy ta. Những Bác up bài là em đều quí mến, mở thẫm mỹ viện em càng quí hơn. vì phải bỏ ra nhiều công sức để hoàn chỉnh 1 tác phẫm nào đó. tại sao mình không trân trọng các bác ấy. ủng hộ tinh thần bằng cách nhấn nút cám ơn, down hay không down cũng động viên được các bác ấy hăng hài thêm, và cho mình thêm nhiều cái hay để mà "hưởng thụ".... đây là sàn miễn phí, đôi khi người cho cũng không cần phải cám ơn. (không hide links). nhưng vì lịch sự, nếu như có down xuống, bấm 1 phát cám ơn, là mình đã đạp cho bác ây 1 đạp, đê bác ấy tiến thêm bước nữa, tốt hơn. thì mình cũng được hưởng nhiều hơn, em nghĩ thế... :p
 

truongphibao

Well-Known Member
Cảm ơn bác Vandien, bác cứ phải viết để dạy cho những người không hiểu biết. xin bác đừng chấp với những người "Ăn cháo đá bát"!!!!
Em hiểu tâm trạng các bác nên càng thương công sức của các bác nhiều hơn, thói đời thì có người này người nọ, chẳng ai giống tính ai, bác vandien và các bác khác đừng chấp hay đừng buồn, vì những người thiếu nhận thức, sống chỉ để sống, mà không nghĩ tới ai, đôi khi làm tổn thương nhau chỉ vì một vài câu nói ạ
 

yeumaingannam

Well-Known Member
Vui lòng viết bằng Tiếng Việt có dấu, bài viết không dấu sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước nhé bạn!
Nhắc nhở lần đầu cũng là lần cuối!

vắng bác lâu quá, em nhớ bác quá chừng. em chúc bác sớm lượm được cái gì đó hên hên, như mấy cái usb nhỏ nhỏ thôi cũng được... ;)
 

yeumaingannam

Well-Known Member
Em hiểu tâm trạng các bác nên càng thương công sức của các bác nhiều hơn, thói đời thì có người này người nọ, chẳng ai giống tính ai, bác vandien và các bác khác đừng chấp hay đừng buồn, vì những người thiếu nhận thức, sống chỉ để sống, mà không nghĩ tới ai, đôi khi làm tổn thương nhau chỉ vì một vài câu nói ạ
Nghe mà tủi...:(

bác tủi thân, hay tũi phận vậy bác truongphibao.. bác thương công sức của bác vandien, mà có thương cả người bác ấy không???
 

dungdh_dh

Well-Known Member
Duyên Kiếp - Hồ Quang Lộc ft. Trung Hậu 1080P

Duyen-Kiep---Ho-Quang-Loc.jpg


[hide] http://www.fshare.vn/file/QQ9RRAWDTPW4 [/hide]
Không uống mà cảm thấy lâng lâng vì.... mấy bài này của bác. Ước gì có nút ngàn Thank.
Chúc bác khỏe.
 

truongphibao

Well-Known Member
bác tủi thân, hay tũi phận vậy bác truongphibao.. bác thương công sức của bác vandien, mà có thương cả người bác ấy không???
Em thấy xót cả mắt và hại não với cách bỏ dấu của bác quá, mới biết từ tủi còn được thêm dấu ngã nữa, em nghĩ chắc là bác còn đang xỉn, chưa tỉnh hẳn, mà những bác hay bia bọt thì chắc vòng 2 của các bác không còn gọn nữa rồi, cũng cần phải đi sửa lại, mà phụ nữ họ chỉ thích đàn ông săn chắc thôi, ko ai thích mấy ông bụng bia đâu?
Em tủi phận, chứ không tủi thân bác nhé! Tại thấy mấy bác cứ chuộng hình thể bên ngoài mà quên mất câu răng của ông bà dạy "cái nết đánh chết cái đẹp", cái đẹp chỉ có 1 thời, nhưng cái nết thì ở với ta tới già.
Em thương công sức bác vandien nói riêng và các bác hd nói chung, em thương tất cả người các bác, là thương nhân cách, thương tấm lòng chia sẻ bao la, không vụ lợi, chỉ vì đam mê mà bắt tay nơi đây.
Em thương vậy có đẹp lòng, đẹp ý bác không yeumaingannam?
Chủ đề chia sẻ, em chợt nhớ tới khổ thơ này, lại muốn sẻ chia với bác.

Sẻ Chia
Trường Phi Bảo

Bỏ ngoài tai hết thị phi
Sống thơm thảo phận, ngại gì bão giông
Tình người, tình vẫn mênh mông
Chỉ cần có một tấm lòng sẻ chia.
 

Trau Dien

Well-Known Member
Tự dưng mất hứng kg muốn lên bài nữa,mỗi lần sửa mà phải chạy chữ lại,trước hết phải nghe music ca sỹ ca 2,3 lần,chỉnh câu,chữ,ý tứ,xong mới chạy chữ,rồi còn phải canh Tone,canh giữa beat và music có khớp kg,phần render vì mình cầu toàn nên toàn set best,CPU chạy toàn 99% thấy nóng ruột,rồi nào là mux,convert,lên Fshare phải là VIP mới có dung lượng up,vậy tất cả những điều đó mình tự hỏi để làm gì và được gì?!Hèn gì có nhiều Bác rút lui là phải!

Bác sợ chưa? Tớ đã cháy hết 1 cái GrafikCart rồi, thay cái tạm thời không hổ trợ Cuda. Làm Render 1 bản Karaoke hết 45', bực mình lên mạng đấu giá mua lại cái 2 GrafikCart cũ khác để dành chơi tiếp. ;)

Grafik.png
 

yeumaingannam

Well-Known Member
Em thấy xót cả mắt và hại não với cách bỏ dấu của bác quá, mới biết từ tủi còn được thêm dấu ngã nữa, em nghĩ chắc là bác còn đang xỉn, chưa tỉnh hẳn, mà những bác hay bia bọt thì chắc vòng 2 của các bác không còn gọn nữa rồi, cũng cần phải đi sửa lại, mà phụ nữ họ chỉ thích đàn ông săn chắc thôi, ko ai thích mấy ông bụng bia đâu?
Em tủi phận, chứ không tủi thân bác nhé! Tại thấy mấy bác cứ chuộng hình thể bên ngoài mà quên mất câu răng của ông bà dạy "cái nết đánh chết cái đẹp", cái đẹp chỉ có 1 thời, nhưng cái nết thì ở với ta tới già.
Em thương công sức bác vandien nói riêng và các bác hd nói chung, em thương tất cả người các bác, là thương nhân cách, thương tấm lòng chia sẻ bao la, không vụ lợi, chỉ vì đam mê mà bắt tay nơi đây.
Em thương vậy có đẹp lòng, đẹp ý bác không yeumaingannam?
Chủ đề chia sẻ, em chợt nhớ tới khổ thơ này, lại muốn sẻ chia với bác.

Sẻ Chia
Trường Phi Bảo

Bỏ ngoài tai hết thị phi
Sống thơm thảo phận, ngại gì bão giông
Tình người, tình vẫn mênh mông
Chỉ cần có một tấm lòng sẻ chia.

bác chê em quá rồi, không dấu gì bác, em uống ít lắm, lần có 1 ly hè. mà hể gặp bạn hiền thì...

Cùng bạn hiền ngàn ly không đủ,.

em là kẻ có tình cãm rộng mở, vùa chia sẻ tấm lòng, vừa chia sẻ tửu phùng tri kỷ ngàn bôi thiểu... hahaha
 

truongphibao

Well-Known Member
bác chê em quá rồi, không dấu gì bác, em uống ít lắm, lần có 1 ly hè. mà hể gặp bạn hiền thì...

Cùng bạn hiền ngàn ly không đủ,.

em là kẻ có tình cãm rộng mở, vùa chia sẻ tấm lòng, vừa chia sẻ tửu phùng tri kỷ ngàn bôi thiểu... hahaha
Tình cảm cũng dấu ngã, không biết "tình cãm" kiểu này có thật lòng không nữa? Mà em sao dám chê bác, em chỉ góp xíu lời thôi mà;)
 
Bên trên