Mỗi Ngày Một Bài Karaoke

changngot

Well-Known Member
Là em thì em thấy hay nên em sẽ giữ bác ạ :)
Mámi e biết ngâm mà còn nãn cô hoàng oanh nữa chứ đừng là em, làm cho cấu trúc bài dài lê thê, ngâm thì ngâm 1 đoạn nhõ thôi, ngâm nhiều đâm chán,kiễu ngâm của cô ngoài bắc họ thic, chứ trong nam ngâm 1 đoạn là đủ rồi, cô ngâm gần 2 phút, bolore thế hệ sau này bác thấy hầu như ko ai còn ngâm nữa, ngay cả bài chiều cuối tuần của thái vân ỡ trên là 1 ví dụ, ý kiến riêng e thôi bác đừng ném đá :p
 

Hưng 1992

Well-Known Member
Mámi e biết ngâm mà còn nãn cô hoàng oanh nữa chứ đừng là em, làm cho cấu trúc bài dài lê thê, ngâm thì ngâm 1 đoạn nhõ thôi, ngâm nhiều đâm chán, bolore thế hệ sau này bác thấy hầu như ko ai còn ngâm nữa, ngay cả bài chiều cuối tuần của thái vân ỡ trên là 1 ví dụ, ý kiến riêng e thôi bác đừng ném đá :p
Vậy là bác ví dụ sai rồi :D:D:D
Bản thu đầu tiên của Thái Vân là có khúc ngâm thơ nhưng ở clip thì cắt đi.mình có hỏi tại sao thì bảo là tại không quen ngâm thơ nó cứ ra mùi Cải Lương và không hay, nên bỏ chứ không phải là không thích Bác ạ :D:D
Đây là bản mp3 có khúc ngâm thơ này bác .
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chieu-cuoi-tuan-hong-phan.4An6fXeF8Cy4.html
 

changngot

Well-Known Member
Vậy là bác ví dụ sai rồi :D:D:D
Bản thu đầu tiên của Thái Vân là có khúc ngâm thơ nhưng ở clip thì cắt đi.mình có hỏi tại sao thì bảo là tại không quen ngâm thơ nó cứ ra mùi Cải Lương và không hay, nên bỏ chứ không phải là không thích Bác ạ :D:D
Đây là bản mp3 có khúc ngâm thơ này bác .
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chieu-cuoi-tuan-hong-phan.4An6fXeF8Cy4.html
Vậy ví dụ của e là cái người up cái clip cắt đấy ạ, họ cũng ko thíc ngâm nên mới cắt giống e, mà công nhận lúc đầu e củng tính nói giống cãi lương thiệt:p
 

thong_the

Well-Known Member
Vậy là bác ví dụ sai rồi :D:D:D
Bản thu đầu tiên của Thái Vân là có khúc ngâm thơ nhưng ở clip thì cắt đi.mình có hỏi tại sao thì bảo là tại không quen ngâm thơ nó cứ ra mùi Cải Lương và không hay, nên bỏ chứ không phải là không thích Bác ạ :D:D
Đây là bản mp3 có khúc ngâm thơ này bác .
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chieu-cuoi-tuan-hong-phan.4An6fXeF8Cy4.html

Tại sao cứ cho là cải lương nên không hay, chính vì như thế nên cô ấy cố ngâm cho giống như Hoàng Oanh, bolero cổ nó hay là vì nó gần với người dân miền nam, ai củng nghêu ngao dược. Mà cải lương cũng gắn với người miền nam, nên nếu cô ấy cứ để giọng miền nam mà ngâm như là hò nam bộ em nghĩ nó sẽ OK :):):)
 

changngot

Well-Known Member
Bác nghe Anh ca sĩ này hát chưa? Lần đầu tiên kết hợp với Phi Nhung đây này, hòa âm hay nhất từ xưa đến nay. Riêng Em thấy cái Anh này hát trội hơn cả Đan Nguyên... Haaaaaa!:D
Thả tim liền , e ko cần biết ai hát hay hơn ai đâu, quan trọng là hình như sắp có beat rồi các bác ạ, bác nông thôn chơi lớn quạ:D
 

thong_the

Well-Known Member
Bác nghe Anh ca sĩ này hát chưa? Lần đầu tiên kết hợp với Phi Nhung đây này, hòa âm hay nhất từ xưa đến nay. Riêng Em thấy cái Anh này hát trội hơn cả Đan Nguyên... Haaaaaa!:D

Không ổn chút nào, giọng Anh này trội quá làm mờ hết Phi Nhung luôn nên phải kiếm cô nào hơn chút nữa kết hợp mới được :):):)
Còn hòa âm hay nhất từ xưa đến nay thì dân quê em hỏng có hiểu chắc mấy anh ở xài phố có ăn học mới hiểu, dân mần guộng tụi em chỉ biết như cái cờ líp này thôi vì ở dưới quê nghe hoài :D:D:D

 

TiTa0108

Well-Known Member
Không ổn chút nào, giọng Anh này trội quá làm mờ hết Phi Nhung luôn nên phải kiếm cô nào hơn chút nữa kết hợp mới được :):):)
Còn hòa âm hay nhất từ xưa đến nay thì dân quê em hỏng có hiểu chắc mấy anh ở xài phố có ăn học mới hiểu, dân mần guộng tụi em chỉ biết như cái cờ líp này thôi vì ở dưới quê nghe hoài :D:D:D

Bác làm Em buồn cười sái quai hàm...:D
 

vandien

Well-Known Member
Tại sao cứ cho là cải lương nên không hay, chính vì như thế nên cô ấy cố ngâm cho giống như Hoàng Oanh, bolero cổ nó hay là vì nó gần với người dân miền nam, ai củng nghêu ngao dược. Mà cải lương cũng gắn với người miền nam, nên nếu cô ấy cứ để giọng miền nam mà ngâm như là hò nam bộ em nghĩ nó sẽ OK :):):)
Mình cũng nghĩ như Bác,nghe mấy người chê Cải Lương mà mình nhớ đến Thanh Lam và cái Anh chàng ca sỹ nào nữa ấy của miền Bắc chê Bolero!:p
 

Thanhnguyenvanltdn

Well-Known Member
Kính gởi đến quý anh em một ca khúc giáng sinh xưa.
Mùa hoa tuyết_ Hoàng Nguyễn.mkv
Với phần nội thất do bác thong_the tài trợ. Em chỉ múa phụ họa !!!
[Hide]
https://drive.google.com/file/d/14Q8r0FLCZUkk2VS9zMmPbcHzAsbPKq7I/view?usp=drivesdk
[/Hide]
Bài này lời nguyên thủy rất hay. Mà mấy ca sĩ ở VN bây giờ hát cứ sửa lời làm mất hay. Nếu nói theo cách của bác Bảo là mất zin ấy. Mất đi gốc tích lịch sử.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thong_the

Well-Known Member
Mình cũng nghĩ như Bác,nghe mấy người chê Cải Lương mà mình nhớ đến Thanh Lam và cái Anh chàng ca sỹ nào nữa ấy của miền Bắc chê Bolero!:p
Anh Tùng Dương, Anh ấy bảo là "hát toàn Nhạc Lùi"... đau bụng!

Nói tới cái vụ chê này em lại nhớ tới chuyện 4 thằng bạn quê em, ở quê em có 4 thằng chơi với nhau từ nhỏ nhưng 1 thằng bình thường, 1 thằng mù, 1 thằng câm và 1 rhằng què. Khi trưởng thành chúng mới tám xem sẽ làm được gì trong tương lai, thằng mù chê thằng què không đi được, thằng què chẹ thằng câm không nói được. thằng câm lại chê thằng mù không thấy đường, thằng bình thường hảnh diện chỉ có tao là hoàn thiện... 1 năm sau gặp lại chỉ còn có 3 thằng có công việc tạm ổn, còn thằng bình thường nó đã chết vì bị ung thư :(:(:(
 
Bên trên