'Lăn' đến bên em (2018): Như bao chuyện tình lãng mạn... và nước Pháp

torune

Film critic
Khi nhắc tới phim tâm lý Pháp, ngay lập tức torune và cũng có thể nhiều khán giả khác nghĩ ngay tới khái niệm 'lãng mạn'. Với "Lăn đến bên em", torune không tránh khỏi được định kiến này và cảm thấy vui vì phần nào đó mình đã đúng. Nhưng, phim đã thuyết phục mình được với nửa thời lượng phía sau.

Tout-le-Monde-Debout-01.jpg

'Lăn đến bên em' vừa 'nhập cảnh' là đã đượm buồn. Mình cảm thấy rất chán với khi mới vô rạp mà đã bị tông màu tối um của phim bủa vây. Hình ảnh trong phim rất tốt, đầy đủ ánh sáng, coi không mỏi mắt, nhưng mệt ở chỗ ông đạo diễn muốn cho người xem cảm giác buồn.

Yếu tố thứ hai dễ khiến khán giả trẻ 'nản lòng' nằm ở diễn viên - Diễn viên... già quá trong khi thể loại phim là rom-com. Cảnh buồn, cộng với diễn viên già, ta nói... những ai kiên nhẫn lắm mới theo được 1/3 phim. Nhưng, quanh rạp mình xem thì chỉ toàn các cặp đôi mà mục đích của họ đến rạp... không phải để xem nên thành ra... không ai bỏ về cả.

Tiếp đó, 'Lăn đến bên em' khá lộ liễu trong việc áp dụng 'công thức thường thấy trong phim lãng mạn': một doanh nhân thành công cảm nắng với một cô gái có hoàn cảnh khác biệt. Mà, đã lỡ lãng mạn thì đành lãng mạn tới bến luôn. Từ đây cho tới nửa phim, 'Lăn đến bên em' ngập tràn những motif tung qua hứng lại của hai diễn viên chính. Kiểu như phim Hàn Quốc ấy, anh thì lấn cấn, ngập ngừng. Chị thì vô lo, hay cười. Nói chung, bạn nào thích mấy phim ngôn tình của châu Á đảm bảo chuộng phim này. Ngặt nỗi, hai diễn viên chính già quá, mình thấy không hạp, cảm giác như họ đang giương máy kéo để cắt sừng của họ đi.


Nói đi cũng phải nói lại, diễn viên già ở ngoại hình, nhưng 'chín mùi' ở diễn xuất. Đó cũng là lúc mình nhận ra nhà làm phim 'Lăn đến bên em' đã chọn hướng an toàn - buồn, vui, lãng mạn... hay gì gì khác cũng phải có công thức; công thức thôi chưa đủ, mà còn phải giao công thức cho người có kinh nghiệm nữa. Nếu 'Lăn đến bên em' do Hollywood sản xuất, thì chắc chắn, nhà làm phim sẽ táo bạo hơn nhiều, chọn những gương mặt mới và dĩ nhiên là trẻ hơn.

Phim bắt đầu thuyết phục mình ở nừa thời lượng còn lại. Lúc này, lời thoại ít hơn, tình tiết phim xoay vần quanh tâm trạng của nhân vật. Tới đây thì mình mới thấy, diễn viên diễn đúng với tuổi đời của họ. Cú ngoặt lớn nhất trong cảm xúc của mình là khi một trong hai nhân vật chính bất ngờ lật bài ngửa: Chị khuyết chứ chị đâu có ngu. Nó dập hết những dè bỉu của mình đang dành cho toàn bộ những cảnh phim trước.

Tới đây, 'Lăn đến bên em' khiến mình để tâm hơn vào màn hình. Có thể ví như, những gì diễn ra trước đó trên phim chính là diễn biến nội tâm của nữ chính vậy: sự giả lả, tiếng cười hồ hởi, cảm giác lãng mạn kiểu Pháp bấy nhầy ra...

Nó không thật nhưng tình yêu của người lớn là vậy. Để có chút thời gian bên nhau, đôi khi là sự chịu đựng, đôi khi là dối lừa được che giấu rất khôn khéo cốt chỉ để giữ cho nhau những hình ảnh đẹp nhất khi mà trường thành đồng nghĩa với sự cô đơn.

Người lớn khi yêu giống như những người chơi trong một ván bài. Kẻ nghiện thì chuốc họa vào thân. Kẻ tỉnh táo thì biết được cuộc vui nào cũng dừng và chơi hết mình trong quãng thời gian vui vẻ đó. Hai nhân vật chính trong phim ở hai thái cực như vậy và 'Lăn đến bên em', bằng một cách... sến súa nào đó, kéo hai người này lại gần với nhau.

Phim kết ở đoạn cao trào nhất!

Và cũng là cảnh đáng nhớ nhất xuyên suốt phim.

Hãy chọn xem 'Lăn đến bên em' nếu bạn vẫn tin vào những tình yêu đẹp.

torune@hdvietnam

Tout-le-Monde-Debout-02.jpg
 

kagoma

New Member
Cá nhân xem film này thấy hay
Giữa 1 rừng film hành động thì có 1 film tình cảm hài nhẹ nhàng thật hợp với 1 cuối tuần thư giãn, xem suất khuya rồi về ngủ lun
Phim về tình cảm người trung niên, nên khán giả dưới 28t xem chắc k hợp
Film chỉ có 1 cảnh lãng mạn (k như film Hàn xuất hiện dày đặc film) ở hồ bơi có xuất hiện trên poster, nhưng thế là đủ
 

torune

Film critic
Cá nhân xem film này thấy hay
Giữa 1 rừng film hành động thì có 1 film tình cảm hài nhẹ nhàng thật hợp với 1 cuối tuần thư giãn, xem suất khuya rồi về ngủ lun
Phim về tình cảm người trung niên, nên khán giả dưới 28t xem chắc k hợp
Film chỉ có 1 cảnh lãng mạn (k như film Hàn xuất hiện dày đặc film) ở hồ bơi có xuất hiện trên poster, nhưng thế là đủ

nói chứ cảnh ở hồ bơi là cảnh mình 'ngán nhất' phim. Hollywood, Hàn Quốc, Trung Quốc ... làm nhiều rồi. Cảnh lãng mạn nhất là cảnh cuối :D

chị ôm anh lăn về đích
 

kagoma

New Member
nói chứ cảnh ở hồ bơi là cảnh mình 'ngán nhất' phim. Hollywood, Hàn Quốc, Trung Quốc ... làm nhiều rồi. Cảnh lãng mạn nhất là cảnh cuối :D

chị ôm anh lăn về đích

Cảnh cuối m thấy sự mạnh mẽ của ng phụ nữ trung niên tự chủ (tự mình làm mọi việc, k phụ thuộc ai, tới được, lùi được). Như b nói, chụy tới vì chụy thích thế, ek phải chụy ngu (ngu muội trong tình cảm) k biết
 

LekimLan

New Member
Đọc tiêu đề thấy hấp dẫn, xem nội dung thì cũng hơi hài nhưng vẫn thích, Mình thì có phim mới là phải xem ngay.
 
Bên trên