Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

Lioncoeur

New Member
Ðề: Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

Xây cái tượng những 66 trượng làm móng bằng cái quái gì?
Thời đó chắc thép ngon lắm?
Cho tới gần đây tháp ờ Thượng Hải là cao nhất TQ?! Vậy ra trước đó 1300 năm đã có công trình cao nhì toàn TQ
Tưởng cũng nên nhắc lại, Võ Hậu rất say mê các lầu đài, cung điện. Nói rộng hơn nữa, bà thích mọi thứ phải khác thường : kiến trúc nguy nga, chính trị phô trương và giai thoại thần kỳ.
Hoài Nghĩa hiện đã là sư trưởng đền Bạch Mã ở ngoại thành. Tại đây gã qui tụ một bọn đầu trâu mặt ngựa xuất thân từ đám giang hồ mãi võ. Gã đã trở nên đệ nhất kiến trúc sư trong nước, lo việc xây cất hai toà điện mới : Minh Đường -- về sau đổi là Đền Thờ Muôn Vật và được Võ Hậu dùng làm nơi tiếp kiến các quan vào chầu và Thiên Đường.
Toà Minh Đường rộng và cao một trăm thước gồm ba tầng.
Toà Thiên Đường được xây trên một khu đất cao hơn ở phía Tây toà Minh Đường . Đứng ở tầng thứ ba, người ta có thể trông thấy nóc Minh Đường . Ngôi điện bao quanh một tượng Phật khổng lồ bằng thạch cao bên trong nhồi vỏ gai . Kể cả bệ, bức tượng cao gần một trăm thước. Mười người có thể đứng trên ngón tay út của bức tượng.

Có tài liệu đấy. Đương nhiên không phải sách sử, kiểu như Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung thôi. Còn tìm ở đâu thì chắc ko phải chỉ.

Sao ko thắc mắc luôn mấy cái đại loại như, sao thời xưa mà có thể phi thân được, phóng ám khí được, có chất độc ra ngoài sáng bốc cháy,...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dotu

Member
Ðề: Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

Có tài liệu đấy. Đương nhiên không phải sách sử, kiểu như Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung thôi. Còn tìm ở đâu thì chắc ko phải chỉ.

Sao ko thắc mắc luôn mấy cái đại loại như, sao thời xưa mà có thể phi thân được, phóng ám khí được, có chất độc ra ngoài sáng bốc cháy,...

có biết 1 thước thời đó bao nhiêu ko? thước cổ í. Tưởng cũng nên nhắc lại Thuận Kiều plaza 33 tầng 1998

:)) đơn giản đấy là triết lí Á Đông âm dương ngũ hành... người ta ko cần phải dựa dẫm vào những thứ ko phải của mình mà tưởng tượng ra, truyện phim võ hiệp như của KD là thế, người xem/đọc dù ko rành những điều cơ bản chỉ cần chấp nhận nó, để cho tg tự do dẫn dắt trên nền là lịch sử

Dự đoán tương lai sẽ có ko ít phim ntn, coi nhẹ ls, lòe loẹt, bỏ rơi nguồn cội để vươn tới "tương lai"B-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

babebabe

New Member
Ðề: Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

1 thước thời Trung Hoa cổ là khoảng 33,33cm. Trăm thước cũng là 33m rồi.
66 trượng là gần 200m, gần bằng toà Keanang ở HN, còn thua World Trade Center Shanghai xa.
Cơ mà hỏi khí không phải, hồi xưa dotu xem Wild Wild West hay là Val Helsing có ý kiến gì không? Hay mắt chữ o mồm chữ a blah blah?
 

dotu

Member
Ðề: Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

1 thước thời Trung Hoa cổ là khoảng 33,33cm. Trăm thước cũng là 33m rồi.
66 trượng là gần 200m, gần bằng toà Keanang ở HN, còn thua World Trade Center Shanghai xa.
Cơ mà hỏi khí không phải, hồi xưa dotu xem Wild Wild West hay là Val Helsing có ý kiến gì không? Hay mắt chữ o mồm chữ a blah blah?

da, 33m chỉ là xây cho cao, còn nhà lại khác>:D<. Lại còn đi so sánh 200m thuở ko xi măng ko thép ko vô vàn thứ, với công trình hiện đại bậc nhất :))

lol, Van Helsing là phim bắt ma trừ quỷ vốn đã ko thực, mà cũng chẳng phải đề cao khoa học giả tưởng

WWW hả? phim đấy thì bối cảnh khoảng 1869, con nhện bự có nguyên cái ống khói to tướng đấy thôi. vào tay anh TQ có khi nó thành nhện nguyên tử rồi:)), ống khói chi cho vướng víu

Cơ mà hỏi khí không phải, hồi xưa dotu xem Wild Wild West hay là Val Helsing có ý kiến gì không? Hay mắt chữ o mồm chữ a blah blah?
nói thật, đừng tưởng ai cũng như bồ, chỉ với WWW và Helsing đã lâng lâng mê li rồi
 

pnp2k

Member
Ðề: Địch Nhân Kiệt - Detective Dee (2010)

phim này coi thấy Lý Băng Băng lưng trắng ghê!

Thế mà xem xong phim em vẫn còn băn khoăn là vai Uyển Nhi (Lý băng băng đóng) này có phải là lesbian không?

Cuộc đời của Thượng Quan Uyển Nhi, theo những sử gia Nho giáo, là ví dụ nổi trội cho một hình mẫu phụ nữ tài năng nhưng phóng đãng. Mối quan hệ phức tạp của Thượng Quan Nhân với Võ Tam Tư (người tình), Vi Hậu (đồng minh và tình địch), Trung Tâm (hoàng đế và chồng) có lẽ luôn bị coi là trái luân thường đạo lý, là đầy rẫy âm mưu.

Chẳng thấy quyến rũ, khêu gợi hay phóng đãng đâu, thấy mỗi em LBB mặt nhang nhác đàn ông múa may chém giết hùng hục..
 

MrMilan

Banned
Ðề: Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

Thế mà xem xong phim em vẫn còn băn khoăn là vai Uyển Nhi (Lý băng băng đóng) này có phải là lesbian không?

Chuẩn, có tí với thái hậu
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

da, 33m chỉ là xây cho cao, còn nhà lại khác>:D<. Lại còn đi so sánh 200m thuở ko xi măng ko thép ko vô vàn thứ, với công trình hiện đại bậc nhất :))

Ủa, ai nói cái tượng đó xây giống như nhà. Nó cũng xây cho cao chứ làm gì.

Trong phim chỉ nói 66 tầng, không có chỗ nào nói 66 trượng nhé.

Còn hiện đại, hiện đại mà xây không nổi 1 cái kim tự tháp đã có từ mấy ngàn năm. Kiến thức người hiện đại cơ đấy :))
 

dotu

Member
Ðề: Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

Ủa, ai nói cái tượng đó xây giống như nhà. Nó cũng xây cho cao chứ làm gì.

Trong phim chỉ nói 66 tầng, không có chỗ nào nói 66 trượng nhé.

Còn hiện đại, hiện đại mà xây không nổi 1 cái kim tự tháp đã có từ mấy ngàn năm. Kiến thức người hiện đại cơ đấy :))
tượng trong phim ko phải nhà nhưng có cả cầu thang máy (í ẹ:))) có cầu thang xoắn, cột kè tùm lum, có cửa sổ nhìn bao quát thành đô, trụ... đâu có so với tượng Phật

ai biết đâu, việt sub trên subscene ghi là 66 trượng, thế ko phải à? Bác babebe trên cũng nói là 200m

lol, cái đấy là do nhiều thứ, trong đó có quan niệm cái gọi là afterlife bác ạ, ngừơi AC cổ cho rằng các pharaon càng gần mặt trời càng gì gì đây nên phải xây cao

Chuyện xây KTT thì chỉ là muỗi, là người ta ko dại bỏ ra khối tiền để xây bởi: quan niệm thay đổi, giá trị ls, tấc đất tấc vàng, vị trí...
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

tượng trong phim ko phải nhà nhưng có cả cầu thang máy (í ẹ:))) có cầu thang xoắn, cột kè tùm lum, có cửa sổ nhìn bao quát thành đô, trụ... đâu có so với tượng Phật

ai biết đâu, việt sub trên subscene ghi là 66 trượng, thế ko phải à? Bác babebe trên cũng nói là 200m

lol, cái đấy là do nhiều thứ, trong đó có quan niệm cái gọi là afterlife bác ạ, ngừơi AC cổ cho rằng các pharaon càng gần mặt trời càng gì gì đây nên phải xây cao

Chuyện xây KTT thì chỉ là muỗi, là người ta ko dại bỏ ra khối tiền để xây bởi: quan niệm thay đổi, giá trị ls, tấc đất tấc vàng, vị trí...

Ừ, tóm lại là bao biện kiểu gì thì cũng là cổ đại xây được, hiện đại thì xây không ra. Nghiên cứu mãi mới mò ra được họ lăn đá kéo đá như thế nào, ấy thế mà vẫn nhiều người tin rằng ko phải do con người làm nữa cơ đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:

babebabe

New Member
Ðề: Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

da, 33m chỉ là xây cho cao, còn nhà lại khác>:D<. Lại còn đi so sánh 200m thuở ko xi măng ko thép ko vô vàn thứ, với công trình hiện đại bậc nhất :))

lol, Van Helsing là phim bắt ma trừ quỷ vốn đã ko thực, mà cũng chẳng phải đề cao khoa học giả tưởng

WWW hả? phim đấy thì bối cảnh khoảng 1869, con nhện bự có nguyên cái ống khói to tướng đấy thôi. vào tay anh TQ có khi nó thành nhện nguyên tử rồi:)), ống khói chi cho vướng víu


nói thật, đừng tưởng ai cũng như bồ, chỉ với WWW và Helsing đã lâng lâng mê li rồi
Ầy dà, nói chuyện khó nghe ghê ;), về cái gọi là xi măng ấy mà, google đi đã rồi hãy nói :)) Người La Mã cổ phát minh ra hỗn hợp tương tự xi măng từ năm 600 BC á.
Tớ đưa ví dụ về Wild Wild West và Van Helsing là vì xét cho cùng thì hai phim đó với phim này mà nhìn từ góc độ của bạn thì chả khác quái gì nhau.
Cùng nói về một thời kỳ có thực.
Cùng có những thứ dek thực
Cùng có những thứ phóng đại mà bạn dek chấp nhận ;)
Hỏi để biết quan điểm thôi. Cho cái câu cuối là mình hiểu quan điểm rồi. Bài Chinese.
Cơ bản là thấy thằng hàng xóm làm được thì ghen ghét, thằng tận đẩu tận đâu làm thì kệ mẹ nó =))
Tớ xin phép không thảo luận tiếp, ignore các loại phân biệt cư xử :))

p/s: thời điểm hai phim đấy ra đời, nó là blockbuster đấy ;), không há mồm ra mà hãi mới ghê ;)
 

buonnguqua

Active Member
Ðề: Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

Khổ , phong trào bài Tàu đang lên
Đến cái phim Đường tới thành Thăng Long báo chí còn nhao nhao lên chửi vì nó giống Tàu
Nói thiệt là thời xưa chúng ta không ăn mặc giống Tàu thì giống nước nào,
trong khi các cụ mở mồm ra là sách thánh hiền, ông thánh hiền là ông Khổng Tử người nước Lỗ bên Tàu chứ ông nào =))

Nếu thích chửi thì đừng có download phim về xem

Nếu tôi có tiền ,
tôi cũng làm phim mà Loa Thành của An Dương Vương hoành tráng và có kiến trúc siêu thực như trong Final Fantasy
Làm cái cung điện vua ở bé bằng ngôi chùa như trong Khát vọng Thăng Long là xúc phạm người xưa đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:

gundamf91

Member
Ðề: Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

Khổ , phong trào bài Tàu đang lên
Đến cái phim Đường tới thành Thăng Long báo chí còn nhao nhao lên chửi vì nó giống Tàu
Nói thiệt là thời xưa chúng ta không ăn mặc giống Tàu thì giống nước nào,
trong khi các cụ mở mồm ra là sách thánh hiền, ông thánh hiền là ông Khổng Tử người nước Lỗ bên Tàu chứ ông nào =))

Nếu thích chửi thì đừng có download phim về xem

Nếu tôi có tiền ,
tôi cũng làm phim mà Loa Thành của An Dương Vương hoành tráng và có kiến trúc siêu thực như trong Final Fantasy
Làm cái cung điện vua ở bé bằng ngôi chùa như trong Khát vọng Thăng Long là xúc phạm người xưa đấy

Tuy không thích 1 vài bài post của bác. Nhưng những câu trên này là quá chuẩn :-bd
 

dotu

Member
Ðề: Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

Ầy dà, nói chuyện khó nghe ghê ;), về cái gọi là xi măng ấy mà, google đi đã rồi hãy nói :)) Người La Mã cổ phát minh ra hỗn hợp tương tự xi măng từ năm 600 BC á.
Tớ đưa ví dụ về Wild Wild West và Van Helsing là vì xét cho cùng thì hai phim đó với phim này mà nhìn từ góc độ của bạn thì chả khác quái gì nhau.
Cùng nói về một thời kỳ có thực.
Cùng có những thứ dek thực
Cùng có những thứ phóng đại mà bạn dek chấp nhận ;)
Hỏi để biết quan điểm thôi. Cho cái câu cuối là mình hiểu quan điểm rồi. Bài Chinese.
Cơ bản là thấy thằng hàng xóm làm được thì ghen ghét, thằng tận đẩu tận đâu làm thì kệ mẹ nó =))
Tớ xin phép không thảo luận tiếp, ignore các loại phân biệt cư xử :))

p/s: thời điểm hai phim đấy ra đời, nó là blockbuster đấy ;), không há mồm ra mà hãi mới ghê ;)
cái xi măng của chú í hả, thậm chí thép ra đời hơi lâu rồi, google đi. Muốn xây công trình mà chỉ biết có nhiêu mà cũng đòi lalal

So sánh phim Helsing bắt ma trừ quỳ và WWW, với phim tra án cổ trang

bb thì đã sao? Cái Twilight gì đó cũng là bb đó, có phải ai cũng thích? Cái Helsing ấy còn là bb mới kinh:)) Thật là tội nghiệp cho mấy cái bb hichic. Giờ này vẫn còn những chú há hóc mồm với bb, còn ko phân biệt đc bb là cái gì nữa, ôi thôi

lol, thế àh, thì biến đi cho gọn cần gì phải vào múa mép, rảnh, đã ko dám bàn thì đừng vào, cần gì phải tỏ ta đây cho tới cùng. Cũng xin chừa mấy chú này ra, xin đừng vào reply nữa nhá
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dotu

Member
Ðề: Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

Khổ , phong trào bài Tàu đang lên
Đến cái phim Đường tới thành Thăng Long báo chí còn nhao nhao lên chửi vì nó giống Tàu
Nói thiệt là thời xưa chúng ta không ăn mặc giống Tàu thì giống nước nào,
trong khi các cụ mở mồm ra là sách thánh hiền, ông thánh hiền là ông Khổng Tử người nước Lỗ bên Tàu chứ ông nào =))

Nếu thích chửi thì đừng có download phim về xem

Nếu tôi có tiền ,
tôi cũng làm phim mà Loa Thành của An Dương Vương hoành tráng và có kiến trúc siêu thực như trong Final Fantasy
Làm cái cung điện vua ở bé bằng ngôi chùa như trong Khát vọng Thăng Long là xúc phạm người xưa đấy
lol
Nói thiệt là thời xưa chúng ta không ăn mặc giống Tàu thì giống nước nào,

Nếu thích chửi thì đừng có download phim về xem
chẳng ai chửi rủa gì trong đây, chí có bác thấy thế, ra vậy là chửi ah? Cái câu này chẳng nghĩa gì trong đây cả "Nếu thích chửi thì đừng có download phim về xem"

cần nói rõ là ko bài Tàu gì ở đây, mà là 1 bộ phim thôi:)), ko cần phải to tát tới thế. Muốn bài thì có nhiều cái hay hơn để làmB-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

babebabe

New Member
Ðề: Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

cái xi măng của chú í hả, thậm chí thép ra đời hơi lâu rồi, google đi. Muốn xây công trình mà chỉ biết có nhiêu mà cũng đòi lalal

So sánh phim Helsing bắt ma trừ quỳ và WWW, với phim tra án cổ trang

bb thì đã sao? Cái Twilight gì đó cũng là bb đó, có phải ai cũng thích? Cái Helsing ấy còn là bb mới kinh:)) Thật là tội nghiệp cho mấy cái bb hichic. Giờ này vẫn còn những chú há hóc mồm với bb, còn ko phân biệt đc bb là cái gì nữa, ôi thôi

lol, thế àh, thì biến đi cho gọn cần gì phải vào múa mép, rảnh, đã ko dám bàn thì đừng vào, cần gì phải tỏ ta đây cho tới cùng. Cũng xin chừa mấy chú này ra, xin đừng vào reply nữa nhá
Cậu bợn này ngu quá, đành phải xỉ vả tiếp ;)
Tớ đây léo có nói gì đến sắt với thép bợn nhé, bợn là thằng split chủ đề sắt với thép, xi măng blah blah vào chỗ này, tớ giải thích cho cái thằng bợn hiểu thôi. Đừng có lòng vòng loằng ngoằng, đến giờ nói thực tớ đây léo hiểu cậu bợn muốn thể hiện cái gì ở chỗ này nữa à? Kiến thức ngắn thì chịu khó trau dồi đi đã, không ít nhất có ẻm gú gồ đấy, xắn váy lên mà gúc thể léo nào chả ra tí thông tin. Kiểu đếu giề mà ựa ra câu nào cũng bị vặn cho xoắn tít cả lông *ít lên thế này mà vẫn dám vào flame tiếp, giỏi! Công phu luyện mặt không phải là nhỏ, tớ có nhời khen!

Val Hensing budget nó có $140M, gross có $300M thôi, nói chung là léo bằng mấy cái phim Việt Nam, blockbuster thế léo nào được, nhỉ?

Bợn thích bàn đến cùng thì để tớ tiếp bợn, cứ hạ váy ngồi xuống mà nói, làm gì mà phải tốc cả ra thế. Muốn bàn giề, tớ chiều? Hay thích thì ta đổi chủ đề sang chuyện Val có phải blockbuster hay không nhé? Hố hố.

Tớ đây cũng léo nói blockbuster là thằng con mẹ nào cũng thích, nói cho thực, đem mấy cái phim cổ ra nói là vì sao? Vì thời đó tiền nó khác, phim tạ nó ít, dễ nói, chả nhẽ đem so với Ironman =)).
Còn so, nói ngu bỏ mẹ, nói như bợn thì làm léo gì có phim nào so được với phim nào. Phim cùng dòng cùng thể loại thì ta bảo nó léo cùng thời điểm, léo cùng diễn viên, léo cùng motif, kiểu léo gì ta chả xoắn được, nhể?
Nói lại cho nó rõ, mấy cái phim đấy về cơ bản là nó đều nói về những thời kỳ có thực, cùng bịa đặt những sự kiện léo thực trên chi tiết (có thể) có thực. Thế giả thử về Val với Wild West thì anh bợn có chửi nó hay không? Hay là chửi mỗi Dee thôi?
Anh bợn cho là Val léo có gì đáng chửi mà nên chửi Dee thì anh bợn bài Tàu mịe nó rồi, khỏi chối.
 

babebabe

New Member
Ðề: Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

Nếu tôi có tiền ,
tôi cũng làm phim mà Loa Thành của An Dương Vương hoành tráng và có kiến trúc siêu thực như trong Final Fantasy
Làm cái cung điện vua ở bé bằng ngôi chùa như trong Khát vọng Thăng Long là xúc phạm người xưa đấy
Ậy ậy, chả cần tiền đâu, cứ hô lên tao làm dư này dư này, thể nào chả có mấy chục con troll nó vào góp gạch ngay ấy mà, chả mấy chốc mà đủ gạch xây thật luôn.
Quen tư duy nhược tiểu, thói ganh tị ăn vào não rồi, không khác được ý mà. Thấy nó làm to quá, phét vãi quá ta đây phải chửi cho bõ tức. Hố hố.
 

lonesome_007

New Member
Ðề: Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

Đào mộ, phải đào mộ, mấy cái cm nhìn điên quá.
Ối giời, cứ nhìn thấy em mặt ngựa là không muốn xem rồi.
Không hiểu tại sao lại ghét em này thế ko biết, chắc là từ khi xem bộ " Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên - Một bộ phim copy nguyên nội dung của truyện Conan - Thám tử lừng danh "
-> đứng ra so mặt nó với mặt Lí Băng Băng xem thiên hạ nói mặt ai giống mặt ngựa hơn.
Cái thằng Ngu Kinh ngoài mấy vai côn đồ cực ác ra thì đã được đóng vai gì chính trên phim điện ảnh ?
-> biết thì thưa thớt, không biết thì tra google Ngô Kinh, hoặc Wu Jing, buonnguqua-> ngu qua
Film này bữa ra rạp coi trailer thấy cũng hấp dẫn lắm. Về down coi thử thì đúng là í ẹ, coi xong del liền
-> mỗi người một cảm nhận, nhưng phim này tình tiết cũng khá logic, ko đến nỗi tệ
Mấy người khác cứ cãi nhau cái độ thật trong phim, người ta dựa trên một số chi tiết thật, và thêm thắt vào để thành điện ảnh, chứ tưởng đang xem phim tài liệu chắc, thắc mắc mấy cái thứ đó sao ko thắc mắc đơn giản trong bao nhiêu phim đánh đấm vun vút và bay như chim ấy. Nực cười!
Còn cãi nhau về mấy công trình xây dựng, mấy công trình cổ điển hình như kim tự tháp ai cập đến bây giờ vẫn còn là bí ẩn, đừng nghĩ gọi bây giờ là "thời hiện đại" thì hơn quá khứ.
 

baolam1905

Member
Ðề: Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

thấy có bác đào mộ nhảy vào xem, không nói đến phim hay dở chê khen thế nào chứ thấy mấy bác "tranh luận" mà không , nói thẳng ra là "chửi" nhau ghê quá, như cm của bác babebabe ngôn từ tuy đã có sửa lại chút mà vẫn nghe không lịch sự chút nào. Vì một bộ phim của thằng nào ở đâu đâu mà anh em trong nước đồng bào với nhau lại bức xúc với nhau ghê thế, nghĩ cũng nhục thiệt.
 

Trista

New Member
Ðề: Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

Trót cho trét, đào mộ luôn, đỡ phải lập topic mới. Phim củ bựa này đúng là 1 mớ hổ lốn, thằng đạo diễn nó gồng mình, lai tạp đủ thứ vô ruốt cuộc xem như hạch, chả có ra cái hệ thống cống rãnh gì cả. Lưu Đức Hoa nhận phim này đúng là sai lầm.
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Detective Dee (2010)-Địch Nhân Kiệt: khởi chiếu 12/11

Chú Lưu già rồi, chỉ hợp đóng phim XHD bắn nhau đùng đoàng thôi, chứ mấy cái phim cổ trang kiểu này dở lắm, chưa kể phim chú ấy vào vai Quan Vũ nữa cơ, xem không nổi 15 phút và xóa.

Vai Quan Vũ phim nào nhỉ?
 

caokhaihd

Member
201005102215336cc2a.jpg


[yt]




Img273860982.jpg


20100729211700b835b.jpg

"Địch Nhân Kiệt - Thông thiên đế quốc" (Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame) - bộ phim mới nhất của đạo diễn nổi tiếng Từ Khắc là đại diện duy nhất của điện ảnh Hoa Ngữ tranh tài tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 67. Được biết, bộ phim trên đã nhận được đề cử ở hạng mục phim hay nhất - giải Sư tử vàng, đạo diễn xuất sắc nhất và nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

"Địch Nhân Kiệt - Thông thiên đế quốc" có sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như Lưu Đức Hoa, Lý Băng Băng, Lưu Gia Linh, Đặng Siêu (chàng Vô Kỵ trong "Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký")... Phim xoay quanh Địch Nhân Kiệt - thám tử huyền thoại và vị quan thanh liêm sống trong đời Đường. Địch Nhân Kiệt từng được ví là Sherlock Holmes của Trung Quốc.

Đạo diễn Từ Khắc đã mất tới ba năm để chuẩn bị cho bộ phim trên và đây cũng là bộ phim võ thuật đầu tiên của ông trong năm năm qua. "Địch Nhân Kiệt - Thông thiên đế quốc" là bộ phim thứ hai của Từ Khắc được đề cử tại LHP quốc tế Venice sau "Time and Tide" năm 2000. Bên cạnh đó, bộ phim "Thất Kiếm" của đạo diễn danh tiếng này cũng được chọn trình chiếu tại lễ khai mạc LHP Venice năm 2005.

Một số hình ảnh
2.jpg


1.jpg


3.jpg


12.jpg


11.jpg


7.jpg


808302550x550281.jpg


808304550x550281.jpg

Nguồn: 2sao.vietnamnet.vn​
 
Bên trên