Em hết hứng sẹt rồi bác ơi, đêm nay buồn quá ôm con ngủ thôisorry bác sao sẹt, em hiểu cái gì mình làm được và cái gì mình không thể làm được. cho nên máu của em đôi lúc cũng lạnh còn hơn nước đá. bác sẹt qua sẹt lại, nhưng đừng sẹt trúng em là được rồi. có bác vandien làm bia cho bác sẹt, bác cứ sẹt vô bác ấy bao nhiêu cũng ok. bác ấy chịu đấm ăn mì hủ tiếu ghê lắm. sẹt bao nhiêu bác ấy chụp bấy nhiêu... hehehehe
Thank you Bác em cũng có bài nầy nhưng âm thanh nghe kg đã bằng bản của TN . Vậy em nhờ Bác phệt chữ cho bài thành phố buồn chu hoàng Tuấn em sẽ ráng kiếm beat ghép vô vì có thằng bạn rất thích bài nầy . Cám ơn Bác lần nữaHôm nay em mới đi chơi về. Em kiểm tra thì thấy bọn YS có bài này rồi nên em xin phép ko làm nữa.
Bấc down ở đây nhé bác: https://www.fshare.vn/file/UVNA5OQB4D7L