Trưa nay mình và anh Tài, anh Hưng, anh Bằng (GENERAL) vừa đi off cafe với nhau ở quán Hoa Sứ. Trong khung cảnh sân vườn mát mẻ của quán, càng làm cho không khí buổi nói chuyện rất vui vẻ và thoải mái. Mọi người nói chuyện với nhau về phim ảnh công nghệ quên cả thời gian, quay qua quay lại thì đã 13 giờ rồi. Mình rất vui khi gặp mặt những anh em có cùng sở thích điện ảnh và công nghệ, để có thể trao đổi bàn luận về những vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt là cảm xúc phim và vi tính.
Mình rất mong có nhiều buổi cafe trưa gặp mặt anh em HD như vậy, vừa trao đổi bàn luận mà cũng không ảnh hưởng nhiều đến thời gian của anh em. Hôm nay anh Tuấn jivago đang ở SG rồi, nếu có ảnh thì chắc còn vui hơn nữa vì anh Tuấn rất mê điện ảnh. Còn bạn buyyoulife thì rất tiếc là đang ở Hậu Giang, nếu không thì thế nào cũng có mặt của bạn ấy...Còn nhiều anh em nữa nhưng bận việc gia đình hay buôn bán...nên không thể đến được, hẹn gặp lại anh em lần sau nhé.
Mình chúc anh em HDVN và anh em HDCT luôn vui vẻ, mình rất mong gặp lại anh em sớm nhất để trao đổi bàn luận về phim tiếp. Thân chào anh em.
Mình rất mong có nhiều buổi cafe trưa gặp mặt anh em HD như vậy, vừa trao đổi bàn luận mà cũng không ảnh hưởng nhiều đến thời gian của anh em. Hôm nay anh Tuấn jivago đang ở SG rồi, nếu có ảnh thì chắc còn vui hơn nữa vì anh Tuấn rất mê điện ảnh. Còn bạn buyyoulife thì rất tiếc là đang ở Hậu Giang, nếu không thì thế nào cũng có mặt của bạn ấy...Còn nhiều anh em nữa nhưng bận việc gia đình hay buôn bán...nên không thể đến được, hẹn gặp lại anh em lần sau nhé.
Mình chúc anh em HDVN và anh em HDCT luôn vui vẻ, mình rất mong gặp lại anh em sớm nhất để trao đổi bàn luận về phim tiếp. Thân chào anh em.