Đi làm xa nhà gặp vợ hay ghen, nói nhiều, không biết có bác nào đồng cảnh ngộ với em không?

imstudying

Member
Em đang mần ăn trên Sài Gòn vợ con vẫn ở quê Tận Quảng Ninh, vì cô ấy là giáo viên trường công nên cũng không muốn chuyển vào trong này làm gì. Vợ chồng năm gặp nhau được đôi ba lần nên nói là nhớ thì cũng nhớ, nhưng mà vợ em lạ lắm các bác ạ. Cô ấy nói rất nhiều, căn vặn đủ điều. Thời gian biểu của cô ấy gọi chat với em như sau ạ - em gọi là thời gian biểu vì nó đều như vắt chanh, mà cũng chua không khác gì chanh luôn: - Sáng 5h30 đã gọi, hỏi toàn chuyện lung tung rồi tám toàn chuyện lăng nhăng tới tận 6h15 - Giữa trưa, khoảng 10h30 gọi tiếp tới hơn 11h - Chiều: từ 5h30 tới 6h - Tối, cứ từ 9h tới 10h30... Nhiều lúc là vừa ăn cơm vừa gọi, vừa nấu ăn vừa gọi, đến cả mức vừa đi vệ sinh cũng vừa gọi luôn. Em phát ớn với cái lịch như theo dõi tù nhân này. Cũng may là bây giờ còn có mạng chứ như trước tháng tốn hàng triệu tiền điện thoại thì vẫn là cứ gọi. Các bác thông thái giúp xem em nên làm thế nào với mụ vợ này bây giờ ạ. Em nhấn mạnh tí là em và gia đình cũng giáo huấn nặng nhẹ chán chê cả rồi ạ, vẫn chứng nào tật ấy.
 

hieuhenry

Member
Chết dở
gọi thế mà điện thoại chưa nổ hả chủ thớt?
Em cho là bao nhiêu data của cái nước Việt Nam này được điều động để phục vụ chị nhà hết rồi
 

imstudying

Member
Chết dở
gọi thế mà điện thoại chưa nổ hả chủ thớt?
Em cho là bao nhiêu data của cái nước Việt Nam này được điều động để phục vụ chị nhà hết rồi
Thảo nào, dạo này em thấy hay nghẽn mạng lắm, dự là do vợ chủ thớt rồi đây haha
Giáo huấn không được thì nọc ra cho trăm roi là chừa ngay bác ơi :D
Đấy, kiếp em đúng là kiếp con nhợn mà mấy bác, trước lúc cưới vợ em nó lạnh lùng lắm, toàn em ghen thôi, thế mà bây giờ chả khác gì sư tử Hà Đông, lắm lúc đến nhục.
 
Căng nhỉ!
Theo em , bác lắp cái Cam 360 độ trên xe và ở nhà cho cô ý follow 24/24 luôn trừ lúc ra ngoài đường và ở nơi làm việc...nếu còn không nghe dọa cho nghỉ GV vào đó ở nhà nấu cơm là chán ngay thôi..chúc bác vui
 

imstudying

Member
Căng nhỉ!
Theo em , bác lắp cái Cam 360 độ trên xe và ở nhà cho cô ý follow 24/24 luôn trừ lúc ra ngoài đường và ở nơi làm việc...nếu còn không nghe dọa cho nghỉ GV vào đó ở nhà nấu cơm là chán ngay thôi..chúc bác vui
Kể ra lắp cam thì cũng ok thôi ạ, nhưng em thiết nghĩ ko cần thiết lắm, chỉ là giờ đang nghĩ xem có cao kiến nào để vợ em bớt như thế đi thôi ạ, mình thì mần ăn tới mệt chứ chơi bời j đâu mà vợ cứ như j ấy
 

ruarucon

Member
Bác trên comment hài vãi, đến nhà sản xuất còn không muốn nhận về thì bác lại đòi đẩy cho nhà mạng à?
 
Bên trên